1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nhé ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chưa học shop để xóa chân đi, nhưng nói chung là chán mà :(
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tâm trạng ko hề tốt chút nào. Tự dưng thấy nặng nề tệ, luẩn quẩn tệ. Vẫn cảm xúc hok thể chấp nhận đc. Điên mất :((
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    To Pooh tồ:
    nghe bài này và nhớ đến em http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1jr_Q96usM
    Em ý mà, hoa cúc vàng của mùa thu, dịu dàng, tinh khôi và luôn phảng phất chút buồn
    em iu, có những chuyện đã đi qua rồi, dù không thể nói quên là quên ngay dc, nhưng em bít không, điều j cũng có chỗ hợp lý của nó, ko có kết thúc sẽ ko có khởi đầu, giống như cái cây, mùa đông không cắt cành thật đau sao mùa xuân có thể nảy nhìu lộc xanh được. Chỉ là em chưa gặp được người thực sự dành cho em thôi.
    em tôi ơi, chúc em sẽ là một người làm vườn thành công, cắt được hết những cành đã chết lại trở về là em Pooh đáng iu hay cười.
    ---------o0o-----------
    Em đến từ nghìn xưa ( TSC)
    Tôi vẫn nhìn thấy em
    Giữa đám đông xa lạ
    Vì em mang trong mắt
    Nỗi yêu đời thiết tha
    Tôi vẫn nhìn thấy em
    Giữa đám dông xa lạ
    Vì trong đôi mắt đó
    Có quê hương bạn bè
    Em đã đến giữa quê hương
    Có những nghìn năm xưa
    Hoá thân em bây giờ
    Nên tôi vẫn nhìn thấy em
    Giữa đám đông xa lạ
    Vì em như chim trắng
    Giữa trống đồng bước ra
    Tôi vẫn nhìn thấy em
    Giữa đám đông xa lạ
    Vì em như hoa lá
    Giữa thiên nhiên hiền hoa
  4. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    uh` cứ thế nhé
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    3 ngày nghỉ trôi qua, mình vẫn bị cuốn theo những dòng tư tưởng trái chiều.
    Gà ơi, làm đi, đừng đứng tần ngần ra thế nếu hok sẽ phải hối tiếc đấy.
    Đừng nhìn vào những điều Gà đã làm đc, hãy làm những điều chưa làm đc.
    Đáng ghét thật. ...
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    uh, đã thế thì THẾ NHÉ
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Em quyết định mở lòng đây, em mệt mỏi quá rồi.
    Như kiểu an cư mới lạc nghiệp.
    Những gì em làm được còn quá bé nhỏ, em vẫn cần 1 bờ vai.
    Thế nhé ...
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé cái gì
    Nghĩ thế này này em ạ ....
    Hãy đặt tên người đó là số 0
    Bản thân em là số 1
    Và để số 2 cho ai đó mở cửa vào ...
    Em đã phải bắt đầu từ số 0 để trở thành chính mình như bây giờ, số 1 cứng cáp , gai góc và bản lĩnh. Em phải hiểu rằng người ra sẽ không thể viết số 0 trước mỗi số tự nhiên .. chỉ có 01 02 03 04 là những con số sau có thể đứng 1 mình ...
    Em hãy cứ là mình như hiện tại, bởi chắc chắn đằng sau em sẽ còn rất rất nhiều người đứng cạnh, yêu em, thương em, quan tâm em ...
    Hãy sống tốt , hãy yêu và cháy hết mình em ạ.
    Đừng để số 0 lăn mãi qua cuộc đời mình ....
    Vô vị lắm...
    Chị đã giúp em một chọn lựa, không hẳn là đúng nhưng có lẽ tốt với em lúc này,
    Không có gì là không thể nếu em chưa thực sự cố gắng, thậm chí em có vấp thêm lần này, hay lần nữa chị tin em vẫn sẽ vượt qua.
    Chỉ cần, đừng để con tim mình nguội lạnh như chị là được.
    Vui vẻ nhé.
    Thế nhé,
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chị à. Cảm ơn chị đã viết động viên em thế này.
    Như hôm qua em nói với chị rằng em muốn sống độc thân, tự dưng em thấy thích thú với ý nghĩ đó. Nhưng đến hôm nay em lại sợ, sợ trái tim mình băng giá. Thực ra em thấy lòng mình trống trải vô cùng, không gì có thể khỏa lấp được. Công việc và những chuyến đi chỉ càng làm em thấy mệt mỏi hơn, em như bị nó cuốn đi mà không phanh lại được. Cả những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, những người có ý tốt với em, nhưng em không thể ...
    Em không mở lòng đâu, khó quá. Cảm xúc đang lấn át lý trí của em như nó vẫn thường như thế. Em không thấy rung động.
    Hôm nay lúc nói chuyện với chị xong em thấy vui vẻ hơn chút nhưng rồi mọi thứ đâu lại hoàn đó sau khi em cố gắng ... Mà đâu cần phải cố gắng ... Không cần cố gắng để yêu mà http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/04/3B9C43CB/
    Cần bao nhiêu thời gian? Hình như thời gian vô nghĩa đối với em, lâu quá rồi.
    Em không biết nữa, chỉ biết rằng lúc này đây em bối rối vô cùng. Em cần sức mạnh để vượt qua nhiều điều thử thách và em biết chắc rằng em không thể dựa vào ai, chỉ có mình em mà thôi.
    Thế nhé ...
  10. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    thế nhé...
    những gì là kỉ niệm...
    những gì là hẹn ước...
    những gì là tất cả...
    những gì ko còn là của nhau....
    tìm thấy bình yên...
    tránh xa ra......

Chia sẻ trang này