1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này là thế nào ??Nhờ các cao thủ giúp đỡ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi binhminh, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào ??Nhờ các cao thủ giúp đỡ !

    Em có cái chuyện là như thế ...Nghĩ quanh nghĩ quẩn thì cũng quyết định đem ra trên này cho bà con mổ xẻ xem cái tình hình, tình trạng này nó là như thế nào

    Em và người yêu đã chia tay ... Đến giờ cũng đã được 1 tháng rồi thì phải ... Lằng nhằng lèo nhèo mãi cũng dứt ra được nhau ... Nhg mà .. Từ lúc chia tay, dứt hẳn nhau ra ...Thì 1 tuần sau ...Phía bên kia kêu ầm ĩ chán đời, chán học, thi cử chán ..Chả hiểu nghĩ thế nào mừh gọi điện hỏi thăm ...Lúc gọi điện hỏi thăm thì .. Hờ hờ chú kia có vẻ ngỡ ngàng quá ..Hỏi gì cũng im lặng ...Em bảo dập máy cũng chỉ im lặng .. Thế là lúc đi mua áo với con em ...Lại mua 1 cái áo đem sang tặng ... và cứ từ đó cười nói với nhau bt ...Thấy em onl thì gọi chat chit rất vui ...Em thì em xoá béng nó nick roài nên cũng chẳng gọi được .... Rất vui vẻ, tự nhiên, rất thân thiết ...Lúc đầu chỉ là nói chuyện vư vơ ...Rồi bắt đầu tiếp tục rất quan tâm đến nhau ...Gặp nhau đi chơi rất vui vẻ ...

    Sinh nhật em, phía bên kia hẹn bằng được dẫn em đi chơi và mua quà ... Vui vẻ .. Bắt em mua quà em ko mua ...Về sau nói nhiều em nổi hứng " đi mua nhẫn đôi đi " Hờ hờ, đúng là dở hơi .. Chia tay roài, chả hiểu mua nhẫn đôi để làm gì .. Vậy mà cũng mua ... Mua xong thì chẳng hiểu để làm gì...Bứt ra bứt rứt Roài thì cũng đành chấp nhận vì lỡ mua mất roài Roài đến sinh nhật em thì người đó đợi đúng 00:00 để gọi điện ...Sinh nhật người ta em cũng làm thế ... Và roài ngày hum sau lúc 23:59 thì lại gọi điện 1 lần nữa để chúc mừng ... Hum đó phía bên kia thi chán quá nên bố mẹ mắng ko sang sinh nhật em được ...Tối gặp trên mạng em hét ầm ĩ rằng dù anh bảo ko sang nhg em vẫn cứ ngóng ... Bên kia bảo " chốc đền tội, anh sẽ gọi điện " Hờ hờ

    Tiếp tục ..Em bảo " em ko đeo nhẫn đâu, anh đeo vào tay em thì em mới đeo " Thế là bảo " ừh, đợi anh thi xong " Cứ như thế quan tâm đến nhau ...Có lúc em thức dậy lúc 6h30 sáng để gọi điện chúc bên kia thi tốt ...Bên kia làm loạn lên khi em hẹn hò gặp 1 người khác thì làm ầm lên mắng em làm việc vô nghĩa ...Đại loại cãi nhau 1 trận nhg mà có nói rằng " anh chỉ mong được bên em như thế này, quan tâm chia sẻ, chăm sóc em.nhìn thấy em vui vẻ hạnh phúc " Hờ, em ức chế, khóc ngon lành ... Cãi nhau 1 trận to tát ...Roài cuối cùng thì nt " anh xin lỗi, anh sai " Hờ , cãi nhau 1 trận to roài xẹp lép như con tép ... Em đành nhắn tin hứa rằng ko onl chat chit, ko hẹn hò vớ vẩn ... Chẳng hiểu sao nữa ...


    Người đó còn đọc nhật ký của em, em vẫn viết rằng em vui vì người đó quan tâm đến em...và em cũng chỉ mong được mãi như thế này ...Người đó hiểu những điều đó ..Nhg mà vẫn cứ quan tâm nhau cái kiểu này là như thế nào ... Có lúc em muốn gạt phăng đi tất cả , cãi nhau roài vứt béng đi ...Nhg mà chẳng làm được... Rồi thì lại nhỏ nhẹ " Giờ em nghĩ đến anh là thấy bình yên rồi, em cố gắng vì anh và vì cả em " Em cũng chẳng hiểu cái kiểu này nó sẽ diễn ra bao lâu nữa ...Và đến khi người ta có người yêu thì mình làm thế nào ???

    Các cao thủ phân tích hộ em cái tình hình này là như thế nào??? Và làm cách nào để giải quyết cái tình hình này hộ em với
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em mỏi cả mắt ! Chẳng cần suy nghĩ ,bất cứ 1 bác nào trong diễn đàn này cũng thấy 2 người vẫn còn yêu nhau .Tốt nhất là quay lại với nhau ,trinh chiến tiếp !
    Nếu thây điều anh nói là sai thì PM lại anh sẽ chỉ cho em cách dứt ra khỏi anh ta ....liệu em có đủ dũng cảm ko ?
  3. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Thế này. Chậc, theo tớ thì chắc là 2 người cãi nhau to thì mới đến mức del nick đi, thấy chia tay rồi, lại chưa tên nào tìm được người yêu mới, nên bứt rứt vẫn còn lưu luyến tình yêu cũ, đang yêu nhau như thế, bùm một cái ko gặp nữa, ai chả hụt hẫng. Có tên thích tớ, ứ thích nhưng ầm một cái nó không gọi điện còn hụt hẫng nữa là đang yêu.
    Hay nhất để thoát khỏi tình trạng này là:
    1. Còn yêu,em không tìm thấy anh nào khả dĩ hơn, anh cũng không tìm thấy em nào hoàn hảo hơn thì quay lại với nhau quách.
    2. Nếu cãi nhau to đến mức, không thể làm lành và khó nói chuyện thì...thôi...cố chịu cô đơn nhanh yêu lấy anh khác thì mới quên được. BẠn tớ sau khi chia tay anh người yêu đầu mấy lần tưởng nó suýt tự tử. Hai tháng sau nó yêu anh mới, bây giờ sắp có happy ending rồi
    Tình huống của bạn nghiêng về trường hợp 1, thì thôi anh chị làm lành rồi về với nhau đi ạ.
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ngó sơ sơ là biết còn yêu nhau roài, thôi bỏ qua xích mích đê, ai chả có những lúc cãi cọ.Thế nhá !!! Hoà đê em ạ
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hờ, bao nhiêu công post 1 bài bao nhiêu là tâm huyết ...Mất 2 tiếng đồng hồ gõ cạch cạch mà cuối cùng vì lạch cạch lâu quá ...Nó báo là chưa login ...Mất sạch Huhu Mình còn chưa ăn trưa huhu Tức quá ...Ăn trưa cái đã roài tính sau vậy... Ức chế gần chết
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu fải giải quyết? Cặp nào cũng vậy cả.
    Sáng đòi chia tay
    Trưa làm quen lại
    Tối nói lời yêu
    Chiều mua nhẫn cưới.
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Còn yêu nhau....còn nghĩ đến nhau....thì giận dỗi cũng chỉ là vô nghĩa thôi...tránh sao đc tình yêu..
    Mà con gái thì...sớm nắng chiều mưa...bít đằng nào mà lần......
    Trong tình yêu sẽ có 1 giai đoạn mà nếu các bạn vượt qua được thì sẽ rất ổn...Mình ko dám nói đến happy ending....nhưng...cũng ko đến nỗi tệ...
    Chúc 2 bạn hạnh phúc
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Quyết chí làm lại ...Nhờ bà con thì nhờ một thể ...Bà con cố đọc nhé ...Thanks!!
    ^___^ : em ko muốn mình cãi nhau nữa
    ^___^ : vì bất cứ điều gì đi chăng nữa
    hehehe : ừh
    ^___^ : em cũng chỉ là em quan tâm đến anh, anh quan tâm đến em
    ^___^ : nhưng ko thể dung hoà được nhau thoai
    ^___^ : ko có gì đâu, vui vẻ đi
    hehehe : ừ
    ^___^ : nhạt thếch
    hehehe : lại bắt đầu gây sự roài đó
    hehehe : nhạt cái gì
    ^___^ : thì anh nhạt nhẽo quá
    ^___^ : em đang ức chế lắm
    Đang lên mạng vào blog thấy để anh em nào đó , thía là cáu chí ,em vào cãi nhau Suốt ngày cãi nhau...
    ^___^ : em với anh đúng là chẳng thể dung hoà với nhau được
    hehehe : uh
    hehehe : có thể vậy
    ^___^ : chắc đành chấp nhận thôi, ko cố được đâu
    hehehe : u
    ^___^ : ko nói chuyện nữa là được, cả hai sẽ thoải mái
    hehehe : em thích thế àh
    ^___^ : hỏi thế biết trả lời thế nào bây giờ
    ^___^ : nếu thích thế, đâu cần phải bây giờ mới ko nói chuyện, mà ko nói chuyện lâu roài
    hehehe : thế thì đừng nói mấy câu vớ vẩn như thế nữa
    ^___^ : nhưng mà thấy thế nào ý
    hehehe : tại vì vừa cãi nhau xong
    hehehe : nên ko thể nào nói chuyện bt, vui vẻ ngay được
    hehehe : có gì đâu mà phải thắc mắc
    ^___^ : chỉ muốn bt vui vẻ với anh thôi
    ^___^ : thật sự đấy
    ^___^ : chả hiểu sao bây giờ, nghĩ đến anh là đã thấy bình yên lắm rồi
    hehehe : thế sao cứ thích kiếm chuyện với anh làm gì?
    ^___^ : em có kiếm đâu
    ^___^ : tại anh ko hiểu em đó chứ
    ^___^ : ngta cố gắng bao nhiêu
    ^___^ : vậy mà cứ trách
    Lại hoà nhau
    ^___^ : em muốn quan tâm đến bố mẹ và Ngọc
    ^___^ : trước khi muốn họ quan tâm đến mình thì mình phải quan tâm đến họ đã
    ^___^ : em muốn quan tâm đến Thuỷ và anh
    ^___^ : hiện giờ em chỉ có những người đấy thoai, còn đâu ko quan trọng
    hehehe : cảm động quá, có anh trong đấy cơ àh?
    hehehe : anh có tốt với em đâu nhỉ?
    hehehe : tại sao em vẫn tốt với anh?
    ^___^ : em chả biết được, chỉ biết ko thể gạt anh sang 1 bên được
    Tiếp tục câu chuyện
    ^___^ : em tin chắc 1 ngày nào đó, mình sẽ ko thể như thế này nữa
    hehehe : ko thể như thế này là sao?
    ^___^ : hi`
    ^___^ : ko biết sẽ ra sao
    ^___^ : nhg rồi sẽ ko thể như thế này được
    ^___^ : anh có tin rằng anh sẽ có 1 người khác trước em ko
    ^___^ : em sẽ đợi cho đến khi anh có 1 người khác, roài mới tìm cho mình 1 người khác
    hehehe : để rồi xem, em ko chịu nổi cô đơn bằng anh đâu
    ^___^ : em đâu có cô đơn, trong lòng có 1 người là được roài, chả thấy cô đơn gì cả
    hehehe : suốt ngày hẹn hò gọi điện
    hehehe : thế gọi để chơi thôi àh
    hehehe : rõ ràng là cô đơn rồi còn gì
    hehehe : em chẳng bảo với anh rằng nếu nt và gọi điện với 1 người khác có nghĩa là đã và đang có 1 mối quan hệ mới còn gì
    ^___^ : nhưng hiện giờ anh có nt cho ai ko/hehehe : thỉnh thoảng nhg gần đây thì ko
    ^___^ : ai the?
    hehehe : nói chung là anh ít khi chủ động nt cho ai[/red]^___^ : it'' khi ko co'' nghia~ la` ko co''
    hehehe : gần đầy thì em
    hehehe : mấy hung trước thì em Thùy, lâu lâu trước nữa thì em Ngọc 1 tin.em Hải 2,3 tin gì đó`
    hehehe : mà đang kiểm tra đó àh?
    ^___^ : u`h
    ^___^ : cũng nhiều thật đó
    hehehe : nhiều cái gì
    hehehe : cái Thùy thì cách đây 4,5 hum nó hỏi về cái đt của nó
    hehehe : Còn em Ngọc và em Hải thì từ 2 tuần trước
    hehehe : nhiều cái gì, mà nhiều thì sao?
    hehehe : lắm chuyện
    hehehe : em thì ngày nào chẳng nt, gọi điện
    ^___^ : em bỏ roài
    ^___^ : thực ra anh nt và gọi điện cũng chỉ là chuyện bt
    ^___^ : nhg từ truớc đến giờ em vẫn ko thích
    hehehe : thế thì anh nt cho ai có gì là quan trọng
    ^___^ : quan trọng chứ
    ^___^ : anh vẫn là người quan trọng nhất trong em
    ^___^ : ko muốn thay thế bằng hình ảnh của ai cả
    ^___^ : nhưng chỉ thích cứ như thế này thôi
    ^___^ : chờ anh có 1 người khác
    hehehe : uh
    hehehe : để xem được bao lâu
    ^___^ : em rất vui khí nói chuyện với anh
    ^___^ : nhưng liệu có thể thế này mãi ko nhỉ??
    Cái này là vui nhất nè
    hehehe : bb em nha
    hehehe : em yêu
    ............
    hehehe : quy''
    ^___^ : anh làm em buồn đấy
    hehehe : hic
    ^___^ : đang vui vì câu em yêu thì ..... quý` ....
    ^___^ : chết sặc
    [red]hehehe : hihi`
    hehehe : thì em yêu
    Hờ hờ mãi cuối cùng thì cũng viết thêm được 1 lần nữa ...Lần đầu tiên mình thấy mình cố gắng sức để làm cái việc này
    Lần này nhớ copy lại trước khi gửi ... Em nghĩ em đã nói rõ cho bên kia tình cảm của em roài ...Nhg cũng chẳng hiểu bên kia hiểu thế nào và định làm thế nào????
    Thanks các bác đã đọc và cho em ý kiến ..Để tỏ lòng biết ơn, em xin kính cẩn gửi các bác 5* ...Bác nào cần thêm * Pm cho em nhé !
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hix, 1 ngày làm gì cũng ko được.vote * cho mọi người cũng ko được...Cho em nợ nhé, cái máy này nó làm sao roài ...Chiều lên vote sau vậy
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này