1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẾ này thì bao giờ bóng đá mới VN mới khá lên được

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Nokia8890, 25/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    THẾ này thì bao giờ bóng đá mới VN mới khá lên được

    Nội bộ lục đục - một nguyên nhân thất bại của U17 VN


    Các cầu thủ Việt Nam trong trận gặp Singapore.
    Mọi chuyện bắt đầu từ cuối hiệp 2 trận đấu giữa U17 Việt Nam và Singapore. Sau khi dẫn 3-2 nhưng rồi để đối phương gỡ hoà 3-3 trong thế hơn người, cả lãnh đạo và Ban huấn luyện tuyển Việt Nam đều tỏ ra nóng nảy.

    Trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên, từ trên khán đài, Trưởng đoàn Vũ Hạng chạy xuống sát hàng rào hét toáng: "Anh Chính (HLV) ơi, thay người tăng cường tấn công đi chứ còn chờ gì nữa". Ông Hạng la đến khản cổ nhưng HLV trưởng đội U17 vẫn không có phản ứng gì. Tức tối, ông tiếp tục la lớn: "Đến nước này mà anh cứ ngồi lì một chỗ à, phải đứng lên la bọn nhỏ đi chứ, phải dâng cao đội hình để tìm chiến thắng, sao cứ để quân mình luẩn quẩn ở giữa như thế...".

    Bực bội, HLV Lê Đình Chính đứng phắt dậy, quay lại phản ứng: "Chuyện chuyên môn, chúng tôi đã có phân công nhau rồi. Anh khỏi phải nhắc nhở. Anh cứ la thế, bọn nhỏ còn đâu tâm trí để đá". Ông Hạng đỏ bừng mặt giận dữ nhưng cố gắng nén lại.

    Sau trận đấu, ông Hạng mượn điện thoại của người hướng dẫn cho đội tại giải, gọi ngay về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam báo cáo tình hình, trong đó có nói đến sự yếu kém của Ban huấn luyện trong việc chỉ đạo ở cuối trận đấu. Một thành viên trong Ban huấn luyện biết chuyện tỏ ra không hài lòng với Trưởng đoàn và phản ứng: "Theo thống nhất của Ban huấn luyện, khi vào trận đấu, HLV trưởng Lê Đình Chính là người chịu trách nhiệm về đấu pháp, điều chỉnh chiến thuật trên sân khi cần thiết. HLV phó Văn Thành theo dõi phong độ của từng vị trí trên sân, lo chuyện thay đổi người. HLV phó Mạnh Cường làm nhiệm vụ đôn đốc các cầu thủ, thay mặt HLV trưởng ra vào chỉ đạo. Không thể nói rằng chúng tôi đã không động viên các em đúng mức".

    Trong cuộc họp rút kinh nghiệm sau trận đấu, Trưởng đoàn Vũ Hạng đã phê phán HLV trưởng quá thụ động, không linh hoạt, thiếu sắc sảo trong việc chỉ đạo trận đấu, làm cho Việt Nam bị vuột chiến thắng trong tầm tay. HLV Chính nói rằng thể lực của các cầu thủ ở cuối trận đã cạn kiệt, hơn nữa lại thiếu may mắn trong một số tình huống có thể ghi bàn, đâu phải các cầu thủ không cố sức và Ban huấn luyện bất lực. Không bên nào đồng ý với lập luận của nhau, lời qua tiếng lại gay gắt. Một cầu thủ nói: "Chuyện xảy ra giữa hai người trên sân, chúng em đã buồn. Bây giờ lại nghe đổ lỗi cho nhau, càng buồn hơn". Sự mất đoàn kết giữa Trưởng đoàn và Ban huấn luyện chắc chắn có ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ trẻ, một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại 0-2 trước U17 Malaysia.

    Mâu thuẫn giữa HLV và trưởng đoàn không phải lần đầu tiên xảy ra trong những giải đấu của các đội truyển Việt Nam. Vẫn đề cốt lõi là sự phân định chưa rạch ròi trong quan hệ giữa trưởng đoàn và HLV trưởng. Trưởng đoàn nhiều lúc còn can thiệp quá sâu vào chuyên môn. Ngược lại, HLV trưởng đôi khi chưa có sự đồng cảm, vướng vào tranh cãi và thiếu chia sẻ với trách nhiệm của trưởng đoàn. Trước đây, thường chỉ có mâu thuẫn trong cách làm việc giữa HLV nước ngoài và trưởng đoàn Việt Nam. Nhiều người cho rằng chẳng qua là do sự bất đồng về văn hoá. Nay, với những gì đã xảy ra trong nội bộ ban lãnh đạo U17, vấn đề phân công lĩnh vực phụ trách, theo dõi của trưởng đoàn và Ban huấn luyện cần phải được quy định lại chặt chẽ hơn.

    (Theo Thanh Niên)

    hichic đá đã kém lại thêm việc lục bục nội bộ kèn cựa nhau .Mỗi lần gọi đội tuyển thì ưu tiên số 1 là có quan hệ tốt hichic làm sao mà khá đựơc

    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    TÌnh hình bóng đá nước nhà ngày càng đi xuống tụt lùi so với các nước trong khu vực chẳng cần nhìn đâu xa cứ nhìn Lào thì thấy ,ngày xưa ĐTVN có thể thắng Lào đến 9/0 còn chắc vài năm nữa cứ đà này hoà cũng khó
    U20 Lào thắng VN cả hai trận giành huy chương đồng
    U17 :đứng đầu bảng
    Nếu không cải tổ bộ máy đầu tư cho bóng đá thì vài năm nữa VN cứ liên tục mà sách va ly về nước sớm ở giải khu vực chứ chẳng nói đến giải châu lục .Được cái giải U16 năm ngoái thăng TQ tưởng đã oai lắm rồi thế là chểnh mảng năm nay U20 và U17 cũng vẫn trụ cột là những cầu thủ đấy một số từng được coi là tài năng trẻ nhưng với phương pháp huấn luyện kiểu này thì hình như tài năng bị ép sớm quá chột hết rồi
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Lào, Myanmar dẫn đầu hai bảng giải bóng đá U17 ĐNA
    Hôm qua, các cầu thủ trẻ của Lào đã đánh bại láng giềng Campuchia với tỷ số 2-0, nhờ đó kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu (8 điểm, 4 trận). Ở bảng A, Myanmar làm choáng váng các fan chủ nhà với trận đại thắng 7-0 trước Malaysia.
    Trước khi trận đấu diễn ra trên sân Teladan Stadium, trời đổ mưa 20 phút khiến mặt sân trở nên rất tệ. Do đó, các cầu thủ Lào và Campuchia đã không thể trình diễn một trận cầu hứa hẹn đẹp mắt và nhiều kịch tính. Trong điều kiện đó, gặp phải một đối thủ cứng nhất bảng, Campuchia đã chủ động áp dụng lối đá phòng ngự chặt để chia điểm. Và Lào đã thực sự gặp khó khăn. Nhưng những nỗ lực không ngừng của Lào cũng đã được đền đáp ở phút 28, do công của tiền đạo mảnh khảnh Taypanyavong. 2 phút trước lúc tiếng còi mãn cuộc cất lên, Malathong mở toang cánh cửa vào bán kết cho Lào, bằng bàn ấn định thắng lợi 2-0.
    Ở bảng B, Thái Lan, Indonesia, Campuchia đều còn cơ hội giành suất tiếp tục tham gia giải, do đồng 4 điểm sau 3 trận. Trong số này, Thái Lan là đội chiếm ưu thế với hiệu số bàn thắng bại khá cao (13-6), sau trận nhấn chìm Philippines tới 9-1, hôm qua. Cả ba sẽ đá trận cuối cùng của vòng bảng vào chiều nay.
    Ở bảng A, cuộc tranh chấp ngôi quán quân đã không diễn ra cân sức như dự đoán. Thế trận hoàn toàn thuộc về các cầu thủ khách Myanmar. Còn sân MPPJ đã phải chứng kiến một thất bại thê thảm nhất của Malaysia kể từ ngày giải khởi tranh.
    Myanmar gây áp lực cao và có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 3, do công của Bo Aung. Chính cầu thủ này trừng phạt hàng thủ Malaysia thêm một lần ở phút 27, bằng bàn gia tăng cách biệt. 3 phút trước giờ nghỉ giải lao, thủ môn Husaini lần thứ 3 phải vào lưới nhặt bóng. Sức tấn công của Myanmar thậm chí còn mạnh mẽ hơn ở hiệp hai, và họ đã ghi được thêm 4 bàn.
    Bảng này đã xác định được 2 suất vào bán kết: Myanmar giành trọn 12 điểm sau 4 trận, Malaysia được 9 điểm. Nếu thắng cách biệt từ 7 bàn trở lên vào chiều nay, Việt Nam (1 điểm, 3 trận) sẽ thế vị trí thứ 3 của Singapore (4 điểm, 4 trận).
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu

Chia sẻ trang này