1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The power of LOVE !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hanhphucnhat, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhphucnhat

    hanhphucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu , người ta có thể làm tất cả những gì mà tưởng như không bao giờ làm được ............ người yêu tôi đã làm cái điều tưởng như không thể ấy vì tôi vì cô ấy bảo là cô ấy rất yêu tôi và bây giờ cô ấy là người mà tôi yêu và khâm phục nhất .

    Các bạn trai có bao giờ được một người yêu mình , sẵn sàng chịu đựng và hy sinh vì các bạn chưa , hãy cho tôi biết ,còn các bán gái đã làm được việc gì do tình yêu thúc đẩy chưa , để làm cảm động người yêu mình thì cũng cho biết luôn .
    Yêu cầu MOD cấm động chạm vào topic của tôi ,chuyện của tôi là gì tôi sẽ kể sau .

    Thân mến !
  2. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ,trước tiên phải chúc mừng bạn với tình yêu hiện tại bên cạnh một cô gái tuyệt vời - chân thành và sẵn sàng hy sinh vì tình yêu ,vì người mình yêu (dù chưa biết câu chuyện của bạn nhưng mình đoán như vậy)
    Còn vấn đề bạn đặt ra thì thức sự cũng khó trả lời,vì nó phụ thuộc vào hoàn cảnh và tính cách của mỗi couple đấy là chỉ có thể lựa nhau mà yêu và chiều.Như người yêu mình,mới chỉ những cái quan tâm nho nhỏ như dặn anh mặc áo ấm khi trời lạnh hay chỉ một cái mess chào buổi sáng thôi đã làm chàng vui mừng cả ngày rồi thì nói gì đến cái to tát hơn .
    Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều giản dị mà ,đúng không bạn?Nên có lẽ,những cái gì xuất phát từ con tim ,từ lòng chân thật sẽ là động lực thúc đẩy cho tình yêu cũng như sự cảm động cho những người yêu nhau.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là topic bạn hoàn toàn ko rõ ràng nhé, bạn viết bài nội dung nói rõ hơn thì mọi người mới hiểu cái điều ko tưởng đó là cái điều gì,
    Thứ 2 bạn bỏ cái giọng cấm người khác vào topic của bạn. MOD cũng là thành viên mà thôi, bạn hiểu chưa?
    GIờ thì Gà con cứ động vào topic này đấy, xem có cấm động chạm gì ko nhé.
    Theo Gà con nghĩ thì khi yêu nhau, sức mạnh tình yêu giúp cả 2 có đủ niềm tin để làm những điều mà giúp cả 2 cùng tốt hơn. Ai chẳng muốn ngươi fyêu mình tốt hơn, ai chẳng muốn người yêu mình hạnh phúc. Để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người yêu có nhiều cách và mỗi niềm vui là hoàn toàn khác nhau. Dần dần khi tình cảm lớn đến một mức độ nào đó đủ khiến cho cả 2 nghĩ về nhau và làm tất cả cho nhau. Chỉ có sự hi sinh, lòng tin tưởng lẫn nhau cùng với tình yêu 2 người dành cho nhau mới có thể giúp người ta làm được những điều tưởng trừng như ko thể. Có lần Gà con tâm sự với Daddy của Gà con về tình yêu của Gà con và Daddy nói: Thế thì yêu cũng có lợi con nhỉ, nó giúp ích nhiều lắm đó. hihi Gà con chỉ biết cười thôi vì đúng là từ khi yêu, Gà con mới nhận ra những điều mình cần phải sửa và những điều Gà con fải làm, những điều mà từ trước đến nay mình ko bao giờ làm. Tình yêu có sức mạnh như vậy đó.
  4. robertino

    robertino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nơi đây là diễn đàn trao đổi về tình bạn và tình yêu - toàn những tình cảm đẹp cả. Bạn muốn mọi người cùng kể về tình yêu của mình cơ mà, sao lại cấm đoán gì linh tinh thế !?
    Tình yêu rất vĩ đại mà cũng vô cùng giản dị ( mặc dù tôi chưa biết yêu ) mà có lẽ chẳng bao giờ cắt nghĩa được hết về nó đâu bạn ạ. Đúng như Kimlien11nói ấy, có khi chỉ là một cốc nước giữa ban trưa cũng để lại cho ta những ấn tượng chẳng bao giờ phai nhạt !
    ROBERTINO LORETI
    [​IMG]
    Nhớ mãi hoạ mi vàng !!!
    O Sole Mio Ave Maria Mamma Anema e Cuore Spaaza Camino La PalomaPapgallo Santa Lucia Jamaica Papaveri e papere Torna a Surriento Lady fortuna Lulabye Luna Rossa Romantica Buon anno buona fortuna O Mei Papa

  5. acnuke

    acnuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đọc một số bài của Gacon, mình rất đồng ý với quan điểm của bạn về một số vấn đề của bạn, đánh giá cao thái độ của bạn trong khi tranh luận, rất có chừng mực. Làm quen nhé[
    Quay về chuyện của topic này, tớ thấy tớ chả thay đổi được cô ấy tí tị nào từ khi yêu cô ấy , vẫn thế tranh cãi,giận hờn, nhớ nhung...... mọi nắc thang của cảm xúc, và tớ thấy hạnh phúc thoải mái bên cô ấy(hy vọng cô ấy cũng thế),thế là đủ, chả dám nói chuyện to tát
  6. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều thật nhỏ.Trong chúng ta ai cũng mong muốn mình có được hạnh phúc.Nhưng hạnh phúc chỉ có thể gặp mà không thể tìm.Chúc bạn hạnh phúc với tình yêu của mình cũng như tôi đang hạnh phúc với tình yêu cua tôi.
  7. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tâm sư cùng ai, thôi đành mượn đất của TTVNOL viết vài dòng
    Ai cũng có tình đầu, đã bao mối tình, bao người con gái bước qua cuộc đời tôi nhưng ấn tượng về em sẽ chẳng bao giờ quên.
    Tôi nhớ cái ngày cuối tháng 2, khi vào lớp khiêu vũ ở NVH TN tôi đã gặp em. Cũng rất tình cờ, chẳng biết có phải là duyên nợ chăng? Và chẳng hiểu sao, lúc ấy tôi gan vậy ? Tôi đã mời em nhảy cặp với tôi. Em trong vòng tay tôi cứ cứng đờ ra, còn tôi thì mới nhảy có 2 bài mà mồ hôi ướt cả áo. Để rồi sau này khi nói chuyện với nhau em thú thật với tôi: Em run lắm !!!
    Lần đầu tiên 2 đứa hôn nhau cũng trong tiếng nhạc The Wedding dìu dặt của sàn nhảy Hướng Dương. Cả thế giới như biến mất trong nụ hôn của em. Không để ý đến bất cứ điều gì khác, tôi ôm em, môi tôi tìm môi em ươn ướt, 2 chúng tôi hoà làm 1 lướt đi trong điệu Slow chậm rãi.
    " You by my side, that''s how I see us..."
    Mọi chuyện về sau đẹp như 1 cuốn film romantic love. Tôi bên em, cả thế giới như lùi về sau dành cho 2 chúng tôi. Mỗi buổi sáng tôi đều tặng em 1 cành hoa (có khi đó chỉ là nhành hoa hái vội trên balcony nhà tôi). Em thì dành những cái ôm thắm thiết, những nụ hôn nồng cháy đến ướt cả mặt. Nhớ quá đi mất những lần em rúc đầu vào ngực tôi, những cái gật gật, lắc lắc cực kì cute.
    Hạnh phúc ko ở mãi với tôi, nó đến cũng nhanh như khi ra đi để lại trong tim tôi 1 khoảng trống mà đến nay vẫn gì bù đắp được. Tôi vẫn mãi tìm kiếm hình ảnh em trong những người con gai sau này, và chẳng ai có thể là em. Nếu em ở 1 nơi nào đó trên thế giới này vô tình đọc được bài viết của tôi thì hãy lưu giữ trong tim như 1 kỉ niệm đẹp. Mình có duyên gặp nhau nhưng vẫn chưa mắc nợ nhau đủ để đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời ! Em vẫn là người con gái tuyêt vời nhất mà tôi từng gặp. Nếu phải lựa chọn 1001 lần tôi cũng vẫn không hối hận khi chọn em
    Cám ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc bài viết của tôi !
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bạn xỉtum viết hay quá, bạn cũng có tình yêu đẹp thật đấy, nhưng sao lại đổ vỡ vậy, nếu tôi là bạn tôi sẽ không để mất một người tuyệt vậy đâu....khaaaa để động viên bạn tôi xin vote cho bạn một sao đó chưa từng vote cho ai đâu đó nhé
  9. nhung_ngay_dien

    nhung_ngay_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Duyên may và sự lựa chọn
    * Khi gặp đúng người bạn yêu, ở một nơi nào đó, vào thời điểm bất kỳ, đó là duyên may
    * Khi bạn gặp ai mà lòng xao xuyến, đó không phải sự lựa chọn mà là duyên may
    * Tiếng sét ái tình đã kết nối nhiều đôi lứa với nhau, bạn gặp tiếng sét ái tình? đó là duyên may

    Duyên may sẽ mang đến cho bạn một tình yêu, nhưng quan trọng là những gì xảy ra sau đó. Khi vượt qua trạng thái bồng bềnh choáng ngợp, lý trí quay về, đó là lúc bạn lựa chọn để có quyết định quan trọng cho cuộc đời: hôn nhân
    * Nếu bạn quyết định yêu ai với tất cả nhược điểm của họ, đó không còn là duyên may nữa mà là sự lựa chọn
    * Khi bạn chọn sánh vai với một ai, bất kể những ngọt bùi, đắng cay của cuộc đời, đó là sự lựa chọn
    * Cho dù biết rằng trên đời này có rất nhiều người vượt trội hơn chàng, bạn vẫn không thay đổi, đó là sự lựa chọn
    * Duyên may sẽ đem đến cho ******** yêu, nhưng sự lựa chon sẽ giúp bạn có được tình yêu đích thực

    Có câu nói "Định mệnh mang chúng ta đến vói nhau. Nhưng chính chúng ta là cho định mệnh trở thành sự thật"
    Hãy học cách yêu một người không hoàn mỹ hơn là "mò kim đáy bể" tìm một người hoàn mỹ để yêu ./.
    Được nhung_ngay_dien sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 02/06/2004
    Được nhung_ngay_dien sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 02/06/2004
  10. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Many thanks X600.
    Dĩ nhiên, khi yêu chia tay là 1 cơn ác mộng mà chẳng ai muốn gặp. "Người ta yêu nhau không chỉ là nhìn nhau mà là cả 2 cùng nhìn về 1 hướng". Tôi yêu em, em cũng yêu tôi. Nhưng khi vừa kịp hiểu nhau thì đó cũng là lúc tôi và em nhận ra rằng con đường của 2 chúng tôi không cùng quỹ đạo. Chúng tôi như bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng, đã yêu nhau như chưa từng được yêu, đã đem đến cho nhau những giây phút hạnh phúc nhất của đời người.
    Em đi rồi, để lại một khoảng lặng giữa cuộc đời tôi. Một nỗi trống vắng trong cả quãng đời còn lại. Làm sao quên được những đêm khuya ngồi chơi bên bờ kè Miếu Nổi, làm sao quên được hơi thở ấm áp của em cứ phả vào cổ tôi mỗi lúc đêm lạnh,. . .
    Có những điều mà mình không thể nào đoán trước được X600 à ! Có phải tình yêu đẹp nào cũng đi được đến cuối đoạn đường, có phải đôi lứa nào yêu nhau cũng được yêu trọn vẹn. Nếu vậy thì đâu còn là bí ẩn của tình yêu phải ko bạn ? Tình yêu như những hạt cát trên bàn tay, nếu bạn muốn giữ nó bằng sức mạnh (bằng cách nắm tay lại thật chặt) thì những hạt cát sẽ chui qua kẽ tay bạn mà rơi xuống đất. Hãy nâng niu chúng, nhẹ nhàng, cẩn thận những hạt cát sẽ mãi nằm trên lòng bàn tay của bạn. Hãy cho tình yêu đôi cánh, nó bay đi rồi lại bay về mà !!!!
    Vài lời muốn nói, cám ơn các bạn đã xem !

Chia sẻ trang này