1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nhé ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    thế nhé ! xa nhau ....có buồn, chuyện buồn....em chưa dám nói......
  2. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé xa nhau có buồn, chuyện buồn em chưa dám nói. Nếu có chia ly suốt đời, đừng quên giấc mơ tuyệt vời
  3. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    OK, mình dốt lắm rồi, biết thế để mà cố lên nhé
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự à, lâu chẳng muốn tâm sự gì
    Chỉ thấy chẳng có j để nói, chỉ thấy việc để làm và lo nghĩ thì hơi nhiều.
    Muốn lòng nhẹ hơn. Chỉ thích đi lang thang.
    Thế nhé...
  5. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    uh
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 10 ngày nghỉ việc, mình đi làm lại, lại tối mặt với event.
    Thày viết mail khuyên mình, có nhiều người khuyên, mỗi người 1 ý.
    Chẳng lẽ mình lại đi đẽo cãy giữa đường.
    Nhưng quả thật đây là 1 quyết định quá khó với mình.
    Hãy nghĩ kỹ đi nào, còn nửa tháng nữa để nghĩ.
    Rồi phải quyết định.
    Thế nhé...
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tháng mới, năm mới, hết những chuyến đi, những cuộc ăn nhậu, mình lại trở về và vẫn ôm những nỗi niềm, nghĩa là k thực sự trở về. Ngỡ lòng bình an mà k phải vậy. Vẫn cứ lâng lâng với cuộc sống như thế.
    Mong nắng về. Thế nhé
    http://chacha.vn/song/2936
    Mây buồn, giấu nắng ở đâu
    Để mưa nặng hạt em lâu trở về
    Ước gì là gió mùa hè
    Xua mây mưa để nắng về em tôi
    Ước là gió thổi mây trôi
    Để cho tôi ngắm mặt trời em tôi.
    [​IMG]
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn và mệt, thời tiết hay là lòng người ko vui?
    Đi ngủ sớm cho lành.
    Ngủ ngon.
    Thế nhé.
  9. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thế nhé... xa nhau rồi mới biết mềh đã từg êu nhau
  10. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh đang đẹp tự nhiên có thêm cai chan vô:D
    thành ảnh đầu và chân

Chia sẻ trang này