1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này thì cưới xin kiểu gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhduc2, 11/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà vừa xinh vừa hợp thì chỉ may ra có 1% thoai
    Thật ra, con người nhiều lúc cứ cố chấp với cái suy nghĩ đã thành lối mòn của mình. Cứ nói là không thể bỏ nhưng thực chất đấy rõ ràng là cái suy nghĩ lối mòn rồi. Cho nên cũng khó để khuyên người ta, mình là người ngoài cuộc suy nghĩ từ 1 phía khác thì có vẻ dễ, đối với người ta lại vướng ngay cái tư tưởng chình ình trước mặt. Vì vậy, nói gì thì cũng là thêm thắt cho có, quyết định từ chính chủ mới là cái đinh của vấn đề, haizzzzzzzzz
  2. velvetsunset

    velvetsunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bác nên gặp riêng cậu bạn bác nói chuyện thẳng thắn. Đàn ông với nhau những chuyện như thế này có khi có thể chia sẻ với nhau thật lòng. Bác đừng hành động quá muộn rồi lại khổ cô em của bác.
  3. anhduc2

    anhduc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    @Ukyo_mitsuruadachi:Bác này nói chí lý nhưng mà bác đang bảo ai thế, thằng kia hay con bé này. Thực ra thì con bé này vẫn yêu thằng yêu kia nên mới chịu như thế chứ không thì bỏ quách rồi. COn bé này chỉ không hiểu thằng kia có yêu mình không thôi. Nếu thực sự thằng kia chỉ 1 lòng 1 dạ thì đối xử kiểu nào con bé này chập nhận hết (nó bảo với em thế, kể ra cũng gan dạ con bé này ở nhà vốn được chiều chuộng lắm, bây h chịu hắt hủi là cũng khá rồi). Nhưng theo tôi nghĩ nếu nó 1 lòng 1 dạ thì đã không đối xử như thế, chắc là nó chán em mình rồi

  4. anhduc2

    anhduc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    Được anhduc2 sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 14/01/2008
  5. anhduc2

    anhduc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    Sau tết bác ợ. Chắc là cưới vì trách nhiệm chứ còn gì. Yêu nhau lâu quá mà. Mà cũng có thể thằng bạn tôi muốn dạy dỗ vợ : Nó cũng có lần nói với tôi : " Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, nhưng mẹ thằng này chiều con này quá sợ nó hư". Thằng này phức tạp lắm chẳng hiểu nó nghĩ thế nào. Nhưng mà con giun xéo mãi cũng quằn đến khi dạy được vợ ngoan thì nó đã không còn yêu mình nữa chỉ còn là nghĩa vụ và thói quen phục tùng
    [/quote]
    Được anhduc2 sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 14/01/2008
  6. linhtuti

    linhtuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vui hay buồn chẳng qua là cách nhìn nhận của mỗi người thôi. Tớ nghĩ là bạn nên gửi cái link này cho anh bạn của bạn đọc. Nếu chán nhau thật rồi thì không nói làm gì, nhưng nếu anh ý vẫn còn tình cảm với em bạn, anh ấy sẽ hiểu được tấm lòng của em gái bạn. Anh ấy sẽ thay đổi thái độ đối với em gái bạn, cũng có thể anh ấy sẽ tâm sự nguyên do anh ý làm như vậy. Thử xem
  7. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Vụ này phức tạp thật. Thương cô pé kia quá
    mà anh nói thật nhé anh em họ cậu chắc là cái kiểu anh êm thân lắm thân đến mức: THÂN AI THÂN ẤY LO. Còn cái thằng bạn kia dẹp đi cho nó xong chuyện chuẩn bị cưới rồi còn như vậy.
    Tôi là tôi không thể chịu đựơc một thằng bạn yêu em họ mình mà lại như vậy. Nếu đúng như bạn viết tôi nghĩ cô bạn kia là người đần cũng nên. Trên trái đất này chắc chỉ có 1% con gái như vậy thôi. Kế cả đã ngủ rồi nhé . không thíc thì bye bye chứ không có truyện như vậy đâu.
    Lấy về rồi lại khổ thôi.
    Cuộc đời nhiều nỗi chuân chuyên..............
  8. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hay chứng kiến nhưng anh làm gì ?! đứng xem à
    Anh kia là bạn của anh còn chị kia là em gái anh (họ hay ruột thì vẫn cứ là ng trong nhà) thế mà anh không lên tiếng được câu nào thì hay thật ấy
    Bạn này là bạn kiểu gì thế, bạn nhậu à còn vô phước cho cô nào có ông anh như thế này. Biết rõ em gái mình khổ mà chỉ biết lên TTVNOL post bài thui
  9. totet_143

    totet_143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Khâm fục e gái bác. Chịu đựng giỏi..iem thì iem bỏ lun
  10. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Bác nên nói cho thằng bạn bác bít. Nêu ko nói đc thì đi nhậu vìa lấy khí thế rồi đấm nát mặt nó ra cảnh cáo cấm đc làm em mình khổ. Nó là ng dưng nhưng em kia lại là máu mủ ruột non, ruột già (ruột thừa) với bác cơ mà. Nghe kể mà em rõ điên. Em mún binh nó lắm rồi đấy

Chia sẻ trang này