1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Pursuit of Happiness đáng xem lắm ai ơi, mà sao VN ta không làm type này nhỉ

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi uhohwtf, 22/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    The Pursuit of Happiness đáng xem lắm ai ơi, mà sao VN ta không làm type này nhỉ

    Mới down về xem nên post giới thiệu cho ai chưa xem nè: kiếm xem ngay nhé, hay nhắm.

    Phim kể về quá trình 1 người đàn ông da đen trẻ tuổi (Will Smith đóng) bắt đầu từ một người bán hàng thất bại (loser đến mức vợ bỏ, không đủ trả tiền thuê nhà...) cho đến ngày trở thành một nhân viên môi giới tài chính chuyên nghiệp (tìm khách hàng cho công ty quản lý tài chính)

    Những cao trào như đêm nằm trong đồn cảnh sát, sáng đi thi tuyển dụng hay khi mặc quần áo lấm sơn tường dự phỏng vấn ... đều là những scene hay, hợp lý mà xúc động (không thèm xài chiêu ung thư với chả bị tai nạn giao thông nhé...)

    Còn nhiều đoạn làm chảy nước mắt người xem (at least me, huhu..) nhưng không phải là thương hại hay mủi lòng đâu nhé mà là sự cảm động trước nghị lực và chí phấn đấu phi thường. Cái hay của phim là ở chỗ nói về cái khổ mà làm người xem cảm thấy tích cực và lạc quan chứ không đi vào câu kéo bi luỵ.

    Phim có khá nhiều minh họa về kinh nghiệm bán hàng (sale call), xin việc, phỏng vấn, thử việc, telemarketing, customer service, networking... rất thú vị cho những ai quan tâm đến chủ đề việc làm, nhân sự...

    Phim thế này chi phí thấp, dàn dựng đơn giản, tập trung vào khả năng của dàn diễn viên và khâu kịch bản nên có lẽ ngoài tầm tay sx của phim VN, chán chả buồn nói...

    Ai xem rồi thấy hay, vào post 1 phát, lâu lắm mới có phim làm mình quệt mũi khi xem thế này

    Also recommend: A good year (director Ridley Scott, actor Russel Crowe) - good for couple and family
  2. 19371

    19371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có, cách đây vài tháng em có xem phim này, hay thì hay thật nhưng mà xúc động quẹt mũi thì không
  3. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhắm bằng phim à ? Hay nhỉ, thế hệ anh hèn thì hay nhắm lạc rang mà sang sang thì lòng dồi, thịt chó . Hay nhỉ
  4. engtilldie

    engtilldie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    "Mà sao VN ta không làm type này nhả" - xin trả lời là khâu kịch bản và diễn viên Việt Nam ta còn chưa làm được mấy chiêu ung thư và tai nạn giao thông chết như anh Hàngxẻn thì làm sao thực hiện được như phim này.
    Phim hay, 1 câu chuyện có thật. Con vợ trong phim này tầm thường như đại đa số các "bà vợ thân yêu khác" đang nhan nhản đầy đường sắp hàng bắn không hết.
  5. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Uhm, cô ta tệ nhất là với con, thế mà cũng bỏ đi được, không cần biết bố con nhà nó có thể ra đường ngủ bất cứ lúc nào
  6. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Phim này đáng khen chú Will Smith trước giờ toàn đóng phim hè nhưng bây giờ đã biết đóng phim tranh Oscar. Còn nội dung kiểu này thì đã bị tận dụng quá nhiều giờ gây nhàm chán, dù chú Will Smith đóng có hay đến mấy cũng vậy.
  7. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Một số bài trả lời trong Topic này đã được xoá đi vì lạc đề tài.
  8. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem cách đây cũng khá lâu và phải công nhận đây có lẽ là phim mà em thấy Willi diễn hay nhất,cả chú bé con của anh này nữa,đóng rất đạt và nhìn yêu o chịu được:)).

Chia sẻ trang này