1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nhé ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 07/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng, tớ ghét 2 từ này kinh khủng. Sao nhỉ ...
    Lại hâm rồi.
    Định dặn lòng gì đó, nhưng có lẽ chẳng nên dặn gì cả.
    Ngủ đi thôi, sắp sang ngày mới rồi.
    Những lo âu, mệt mỏi sẽ qua.
    À ơi ...
  2. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    thế nhé
    ngủ ngoan đi nào
    bao lo lắng muộn phiền sẽ tạm quên
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc blog của chị khóa trên, thấy lo lắng, một chút.
    Tự hỏi lại mình đâu là mục tiêu? Đâu là niềm đam mê?
    Ở đâu đó mình có làm con đường mình đi xấu hơn?
    Bình tĩnh. Sắp rồi ...
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Vỡ đầu mất, đang rất căng thẳng
    "Thế nhé" ơi, tớ phải làm j đây??
    Đấy là con đường tớ chọn mà.
    Hãy lắng nghe...
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Giữa tháng 8, phởn.
    Mốc 2, thế nhé ...
    Ngủ ngoan
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Con mệt thật bố mẹ ạ, nhưng con mệt hơn nếu bố mẹ ko nghe con nói ...
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé
    Tôi sẽ vẫn đi con đường mà tôi đang lựa chọn dù biết nó mạo hiểm và gian khó hơn tất cả những con đường khác, mà nếu tôi lựa chọn, cuộc sống của tôi sẽ bằng phẳng, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
    Thế nhé
    Tôi sẽ chứng minh được lời tôi nói, tôi ko muốn phải đứng trơ mắt ra nhìn những gì tôi cố gắng bị hớt tay trên.
    Thế nhé
    Thời gian có thể dài, nhưng sự thử thách sẽ giúp tôi vững vàng hơn, tôi ko biết rồi trên con đường tôi đi đó có xuất hiện bóng dáng của người tôi cần không nhưng tôi vẫn phải đi con đường của riêng tôi.
    Thế nhé ....
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ừ thì thế thôi nhá! Gửi tất cả vào gió. Mang đi giùm ta những muộn phiền ngày qua...
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Em vô tâm mà, anh đi đi, chân cứng đá mềm. Hẹn ngày tái ngộ, thế nhé ...
  10. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Ấ mờ âm hờ âm HÂM ..........Hâm hâm hâm

Chia sẻ trang này