1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thế nèo bi giừ??thế nèo là thế nèo??giúp emchút xíu.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mr_trung_td, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hờ ... phù ... may ...
    em ơi ... các đôi lớn yêu nhau toàn thế ... các đôi bé thì anh không biết
    cứ thoải mái mà gọi ... làm rì mà ...
    tình cảm thì yên sờ tâm đi
  2. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ok,lần sau ko vào nhà nữa...mà ko đc.em toàn nấu cơm cho anh ý mà....nhưng mà mấy cái sờ vào chỗ đó...kinh chết....
  3. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bình thường mà. Bản năng của con trai là thế, anh nghĩ là em sợ nên mới có cảm giác đó. Thật ra với những chuyện đó 2 người yêu nhau vuốt ve, âu yếm, sờ xoạn nhau...(ko có xxx) là bình thường, con trai khi làm như thế một phần là bản năng, nhưng con gái dc bf làm như thế là ngây ngất xung sướng lắm.
    Cố gắng làm quen đi.
  4. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    có khi fải chia tay thui,em mệt mỏi,hoang mang,sợ lém rùi,ko fải sợ xxx,nhưng sợ cài rì ý......,khó nói.......
  5. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đã trót nhân đức thì anh nói thẳng luôn cho em vậy:
    Thằng kia nó chỉ muốn xxx em thôi, nhưng thuộc dạng có trình (ko phải lần 2 nhá ). Em muốn giữ chứ trinh nghìn vàng của em thì anh khuyên em nên tránh xa nó ra gấp gấp. Cũng ko yêu đương gì nữa! Mới một tháng mà chốt hạ từ bạn sang iu rồi ab thế thì sự thật phũ phàng là nó chả iu gì em cả. Nhưng dầu sao nó vẫn tốt bụng là còn hỏi han em, và đưa em cầm vật quý vào khoảnh thời gian quá sớm nên em vẫn còn kịp lên đây nhờ mọi người tư vấn Chứ không thì giờ này em đã sang box GDGT xin tư vấn rồi. Các anh chị bên ấy nhiệt tình lắm em ạ.
    Em không quyết tâm mà cứ lăn tăn thì mai mốt anh sẽ rất vui được gặp em bên box GDGT đấy.
    Tặng em bông hồng kỷ niệm này.
  6. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ah, quên mất, thời nay iu rồi ab thế (như em kể) là bình thường thôi, thậm chí mới thinh thích là đã đủ điều kiện rồi. Vấn để là nó nằm ở thao tác và thời gian người iu em đã dành cho em ấy.
  7. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn.Tức là "con đường màu xanh" thui chứ ạ??ko fải wen nhau 1 tháng mà wen nhau lâu roài(trên mạng)roài bạn bè,chat chit,nt,tâm sự,đi chơi.......thík nhau.....
    ui...wả này chắc em chẳng dám yêu thêm ai nữa....
    Nhưng mà em vẫn thắc mắc,nếu mún xxx với em thì người ý đã ..rùi,vì em có chống cự cũng sao đc.....lúc ý chân tay cứ gọi là mềm nhũn ra ý....hix hix. ...
  8. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện of em này cười vỡ bụng mất.
    Em này thích/sợ = 50/50
    Theo anh thì em cứ làm những gì mà tráitim em mách bảo là Ok.
    Chờ tin vui of em trên diễn đàn nha . Hehe
    Thú vị, rất thú vị.
  9. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là em có thích thế ko.
    Nếu ko thích thế thì trách ở chỗ riêng tư quá.
    Thế thôi
  10. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Thôi, giờ anh khuyên em nên nghe lời bác nghingolam đi nhé. Bác ấy nói chí phải đấy.
    ---
    Nhận thức chưa đủ sao nghe được lời người khác khuyên bảo << chôm của bác Codep

Chia sẻ trang này