1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nhé ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 07/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Đang vui vẻ đi lên công ty thì văn phòng set up lại bàn ghế, miềng mất chỗ ngồi cũ, tức, chui vào 1 góc ngồi, mất góc đẹp ùi, tức điên
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Gặp cô rồi, phải sửa lại báo cáo, đứa nào cũng bị nhận xét nhiều. Mình chỉ bị cô nói vì là đề tài mới nên hướng đi sẽ khác. Nào, làm tiếp đi, nhỉ
    Được ga_ru_21 sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 25/07/2008
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chả có j
    Nhạt nhẽo
    Trống rỗng
    Mệt mỏi
    Sáng nay thấy thế đấy
    Muốn đấm nhau ghê.
    -------------
    Dừng ở đây, có đứa đang lèm bèm
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Ngồi tựa lưng vào tường nơi ban công, thời tiết cứ như mùa thu ấy, se lạnh.
    Buổi tối uống cafe, cùng không hẳn vì nó mà không ngủ được.
    Cảm nhận đêm, tiếng nhạc trữ tình hòa vào tiếng đêm.
    Và mình khóc, chẳng phải mộng mị gì đâu, chỉ là những khi lòng tĩnh lặng.
    Cuộc sống vẫn sôi động và ồn ào mà.
    Thế nhé...
  5. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    0979564...: uh, chuẩn bị ngủ rồi đây! Em có yêu anh không? Nếu thật sự em không yêu anh thì giờ là cơ hội tốt nhất để em rời xa anh đấy. Em không tận dụng cơ hội này là không còn cơ hội nào nữa đâu.
    Hì! Em đã bỏ qua cơ hội đấy nhưng lại có thêm 1 cơ hội khác do anh tạo ra nữa mà! đúng là cuộc đời!
    Thế nhé! Cứ thế anh nhé!
  6. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Em àh hãy quên anh đi. Thế nhé, như vậy sẽ tốt cho em hơn đó
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Em quên anh rồi, thật đấy, tin đi
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng có gì
    Hôm nay là chủ nhật, ở nhà và không làm gì cả.
    Vẫn có cảm giác loanh quanh giữa đời.
    Nghe nốt 1 câu chuyện và làm nốt bài báo cáo, đồ lười ạ.
    Thế nhé...
  9. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tìm một ít nhạc Kitaro nghe đi nhé, sẽ có sự khác biệt lớn. mặc dầu tôi chưa đọc topic nay ngoại trừ trang này.
  10. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    . Anh ah!
    Anh cứ đi đi nhé ..........
    ANh cứ vui với niềm hạnh phúc của anh đi nhé ...........
    Chị ấy cần có anh cơ mà .........
    Em ko muốn làm kẻ phá hoại ...........
    Em càng hok muốn là người thứ 3 ...........
    Tất cả đã kết thúc
    Một trò đùa đã có hồi kết ............
    Kết thúc đi thôi .......
    Chào anh nhé !
    Anh cứ đi đi ............
    Thời gian ở bên anh hok dài , nhưng cũng đủ cho em cảm nhận niềm vui và những nụ cười
    Thế nhé ............

Chia sẻ trang này