1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nhé ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    ... Bởi vì không muốn nhắc đến chuyện cũ, bởi vì những bước đi của thời gian đẩy lùi quá khứ về phía sau lưng. Bởi vì những kỉ niệm đối với mình luôn đẹp, luôn có ý nghĩa.
    Trở lại với cuộc sống, cố gắng làm đầy, gửi niềm đam mê vào công việc, học hành, gia đình và những người bạn, đam mê cả những khi mệt mỏi và những phút lãng đãng. Nhưng cũng nuôi dưỡng tâm hồn mình thành mảnh đất màu mỡ, như câu chuyện good luck nhé...
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=cB-s14067J
    Về nhà thì gặp đứa em chơi thân từ nhỏ, lâu lâu 2 chị em mới gặp nhau, thế là bỏ học ngồi cà kê với nó...Cô bé đáng yêu của chị, đừng lo lắng.
    Hai đêm gần như thức trắng khiến mình thấy hơi lâng lâng.
    Tìm lại niềm tin chứ nhỉ.
    Thế nhé...
    Được ga_ru_21 sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 27/06/2008
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    "Chọn những bông hoa và những nụ cười"
    Bừng tỉnh lúc 5 rưỡi sáng, nhớ ra là hẹn đến nhà bạn với 1 bó hoa. Thời tiết mát mẻ dễ chịu thấy thật là có hứng, chọn hoa hồng màu cà rốt theo lời cô hàng hoa. Chỉ định đi 1 lát thế mà ngồi nói chuyện với bạn hết chuyện học hành sang chuyện kinh tế, chính trị. Nói với bạn rằng khi cuộc sống chưa ổn định theo 1 khía cạnh nào đó thì nhu cầu gặp gỡ bạn bè bị hạn chế. Hôm nay thấy bạn dễ thương thế, chà, ngẫm lại mình có nhiều bạn cần phải gặp...
    Một người bạn cấp 2 gọi điện, người bạn này bị mất liên lạc từ hồi đó, thế mà vẫn khẳng định sẽ nhận ra mình vì ngày xưa đứa nào nghịch ngợm nhất lớp và giọng nói thì vẫn như trước. Mình chỉ cười nói rằng đã khác xưa nhiều rồi. Hẹn ngày tái ngộ cùng hội nhí nhố...
    Thế nhé, tập trung nào ...
  4. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé,tạm biệt nhá mái trường thân nhưng ko yêu !!!
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 ơi 6 tháng
    Thế là nửa năm đã trôi qua, nửa năm mang trọn những cung bậc cảm xúc và những thế đứng. Chuyện tình cảm, học hành, công việc đan xen vào nhau như bức tranh đầy màu sắc tương phản. Ngồi ngắm lại nó vì bức tranh ấy được treo trên bức vách tâm hồn mình. Dù sao đi nữa, đó cũng là 1 tác phẩm đáng lưu lại vì đó tự do bản thân mình vẽ nên.
    Nửa năm tới, nơi ấy sẽ có thêm 1 bức tranh nữa, sẽ vẫn là những mảng sáng và tối, vẫn đa màu sắc vì mình đang miêu tả cuộc sống 1 bằng nét vẽ chân thực nhất.
    Thế nhé ...
  6. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy nick của ấy tớ đau nhói lòng.....
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7
    Trời oi dễ sợ, dậy sớm rồi lại ngủ li bì, mệt mỏi. Vừa nói chuyện với ss, ss nhắc đến anh, biết làm sao vì em và anh có những người bạn chung. Thoáng buồn, nhắc đến anh ở đây không còn là anh trong quá khứ, vì thời gian trôi qua mỗi người đều có những thay đổi nhất định...Và rồi nếu em gặp anh, em sẽ vẫn cười anh ạ.
    Thế nhé ...
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    "Đừng nhắc đến em..."
    Lẽ nào em là quá khứ buồn trong anh? Anh không đủ can đảm để nghe về em, giống như khi gặp anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em. Em biết vì sao chứ, nếu anh biết em đã thế nào. Vì thế em đã không khóc, đã không nặng lời.
    Anh cứ sống cuộc sống của mình đi ...
    Thế nhé ...
  9. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Những lúc anh khen
    Mặt em trẻ đẹp
    Là lúc em buồn
    Và em thất ghét
    Tình yêu không ở
    Trên gương mặt em
    Năm tháng cuốn trôi
    Một thời vụng dại
    Trên gương mặt em
    Nỗi buồn đọng lại
    Em thôi xinh đẹp
    Anh còn yêu ai.
    (cop)
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Gà ơi Gà rất gà, cực gà ý, Gà nhờ.
    Đặt gạch.
    Thế nhé ...
    http://www.nhacso.net//Music/Song/Nhac-Nhe/2008/03/05F6592E/Default.asp

Chia sẻ trang này