1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này thì ai sai ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DauThouu, 15/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đê
  2. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    em nói mãi rồi giai ko chịu nhận sai...???????
    ----------------------------------------------------------------------------
    Đọc hết mà chả biết ai sai, ai đúng nữa....
    Kả 2 đều bảo thủ-----> trẻ kon wá
    Đôi này yêu nhau vì cái gì nhở...nhưng chắc cũng vui fải biết
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    mama giai nhà cô thế là còn hiền đấy ?
    Cô tuổi gì mà cô gọi điện cô hỏi kiểu đấy ? Vớ vấn
  4. mod198x

    mod198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cãi nhau mà lôi phụ huynh vào, nhu kiểu mách lẻo trẻ con ấy, hài lắm .Tự giải quyết đi bạn. Ai cũng sai.
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ công nhận là tớ cũng ghê gớm trong chuyện này. Nhưng thái độ của tớ chỉ thể hiện là chị ấy không có quyền đt cho mẹ tớ kiểu thế. Tớ chỉ nói là: nếu a chị ko giải quyết được với nhau thì bảo mẹ chị lên (để nói chuyện người lớn với mẹ tơ). Ý của câu đấy là: chỉ có người lớn mới đủ ngang hàng để nói chuyện với nhau
    (sozi vì làm loãng topic nhé
    to bạn yurina: bọn mình stop nhé vì tớ không muốn tiếp tục sa đà vào chủ đề hot chị dâu- em chồng làm gì
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trẻ con nông nổi. Quá sai lầm.
    1: Lớn rồi tự đi mà giải quyết, mà mấy cái trò cãi vả bọ xít ấy lôi người lớn vào làm gì, có khác gì định nói: Bác thấy đấy, con bác đấy, như thế đấy..bác đẻ ra có hiểu nổi ko, bác dậy con kiểu đó phải không, cháu o nói nổi, cháu trả về cho bác bảo đấy.
    2: Hỗn, muốn nói chuyện với người lớn phải thân chinh đến gặp trực tiếp,lại còn ALO điện thoại, bị đối xử thế là đúng rồi.
    Rút kinh nghiệm lần sau, nói chuyện với người lớn là hết sức cẩn trọng mọi hành vi câu chữ.
  7. AnhYeuNhim

    AnhYeuNhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy thế. Đây là việc riêng của 2nguời, để phụ huynh can thiệp chả có gì hay ho cả.
  8. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mình đã bảo 1 câu rồi: làm éo gì có cái chuyện tao phải tay bắt mặt mừng với nó . Phải là loại ngoại hạng thì người ta mới vồ lấy, chứ phình phường thì cũng phình phường thôi
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhiều bạn có đóng góp ý kiến là NÊN ĐẾN NHÀ chứ không GỌI ĐIỆN THOẠI (méc), vậy nhân đây mình xin hỏi ké:
    Giả sử là cô bạn chủ topic này muốn xin đến nhà thưa chuyện, nhưng không biết lịch của bác gái thế nào, nên phone để xin cái hẹn, mà bị cúp máy 2 phát vậy, thì trong trường hợp (GIẢ ĐỊNH) trên, ai sai - ai đúng?
    (Mình giả định để cho thấy rõ là bà mẹ kia bất lịch sự, vì VÍ DỤ bạn nữ có thể phone để xin hẹn, hoặc thậm chí chỉ để hỏi xem bữa trc bạn ấy biếu quà thì bác gái có thích quà không, bla bla, tức là bác gái kia chưa cần biết sự việc mà đã cúp máy vào mẹt con người ta.)
  10. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt người lớn:
    Tôi éo có nghĩa vụ phải nói chuyện với cô, nhất là chuyện cô kể con giai tôi thế lọ thế chai. Lói thế khác nào cô chửi vào mẹt tôi là éo biết dạy con, cô chưa là cái éo gì của nó cả.
    Thế cho nhanh

Chia sẻ trang này