1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nhé ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 07/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demkhonganh

    demkhonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Buồn, cô đơn và trống vắng, ôi thèm một bờ vai để đựợc dựa vào, được khóc, được chở che, được ngủ một giấc ngọt ngào, được nghe thì thầm, em cứ ngủ đi, không còn khổ đau, không mệt mỏi, vì gời em đã có anh
    Ôi, thèm được yêu thương...
  2. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... tự ru mình à? Ru thế nào nhỉ?
    Ầu ơ ví dầu ... cái đầu sao cứ nghĩ lung tung
    Ầu ơ ầu ơ ........
    Hôm qua say .. àh ko .. hơi say thôi ... nhưng sao linh tinh thế .. Hôm qua nói chuyện linh tinh với anh .. chỉ nhớ mang máng .. sáng phải onl sớm để view lại .. Buồn cười thế. Anh ạ, đừng để ý nhé ... Chỉ là lúc ấy tự dưng em thế .... Hnay em lại bình thường rồi ....
    Gà ơi. Đừng cố quên. Vì càng quên càng nhớ . Nhưng cũng đừng cố nhớ .. vì đã là quá khứ, vì đã là người dưng. ... Chỉ vô tình là 2 đường thẳng ...giao nhau để rồi xa mãi mãi .... Nhanh nhưng đau.
    Anh ấy nói với chị: Vết thương ấy , ko lành được đâu.... Uh em ạ . .ko lành được đâu. Nó thành sẹo rồi .Trái nắng zở trời lại .. đau đấy em ạ. ... Thế nên, NẾU THẤY BUỒN EM CỨ KHÓC nhé... ( Hqua chị cũng khóc .. chả hiểu tại sao .. chị khóc khi nói chuyện với anh ấy, và chị khóc vì nghĩ tới em, lại suy ra chị... Con gái dở hơi thật.... Khóc nhé... con gái tụi mình chị có nước mắt làm liều thuốc xoa dịu những nỗi đau thôi. KHÓC ... rồi khi mắt nó ko còn xưng húp nữa ... thì cười .. CƯỜI vì cái sự ngớ ngẩn này .. TÌNH YÊU .. thật vớ vẩn .. Em nhỉ?)
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui
    Chọn những bông hoa cho những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
  4. lathatday

    lathatday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thuyền tình hai lối ta xa nhau từ đây
    Thế nhé em yêu, hẹn nhau kiếp sau ta mãi ko chia lìa
  5. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hwa thế nào nhỉ, cố gắng thật vui, cười thật nhiều như để bù đắp lại những gì đang fai trải qua. Vậy mà chỉ được 1 lúc thôi, e lại quay về với những suy nghĩ buồn đau. Có thể nói e lại nhớ về a, nhớ về những gì a đã làm với e, để rồi e lại đau hơn, e lại uống thật nhiều, tưởng như sẽ ko fai nghĩ đến nữa nhưng rồi rượu càng làm cho những vết thương của e tấy lên hơn. E đã nhắn cho a 1 tn fai ko a nhỉ, và rồi a gọi lại cho e,e mở máy đấy nhg chả dám nói gì cả, rồi e lại tắt máy. A gọi lại lần nữa,e đã nghe, e đã khóc thật nhiều khi nghe thấy giọng a, khi a tỏ vẻ qtâm đến e. Làm như vậy để làm gì hả a? Nó càng làm lòng e thêm đau buốt. Đừng gọi cho e như vậy nữa a nhé, hãy để cho e tập làm quen với cuộc sống bjo đi. Thế nhé.
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng có gì
    Sáng nào cũng dậy sớm và cứ ngồi vô hồn trước màn hình, hâm chả phải, dở hơi cũng ko.
    Mọi thứ bị dồn lại, học hành, công việc...
    Cứ dặn mình phải thế nọ thế kia, rồi cũng có làm được đâu.
    Thích lông bông giữa đời mãi à, Pooh?
    ----------------------
    Bây giờ là hơn 8h sáng ùi đấy
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ
    Hôm nay làm xong báo cáo giữa khoá rồi, bớt được 1 nỗi lo, nhưng ko hài lòng về nó lắm, đến lúc cuối chẳng muốn sửa chữa j nữa. Thế mà nộp cho trưởng nhóm còn khen mình hơn những đứa nộp trước. Chẹp. Bọn này làm hời hợt vãi. Còn mình làm xong cũng hơi buồn 1 chút, đồ hời hợt.
    Đấy, còn hời hợt với công việc, sếp nhận thấy điều này rồi đấy ku ợ. Làm j cho ngon vào, tập trung vào. Hê hê, làm thì ít, chơi thì nhiều với lại tâm hồn treo ngược cành cây thì chỉ thế thôi.
    À mà cày tiếp đi ku, đã dốt mà lười thì cày bao h xong ruộng, cấm bỏ cuộc, ghét đồ bỏ cuộc nhất trần đời.
    Hôm nay đi xem film với bạn, 1 bộ film hài hành động, đủ để vui ít nhất vì từ trưa mới cười được 1 lần, hì hì. Thứ 5 lại được mời đi xem film tiếp, đi ko nhỉ.
    Lúc chiều tranh thủ đi mua đôi dép mà chưa mua được, chả có đôi nào hợp cả, chẹp, có lẽ phải tiếp tục quá trình đổi style. Thay đổi, f5 hết.
    Thế nhé...
  8. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi về, hn có vẻ thấy thoải mái hơn hwa, thấy ít nghĩ về a hơn. Nhưng thấy lo cho a, vì mới bị đâm xe mà. Nt hỏi thăm thì thấy a có vẻ ko thoải mái nc lắm nên thôi ko nc nữa. Sẽ cố gắng hạn chế liên lạc với nhau a nhé.
    Thế nhé....
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Ghét đứa nào vào đây đọc rồi lèm bèm ở nhà
    Thế nhé ...
  10. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé...!
    Câu ngắn gọn khi không muốn nói chuyện tiếp!

Chia sẻ trang này