1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này thì ai sai ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DauThouu, 15/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    => Nếu tách đoạn hội thoại ra khỏi câu chuyện thì tớ đồng ý với bạn,
    Xét trong tình huống này thì ĐỘNG CƠ alo là ko hay cho lắm/
    p/s: Vàng, Nhưng cũng o nhất thiết phơi cái mặt tớ lên trang nhất thế kia chứ.
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    đã sửa rùi nhé
  3. DauThouu

    DauThouu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hix, bận việc có mấy ngày ko vào nó nghiêng được ko ngờ chiện mình được các bác quan tâm nhiều thế đầu tiên cảm ơn các bác trước.
    Cơ mà hình như các bác hiểu nhầm câu tớ nói tớ gọi đt để nói cho mami giai biết giai nt. Hix câu đó là tớ nói với giai để giai bớt làm phiền etớ thôi, còn tớ gọi đt cho mami giai đâu có ngốc mà nói những điều đó, tớ chỉ định hỏi thăm chuẩn bị tết bla bla ...rồi tranh thủ như kiểu ko biết a Y cuối năm nhiều việc hay sao mà hay cháu thấy dạp này ko được vui chẳng hạn... Tớ nghĩ đấy là 1 việc rất bình thường giứa mami và ng yêu của con mami nhất là khi 2 ng chẳng có ác cảm gì với nhau, chẳng lẽ chỉ vì nghe con trai cãi nhau với bạn gái vài câu qua đt mà đối xử như thế.
    À nói rõ là tớ và giai tớ ở xa nhé, nên ko thể có chuyện tớ đến nhà gặp trực tiếp bác ý, hay bác í nhìn thấy giai tớ và tớ cãi nhau. Nhà chỉ có bác í và 2 anh em giai, càng ko có chuyện nhầm lẫn với ai cả.
    Tớ thấy mọi người có phân tích kỹ từng lời nói của tớ với bác í rồi, cơ mà lúc post topic tớ đang cơn hừng hực nên ko kể kỹ chứ tớ có chào hỏi đầy đủ, đổi xưng hô là vì tớ quen nghĩ mami giai lớn nên gọi bác trong khi lần đến chơi nhà, mami giai bảo thích được gọi là cô hơn nên lần 2 tớ mới đổi lại
    Còn chuyện giữa tớ và giai, tớ chẳng phải bênh bản thân ko chịu nhận lỗi của mình, nhưng giai nhà tớ cứ cái kiểu quản lý tớ chặt, xét nét từng hành động của tớ còn bản thân khi đi chơi với bạn hay có việc gì sẵn sàng quên mất tớ, tớ nói cả 2 ngoài ng yêu còn có gia đình và bạn bè thì ko chịu, mọi ng đủ hiểu vì sao tớ muốn chia tay rồi đấy.
    Tớ post topic chẳng phải để mọi ng hùa vào bênh tớ là mami giai sai, nếu nói tớ lập topic để than thở cũng đúng mà để kiểm tra lại xem liệu có phải tớ chỉ nhìn 1 phía ko. Tớ có nhiều tình cảm cho giai nhà tớ lắm, nhưng giai nhà tớ cứ như thế, ko chịu nhận sai bản thân, luôn cho mami giai đúng. Rồi cả cách cư xử của mami giai nữa. Nếu như tớ vẫn tiếp tục, tớ nên thế nào với mami giai đây và cả giai nữa
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Dear bạn Thỏ, như đã nói ở trên, bạn không phải thanh minh cho đoạn hội thoại giữa bạn và mẹ chồng hụt của bạn nữa, mọi người nói bạn sai ở HÀNH ĐỘNG GỌI ĐIỆN cho bác ấy cơ. Nói như ở quê tớ nói là "bạn đã sai ở tầm CHIẾN THUẬT chứ hok phải sai về KỸ THUẬT"
    Tớ đã có cảm giác ngay từ đầu là bạn lập topic để trút bớt cảm giác áy náy khi nói lời vĩnh biệt với zai.
    Anyway thì tớ đang rất hóng hớt tình hình của bạn đấy.
    Cái dòng vàng vàng hay quá nhể
  5. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã ra mắt, đã gọi điện gặp mẹ người yêu rồi?... Thế mà bạn hỏi: "có phải bác là mẹ Y ko" á???...
    Tớ nói thật, tớ nghe cứ như bạn bằng vai phải lứa với bác ấy í... Nghe khó chịu thế, bác ấy không nói chuyện là phải
  6. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Sau này, có gọi DT mà gặp Mẹ của giai (như ấy nói trong nhà chỉ có 2 anh em trai và bác ấy, thế thì ấy có thể chắc chắn người bắt DT là Mẹ của giai rồi) thì nên nói thế này ấy ạ:" Cô ơi, là cháu, (tên ấy) ra, cháu chào cô ạ" nhé ấy. Câu đấy nghe nhẹ nhàng, thân thiện mà lại lễ phép nữa. Đừng nói câu như ấy, tâm trang vui vẻ bình thừong thì ko sao, hễ đang bực bội mà nghe câu đấy thì càng ghét lắm đấy.
  7. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bác co phải là mẹ của Y không ? câu này chẳng vấn đề gì cả, mà theo mình quên phắt giai của bạn đi là vừa, cũng là đàn ông với nhau nhưng mà cái kiểu khăng khăng cái gì mình cũng đúng, mẹ mình cũng đúng .. mà giả sử nếu có đúng thật cũng phải nghĩ cho bạn nữa .
    Có vẻ giai của bạn gia trưởng quá, còn mami thì là người lớn rồi, cũng phải nói chuyện đầy đủ rồi hãy dập máy chứ.
    Cho mình hóng hớt 1 tí
  8. acloudyday

    acloudyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Quote miễn phí cho bài bạn này cái nào, tranh thủ quảng cáo dịch vụ mới của tớ!
    Ai có nhu cầu quote bài đang bị ẩn mời liên hệ tớ nhá. Thời buổi kinh tế cạnh tranh, tớ sẽ báo giá hữu nghị cho!
    @kruger_brent: cạnh tranh lành mạnh đấy nhá!!
    Được acloudyday sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 31/01/2009
  9. testquote

    testquote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Ngày xuân vạn vật truy hoan
    Nhẩn nha tới trấn Bình Khang [2] vui vầy
    Chốn xưa ngọc đống hoa đầy
    Đàn Tinh [3] trùng phím, cung dây hững hờ
    Thơ hay ở chỗ bất ngờ
    Người hay ở chỗ đêm mơ xuất tình
    Rằng xưa ở chốn đế kinh
    Có nhà hiền triết họ Trinh tên Tùng
    Đức thì ngôn hạnh công dung
    Thi kỳ nhạc hoạ kiếm cung đều tài
    Hình long ẩn, dáng hoa đài
    Râu ba tấc rậm, lông dài tám phân
    Dương hoàn viên đại kỳ lân
    Cặp tay như hổ cặp chân như mèo [4]
    Trinh Tùng thuở nhỏ còn nghèo
    Sống cùng cha mẹ bên đèo Mai Hoa [5]
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Sáng vào kiếm củi, tối ra đánh giầy
    Thong dong bạn với gió mây
    Hươu nai giúp thịt, cáo cầy mua vui
    Gia tài một chiếc thuyền mui
    Một cây đàn mộc, một gùi sách thơ
    Khi buồn mộng tưởng vẩn vơ
    Gẩy đàn vài khúc, đọc thơ mấy bài
    Khi nhàn nghiên bút miệt mài
    Những khi cao hứng múa vài đường côn
    ***** ​
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    @ Cloud: Quote bài bên trên đi xem nào
    Chống spam": Bạn chủ topic ơi!!! Tình hình thế nào rồi? Đã dứt điểm được chưa????

Chia sẻ trang này