1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này thì cưới xin kiểu gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhduc2, 11/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhduc2

    anhduc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì cưới xin kiểu gì nhỉ?

    Em có thằng bạn thân 1 tháng nữa cưới, vậy mà nó suốt ngày đàn đúm lê la với tụi em. Một tuần nó đi với em đến 5 buổi, vợ sắp cưới nó có gọi điện thì đảm bảo ăn mắng hoặc : "đang đi chơi, thế nhé!" rồi cụp máy. Chủ nhật con bé đó sang nhà nó ăn cơm, rùi nó đèo về hoặc nó sang nhà con bé này ăn cơm rồi đèo nhau đi lăng quăng hỏi han mua sắm đồ chuẩn bị cưới.
    Nó toàn rủ em đi ăn uống các loại từ : trứng cút lộn, nem chua rán.. đến các quán ăn khá đắt như : The big one, Nhà máy nước đá...Nhưng con bé đó than thở với em : đi chơi tối thèm ăn mấy món linh tinh rủ thằng bạn em nhưng thằng này toàn bảo: anh không thích ăn???
    Thằng này cũng giỏi thật, không hiểu điều trị người yêu kiểu gì mà con này không bao giờ được hỏi thằng này đi đâu làm gì (Chả bù sư tử nhà mình đi đâu thì phải xin phép trước, gọi điện thì phải nghe ngay, dù em có gọi đến 3 cuộc trong 15'' và mình thì đang ngồi với các chiến hữu). Nhưng mà đặc biệt em này mà có đi liên hoan bạn bè gì đó không gọi là thể nào cũng bị ăn mắng, hoặc thằng kia không gọi điện trong vòng mấy ngày.
    Em nghĩ vậy mà cũng cưới nhau ah, em cứ tưởng lúc sắp cưới là thời điểm hạnh phúc nhất, suốt ngày quấn quít với nhau và anh em tụi mình thì tha hồ phải nịnh bợ cưng chiều các bà ý chứ nhỉ. Chú ý là 2 đứa này không phải cưới theo chỉ định của bác sỹ đâu nhé. Gia đình 2 đứa đã rậm rịch đặt ngày từ cách đây cả năm và chúng nó tự nguyện lấy nhau chứ không ai bắt buộc cả. (bề ngoài là thế)
    Thế bình thường các đội khác cũng thế hay chỉ có 2 đứa này là lạ lùng vậy thôi. Các bác có kinh nghiệm vào đây cho ý kiến chút vì em là bạn của cả hai đứa nên em không muốn 1 trong hai đứa phải khổ, mà em thì chưa có kinh nghiệm nên chẳng biết khuyên con bé kia thế nào, cả thằng bạn em nữa
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ông anh thằng bạn tui tuần sau cưới mà kể từ tuần trước ngày nào cũng bê tha say khướt tới khuya mới về, ngủ đến trưa mới đi làm, 5h chiều vềlại đi nhậu đến khuya.....
    Chắc là để tận hưởng nốt những ngày tự do còn lại
  3. anhduc2

    anhduc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nhậu nhẹt chơi bời thì đúng rồi, nhưng mà cứ phải xa lánh con bé kia ah, dù sao cũng sắp cưới rồi mà!
  4. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ê he, m còn biết có "thằng" mấy hôm nữa cưới vẫn đưa đón, đi ăn uống, với 1"em gái"làm cùng (của đáng tội em ý cũng hay nhờ). Đám cưới m kệ xác không quan tâm, ai lo thì cứ việc (chắc vì yêu lâu rồi chán, nghĩ vụ là chính). Kiểu này dễ viết chuyện tình công sở lắm. Chả với em này thì em khác thôi
  5. anhduc2

    anhduc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    Thế thì chẳng lẽ em kia cứ phải chịu thế mãi ah? có cách nào khéo léo để hâm nóng tình cảm của 2 đứa không. Em thấy em bé cứ tội tội thế nào ý. Mà thật sự nếu thằng bạn em mà không yêu vẫn phải cưới thì cũng khổ nó
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Thương thì khuôn nốt đi
    Mỗi người 1 tính cách, 1 lối sống. Bạn bác cưới cô này cũng là vì cái tính chịu đựng của cô ấy đấy. Phải người khác thì còn lâu người ta mới thèm. Nói chung là mình thông cảm đã là điều tốt rồi, nếu tốt hơn nữa thì bác nên khuyên bạn bác chứ thương cảm thì cũng chẳng biết để làm gì nữa. Chậc, chuyện đời nó thế đấy ( cứ như già lắm )
  7. anhduc2

    anhduc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Con bé đó cũng khổ sở khi chịu đựng như thế chứ bản chất nó không phải là người có tính chịu đựng. Bọn nó cũng mấy lầnn cãi nhau rồi đấy chứ nhưng đâu lại hoàn đó. Con bé là em họ tôi nên tôi cũng không muốn dây vào chuyện của chúng nó, khuyên bảo thằng kia làm gì rồi lời qua tiếng lại mất cả tình bạn bè, chuyện của nó thì nó lo, anh em chỉ gặp nhau nhậu nhẹt vui vẻ thôi. Đặc biệt không can thiệp chuyện gái gú của nhau. Nhưng em mình thì mình cũng xót, để như thế lâu không khéo nó chịu quá bị thần kinh hay stress thì khổ. Chỉ có làm cách nào khéo léo lấy lại tình cảm và sự tôn trọng từ thằng kia thôi. Các cáo nào có bí kíp hay thf chỉ bảo cho nó với. Chứ sắp cưới lại bảo nó bỏ quách thằng kia đi thì cũng không được.
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Bạn cậu đang tranh thủ ăn chơi trước khi cưới đó mà
  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, bạn bác như thế thì vô phương cứu chữa rồi. Cái tính long nhong nó ăn vào máu, khó bỏ lắm. Nếu như có nói, và muốn để mọi người vừa lòng thì cha kia được vài hôm tử tế rồi đâu lại vào đấy thui. Khó sửa lắm
  10. anhduc2

    anhduc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Có nàng nào có gia đình vào xác nhận hộ cái, trước khi cưới mấy ông đều tránh không muốn gặp mặt vợ chưa cưới đến điện thoại hay nt cả tuần chẳng gọi 1 lần trừ khi bé kia gọi trước ah?

Chia sẻ trang này