1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này là thế nào ??Nhờ các cao thủ giúp đỡ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi binhminh, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bác đừng có nhầm nhá ...Em là màu xanh lá, còn bên kia là màu đỏ ...Em bảo em coi người ta là quan trọng nhất, với cả quan trọng nhất so với những người con trai khác, chứ ko phải là quan trọng nhất so với bố mẹ ông bà! Những người thân yêu luôn được đặt ở hàng đầu tiên của cuộc sống Bên kia chẳng nói gì nhưng cũng chẳng ý kiến ý cò gìThế mới chán chứ lị
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng có nhầm nhá ...Em là màu xanh lá, còn bên kia là màu đỏ ...Em bảo em coi người ta là quan trọng nhất, với cả quan trọng nhất so với những người con trai khác, chứ ko phải là quan trọng nhất so với bố mẹ ông bà! Những người thân yêu luôn được đặt ở hàng đầu tiên của cuộc sống Bên kia chẳng nói gì nhưng cũng chẳng ý kiến ý cò gìThế mới chán chứ lị
    [/quote]
    Bên kia có thể họ ngại thì sao .Quân địch không ý kiến thì quân ta ý kiến .Trẻ con quá .
    Anh nghĩ em nên bố trí gặp anh ta nói chuyện thẳng thắn 1 buổi ,xem mối quan hệ này có thể tiếp tục được nữa hay không ? để quyết định mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào !
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tình hình vẫn còn quan tâm đến nhau thế này thì quay lại với nhau cho nhanh. Mà có vẻ như hai người có thấy xích mích gì to tát lắm đâu nhỉ, nhẫn đôi còn đeo được, sinh nhật thức đến giữa đêm để call chúc mừng thì quay lại với nhau đi.
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng có nhầm nhá ...Em là màu xanh lá, còn bên kia là màu đỏ ...Em bảo em coi người ta là quan trọng nhất, với cả quan trọng nhất so với những người con trai khác, chứ ko phải là quan trọng nhất so với bố mẹ ông bà! Những người thân yêu luôn được đặt ở hàng đầu tiên của cuộc sống Bên kia chẳng nói gì nhưng cũng chẳng ý kiến ý cò gìThế mới chán chứ lị
    [/quote]
    Âý chết...trứng vịt lộn àh...em xin lỗi cả nhà...
    Dạo này em lười đeo kính quá..hizx...mắt mũi có vấn đề...gớm....khổ...!!! thế hoá ra..chị là màu xanh áh...
    Để nghiên cứu lại vậy..
  5. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    binhminh em !
    Tạt qua đây thấy đã có kao thủ cho em đường lối rồi nhưng anh vẫn cố đọc hết nhưng gì em diễn tả....
    Đọc kết thúc dòng cuối cùng, anh thấy đầu hơi choáng phải đề nghị em 1 việc luôn : Anh ,em và thằng của em, 3 ta cùng vào khoa tâm thần học của BV U Bướu Trung Ương chỉnh lại thần kinh ổn định rồi tính tiêp ..
    Nếu cứ tiếp tục ở bên nhau kiểu như thế này không biết có nên cơm cháo gì không ???????????
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cái bệnh viện này có khoa này, thì em cho anh đi 1 mình nhá ...Em ở nhà xem phim đọc truyện,đi chơi hưởng thụ cuộc sống này còn thich hơn ...Còn anh và ai đó thích đi với nhau em cũng chẳng cản đâu ..Anh đi thanh thản nhé
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người mau chóng bình phục.....
    Hee hee..tớ đọc đc 1 câu :"Điên chữa mãi thành dở hơi...!!!!"
    Gắng lên nha
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Roài thì mọi chuyện cũng đến lúc đi đến hồi ngã ngũ .... 1 buổi tối đi chơi, roài thì vòng tay um ... Thế là hiểu ý nhau cả roài ...Hạnh phúc thì hạnh phúc thật nhg mà em lại thấy sợ...Sợ chưa kịp hiểu nhau roài lại chia tay ... Em về nhà gọi điện ngay cho người ta và bảo rằng " em ko muốn quay lại "Em muốn cứ như thế này ở bên anh là được roài ...Bên kia cũng chẳng nói gì ... nhg roài thì vui vẻ nói chuyện với nhau ... Nhắc về chuyện ngày xưa và hối tiếc ...Giờ thì dành cho nhau vị trí quan trọng nhất Em chẳng biết thế này có được gọi là đủ ko nữa???

Chia sẻ trang này