1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Nightmare before Christmas - quả là một bữa tiệc về hình ảnh, màu sắc và âm nhạc! (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi kiddos, 10/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    The Nightmare before Christmas - quả là một bữa tiệc về hình ảnh, màu sắc và âm nhạc! (*)

    Bạn có biết các ngày lễ từ đâu mà có không? Bạn nên lắng nghe câu chuyện này: ở một thế giới mà bạn chưa bao giờ tới, một thế giới mà bạn chưa từng nghe nói đến, ở đó có những vùng đất của các ngày lễ. Câu chuyện của chúng ta xảy ra ở một vùng mà các cư dân ở đó gọi nó là Halloweentown.


    Halloweentown là nơi chuyên trách ngày lễ Halloween cho con người. Cư dân nơi đây là những bậc thầy về việc tạo ra các nỗi sợ hãi, các tiếng thét kinh hoàng, các sự ám ảnh rùng rợn nhất. Nào là Dracula, Frankeinstein, nào là các mụ phù thuỷ, các quái vật sống dưới nước, các bộ xương khô, ma cây, nào là các linh hồn, các con dơi quỷ hay các quả bí ngô mùa lễ... Tuy nhiên nổi bật nhất trong số đó là Jack Skellington - một bộ xương khô khá bảnh bao trong bộ vét với danh hiệu The Pumpkin King (Vua Bí ngô). Jack luôn là người tạo ra những nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất, các tiếng thét thảm thiết nhất và các nỗi ám ảnh rùng rợn nhất. Jack - ngôi sao sáng chói của Halloweentown.

    Nhưng nào ai biết, thẳm sâu trong từng đốt xương, Jack đã cảm thấy buồn chán. Công việc của Jack hết năm này qua năm khác, hết Halloween này tới Halloween khác chẳng thay đổi lấy một tí ti. Always the same old routine. Ngay cả vinh quang cũng khiến chàng ta buồn chán. Chỉ còn mỗi chú chó Zero - mà chính xác là hồn ma của chú chó Zero - là còn ở bên Jack để an ủi chàng. Còn một người nữa là Sally - một nàng búp bê rơm luôn tìm cách trốn khỏi nhà khoa học điên, kẻ đã chế tạo ra nàng - là hiểu được tâm tư tình cảm của Jack. Nhưng hỡi ôi, Jack nào có hay biết chuyện này!

    Bỗng nhiên, trong lúc buồn chán, Jack đi lạc vào nơi gặp gỡ của các vùng đất, và chàng đã chọn đúng cánh cửa của Christmastown. Chà, tất cả những thứ này là gì vậy nhỉ? Cái gì rơi rơi trắng xoá khắp nơi. Những cây thông xanh lấp lánh, lấp lánh những vật trang trí. Ồ, một thằng người trắng toát đứng im thít, chẳng động đậy chân tay gì cả. Nhìn qua cửa sổ xem nào: cái lò sưởi đang đỏ lửa, những đôi vớ to tướng để trên tường, lại còn cả dây tầm gửi nữa. Tất cả những thứ này là gì vậy nhỉ? Khắp nơi tràn ngập không khí vui tươi. Chịu, làm sao Jack của chúng ta biết được khi chàng chưa được một lần trong đời chứng kiến những cảnh đó. Nhưng Jack cảm thấy đây chính là cái gì đó mới mẻ mà chàng đang tìm kiếm.

    Thế là, cùng với sự chỉ đạo của Jack, tấm biển đếm ngược thời gian đến lễ Halloween được thay thế bằng tấm biển Christmas. Cả Halloweentown rộn ràng không khí chuẩn bị cho một lễ Giáng sinh "scary" nhất từ trước tới nay, một lễ Giáng sinh mà con người sẽ còn phải nhắc đến (với cảm giác rùng mình ớn lạnh) trong nhiều năm nữa. Lần này, lễ Giáng sinh phải thuộc về Jack Skellington, phải thuộc về Halloweentown. Trước hết, phải cho người đi bắt cóc Sandy Claws về đây - xin lỗi, chàng Jack lãng tai nghe nhầm Santa Clause ra như vậy đấy. Những gì Christmastown làm được, thì Halloweentown đâu có kém cạnh. Cũng có thông, được trang trí với dơi và rắn. Cũng có quà cho các em nhỏ: bí ngô, xương khô, các thứ có răng nanh móng vuốt... Cũng có ban nhạc chơi bản "Silent Night", theo phong cách đám ma hẳn hoi. Cũng có xe và đội tuần lộc cho Jack, chỉ hơi hơi khác chút xíu: cỗ xe vốn là cái quan tài, còn tuần lộc dưới dạng đầu lâu xương chéo lắp ghép bởi bàn tay của nhà khoa học điên tài danh. Cũng không thể quên trang phục đỏ và trắng khi đi phát quà chứ nhỉ - bộ cánh đó do Sally chuẩn bị. Trong không khí khẩn trương chuẩn bị đó, chỉ có một người cảm thấy việc này có gì đó không ổn. Đó là Sally.

    Cuối cùng ngày lễ Giáng sinh mong đợi cũng đến. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Jack đã sẵn sàng lên đường, mang niềm vui, à không phải, mang nỗi sợ hãi đến cho từng em nhỏ. Sally làm ra một màn sương mù, những mong sẽ ngăn cản được ông già Noel đời mới này, nhưng Jack đã có Zero với cái mũi chiếu sáng soi đường cho cuộc hành trình.

    Chúa ơi, Jack thuộc về Halloween cơ mà! Rất may cho tất cả chúng ta, cuối cùng chàng đã nhận ra điều đó: mình không thể tiếp quản công việc của người khác như vậy được. Cùng Sally, Jack giải cứu cho Sandy Claws trước khi quá muộn để ông già to béo này có thể cứu vãn một lễ Giáng sinh suýt bị làm hỏng. Còn Jack và Sally, họ đã có nhau bầu bạn, và lại sẵn sàng cho những mùa Halloween tiếp theo.

    Được kiddos sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 10/09/2003

    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 10/09/2003
  2. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một số hình ảnh tuyệt đẹp của bộ phim hoạt hình xuất sắc này:

    Ngài thị trưởng Halloweentown - người có cái đầu xoay tròn với 02 gương mặt.
    Jack đang ngơ ngác tại Christmastown.
    Bộ ba trick-and-treat "siêu" nhất của Halloweentown trên đường đi tìm bắt ông già Noel.
    Xin trân trọng giới thiệu: Mr. Sandy Claws.
    Một số cư dân của Halloweentown.
    Cuộc đoàn viên Jack và Sally.
  3. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tạo hình của phim đẹp lắm, mà rất sáng tạo, nhìn cái mê luôn. Màu sắc thì khỏi nói rồi, phim của Mỹ cái nào mà chẳng "nét như Sony" chớ.
    Về phần âm nhạc của phim cũng "đỉnh" luôn nha. Tui phải xem đến lần thứ 2 mới nắm bắt được hết, vì lần đầu hoàn toàn là "trôi" theo giai điệu thôi. Phim này chủ yếu là hát, mà ca từ cũng vui cực kỳ luôn.
    Tiếc là không đưa được file nhạc lên đây. Các bạn thử tìm phim này về coi nha, tui đảm bảo là mê luôn á.
    Có vẻ trong này ít bạn thích phim hoạt hình ha. Tui là tui kết nhất phim hoạt hình đó. Mọi người hay bảo phim hoạt hình chỉ dành cho lũ nhóc tì nhưng đâu có phải vậy đâu, có phim người lớn xem còn phải ngẫm nghĩ nữa đó vì nó rất ý nghĩa mà. Như phim này chẳng hạn
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Xanh-kiu. Tớ cũng xem phim này rồi, phải nói là hay. Nếu ai có nhu cầu xin mời qua số 5 Đinh Liệt để mua DVD bản đẹp phim này với giá 18K.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một vài thông tin về bộ phim
    Đạo diễn: Henry Selick
    Kịch bản:
    - Tim Burton
    - Michael McDowell
    Genre: Animation/Comedy/Musical/Fantasy
    Thời lượng: 76 phút
    MPAA Rating PG
    Ratings:
    - IMDB: 7.7/10
    - Rottentomatoes: 89%
    - Me: 4.5/5
    Đây là một phim hoạt hình rối kiểu stop-motion nôm na là nhân vật được đặt vào bối cảnh - bấm máy - dừng - chỉnh sửa sang tư thế tiếp theo - bấm máy - dừng -... cứ như thế, nói chung là khá thủ công.
    Bằng chứng đây:

    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về bài review, mình sẽ kiếm nó để xem.
    Trong này cũng có rất nhiều người thích phim hoạt hình đó bạn. Ví dụ như lamthanh_hn nè. Nếu tìm ở trong mục lục thì bạn sẽ thấy cũng có không ít bài về phim hoạt hình đâu. Có thể dạo này mọi người đang quan tâm nhiều đến thể loại phim khác nên có ít bài về hoạt hình thôi. Rất vui vì bạn đã tham gia cùng với MFC.
    To lamthanh_hn : cậu được hoa hồng bao nhiêu mà suốt ngày giới thiệu bà con ra chỗ đó thế
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  7. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi... oan quá. Có được đồng hoa hồng nào đã tốt. Chả qua theo tớ nhớ là có mỗi hàng đó có phim này. Với lại tớ cũng hay lượn lờ qua 05 Đinh Liệt thôi, chứ có phải chân gỗ của cửa hàng đâu
    Đúng mỗi một điều là tớ thích hoạt hình thôi. Nightmare là một trong những phim thích nhất. Cậu kiddos có nhớ cái bài hát của 03 đứa nhóc khi đi bắt ông già Noel ko? Nhắng dã man nhỉ!
    Ah cho phép tớ sửa lại một chút chính tả ở tên chủ đề vì bạn gõ nhầm
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  8. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Bi viết của bạn hay quá. Phim của Tim Burton không hiểu sao có một sức hút mạnh với mình đến như vậy. Nếu chỉ xem một lần phim của đạo diễn này sẽ có phản cảm ngay, nhưng đã khi quen với phong cách của ông thì sẽ bị hút vào thế giới ma quái, quái dị rất riêng "Tim Burton".
    Khung hình cũng như cốt truyện của Tim bao giờ cũng nhuốm mầu sắc ma quái vào. Mình thích ***g thể loại Musical vào trong phim . (hiện trong thư viện của MFC sắp được cập nhật Night mare)
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​
  9. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa nè, mời các bạn coi tiếp ha

    Tim Burton còn có cái "Sleepy Hollow" với cả "Mars Attack" nữa coi cũng hay ghê lắm. Cái phim trước thì là phim ma. còn phim sau thì hài. Có ai coi chưa vậy?

Chia sẻ trang này