1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế này thì phải làm sao ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vote1, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Bác này Qua thời kì khổ đến thời kì sướng thì lại ko chịu được . Đúng lời ông bà ta dạy , khổ nhiều quá sướng không chịu được . chả bù thằng em chưa có vợ
  2. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Có mấy khả năng thía này:
    - Vợ bác nghe ai xui dại. Ví dụ nó gặp bạn gái ngồi tâm tình rồi một con nào hứng lên nói phét chồng thế này thế kia...vợ bác về cứ thế mà máu.
    * Cách giải quyết: bác nên nói chuyện thẳng thắn, cập nhật cho cô ấy tâm sinh lý vự chồng. Nhiều phụ nữ rất vô tâm, họ coi chồng là một cái máy để ấy, cũng như nhiều người coi chồng là máy chỉ để kiếm tiền.
    - Vợ bác thuộc diện: dáng đi nặng nhọc, mông chắc người cong, gò má mênh mông, lông mày lúc nào cung dựng ngược....Bản thân họ có nhu cầu rất cao, không thì bứt dứt
    * Cách giải quyết: bác phải gia tăng cường độ có cái gì cho cô ấy đưa vào giữa hai chân. Nếu của bác thì tốt nhất, không thì máy móc đỡ chân tay như một số bác ở đây đã mách nước, chỉ tốn ...pin thôi. Hoặc trong ******** bác thêm phần nghệ thuật vào cũng đỡ được. Ví dụ như vợ kéo tay bác vào phòng ngủ làm trận sống mái thì bác bế vợ làm trên cái bàn trong nhà chẳng hạn. Lúc đó không cần từ a-z, bác vẫn bảo tồn được lực lượng mà vợ vẫn khoái vì cảm giác lạ. Chiều vợ xong mà mệt quá không minh mẫn thì bác làm một cốc cà-fê là tỉnh thôi.
    Tư thế phụ nhữ cưỡi ngựa bác sẽ ít mệt nhưng cũng có nguy cơ là chóng ra vì bọn ló [i/] đã thích phi là phi ***g lên, quất roi chạy tá lả. Bác lúc đó có hét vào tai họ họ vẫn tẩu như phi thôi. Tư thế nam ở trên thì bác mệt hơn nhưng nếu cần thì có thể dừng hoãn binh, giữ được lâu hơn nhiều.
    Còn nếu các biện pháp không giúp được thì coi như nát một đời zai. Hơ hơ, thành kín phân ưu.
  3. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    nhất vợ nhì zời .... sức khoẻ bác có thể luyện được mà ...... bác chịu khó thử nửa năm nữa cho tròn 1 năm xem vợ bác có thay đổi kiểu khác không .....
    trong thời gian này bác nên bồi bổ sức khoẻ luyện tập thể thao ... ăn uống bổ dưỡng ......
  4. vote1

    vote1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Xin bác đi, em đau hết cả lưng đây này, thứ 2 đi làm như là cực hình ấy. Đúng là không biết phải làm sao???
  5. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    tập nín, làm 1 cái khoảng 2 tiếng thì 1 ngày chỉ cần 1 cái thôi, chứ 1 cái của bác 15 phút thì nó đòi liên tục là phải rồi
    còn bác quocnhat nói cũng đúng, cho nó nằm trên thì lúc gái nó điên khó "cầm lòng" lắm. nhưng mà bác nín tốt thì xong hết hehehe, tập nín thế nào à. uống nước liên tục, mồi lần đi tè chỉ cho ra 1 ít rồi nín t, vào uống nước tiếp, khoảng 1 tuần là khá ngon rồi. Tập kiểu này có thể tập được tại cơ quan luôn.
    gút nắc nhé
  6. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Thiệt tình thì anh em tầm cứ đều đặn ngày nào cũng 1 lần, khoảng 45 -50p ( đấy là nói phương án tốt nhất ), kéo dài chừng 4 - 5 tháng là phải qua Lương y bắt mạch ngay!
    Chắc là bà xã bác Vote1 nghe đứa nào nó bốc phét, về đè cổ "thảo dân" nhà mình ra thu thuế đây!
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Lão này to còi thế? Thử lấy vợ đi rồi xem, suốt ngày với trái bóng cứ tưởng dễ ăn à Cứ làm như " chọc " Bi-A không bằng he he. Mình chả biết gì vào đọc thấy toát mồ hôi hột
  8. vote1

    vote1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em mấy hôm vừa rồi thử để vợ làm kỵ sỹ, kết quả cũng khá khả quan cám ơn bác chỉ dẫn nhé, nhưng hôm nay đọc trên tintucvietnam có chuyện bị gẫy do cùng hoàn cảnh nên em rất lo lắng. Nhưng cũng không sao tháng sau em được đi Đức thực tập 2 tháng rồi. Nhưng lúc về không biết sao đây ??? Hic, các bác cứ cho em các ý kiến nhé, để mấy tháng nữa về cho vợ em nó biết mặt.
  9. fowler

    fowler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi xa,bác đừng quên phải dằn mặt mấy thèng hàng xóm,xích lô ba gác ở ngõ nhà bác nha
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Khổ nhẩy,đọc xong mới thấy các bác khổ nhẩy.Thế mà nhiều bác vẫn còn ham hố,phởn đến mức đi kiếm bồ nhí hoặc tham gia dịch vụ Ăn bánh trả tiền...chẹp..Thế cơ mà..chẹp..
    To bác vote1: Có thể vợ bác hơi bị..ám ảnh quá mức chuyện TD đấy.Bác ngó nghiêng xem trong nhà ngoài ngõ có thứ nào có khả năng ''kích thích" nàng nhà bác ko
    Còn giải pháp tình thế,theo tôi,nếu 2 ng` chưa có con:
    - Tối rủ nàng đi xem phim,đi choi như hồi còn cưa nhau ấy(chịu khó tí)
    - 2 bác cùng đi bộ thể dục tầm chiều tối,chẹp,hy vọng đêm về...mệt,chị ấy giảm...tần số xuống cho bác
    Tóm lại bác cố gắng làm sao cho nàng nhà bác càng ít nghĩ đến chuêỵn ấy thì càng tốt
    CÒn giải pháp tốt,có lẽ 2 bác nên xem xét tình hình ...kinh tế chính trị rồi làm 1 thằng cu.Phụ nữ khi có con thì đằm hơn nhiều và sẽ dành nhiều thời gian chăm con hơn là việc...hành hạ chồng(trong trường hợp của những bác giai như bác)
    CHúc bác may mắn

Chia sẻ trang này