1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Phantom of the Opera

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi savagebabe, 07/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    tớ thích nhất track 06 : the music of the night và track 10 : Masquerade^^
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Xem phim ngoài rạp đẹp hơn ở nhà rất nhiều.
    Tớ thích khúc The Phantom of The Opera và Mascarade, hoành tráng và lộng lẫy kinh khủng.
    Ba lần đi xem đều ngồi đến tận 3h sáng, đến cái đoạn một bông hồng nhẹ nhàng đặt trên mộ rồi mà vẫn còn ngồi mãi.
    Hihhihih, bạn gì ở Tây ơi, bọn Pháp hình như nó ghét Mỹ lắm cơ. Cái gì của Mỹ chúng nó cũng ghét, cứ gì phim.
  3. lanhleo

    lanhleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã xem vở này 2 lần. 1 la origial musical ở London, lần 2 là phim trên. Đúng là phim này chỉ nên xem ở rạp thôi, chứ nếu ở nhà thì cũng lột tả rõ ràng lắm. Nữ diễn viên chính cũng ok, nhưng chưa đủ tầm. Sarah Brightman chỉ hát trong vở này thời gian đầu, sau khi ly dị với Lloyd Webber thì cũng thôi luôn, nhưng tôi đã nghe soundtrack nên cho đây là người hát hay nhất vở này, chú Lloyd viết riêng cho vợ mà. Chỉ hợp với giọng cao trong vắt của em Sarah thôi, chứ em diễn viên trong phim này giọng hơi chua.
    Còn vở musical ở London, đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Có lẽ vì quá ấn tượng với những đoạn cao trào thống khổ của chú Phantom trong musical khiến một người như tôi cũng dựng tóc gáy, mắt rưng rưng nên khi xem phim tôi đã khá thất vọng vì không tìm thấy được cảm giác đó ở chú Phantom mới. Chú này chỉ đem lại cho tôi cảm giác kinh dị và một kiểu chiếm hữu chứ không còn là sự đau khổ dằn vặt của một tình yêu không lối thoát. Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi vở diễn kết thúc khán giả đã đứng vỗ tay suốt 15'' liền. Tôi đi xem sau khi đã đọc truyện, mặc dù cốt truyện không có gì quá đặc sắc nhưng tác giả cũng khiến tôi xúc động vì những miêu tả tâm lý của mình. Nhưng tôi thật sự rung động khi nghe những lời hát vang lên dưới vòm nhà hát, thật sự say mê và cũng muốn khóc cùng người đàn ông kia.
    Mà các bạn cũng đừng xếp nó vào với opera. Theo tôi musical là một loại hình bình dân và gần gũi hơn opera, cũng linh hoạt và trẻ trung hơn. Bản thân người Pháp cũng dựng một số vở musical rất hay theo phong cách hiện đại. Tôi đã từng được xem Thằng gù nhà thờ Đức bà, hát bằng t.Pháp nhưng có phụ đề tiếng Anh. Mặc dù lời hát đã được dịch nhưng cũng đủ để cảm nhận chất thơ và sự sắc sảo của người viết. Rất tiếc bộ DVD này lại là đi mượn, hic. Rip ra được thì hay quá.
    Dưới đây là link của vở musical The phantom. Các bạn có thể nghía qua:
    http://www.thephantomoftheopera.com/
  4. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Nghe nhạc của musical này bằng tiếng Anh, tiếng Pháp thì nhiều, nhưng đã có ai nghe thử tiếng Việt chưa ?
    Tặng các bạn 1 Medley gồm 3 bài "Phantom Of The Opera""The Music Of The Night""All I Ask Of You" trong nhạc kịch trên, với Dalena & Henry Chúc trình bày song ngữ Anh & Việt :
    Download
  5. musketeer

    musketeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác up lại hộ đi, file kia em download về bị corrupted, không nghe được. Thanks
  6. Becon_BBY

    Becon_BBY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lần đâu xem phim này thật sự tui có ấn tượng mạnh lắm. Thứ nhất là cảnh phim hoành tráng và lãng mạn vô cùng, nhạc phim thì cực kỳ tuyệt vời ... xem hết phim mà cứ còn tiếc, hix ... nội dung vở kịch này dường như ko mới, nó đã là tác phẩm kinh điển rồi, nhưng khi lên phim vẫn thấy có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Tui thích nữ diễn viên chính lắm, nhìn trong sáng ghê. Phantom thì cực ngầu , hehe ... thích nhất là bài Think of me, lúc Christine với anh chàng người yêu đứng hát dưới trời tuyết, lãng mạn ko chịu nổi ... thích thêm cái scene trên sân khấu Opera lúc Phantom xuất hiện để diễn cùng Christine trong vở Don Juan thì phải, bài hát đó hay, phải nói là cực hay ...
  7. Vegita86

    Vegita86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    EM chưa xem phim này mới đọc truyện tranh của NXB Trẻ thôi đã thấy hay rồi...tối ra thuê mới được
  8. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    công nhận âm nhạc của phim đỉnh thật , Christine hát tuyệt hay,giọng trong veo và truyền cảm vô cùng,nhân tiện Linh đang tìm soundtrack của phim nì nhưng chưa tìm được,ai bít chỗ bán đĩa này xin chỉ giùm,thanks
  9. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bác Webber này chuyên nhạc kịch mà. Evita cũng một tay bác ta cả. Phần nhạc của vở nhạc kịch kiếm trên emule thì có, nhưng ko có video, chán ghê. Công nhận Sarah Brightman hát hay hơn cô diễn viên trong phim. À mà đã có bác nào xem nhạc kịch "Roméo et Juliette" của Pháp dựng hồi 2001 chưa. Vở này tôi thích hơn "Notre Dame de Paris", chắc tại phục trang sân khấu trông ấn tượng hơn. Mà cô đóng Juliette trông cũng mignone. Chứ Helene Segara đóng mẹ Esmeralda thì vừa, đóng Esmeralda thì hơi "cứng tuổi". Nhưng bù lại vở này có bài "Belle" hay tuyệt, tai trâu như tớ cả đời chưa bao giờ mua một cái CD nhạc nào mà cũng hăng máu lên đi tìm lời về lải nhải.
  10. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải thế, khởi đầu là hồi choảng Iraq, dân Mỹ hỳ hục vác rượu vang Pháp đổ xuống sông, rồi bác Bush ra lệnh đổi french frite thành freedom frite, báo Mỹ bêu riếu giễu cợt dân Pháp như đào đất đổ đi, thành ra người Pháp cũng tự ái, mà ai chả vậy. Còn phim Mỹ họ vẫn xem đấy chứ, năm ngoái Star War III còn đứng đầu box office của Pháp. Nói chung là người Mỹ thường nhìn người khác bằng nửa con mắt, hễ ai không giống họ là họ "uốn nắn dạy bảo" theo kiểu western, mà không bao giờ tự hỏi mình rằng liệu khi bị người khác cư xử như vậy họ có chịu được không. Cái đó chính là nguyên nhân khiến người ta ngày càng ko ưa người Mỹ. Ko chỉ riêng ở Pháp mà ở nhiều nơi khác nữa.

Chia sẻ trang này