1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này là thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Linhcabincrew, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào nhỉ?

    Tại sao trong nhiều chủ đề lại có những người viết được những điều mà họ cũng không thể hiểu được là họ đang viết gì? và làm cho nhiều người xem không hiểu họ đang xem gì? theo mọi người phải làm thế nào để hiểu họ.
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    mode ới ời ơi, lock topic này lại đi, em đọc muh không hiểu kí rì và cũng không biết kí rì hết trơn trụi á
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Tại vì sao lại nói thế, bởi vì có một số diễn đàn vào xem chắc nổ con mắt bên phải và tung nhiều thứ khác vì cố xem tá hỏa tam tinh mà cũng không thể hiểu nổi họ muốn viết gì. Toàn những chữ, những từ, những thở ngắn than dài theo đúng trường phái Picaso. Cái mình có thể hiểu chắc có mỗi chữ Exit thôi.
    Họ có hiểu cảm nghĩ người xem không nhỉ?
    Botay.com
    Được Linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 30/03/2006
  4. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    ví dụ nhé:
    Đang đêm...
    ngủ.
    nhớ em vô cùng
    .....
    ăn...
    Hát một mình.
    xong tự nhiện hết.
    Đúng là có phải người viết không hiểu mình viết gì, người xem không hiểu mình xem gì không?
    Botay.com
    Thơ kiểu đó, hay tâm sự kiểu đó thì Tây cũng không thể hiểu được nói gì nói gì ta.
    Kiểu đó là bệnh nhân muốn chết thì bác sĩ cũng phải bó tay.
    Được Linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 30/03/2006
  5. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng : đó là tâm sự của ng ta, sao bạn lại nghĩ ng ta ko hiểu. Còn nếu ng đọc ko hiểu, cũng có làm sao đâu nhỉ. Đấy chỉ là 1 cách để trút buồn ra khỏi lòng thôi. Xả xì trét, đó cũng là mục tiêu của các diễn đàn mà, bạn quan trọng hoá mọi chuyện lên làm gì ? Nhất là khi bạn đang ở trong 1 diễn đàn có tên là Tâm sự
    Cái vang vàng 2 : Tây mà muốn hiểu dc ngôn ngữ Việt cũng là cả 1 quá trình đấy bạn ạ, ko phải cứ là Tây thì cái gì cũng hiểu hết đâu thế nên trong 1 câu mà bạn có sự so sánh Tây - ta như thế là ko nên rồi
  6. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cái topic này ám chỉ cái gì nữa !
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ồ Trung Quốc đông dân nhỉ! Mới chỉ bó tay thôi à? Pochan.ngớngẩn. Ồ không, hỏi câu này thì nên bochiếu.đất mới phải. Giá ốc Hồ Tây lên chả tránh cứ nhạt nhạt là...
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Vâng, topic kiểu "thế này là thế nào nhỉ?"
    Tại sao trong chủ đề này có người viết được những điều vô nghĩa thế?. Làm cho mình đọc cũng ko hiểu là đang đọc gì? Ôi , phải làm thế nào để hiểu đây.
    Mà hiểu để làm rì. Đây cũng là 1 dạng tâm sự mà, nhờ
  9. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
  10. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà cũng không hiểu ! Đơn giản là muốn người ta hiểu thì fải hiểu là mình viết những cái gì làm người khác không những không hiểu được mà còn hiểu được cả những cái tưởng chừng như không hiểu như thế mới gọi là hiểu và sẽ là một topic vô cùng khó hiểu với những ai không hiểu nhưng không dám nói là mình không hiểu bởi vì rất đơn jản là hiểu mà như không hiểu thế mới gọi là hiểu. Tôi nói thế chắc các bạn thấy khó hiểu à, nhưng muốn hiểu được thì nó chẳng còn là một điều dễ hiểu vì nếu hiểu được thì đã chẳng fải hỏi xem nó có khó hiểu không mà tự hiểu là mình đã hiểu

Chia sẻ trang này