1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này là thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meo_con_chua_biet_yeu_87, 29/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_chua_biet_yeu_87

    meo_con_chua_biet_yeu_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào?

    Chào mọi người!
    E có 1 việc cần sự júp đỡ của mọi ng trong 4rum. E hiện đang học ĐH năm 2, còn a ý đã đi làm. A ý là a họ của đúa bạn thân e.Tuy quen nhau dc hơn 1 tháng nhg thời jan đi chơi cg nhau thì rất ít, khoảng 5-6 lần. A ý đang công tác ở Thanh Hoá.Hôm vừa rồi a ý nhận đc quyết định của công ty fải đi vào Nam, có khi là fải đến tết mới về. A ý nói là đơt này đi xa thế này thì fải về thăm gđ( nhà a ý ko o HN nhưng nhà cậu a ý, tức là nhà con bạn e ở HN). Thế nên e đã hỏi a ý có ra Hn thăm cậu hay ko thì nhận đc câu trả lời là thăm lúc nào chả dc, cái chính là cần thăm 1 ng. A ý còn nói với e là khi a ra thì đi hát và xem fim. Nhưng bõng nhiên hôm sau a ý lại nói rằng a bận lắm, fải bàn giao sỏ sách nên ko ra Hn dc. E rất buồn vì lần này nếu ko ra thì e nghĩ là nên dùng mói quan hệ này lại, nên e đã bảo a ý hãy có gắng ra. Nhưng a ý đã nói rằng a ko muốn làm e buồn nhg nhìu khi bít mà ko làm # dc.Con bạn e bít chuyện nên gọi điện hỏi a ý có ý định nghiêm túc với e ko mà lại làm thế. A ý nói răng rất thích e nhg rất bận nên ko ra dc. Và cuối cùng thì a ý cg ra Hn. A ý đưa mình đi ăn và sau đó đi bơi thuyền ở hồ Tây.Bõng nhiên a ý đòi kiss nhg e ko đồng ý.Kác bác cho e hỏi liệu a ý có ý đinh nghiêm túc vói mình hay ko khi mà vọi vàng làm như vậy. Liệu a ý và e ở xa nhau thế có duy trì dc tc hay ko???? Mong mọi ng jup e.
  2. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    thứ nhất viết bài thì viết cho rõ ra ..viết tắt đọc cũng được nhưng mà nhìn đau mắt jj
    còn việc này cũng bt ,,nhưng chắc ko phải là vấn đề nghiêm túc đâu ,tốt nhất hãy cẩn thận ,,mà nghe cái từ đòi kiss ....cứ như là đi đòi nợ ..
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em này,chị có 1 vài lời khuyên nhỏ dành cho em nhé (tạm thời cứ kêu em vì nhìn chắc em kém tuổi chị )
    1. Chị thấy chuyện tình cảm của em bấp bênh và mơ hồ quá ! Thời gian quen nhau chưa nhiều,lại ít có điều kiện gặp nhau nên em cần thêm thời gian để tìm hiểu anh ấy - không nên vội vàng nhất là trong chuyện tình yêu khi 2 người ở xa.Có gì để đảm bảo cho sự tin tưởng?
    2.Ban đầu anh ấy nói ra HN nhưng sau thì lại nói bận hay gì gì đó,em nên xem lại tình cảm và thái độ của anh ấy (chắc em cũng lớn và đủ nhận ra mức độ tình cảm của người khác dành cho mình đúng không em? )
    3.Đột nhiên anh ấy thay đổi quyết định thế em có hỏi nguyên nhân không?hay chỉ vì cô bạn của em gọi điện tác động nên anh ấy thấy thương hại em mà quyết định gặp em?4.Chuyện em hỏi anh ấy có ý định nghiêm túc hay không chị nghĩ chỉ người trong cuộc như em mới cảm nhận được rõ ràng nhất,điều ấy được thể hiện ở mức độ tình cảm của anh ấy,hành động,cử chỉ và lời nói (con gái rất nhạy cảm nên chị nghĩ vấn đề này nhận ra không khó đâu em )
    5. Chị muốn nói với em 1 điều cuối cùng rằng : con trai hay con gái đều có những người tốt kẻ xấu mà chúng ta không thể nhận ngay ra được,cần có sự thử thách của thời gian bởi vì thực tế rất nhiều đôi yêu nhau - thề sống chết có nhau nhưng khi người yêu mình gặp khó khăn,thử thách thì trở thành thợ lặn chuyên nghiệp !
    Chúc em có những quyết định sáng suốt,tỉnh táo để nhận ra sự thật cho mọi vấn đề nan giải của mình em nhé
  4. meo_con_chua_biet_yeu_87

    meo_con_chua_biet_yeu_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  5. meo_con_chua_biet_yeu_87

    meo_con_chua_biet_yeu_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ~ lời khuyên của chị.Em xin nói thêm là, tuy ở xa nhưng hầu như ngày nào bọn em cũng nhắn tin và gọi điện cho nhau.liệu có nên duy trì mối quan hệ này ???
  6. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Quen một tháng đã đòi kiss? sao em không đạp cho nó một phát bắn xuống hồ ấy. Thằng này thuộc dạng vớ vẩn không đàng hoàng.
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Một tháng cũng có thể kiss được rồi. Không quan trọng, nhưng quen và yêu một người ở xa như vậy không chắc chắn.
    Bạn cần xác định cho mình một điều. Bạn yêu để làm gì ? để tiến tới một mối quan hệ xa hơn. Hôn nhân ? Hay bạn cần một người để chia sẻ, quan tâm, chăm sóc ?
    Ở ý sau thì ngưòi kia không đáp ứng được rồi. Vì ở quá xa, chỉ có thể nói truyện tâm tình... cái này một người bạn cũng có thể làm được.
    Ý thứ nhất: Nếu mục đích yêu của bạn là tìm cho ra ngưòi đàn ông của đời mình: rất đáng hoan ngênh. Nhưng bạn cần tìm hiểu về con ngưòi đó đúng không ? Mà liệu có tìm hiểu một cách chính xác và trung thực nếu chỉ dựa vào những tin nhắn và điện thoại. Để biết một con người cần biết những gì anh ta làm, anh ta biểu hiện với những người khác, hơn là những gì anh ta nói và nhắn tin với bạn.
    Theo mình, bạn nên đi tìm một người đàn ông khác. Khi nào có tình yêu mới, bạn sẽ thấy mối tình này thật là trẻ con và buồn cười.
  8. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    mới gặp 5 6 lần mà cũng kis được á?
    vậy thì mai đếch lên đây tán phét nữa, đầu tư thời gian đi chơi để được kiss bổ béo hơn hiều

Chia sẻ trang này