1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này thì phải làm sao ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vote1, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vote1

    vote1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì phải làm sao ???

    Trước tiên mình phải cám ơn thằng bạn mình đã cho mình mượn nick. Chuyện này nói ra thật quả cũng không lấy gì làm tự hào. Mình mới cưới vợ được nửa năm, hồi đầu hai vợ chồng rất hợp nhau trong mọi thứ, nhưng dạo này không hiểu sao cô ấy cứ đòi hỏi chuyện ấy, sáng trưa chiều tối, mà mình tự nhận thấy mình cũng không phải thằng kém cỏi, nhưng ngày nào cũng liên tục vài ba lần thì chịu thế nào nổi, và cứ thế này thì rất ảnh hưởng sức khoẻ và thời gian. Mình từ chối thì sợ mất hạnh phúc gia đình, mà cố thì sợ ảnh hưởng sức khoẻ và công việc. Mình phải làm sao đây ???
  2. prettyguy

    prettyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ôi dồi, thế này thì cố mà luyện tập bồi bổ phục vụ vợ con chứ còn trăng sao gì nữa ?
    Mà ko có việc để làm hay sao mà sáng trưa chiều tối chiến đều như vắt chanh thế à ? Cẩn thận làm nhiều sau bữa ăn lại bị bục ruột có ngày :)
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Bác hoán đổi vị chí đi, tức là bác làm ngựa còn vợ bác là kỹ sỹ, được ba bận xem vợ bác có lè lưỡi ra không . Giải pháp cũng đơn giản đấy chứ
  4. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hoặc không bác cho thằng cu nó nghỉ. Bác dùng mõm với dùng tay cho nó đỡ mệt
  5. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa ông này cứ vào khêu gợi người ta...hay giờ mấy anh nào rảnh rỗi đến nhà giúp chăng ? Có mỗi chuyện ấy cũng phải hỏi ...Mà vợ ấy người ở đâu thế...thích rùi đấy ....
  6. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    bác này To mồm thế
    sau này vớ phải cô vợ suốt ngày đòi phục vụ
    được vài tuần xem có sợ xanh mắt ra ko
    em thấy bác 9403 nói đúng đấy
  7. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------
    Em thử nhiều chưa mà em biết đúng ...tầm bậy...
  8. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Mua đồ chơi cho vợ bác đi ...
    À này, có khi nào vợ bác có áp lực muốn có con không
  9. Iceman

    Iceman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ ăn uống tập luyện cho tốt vào, bây giờ có nhiều loại thực phẩm bồi bổ cơ thể, ngoài ra cũng nên tập thể thao tăng cường sức khoẻ là Okie. Hiện nay đang phổ biến phương pháp của nguời Hi Lạp, đó là chỉ mơn trớn vuốt ve nhau mà không để cho đạt cực khoái, như vậy sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng êm ái như matsa. Có lẽ bác thử xem có tác dụng không?
  10. vote1

    vote1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhà ta nhiều quá. Nhưng các bác bày cho em các cách dễ làm hơn đi, chứ các cách của bác như là phim xxx không bằng, khó lắm! (9403, tranhoangtho ạ)
    To ShinichiMU: Bác nói chẳng nghiêm túc gì cả, em là em nói thật, hồi đầu em cũng nghĩ như bác, mà chắc bác nói thế thì chưa có vợ rồi.Cứ lấy đi rồi biết.
    To winter: Có vẻ hình như bố em cũng đang giục, có thể là cũng một phần áp lực, nhưng đâu phải cứ thế là máu suốt ngày đâu.

Chia sẻ trang này