1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này thì cưới xin kiểu gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhduc2, 11/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0

    Cô này sợ chú kia hơn sợ bố rồi, thích quát mình thì quát mà cũng không sao à, coi chừng sau này nó oánh cho tơi bời khói lửa
    Đấy là tự nó nói nhé không phải mình, không sang xem nó làm gì nào
  2. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ CON GÁI VIỆT NAM AI CŨNG GIỐNG CÔ EM HỌ CẬU
    DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI THÔI
    TỚ CŨNG MUỐN MỘT NGUỜI VỢ BIẾT NHẪN NHỊN NHƯ THẾ
    VÌ RẰNG: NHẪN NHỊN LÀ ĐỨC TÍNH QUÝ GIÁ NHẤT CỦA CON GÁI VIỆT NAM
    PHẢI NÓI RẰNG, CẬU BẠN CỦA CẬU CŨNG RẤT GIỎI KHI ĐÀO TẠO ĐUỢC MỘT CÔ GÁI NHƯ THẾ. TỚ CŨNG CÓ THẰNG BẠN YÊU MỘT CÔ EM HỌ NHƯ VẬY VÀ NÓ ĐÃ THÀNH CÔNG, TUY NHIÊN NÓ NÓI VỚI TỚ LÀ MẶC DÙ KO MUỐN NHƯNG NHIỀU KHI VẪN PHẢI LÀM, GIỜ CÔ BÉ VỪA YÊU VỪA NGHE LỜI NÓ LẮM
    TÚM LẠI LÀ CHÚNG NÓ HẠNH PHÚC
    TỐT NHẤT LÀ KO NÊN CAN THIỆP VÀO BẠN Ạ
  3. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0

    @chủ topic: Rất buồn là việc này bạn không làm được nhiều đâu. Nhiều khi người ta yêu ngay cả khi biết người kia rất tệ. Tiếc là em gái bạn lại thuộc trường hợp này. Bây giờ bạn chỉ có thể nói chuyện với cô em gái, chuẩn bị tâm lí cho cô ấy để cô ấy đỡ sốc hơn về sau này mà thôi, cũng để cô ấy suy nghĩ cho kĩ xem có nên cưới anh chàng này hay không. Anh chàng kia đã không tôn trọng gì em của bạn rồi, bây giờ lại nóng nảy như thế, sau này nhiều khi bất đắc chí lại chán vợ thì sợ là ko chỉ quát nạt mà còn động chân động tay nữa. Chồng chúa vợ tôi sẽ là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, em gái bạn đừng mong mở miệng trong nhà. Con cái sau này lớn lên thấy bố coi khinh mẹ như thế có thể chúng nó sẽ nghĩ coi khinh mẹ là việc đáng phải làm, và cũng sẽ quát vào mặt mẹ y như bố (chuyện này có thật). Em gái bạn sẽ là nô tì không lương trong nhà, trí óc bị coi như một đứa ngu si ko được phép nói... Tóm lại anh chàng sẽ càng ngày càng quá đáng, cảnh tượng càng ngày càng bi đát. Em gái bạn tự nghĩ xem có nên ăn đời ở kiếp với một thằng tệ bạc như vậy hay không?Sơ sơ là thế. Cái này chẳng có gì là nói quá đâu, bạn cứ nói vậy và những gì bạn biế t về cảnh tượng sau này. Nếu em gái bạn vẫn quyết định cưới mặc dù biết chắc mình không được tôn trọng, thì tiếp theo bạn chỉ có thể giúp được 2 việc:
    1. Ở bên em gái bạn, đừng bỏ cô ấy một mình (if you''re good enough, please. Cho dù cô ấy có sai thì vẫn là máu mủ ruột rà.)
    2. Nói chuyện với thằng kia (xin lỗi ko thể tôn trọng thằng này hơn được). Bảo nó đằng nào đấy cũng là gia đình của nó, vả lại đấy là em gái của bạn thì nó cũng nể mặt bạn một tí. Bạn bảo khi bia bọt thì ko nói chuyện gái gú, nhưng mà cô gái kia là em họ của bạn, tất nhiên phải có ngoại lệ. Còn nếu bạn sợ nói chuyện đó bia mất ngon, thằng bạn mất vui thì tớ chịu rồi. Bạn cũng sợ thằng kia có kém gì em gái bạn đâu.
    Thực ra việc 1 còn đỡ được cho cô em chứ việc 2 chắc chả nước non gì mấy đâu, làm cho đỡ cắn rứt lương tâm thôi. Thằng kia coi cô em không khác gì cái bóng của mình, tự khắc đi lẽo đẽo, muốn mắng muốn quát gì cũng OK, muốn dứt cũng không được. Cưới là cô em chấp nhận vứt bỏ tự trọng lấy anh chàng thôi.
    À quên, nếu cô em quyết định ko muốn cưới nữa thì ủng hộ hết mình và làm mối tiếp thôi, hehe. Con gái đảm đang thời này hơi bị có giá đấy.
    Còn nếu, hic, bạn chỉ bực quá post lên TTVN cho đỡ bực thì cho qua vậy.
  4. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng công nhận cô em họ bạn chủ topic chịu đựng giỏi, nếu cứ như thế mà cưới thì là cả một bi kịch. Vì em bạn nhãn nhịn quá nên người yêu càng lấn lướt, nếu cô ấy phản kháng mạnh mẽ thì có thể mọi việc đã khác.
    Mình cũng từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Anh xã nhà mình lúc yêu thì bình thường, cưới về chẳng hiểu sao động tý là quát ầm lên, không biết bao nhiêu lần mình vào toilet đóng cửa khóc. Những lúc vui vẻ vợ chồng tỉ tê nói chuyện mình cũng nói nhưng cũng chẳng sửa. Có một lần không kiềm được mình òa ra khóc luôn, mình nói những gì mình nghĩ, cảm giác của mình. Mà nói thật, tính mình nhớ dai, những lúc vui vẻ thân mật mình lại nhớ những lúc bị chồng mắng là tụt hết cảm xúc, có lúc chẳng muốn đụng vào người chồng. May mà chồng cũng đã hiểu ra vấn đề và sửa chữa, không thì mình cũng sống trong tâm thế chịu đựng chết dần chết mòn cảm xúc.
    Mình nghĩ em gái bạn không nên chịu đựng nữa, cứ làm ầm một trận, anh kia nếu nhận ra khó tìm được cô gái nào tốt như em gái bạn thì sẽ thay đổi để giữ em bạn thôi. Mình nghĩ em gái bạn sợ mất anh kia nên chịu nhịn, nhưng càng nhịn càng khổ. Tốt nhất là nên yêu quý bản thân mình hơn, mình có yêu quý bản thân mình thì người khác mới yêu mình được.
  5. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Những người mà thích quát mắng phụ nữ, nhất là ơ? chôf public, gia trươ?ng thi? rof rôi, nhưng nguy hơn la? pha?i rất bất ta?i va? tự ti mới thê? hiện khoa trương đến mức đấy!
    Nó hơi hơi giống kiểu "nước mắm hâm " ấy ma?!
    Vi? thế, tớ nghif la? nên bo? thôi, một tính thi? được chứ anh na?y có đến tam quí thế thi? kha? năng lớn la? sef khô?, trư? phi cô gái pha?i chịu đựng rât gio?i!
    Ma? kê? ca? thế, một ti?nh yêu không cân bă?ng, một ngươ?i luôn cho, ngươ?i kia luôn nhận thi? tớ khó tin la? bê?n vưfng. Rô?i gia? như tô?n tại được thi? liệu quan hệ đấy có co?n gọi la? ti?nh yêu, la? hôn nhân nưfa ko?

Chia sẻ trang này