1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này thì ai sai ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DauThouu, 15/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đúng là o có cái gì là tuyệt đối, nhưng vẫn có cái tương đối.
    Hồi bé có cái quyển GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC làm cẩm nang, làm tiêu chuẩn, làm gương.
    Lại có thêm cái thuật ngữ gọi là CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC để làm cán cân lý giải, phân biệt SAI hay ĐÚNG trong hành xử.
    Tớ cũng còn phải học dài dài
  2. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mọi ngưới tham gia có nhiều giả định, tôi cũng có giả định như này:
    Cứ cho là mẹ jai đã biết chuyện 2 người có cãi nhau( theo như chủ topic đã nói) và ĐT nhà jai có hiện số thì lần thứ 1 chủ thớt gọi đến:
    -Em: Cho cháu hỏi có phải bác là mẹ Y ko ạ?
    -Mami giai: Cô nhầm rồi! Cúp máy bụp cái luôn.
    trong lúc này có thể mẹ jai ko muốn can thiệp vào chuyện của 2 đứa nên đã "tế nhị" trả lời "cô nhầm rồi" hoặc người cầm máy lúc đó ko phải là mẹ jai, điều này cũng có thể xảy ra nên đã cúp máy. Hành động cúp máy này rất dễ hiểu và dễ thông cảm?!( không có gì là bất lịch sự cả)
    Sau đó chủ thớt cảm thấy mình như bị "xem nhẹ" vì "họ ko thèm" nghe máy (đang bực sẵn với jai) vẫn đang tâm trạng bức xúc + cay cú chủ thớt gọi ngay cú điện thứ 2:
    Em: Cô à, cô nghe cháu nói điều này với cô đã.
    Mami giai: Cúp máy luôn. (ý chủ thớt muốn nhấn mạnh cái này)
    - Nếu là mẹ jai cầm máy thì khi nghe câu hỏi như vậy mà ko bị giật mình thì mới là lạ ( đang BÁC Ạ chuyển ngay xuống CÔ À )như này là gì nhỉ???
    - Nếu ko phải là mẹ jai thì họ biết gì mà nói vì đã "nhầm máy " 1 lần rồi máy có hiện số) nên cũng dễ hiểu?!
    Tôi biết chủ thớt như vậy cũng ko biết ai là người đã cầm máy lúc đó nên mới như thế từ BÁC xuống CÔ?(ko nhận ra jọng nói là của ai) nên cũng ko thể khẳng định đó là mẹ jai được? mà ai dám khẳng định người cầm máy lúc đó là mẹ của jai chủ thớt chứ???
    nên mọi người hãy nghĩ người đó ko phải là mẹ jai mà phân tích, mà giả định. Không nên để chủ thớt lái theo một hướng có chủ định (cái này cũng là giả thiết)
    Mọi người hãy cho ý kiến với thái độ của 1 ngưới trong tâm trạng "bực bội" mà gọi điện đến nhà jai với 1 mục đích cụ thể và với giọng đầy "sách mé" như thế thì là thế nào??? AI ĐÚNG - AI SAI phải chăng chỉ là để nguỵ biện cho sự hồ đồ thiếu chín chắn của chính mình sao???
    Chủ thớt muốn buộc tội mẹ jai là sai để còn có cớ "dạy dỗ" jai đây mà???
  3. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy, vấn để ở đây là chủ topic ko cần ai tư vấn ai đúng ai sai cả. Bạn ấy chỉ muốn tìm đồng mình để buộc tội bà mẹ của giai thôi.
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Văn hóa người Việt khi xưng hô đều có danh xưng phía trước, ví như: "Chào bác ạ, cháu là DauThouu - bạn của anh Y, bác cho cháu hỏi bác có phải mẹ của anh Y ko ạ?" Lời nói ko mất tiền mua tại sao muốn nói chuyện với mẹ thằng giai nhà mình mà gọi ngang xương tên nó(dek cần có đệm "anh" hay "bạn"...) Các bạn cứ đặt mình vào vị trí cô lớn tuổi kia mà xem, chỉ biết là 2 đứa trẻ đang cãi nhau mà con pé có vẻ nóng nảy ko coi thằng con mình ra cái gì, chưa cần biết đúng hay sai, lại nhận thêm cú đt hỏi ngang xương cứ như là cô giáo chủ nhiệm của thằng con ******** đến vậy(mà kể cả cô giáo thì cũng đek ai nói chuyện như thế) - Tôi ko muốn soi vào toàn bộ câu chuyện nhưng nếu mình vào hoàn cảnh đó thì bực bội mà cúp máy cũng ko lạ.
    @ Chủ topic: Khuyên chân thành với em, dù em em có thể chia tay cậu bạn trai này, nhưng với cái tính cách bốc đồng ko biết lý lẽ chỉ muốn hiếu thắng hơn thua với kẻ khác thì sau này phần thua thiệt trong cuộc sống là em thôi. Đừng cố gắng hơn thua, học cách sống mềm mại hài hòa để mình và mọi người xung quanh cùng vui vẻ mới khó - nhất là nhừng người thân của mình: Bố mẹ, anh chị em và chồng con mình.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ừ, tuy mức độ khác nhau, 03 người kia đều cư xử chưa khéo, không ngoại trừ bà mẹ.
    Còn vụ giả định, không phải tôi giả định cho vui đâu, nhưng khi tôi là người bắt máy, thì tôi phải rõ đầu đuôi rồi mới xử lý, chứ tôi không vì cái hồ đồ trong đầu mình (vốn chưa được kiểm định) mà cúp máy liên tiếp vào mặt người khác đâu.
    Tôi vẫn giữ quan điểm: Mình không thể dạy / đòi hỏi / yêu cầu người khác lịch sự / cư xử khéo với mình bằng-cách-là-chính-mình đi bất lịch sự / cư xử không khéo với người ta. (Ví dụ: vì con bé kia không cư xử khéo với con trai mình và mình mà mình bất lịch sự lại với nó cho-nó-sáng-mắt ra.)
    Nói thật, vụ này, tôi nghĩ là bà nào bắt máy (người giúp việc chẳng hạn, hay là nhầm số mà người kia đang bận), chứ chẳng phải bà mẹ bắt máy đâu. Người lớn mà cư xử bất lịch sự vậy thì cũng hơi khó kiếm.
    @ Chủ topic: Chuyện bạn đòi bạn trai nhận là mẹ bạn ấy sai thì...trừ khi bạn trai bạn là người có đầu óc rạch ròi (thì sẽ phân tích kỹ từng thứ), còn kiểu giáo dụng truyền thống của VN thì sẽ lập tức bảo vệ quan điểm: Người lớn đúng hoàn toàn, ng nhỏ sai hoàn toàn. Chưa kể, đấy là mẹ CỦA người ta, ng ta dễ có tâm lý bảo vệ (hoặc bao che) cho. Việc gì mà bạn lại đi bắt người ta nhận sai được? Bạn im lặng chia tay thôi. Nhỉ?
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Gửi em yêu
    Em yêu phân tích chuẩn 100% đấy, vì em yêu đọc kỹ và đặt mọi thứ trong tình huống chuẩn . Tớ chỉ nhìn mọi việc với khía cạnh sơ qua bên ngoài (đoạn hôi thoại) và hơi bức xúc vì nhiều người ở đây bảo em ý là láo, rồi "muốn đập cả cái phone vào alô" của em ấy.
    Chắc em yêu cũng đồng ý với tớ quan điểm rằng "em ấy không láo, qua đoạn hội thoại - mà chỉ láo khi DÁM GỌI ĐIỆN CHO MẸ NGƯỜI YÊU ĐỂ ĐÒI CHIA TAY" đúng không?
    Ủng hộ em yêu 100% nhá
    Được KRUGER_BRENT sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 19/01/2009
  7. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Các cụ xưa nói đâu có sai:- Nói dài nói dai...nói dại.
    Anxiety cũng chỉ cần có thế??? (chuyên gia bắt...chộp) srr anxie nhé!
    Để lên cân tiểu li như này chắc chuyện của đôi bạn trẻ này đến phải chia tay thât.
    Lòng tự trọng, tính tự ái của đàn bà con gái là cao ngun ngút,cao ngùn ngụt...khó sửa...khó tiếp thu ...khó tha thứ......khó..hiểu...
    Thiện tai,thiện tai.....srr chị em nhé!!!
  8. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    cả hai cùng sai cả, chẳng ai chịu nhịn một tý đi
  9. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nhau đi là xong
    Được subasa007 sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 18/01/2009
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chung quy lại là Con Zâu và Mẹ TRỒNG, thằng ku zai đều chả ra jì , như nhau cả thôi, sau này chắc chửi nhau suốt
    Cái loại gái mà lôi mẹ mình vào cuộc gặp mình là mình cho 1 cùi trỏ vào mặt
    Còn thằng zai tính đàn bà nhu nhuợc kia đáng bị cắt Trym
    Cuối cùng là Má Mì của cái thằng nhu nhưọc này cũng là nguời ít học, cư xử kém, nói thẳng thế cho nhanh và rõ ràng ( nếu đúng là dập máy kiểu thế )
    @ bạn Anx, dạng nguời lớn mà kô biết cư xử thì nhiều lắm, bạn nói khó kiếm là chưa chuẩn, huạc bạn đc gặp ít nguời như thế , huạc chưa đến lúc họ thể hiện ra với bạn thôi, huạc bạn là nguời họ ko dám xử xự vậy,
    Suy ra con nguời như nhau cả thôi, thấy ai mà mình nghĩ là tầm thưòng thì sẽ có cách xử xự tương ứng

Chia sẻ trang này