1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Night of the Hunter - A Classic Noir, Horror Film (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 07/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    The Night of the Hunter (1955) ​


    Thể loại: Drama / Film-Noir / Thriller
    Đạo diễn: Charles Laughton
    Diễn viên: Robert Mitchum, Shelley Winters ...
    Độ dài: 90 phút
    Phim đen trắng.
    My Rate: 7,5/10.


    Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Davis Grubb, The Night of the Hunter đặc trưng cho thể loại phim Classic Noir kinh điển thời những thập niên 40, 50. Không dùng chất liệu mầu cầu kỳ, mà chỉ là những thước phim quay đen trắng. Mọi khuôn hình đều được lấp đầy bởi những gam mầu đối ngược nhau, có những lúc mầu đen làm nền để rồi cho mầu trắng nổi bật lên, và ngược lại có những lúc mầu trắng chiếm cả 2/3 màn hình để sau đó là một bóng đen của nhân vật hiện lên dần dần. Cũng có khi cả hai mầu như quần quít lấy nhau, chia sẻ từng cm màn hình, tô điểm, bổ sung cho nhau.

    Mở đầu phim là cảnh một đám trẻ em phát hiện ra xác chết một goá phụ trong nhà kho... Bỏ lửng tại đó, đạo diễn hướng khán giả sang một câu chuyện khác, câu chuyện về một đức cha Harry (Robert Mitchum) vừa lái xe vừa cầu khẩn chúa, xin chúa tha tội ... về những tội lỗi mà mọi goá phụ đã gây ra, đó như một ẩn ý rằng có thể chính tay đức cha này là tội phạm của 13 vụ giết goá phụ trước đó. Nhưng không may cho Harry, hắn đã bị công án tóm và cho vào tù 30 ngày vì tội trộm xe. Câu chuyện lại được chuyển sang một hướng khác. Anh chàng nông dân Harper bị bốn cảnh sát bắt vì tội cướp nhà băng và lấy đi 10.000 $, trước khi đi anh đã kịp dấu số tiền đó vào trong con búp bê của đứa con gái, và bắt đứa con trai thề không được nói cho ai điều này. Không những bị bắt vì tội danh cướp nhà băng Harper còn giết hai ngưới nữa, chính vì điều này mà anh bị khép tội tử hình (treo cổ). Thật tình cờ cả Harry và Harper bị chung một phòng giam. Tại đây trong một giấc ngủ mớ, Harper đã nói lung tung về số tiền 10 ngàn $ cho Harry biết ... Và một mụ đàn bà goá bụa cùng với số tiền rất lớn đang chờ đức cha thuyết giáo ở ngoài kia sau 30 ngày nữa.


    Tính ẩn dụ cao​

    Khoảng 20 phút đầu tiên nhịp phim diễn ra rất chậm, hơi nhàm, chủ yếu nói sơ qua về các nhân vật, giống như một nút thắt của phim. Câu chuyện chỉ thực sự cuốn hút khi đức cha Harry được thả và đến thị trấn nơi hắn muốn giết người và chiếm đoạt số tiền. Robert Mitchum đã có một vai diễn cực hay trong lốt một đức cha giảng đạo tàn nhẫn, với những lý thuyết trong kinh thánh. Trên 10 đốt ngón tay của hắn săm hình hai chữ Hate (Hận thù) và Love (Tình Yêu) mỗi bên. Đoạn diễn tuyệt vời nhất của bộ phim chính là đoạn Harry kể câu chuyện về cuộc chiến đấu giữa bàn tay bên phải (Love) và bàn tay bên trái (Hate) ... một câu thoại dài hơi và một diễn biến tâm lý khó lường trên khuôn mặt Mitchum. Harry nhanh chóng chiếm được cảm tình của những người dân trong thị trấn và ngay cả cô vợ vừa goá chồng Harper (!). Hai người sau đó kết hôn với lý do để cho 2 đứa trẻ có cha. Là một phim thể loại Triller nên không thể nào thiếu những cảnh sợ hãi, thót tim. So với thời đại ngày nay khi mà kỹ thuật số, vi tính đã phát triển đến mức không thể nào lường, điều này đã góp sức rất đắc lực cho các bộ phim. Hiệu quả hình ảnh đã được nâng lân một tầm cao mới, nhưng đó chỉ là những thứ do vi tính tạo ra, không phải do đạo diễn hay quay phim tìm tòi sáng tạo trong các cảnh quay. The Night of The Hunter cũng vậy, một phim classic triller chủ yếu lấy hình ảnh, âm nhạc, bối cảnh được sắp đặt chủ ý để tạo cảm giác sợ hãi nơi người xem. Không có nhiều pha giật gân máu me tung toé, chỉ là những hình ảnh đen trắng nhưng đã tạo cho ta cảm giác thật. Từng khung hình được sắp xếp chọn cảnh một các tỷ mỉ, đó là cảnh bóng của đức cha - tên giết người bất chợt hiện lên trên tường trong phòng ngủ của hai đứa bé. Đây là một đặc điểm rất riêng và ấn tưởng của bộ phim, dùng hình ảnh đen trắng đối lập kết hợp với đoạn nhạc giật gân để tạo cảm giác rùng rợn cho khán giả. Bóng của tên Harry in lên bức tường trắng do bóng đèn đường hắt vào, giống như bóng một con quỉ dữ đang âm mưu giết hại những đứa trẻ vô tội. Cùng với đó thi thoảng là những câu gọi như từ cõi âm u " Children ...", thật kỳ lạ là ít có người biết đến câu nói nổi tiếng này. Nó xứng đáng là một trong những quote nổi tiếng nhất trong lịch sư điện ảnh. Chính Robert Mitchum là người đã tạo nên sự thành công cho The Night of the Hunter, nhân vật mà ông đảm nhận Harry là một trong những kẻ ác đáng nhớ nhất. Là những hình ảnh đầy ẩn dụ mà đạo diễn Laughton đã dầy công tạo nên. Khi thì ông so sánh tên Harry với con cú vọ săn mồi, khi thì lấy hình ảnh con thỏ ẩn dụ cho những đứa trẻ đáng thương. Tính ẩn dụ hình tượng rất cao.



    Cuộc chiến giữa Hate và Love​

    Người phụ nữ Willa sau đó bị Harry giết chết và vứt xác xuống sông. Câu chuyện lại được sang một chương mới. Chúng ta có thể chia bộ phim ra ba mảng chuyện khác nhau, lần lượt theo thời gian. Mẩu chuyện thứ nhất bắt đầu từ lúc đầu cho đến khi cô vợ goá bị giết, câu chuyện thứ hai bắt đầu từ khi hai đứa trẻ vô tội, chỉ vì giữ bí mật về số tiền lớn mà bị tên giết người săn đuổi, và cuối cùng là từ khi 2 đứa bé tìm được một gia đình mới, nơi có phụ nữ cao tuổi tốt bụng giúp đỡ, trông nom. Trên đường chạy trốn khỏi tên giết người, hai đưa trẻ John và Pearl đã phải trải qua nhiều khó khăn. Dùng thuyền để xuôi dòng xuống hạ lưu con sông, khi đói thì tấp vào bờ xin bánh mì, xin khoai, khi mệt thì ngủ ngay trên thuyền. Chúng đi xa đến đâu, vẫn bị cái bóng không rõ khuôn mặt bám theo. Nhà quay phim Stanley Cortez sử dụng rất nhiều hình ảnh tương phản đen trắng để tạo hiệu ứng thị giác nơi người xem. Khi thì lấy sông làm nền trắng (ánh trăng phản chiếu), khi thì lấy vòm trời chiều tối làm nền cho bóng của tên sát nhân. Hình ảnh Harry cưỡi trên lưng con ngựa đi trên đồi, phía sau là đường chân trời khiến tôi liên tưởng tới trò múa rối bóng của Trung Quốc. Khi đã đến cuối của con sông, con thuyền trôi chầm chập và tấp vào bờ. Tại đây John và Pearl được một phụ nữ lớn tuổi, tốt bụng đưa về nuôi cùng với 3 đứa trẻ nữa. Nhưng nhanh chóng Harry đã tìm ra chỗ chúng ở. Và cuộc chiến đấu giữa một phụ nữ già cùng 5 đứa trẻ với tên giết người bắt đầu diễn ra ... (không tiết lộ nội dung phim). Cảnh cuối cùng trong phim cũng được cho là một trong những trường đoạn phim về Lễ giáng sinh rất kinh điển.

    Đạo diễn của The Night of the Hunter, Charles Laughton, vốn không phải làm nghề đạo diễn mà ông là một diễn viên. Trong sự nghiệp của mình, đây là bộ phim đầu tiên và cũng là duy nhất ông xuất hiện với tư cách là đạo diễn, thời gian còn lại ông đều dành thời gian cho sự nghiệp diễn xuất. Và ông cũng là một diễn viên không tồi chút nào với ba lần được đề cử giải Oscar, đoạt một giải nam chính xuất sắc nhất qua vai Henry đệ VIII trong phim The Private Life of Henry VIII. Với cái nhìn tinh tế Laughton đã trao vai chính phản diện Harry cho nam tài tử Robert Mitchum. Một đức cha có vẻ bề ngoài thật ngoan đạo, luôn khiến cho những người tiếp xúc đều có thiện cảm, nhưng bên trong đầu là những ý tưởng xấu xa, đầy bệnh hoạn, Mitchum với đôi mắt hay nhếch lên nhìn đầy thách thức đã biến nhân vật Harry trở thành một nhân vật ác hay nhất trong lịch sử điện ảnh. Người ta sẽ còn phải nhớ mãi đôi bàn tay đây thù hận (Hate) và Tình yêu (love), sẽ còn nhớ mãi câu gọ "Children ...". nhớ mãi cái giây phút Harry bị bốn người công an bắt.

    Đây là một phim Classic Noir, Horror, Triller rất khó kiếm. Nó chỉ chiếu ở mỗi cái Cinethèque mà thôi. Hôm tôi đi xem phim này chỉ có khoảng 10 khán giả, hầu hết trong số đó là người nước ngoài. Phim được chiếu nguyên gốc tiếng Anh, mỗi người sẽ được phát một cái tai phone (Nếu là người Việt) để được nghe tiếng thuyết minh. Màn hình nhỏ, phù hợp với không gian rạp, máy lạnh chạy điên cuồng, ghế đẹp.

    - Bản quyền của MFC -

    Cinema Paradiso
  2. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là không thể cùng bạn hiền xem phim này và cùng bàn luận. Một phim hay như vậy mà chưa được xem, cuộc đời sao vô vị đến thế !
    Hôm qua nằm mộng con dê
    Dậy đánh 49, về quê xây nhà.
    Xây xong quật tiếp 83
    Hôm sau khăn gói đi ra ... chợ người !!!
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi làm thẻ vậy , hic, dạo này bận quá, ko biết có lúc nào đến đó xem được không
    Love means never having to say you're sorry
  4. fuong

    fuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ấy gì đó ơi Xin xinh ơi !!! cái Cinethèque là cái gì thế, ở đâu? Cho tớ thêm ít thông tin về nó đc ko hở ???
     The one I adore....
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sean viết sai chính tả đấy. Rạp đó là Cinémathèque cơ, địa chỉ 22A Hai Bà Trưng. Bạn có thể tham khảo về rạp tại link dưới đây:
    http://www.ttvnol.com/mfc/144465/trang-13.ttvn
    Phim nầy kinh điển quá đáng, tớ chưa được xem và nghe nói tới bao giờ.
  6. redrum

    redrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới xem xong The night of the hunter, phải nói là lâu lắm mới được xem một cuốn phim hay đến dzậy
    Không thể tin được là cuốn phim này lại không được đề cử cái Oscar nào, không biết người ta có bị mù không?
    Cho em bổ sung của bác Sean một xíu: trong cuốn phim này có nhiều hình ảnh ẩn dụ, nhất là trong đoạn bọn trẻ trốn chạy Harry Powell, thường xuất hiện mấy con vật.Có hai thứ tượng trưng cho Powell là một cái mạng nhện rất đẹp đang chờ mồi và một con cú- vì con cú chỉ săn mồi ban đêm- Harry Powell chỉ đi săn bọn trẻ thường vào ban đêm và mạng nhện bề ngoài tuy đẹp đẽ thế nhưng cũng chỉ là 1 trò của tay săn mồi(gã hunter Powell)
    Còn có 2 thứ tượng trưng cho bọn trẻ là con thỏ- loài động vật ngây thơ bị săn đuổi, và con rùa- con vật chạy chậm chạp, không tài nào mà thoát nổi sự nhanh nhẹn của những tên ác.
    Cuốn phim còn cố tình làm cho những đêm của bọn trẻ trốn chạy giống như là ác mộng trong cổ tích, nhân vật Powell với cái từ "children..." khủng khiếp như một con thú dữ đang kiếm bọn trẻ, và giống mơ hơn khi mà giữa dòng sông, sao trở nên sáng như trong cổ tích cảnh dòng sông lúc đó rất đẹp- như những gì một đứa trẻ tưởng tượng.
    Phim noir nên ánh sáng sắc bén, bóng được in đậm.Màu trắng và màu đen, như bác sean nói, dùng rất chuẩn, nhất là cái đoạn trong buồng ngủ, Powell giết cô vợ, cô vợ thì ở trong ánh sáng, Powell thì trong bóng tối giơ con dao lên... hay đoạn Powell cưỡi con ngựa ở trên đồi hiện lên như một bóng ma luôn lùng sục bọn trẻ vào ban đêm...
    Cuốn phim còn trông có vẻ rất thần bí và phức tạp, rất nhiều sự đối lập. Nhân vật bà Rachel do Lililian Gish đóng là tượng trưng cho sự đối lập với Powell, đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, giữa LOVE và HATE, còn có sự đối lập giữa sự ngây thơ của bọn trẻ và sự gian xảo của Powell
    Một phim không thể không xem 9/10
  7. redrum

    redrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    À quên,vote cái bài của bác Sean 5*
    Hình như The night of the hunter vừa mới có bán ở Hà Nội. Em cam đoan là mấy bác ko uổng tiền khi mua phim này đâu

Chia sẻ trang này