1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này là thế nào nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langtudien, 18/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào nhỉ ?

    Tình hình là em quen một bé còn đi học, xinh , thông
    minh, sôi nổi. Nói chung là đáng để theo đuổi. Nhưng bé thì lại
    cứ luôn miệng bảo là có người yêu rồi. Mà có vẻ đúng thế thật :
    Có một thằng cu cùng tuổi cứ tới chở bé đi học Tin vào buổi tối,
    bé cứ bảo cu này là người yêu. Ừ thì có người yêu, chả sao.
    Nhưng ko hiểu sao em cứ tự lừa mình là thằng cu đấy ko phải
    nngười yêu của bé.
    Lý do là thế này :
    Bé có vẻ hiền lành, có học, gia đình tốt, bé đi học ở TP ở nhờ dì
    mà thằng cu lại cứ đến chở đi chả sợ nhà dì gì cả> nghi là anh
    em gì đấy đếch phải người yêu ( Nhưng anh em gì mà chịu khó
    bữa nào cũng chở ?).

    Hôm nọ đúng sinh nhật bé, em gọi điện cho bé hỏi đang ở đâu,
    nói đang ở lớp học. Thế anh đến đón nhé ?/ Không, em đi với
    người yêu rồi. / Người yêu em thì kệ, có sao đâu ? ( Nói thêm
    1 câu gì đấy nữa thì phải ) Ừ, thế anh đến đi>> Bé nói tên
    trường ( em biết rồi) với lại giờ tan học ... Em đến tìm ông bảo
    vệ kiểm chứng thì đúng giờ bé bảo thật > Tiến hành mua hoa
    hoè chờ đợi. Đến giờ thì thấy thằng cu chở bé ra . Em đi theo
    nói chuyện, rồi đến nhà tặng hoa cho bé ( trễ quá ko rủ đi đâu
    được ). Thắc mắc là sao bé lại chỉ đường cho mình đến trong
    khi có cu nọ chở rồi ? Nếu là người yêu thật sao làm điều này ?
    Hay bé muốn chứng minh là đã có người yêu rồi ?


    Thằng cu lại là bạn học của bé, mà em vào nhà bé ở quê chơi
    thì bé lại dẫn đến quán gặp nhiều bạn học với bé ? Nếu là
    người yêu sao bé ko sợ bạn bè biết ?

    Mà em cũng cảm thấy bé có chút cảm tình với em. Nhắn tin bé
    cũng trả lời nhiệt tình ( Cái này thì thường thôi). Đại khái chỉ là
    có cảm giác thế thôi.

    Tình hình là thế đấy các bác ạ. Đằng nào thì em cũng sẽ theo
    đuổi bé, nhưng biết rõ vấn đề ( Có người yêu hay chưa )để đề
    ra chiến thuật thì hay hơn là nhắm mắt nhắm mũi lao vào.

    Em yêu bé chân thành và nghiêm túc vì thấy bé rất hợp với
    mình. Vì vậy mong các bác nhiệt tình phân tích giúp em như vậy
    là sao ? Em là người trong cuộc nên khó mà chính xác . Cám
    ơn các bác nhiều.

    (Theo em thì khả năng là bé có người yêu rồi , nhưng vẫn có
    chút cảm tình với em )
  2. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    giục tốc bất đạt, cứ từ từ tiệm cận thôi à ơi thêm khoảng 1 tháng nữa rồi đẩy tốc độ lên thêm 30%.. chắc là sẽ ổn thôi
  3. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    về quan điểm khi nào mà thằng cu kia nó đứng ra nhận hoa thay em ấy thì ông mới phiền chứ nó cứ đứng 1 góc toe toét thì lo éo j.rủ nó anh em mình đi chầu bia ,thằng cu kia mà đi theo ,bia vào rồi thì ...nói éo phải duy tâm cháu nó lại dâng mỡ miệng mèo rồi ,,,,
  4. dragon276

    dragon276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Mà em cũng cảm thấy bé có chút cảm tình với em
    E hem''.Em thay'' lo ngai day'' bac a
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hic,bác xuống dòng vô tội vạ quá,làm em đọc đến chữ "thông" thì nghĩ mãi ko ra là thông là cái gì
    Thế em hỏi bác,cái hôm mà sn bé,bác đi theo và nói chuyện ý,bác có để ý thái độ của cái ku kia ko?cái quan trọng thế mà ko thấy bác nhắc tới
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    đầu tiên cậu chả nói gì về cậu, không thể phán chính xác được, chỉ xin nói vài điều về cách tiếp cận của cậu.

    khúc này thì cậu chính xác, sợ gì đồn có địch phải không.
    Kế hoạch trước mắt, không nóng vội mang quân đi đánh, tìm hiểu những sở thích của cô ta đã, đến chuyện cô ta và người iu tiến triển ở giai đoạn nào, nếu anh chàng này mới nhảy vào chiếm thành trong 6 tháng đầu thì hi vọng của cậu sẽ phải dời lại thêm 6 tháng nữa.
    chỉ biết tới đó thôi, cậu cần miêu tả về cậu kỹ hơn, thế này không thì chả biết đường nào mà phán
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Liệu có phải hôm đó nó tức người yêu nên kiếm người chọc giận người yêu nó? Cái gì cũng có thể xảy ra.
    Có người yêu hay chưa cũng như nhau thôi. có người yêu thì tán càng thú vị. Công thành có chủ thì mới niềm vui của sự chiến thắng.
  8. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho là bé có NY đi thì sao bác có 2 lợi thế đấy là hơn tuổi + có điều kiện kinh tế hơn bác hiểu em nói chứ
  9. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ở trên có bác bảo em phải nói về em đôi chút, vậy thì đây là em :
    Nhỏ con ( bé cũng nhỏ hơn em, không lo lắm), nhưng cũng tạm
    là bảnh trai ( khác với thằng cu nhìn cứ như là đối cực với mình
    ý : xấu trai cực kì).
    Nhìn chung là hiền. Ai nhìn cũng bảo em hiền, cả bé cũng nói
    vậy. Chắc do mang kính
    Em đi làm được 1 năm( lớn hơn bé 4 tuổi), nói chung về kinh tế
    cũng tương đối ổn. Nhưng có vẻ thằng cu kia nhà điều kiện
    hơn.
    Ông già em làm cán bộ , bà già là giáo viên, nói chung là gia
    đình nhà giáo, rất hợp với bé. Nhưng mấy cái này cũng là vặt
    vãnh thôi các bác nhỉ ?
    Về bé thì xin bổ sung là cũng thuộc dạng gia đình gia giáo,
    ngoan. Nhưng cũng khá là cáo.
    Đọc mấy ý kiến của các bác ở trên em rút ra là chắc chắn bé đã
    có người yêu. Thế thì bước tiếp theo em phải làm gì đây ?
    Đi nhậu với thằng cu để làm gì các bác nhỉ ?Xem nó có phải
    người yêu của bé không à ?
    Nói thật với các bác không hiểu sao bây giờ em cứ thấy mình
    gà thế nào ấy. Trước cũng cưa vài em, nhưng cũng không
    nghiêm túc lắm tưởng thế là mình hết kiếp gà, nào ngờ gặp bé
    mình cứ gà quá. Chán thật.
    Mong các bác tiếp tục đóng góp ý kiến, em xin lắng nghe học
    hỏi và cám ơn rất nhiều.
    Được langtudien sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 19/11/2007
    Được langtudien sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 19/11/2007
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cậu chủ topic này tự tin quá, phản pháo lại tất cả mọi người, tớ nghĩ cậu không cần tham khảo ý kiến nữa đâu, cứ tự mình tiến đuu7được (để không ai biết, chết một mình cho đỡ nhục )

Chia sẻ trang này