1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nhé ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 07/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Đúng đâu mà đúng, sai hết cả rồi
  2. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Sai đâu mừ sai , Xem lại đường đi ,cái chỗ sai ,bước tiếp theo là biển cấm đấy .
    Đang đi đúng đấy ,đi đi .
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  4. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Dằn lòng đi nhé .Đi đây .
  5. lynkoy

    lynkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    thế nhé ... ank ơi ... mình xa nhau rồi ...
  6. nhoc2212

    nhoc2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mưa vẫn rơi đều, cho tháng năm như giọt lệ bốc hơi xa vời...
    Gió vẫn thét gào, cơn gió trôi mang từng nỗi cô đơn cho lòng mãi đớn đau...
    Điếu thuốc đang tàn, khói trong ta đốt thanh tro muôn u sầu...
    Đắm say vội vàng biết khi nào nhạt mờ từng nét....
    Thế nhé!
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm
    ---------
    Bầu trời sáng nay đẹp quá, xanh ngọc bích và 1 chút mây. Đàn chim vừa lượn qua khuôn nhìn ấy ...
    Học nào, làm nào, ngoan
    Thế nhé...
  8. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé
    ngủ ngoan
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    6 tháng, 1 cái mốc để nhìn lại
    Hình bóng cũ đã nhòa dần, nhưng vết sẹo vẫn còn đó.
    Không gì cả, mình nên mỉm cười.
    Mình đang bình yên, tạm thời thế, muốn giữ sự cân bằng, bất cứ chuyện gì thay đổi cũng khiến cầu thang bập bênh đổi hướng.
    Thế nhé ...
    ------------
    Những mùa đông yêu dấu
    Sáng tác: Đỗ Bảo
    Hòa âm: Đỗ Bảo
    Sương lạnh căm nóc nhà
    Thẫm đen hàng cây đứng chơ vơ, nối nhau về xa tít mờ
    nối nhau những khuôn mặt phố
    Tôi từng mong ngóng nhiều,
    cứ qua đi, mùa Xuân quá xanh tươi
    cứ qua đi hè thu nắng rạng ngời
    tới đây những ngày Đông xám trời
    Hà Nội của tôi những mùa Đông giá lạnh
    Những con đường thanh vắng trong sương
    bước chân người đi không hối hả
    những khuôn mặt không vất vả
    Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa
    những mùa Đông thắm thoắt thoi đưa
    Nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh
    Mùa Đông xa nhau
    biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ
    Mùa Đông gặp nhau, khát khao được gần nhau hơn
    Còn lại trong tôi những mùa Đông yêu dấu
    mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương
    những giấc mơ không thành
    những hạnh phúc ngọt lành
    Bên mùa cây lá đổ, biết bao tình yêu chớm nở
    Biết bao mộng mơ đón chờ
    biết bao ô cửa kính mờ
    Tôi từng mơ ước nhiều
    cứ bên ai buồn vui sớm chiều
    cứ cho ai tin yêu rất nhiều
    mà tình yêu ai người thấu hiểu
    Hà Nội hàng năm từng khi gió về
    nhắc tôi rằng con tim rất ngây thơ
    yêu một giây phút miệt mài
    thương còn thương suốt đời
    Ai ngày xưa đã quá xa xôi
    ai vừa đây đã quá thân quen
    trái tim người cứ xoay tròn bốn phương
    Bình yên trong mưa thấy chuyến xe càng thêm ấm áp
    Nhìn ra thành phố, cứ mỗi năm một mùa Đông mới
    Còn lại trong tôi những mùa Đông dấu yêu
    mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương
    những giấc mơ không thành
    những hạnh phúc ngọt lanh
    http://chacha.vn/search/result?search_type=song&search_text=Nh%E1%BB%AFng%20m%C3%B9a%20%C4%91%C3%B4ng%20y%C3%AAu%20d%E1%BA%A5u&show_type=list&page=1
  10. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Từ khi e biết tin đến nay đã là bao lâu rồi a nhỉ? Thời gian đấy cũng đủ để e đối mặt với sự thật rồi fai ko a? Hì.. Vậy mà e vẫn cứ ntn, vẫn cứ đứng nhìn lại để rồi thấy mình thật đáng thương. E ko hề đáng bị đối xử như vậy đúng ko a? A bảo a buồn, a sợ e sẽ khổ hơn cơ mà, vậy sao a vẫn làm thế. 6 năm ko fai là 1 thời gian ngắn nhưng cũng ko fai là quá dài a nhỉ, cũng đủ để mình hiểu rõ về con người của nhau, E sẽ cố gắng đứng dậy, sẽ cố gắng bước tiếp trên con đường e đã chọn. E tin rồi mọi điều tốt đẹp hơn sẽ đến với e. Sẽ ko làm phiền nhau nữa a nhé...
    Và e sẽ lại là e, lại cười nói, lại bông đùa như trước đây, sẽ ko còn nét u ám, đau buồn trên nét mặt e nữa. Thế nhé....

Chia sẻ trang này