1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này là thế nào nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langtudien, 18/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ối, bác ơi, gì mà phản pháo hả bác ? Hiểu lầm em thế này thì chết em rồi.
  2. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    phản đối đi phá hạnh phúc người khác phản đối phản đối phản đối.
    Hehe em đùa đấy bác, cơ mà em kia theo mọi đường bác nói và mọi người phân tích thấy lvl cũng phải thuộc dạng cáo thành tinh, bác mới cầm cưa định bụng làm chuyện xấu đã bị nó quay rồi.
    Đừng nên vồ vập quá bây h, nó giới thiệu người yêu cho bác thì bác cũng ngầm ý bảo có cô nào đó đang theo anh, rồi đòn gió cho đứa bạn nào nhắn tin rồi gặp trước mặt em ý xem nó phản ứng sao Cưa gái cứ phải hư thực để nó ko bắt thóp mình bác ạ
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của em rất đơn giản : người ta đã nói là có người yêu rồi thì cớ gì anh cứ thích động vào ? Chẳng bao giờ con gái thích ai đó mà lại cứ oang oang là em có người yêu rồi .
  4. Leninteam

    Leninteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    nó có người yêu rồi thì thôi đi
    tối ghét nhất thằng nào tán tỉnh người yêu tôi đấy
  5. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    đồn có địch đánh lúc nào cũng khó cả, nhưng mà em thấy bác này ăn được quả dưa to phết, em thấy thì em nó chả có ý gì với bác đâu, bác cứ tự suy diễn thế thôi. một là bác rút cho nó lành, hai là ngồi cầu trời cho thằng kia bị thẻ đỏ . chúc bác may mắn.
  6. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ợ, đánh đồn đã có địch là phá hoại gia cảnh nhà khác.
    Bé mà có cảm tình với bác thật -> 50% là bé say nắng thôi.
    Con gái mà luôn mồm nói có ngy rồi --> có cảm tình cũng chỉ là chơi vơi tí thế thôi.
    Bác mà cầm cưa thì phải chắc hơn đứt nhà cu kia về đk kinh tế cũng như cấp độ chịu chơi của bác nhé,
  7. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    biết éo đâu thằng cu kia tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng là Gia Cát tái thế! cái này thì khó nói! chứ tiền với chịu chơi để làm j? vậtt chất tầm thường! quan trọng là cái đầu!
  8. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu bây h cũng phải đi liền với cái túi.
    Mà cái đầu như bác nói trắng trụi ra ai chả có hơ hơ
  9. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    có nhưng có dùng ko? túi mới lại chả ko túi ! các cháu nó nghèo nó ko đc quyền yêu à?
  10. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Cách 1: Hehe, đừng ngu gì mà lao đầu vào em nó vội, fải tìm cách gạt thằng kia ra = cách làm wen với nó, tạo mức độ tin tưởng với nó, nghe nó tâm sự ( thật hay ko đek biết nhưng hiểu thêm về nó), rùi đầu độc nó (dưng mà ko fải = thuốc độc nhá)......và từ từ loại nó ra khỏi cuộc chơi, rùi....nhảy vào với tư cách anh hùng cứu mỹ nhân ( ặc ặc.....anh hùng quái giề, tài hèn trí mọn đành chơi trò bửn)
    Cách 2: Nén thương đau và biến thành hành động, coi như ko đi kưa cẩm giề con gái nhà ngừi ta, kết thân làm anh em gì gì đấy chẳng hạn. Rùi anh sẽ được em tâm sự, rùi.....sau tâm sự sẽ là anh em đi thư giãn (đi chơi ý mà) với nhau, rùi....thèng kia dần dần bị loại khỏi cuộc chiến ( em ý cứ đi với langtudien thì thèng kia sẽ ghen, ghen riết....em nó ghét vì cái tội xấu tính, mà ko ghen thì em nó sẽ phát hiện ra langtudien đúng là điên thật, kiểu điên mà em nó thik chẳng hạn), thế là ku langtudien lại được dịp múa mỏ uốn lưỡi fun nước bọt hạ gục 1cái đồn có địch.
    Cách 3: Ko cần kết thân nhận làm anh em giề, cứ sms , alô qua lại riết em nó sẽ wen, wen rùi thì...nhớ, nhớ rùi thì mún gặp, gặp rùi...mún đi chơi....cứ thế thì thèng kia cũng ra rìa
    Cách nào cũng tốn kém thời gian và tiền bạc, chưa kể đến công sức, và tí ti trí tuệ. Nếu sợ tốn kém, thui, đừng kua bé đấy, để cho em nó học nốt đê langtudien

Chia sẻ trang này