1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nhé ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé ...

    Góc của tớ

    Thế nhé, thế là đủ rồi, dừng lại thôi. Sau cơn mưa trời lại nắng kìa. Con đường ướt đã khô, hoa bằng lăng vẫn tím biếc. Khóc xong rồi thì phải cười đấy nhé...

    Vừa nghe bài này http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dBqUUcVwYc

    ----------------------
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé, hơi bị cú. Tối nay có vụ nhậu nhẹt, hẹn lên hẹn xuống, vừa xách xe ra đường thì gió ào ào, bụi mù, mây đen thì ầm ầm kéo đến. Trưởng ban tc gọi điện bảo hoãn, vầng, kể mưa thì cũng mát, aq tẹo. Mua 1 số đồ ăn, 2 gói bimbim như mọi khi, ngồi gặm.
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Trên TV gặp không khí cũ, những người quen. 1 năm rồi
    Thế nhé, thời gian trôi nhanh như tên bắn...
  4. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    thế nhé, và cuộc sống vẫn thế, bình lặng và ít thay đổi.. còn mình chợt giật mình.. mình thay đổi quá nhiều..
  5. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé, đời vẫn thế. Hehe
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không bình lặng đâu bạn, nhìn ra ngoài kìa mọi thứ đều đang sôi sục.
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn thân ốm, nó không nói với người yêu vì sợ bạn ý lo. Ừ nhỉ, con gái hay lo nhiều, nhất là khi ở xa như thế, nó nghĩ cũng phải. Bọn bạn nó đi picnic hết, thế mà, ốm mà ăn mỳ tôm. Bảo với nó "lâu chả lo cho ai, lo cho thân mình chưa xong". Nói xong cứ thấy xót xót ...
  8. cheesvo

    cheesvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ biết tin ông nội của bạn gái tớ - ng` mà cô ấy yêu quý nhất - bị tai biến mạch máu não, liệt nửa ng`, mặt méo đi, miệng méo, và ko đi lại đc. Nhưng tớ ko dám nói với bạn tớ, vì bạn ấy đang đi du học.
    Con gái hay lo nhiều, và khi đã lo thì cứ cuống lên, mất hết cả bình tĩnh...
    Thế nhưng tớ vẫn cảm thấy có lỗi. Tớ chưa từng nói dối bạn tớ bao giờ ...
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chào người quen,
    Chuyện buồn quá, bạn tớ ốm thì có thể khỏi chứ ông bị tai biến thế nặng quá Bạn nói đúng đấy, vì khi ở xa không thể ở cạnh người thân sẽ càng bồn chồn hơn, nhưng chắc đến lúc nào đó phải nói với bạn ấy thôi. Mong ông sẽ nhanh đỡ hơn ...
  10. cheesvo

    cheesvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ cũng sắp về rồi ! Nhưng ông ốm như vậy thì tớ sợ là còn lâu lắm mới khỏi đc, vả lại ông cũng nhiều tuổi rồi nữa ...
    Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của bạn ý thì sao nhỉ ? Liệu mình có giận ko khi biết sự thật ? Và liệu mình có cuống lên như bạn ấy bây giờ ko nhỉ ?
    Tuy nhiên, tớ vẫn tin là mình đã làm 1 điều đúng ...
    Thế nhé ... Chỉ cần tin như thế là đủ rồi ! ...

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]