1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nhé ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé.. Và mình lại liên lạc với nhau, chả hiểu sẽ đi đến đâu nữa. Cố gắng dừng lại thôi. Thế nhé..
  2. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Giựt hết cả mình. Tớ và bạn í hồi xưa mới quen toàn qua chat, mỗi khi out đều "thế nhé". Bi h tránh ko dùng từ đó nữa, cảm giác out có tí tẹo đó thui mà ...như mất mát lắm í
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé, hôm nay mệt phờ nhưng vui vui...À ơi, ngủ ngon...
  4. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay còn vui hơn nhiều mà!
    Nhưng có ngủ đc không nhỉ, cháu gà?
    ----------
    Vui nhỉ!
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đa cảm xúc, từ sáng đến tận tối mịt...
    Và cả lúc này đây, lại cảm giác ấy, như có điện giật ấy, đêm nay là 1 đêm dài rồi...
    Thế nhé, thương...
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    thế nhé ! xa nhau có buồn , chuyện buồn em chưa dám nói....dẫu có ,chia ly....suốt đời , đừng quên giấc mơ tuyệt vời
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé...
    Vừa rồi, thấy cay cay mắt, không sao mà, ít nhất đang ở con số 0.5, nhanh thôi.
    Mọi thứ là do mình, tự quyết định và phải chịu trách nhiệm. Chưa về âm là tốt rồi.
    Suy nghĩ nào...
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé, kiên nhẫn nào, cố gắng hết tháng này sẽ là 1, okie??
    Chiến đấu thôi, đủ rồi.
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé...
    Đêm qua tự dưng em lôi clip ảnh mà em làm ra, chị bảo tắt đi mà em không tắt, em xem hết, và nước mắt em lại rơi. Chị cũng không muốn xem lại, chị - anh - em đã từng là những người bạn. Chị nói không hiểu tại sao anh và em chia tay. Đúng 3 tháng...
    3 tháng qua em đã ra sao, chắc anh cũng không biết, mà cũng không còn quan trọng với anh. Ngày trước còn yêu nhau em vẫn nói, giá như có mèo Đôremon, sẽ có sợi dây thần kì hoán đổi vị trí cho nhau, sẽ biết cảm giác của nhau thế nào, vì có những điều không dễ nói ra và khó cảm nhận.
    Trong giấc ngủ em mơ thấy em khóc và mơ thấy 1 kết thúc hạnh phúc.
    Thế nhé, em đang bước đi, những bước đi không vội vàng ...
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé...
    Tệ, thế mà cũng khóc được. Đọc lại những gì ghi ở đây, hầu như là khi mình khóc. Giống như cuốn nhật ký của những giọt nước mắt. Vì mình cười nhiều rồi, chắc có nơi để xả, vì mình hay khóc 1 mình, vì không muốn ai thấy mình khóc.
    Chị, tại sao lại là nguyên nhân khiến em khóc. Chị đâu có sai gì nhỉ, chỉ là em đa cảm, thế thôi. Chị tíu tít ở bếp nấu cho anh mèo lười của chị, em thấy hạnh phúc trong ánh mắt 2 người, lần đầu tiên thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn nơi chị, em vui. Rồi 2 người đi dạo quanh khu nhà, nơi cả bầu trời lộng gió, yên bình về tối. Anh về, có một việc chị phải gọi điện mà không liên lạc được, chị lo cuống quít, trước đó chị còn không nhớ số của anh, chắc rằng từ hôm qua chị sẽ nhớ. Rồi em phải nhường máy để chị nói chuyện, bởi vì những đang yêu chưa xa đã nhớ, em biết. Thế tại sao em khóc, vì chị làm em nhớ...
    Lại làm đầy những ngày tháng nào, hôm nay đến đây thôi, thế nhé ...

Chia sẻ trang này