1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Quiet American !

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi zazu, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nightwish

    Nightwish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hihi, vậy tướng Thế có vai trò gì trong đó hả bạn . Tác giả cho vào đâu chỉ đề cho hay.
    Tất nhiên có bọn đế quốc xấu xa bỉ ổi đứng đằng sau, nhưng qua chi tiết đó, tác giả muốn nói đấy chính là bản chất của cuộc chiến tranh ở nước ta từ sau năm 54 đấy. .
    (hic, khó nói thật. Cái phim này nó liên quan rất nhiều đến CT, thôi, đây là bài cuối cùng của tớ, khổ quá )
    Do you wanna taste the KISS of DEATH?
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Thực chất trướng Thế là "vật" cho đế quốc Mỹ làm cái cớ để vào VN thôi,chính những hoạt động của tướng đó đều do đế quốc đứng đãng sau dật dây mà.Mà tôi nghĩ đề tại này đâu có dính dáng đến đề tài nhạy cảm đâu bạn,bàn luận đang hay mà.Bộ phim này được chiếu ở VN nên chả có gì phải sợ cả,tự do trong việc bàn luận về phim,không chống đối gì là được.

    Right Here Waiting For You

    [​IMG]
  3. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hị, Việt kiều chạy nạn bên Mỹ phần nhiều chống đối CS, phim này bôi bác bọn Mỹ thế thì tất nhiên bọn nó không muốn bà con theo Mỹ xem là phải rồi
    Lão Greene này đúng là sử dụng 3 cái ẩn dụ: ông già, thằng trẻ, em gái xinh đẹp mơn mởn để đại diện cho đất nước. Nhưng mà sao không chọn viết cho em nghề nghiệp tử tế hơn chút, lại là gái nhảy ( hay là gái bao gì gì đó ). Lại còn ngồi im như đồ chơi, có mỗi việc tủm tỉm cười, vứt qua vứt lại, chả làm ăn được gì cả --> VN mình đẹp mà ăn hại, bất lực cho bọn thực dân, đế quốc xâu xé. Cha này cũng thâm độc lắm đấy chứ có phải chỉ là một em xinh đẹp hiền dịu thôi đâu
    First rule of film club : you do not talk about film club
    Được eternity sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 23/01/2003
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là Oscar tới cái Người mỹ trầm Lãng chả được cái giải gì rồi.Quả cầu vàng cũng có được cài giề đâu,khổ...

    Right Here Waiting For You

    [​IMG]
  5. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, đây là một phim khá ấn tượng, kịck bản tốt, các diễn viên diễn khá đạt ( chỉ có cô Phượng do Hải Yến đóng là tôi thấy chưa lột tả hết được tâm trạng của nhân vật ). Đây là một phim mà vấn đề chính trị được đề cập rất sát, nhưng phần nhiều là ảnh hưởng tới người Mỹ nhiều hơn. Vấn đề mà nó nói tới chính là việc nước Mỹ, qua CIA nhảy vào chiến tranh VN như thế nào. Hiện nay, chính phủ Mỹ vẫn theo con đường tương tự để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, lập nên một chính phủ thân Mỹ để kiếm chác lợi nhuận về kinh tế. Chính bởi kết cục của cuộc chiến tranh VN ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Mỹ nên khi đưa ra sự thật này, chắc chắn dân Mỹ sẽ bọ sock và ảnh hưởng tới các chính sách của Mỹ. Do đó, phim này không được trình chiếu ở nước Mỹ sau sự kiện 11/9.
    Trong phim này, đoạn tôi ấn tượng nhất chính là khi Pyle dắt con chó lên phòng của Fowler ở đoạn cuối phim. Điều này ẩn dụ rằng chính quyền Mỹ ẩn sau những lời nói hoa mỹ, những hình ảnh đầy đau thương tự mình tạo ra, nấp sau " con chó Ngao dữ dằn " là tướng Thế để nhảy vào VN một cách hợp pháp. Người dân Mỹ không thể hiểu được bởi vì chỉ có con chó là để lại dấu chân trên nền nhà, còn chính quyền Mỹ, CIA đã khéo léo đi trên cây ván cầu nên chẳng để lại dấu chân bẩn nào.
    Theo báo chí, đây là một phim khá kén khán giả. Vì thế, trong các buổi chiếu phim không ít thanh niên bỏ ra ngoài. Đây là điều thật đáng buồn. Dân mình càng ngày càng kém về khả năng cả nhận phim. Chán thật !!! Nghe nói là phim này đã có rất nhiều phim lậu, bản VCD được bán ra tại VN.
    Sutumom
  6. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy anh Sutumom vào đây em mừng quá,đến khi đọc đến cái đoạn nhiều thanh niên bỏ ra ngoài lại buồn buồn.Đây là một phim hay (từ kịch bản,diễn xuất,âm thanh,âm nhạc,quay phim) vậy mà ít khán giả đến thế sao.Trong lần em vào HCM xem thì cả rạp đông kín,nhưng đến một nửa là người nước ngoài.
    Sau vụ 11/9 phim này đã không được trình chiếu rộng rãi mà chỉ được chiếu tại 2 nơi là LA và New York chỉ để kịp tranh giải Ốt sờ ca,bên Úc đã được xem rồi cơ hả bác Vanity,nhanh nhỉ.
    Tui không dám (thực ra là không biết ) nói đến việc thãng cha Greenne có ý gì về ĐNÁ hay không ,nhưng rõ là qua bộ phim này đã vạch rõ Mỹ đã đãt tại đây một chế độ bù nhìn thân Mỹ (Lão Thế :D ).Nhưng mà phải công nhận là đạo diễn Noyce cũng khôn vãi,làm cái phim mà ai nghĩ sao thì nghĩ.
    Nói đến đây tui cũng tự nghĩ lại là thực ra là phim này cũng chả bôi nhọ VN gì,xem lại đoạn cuối lão Fowler viết bào á,và hình ảnh người lính Mỹ bị bãng bó vào đầu thì biết .... Cái hình ảnh này nó cứ ám ảnh tôi suốt ,ai giải thích cho tui được không???

    Right Here Waiting For You

    [​IMG]
  7. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Ghép vào đây cho nó hợp hơn. Chứ cái Topic kia chả có chữ gì của tác giả cả:
    Bài này của Panzerlehr
    Cái này bác hơi bị lộn, trong phim đó, ông "tướng CS" mà bác nói là nhân vật "nguỵ Bình Xuyên" Trịnh Minh Thế trong lịch sử nếu em không nhầm, cho nên không phải là CS đâu ! Nếu như bác xem kỹ hơn sẽ thấy là viên tướng này theo phim là con rối chống Pháp của CIA đặt ra để hất cổ Tây ra khỏi cuộc chiến ở Đông Dương. Những người CS trong phim được thể hiện qua viên trợ lý của nhân vật nhà báo Anh hay những bóng đen tấn công đồn ngụy, là những người bình thường nhưng vưà kín đáo lại vưà chín chắn.
    Về nhân vật Phượng trong phim này, khuôn cảnh của bộ phim là trong thế giới làng chơi ở Sài Gòn thời đó, cho nên bỏ nó đi cũng không khác gì bỏ đi 1 phần hấp dẫn của nó.
    Nói chung là mời bác xem lại phim này thêm lần nữa chắc là bác sẽ thấy khác ...
    ================
    Bài này của savagebabe
    Bạn nói đúng, fim này khá ổn . Nói về phượng thì đây là 1 cô gái quen theo sự sắp đặt của ng` khác, đó là tính cách của 1 loại ng`, chả có gì là bôi nhọ cả. Chắc cứ fải xem fim toàn là đức tính cao đẹp, cái gì cũng đẹp mới gọi là ko bôi nhọ chắc. FIm là để fản ánh đời thực thì nó fải chân thực chứ như fim VN : ai tốt cực tốt, ai xấu cực xấu, xem mệt lắm.
    ====================
    Bài này của khome
    Có thể tôi đã nhầm, vì diễn viên nói giọng Bắc, còn người Bình Xuyên thì có lẽ nói giọng Nam thì tôi đã hiểu. Tốt hơn là chúng ta không nên politic talking ở đây. Có lẽ vì 1 phút cáu sườn sau khi xem phim xong tôi đã thốt lên như vậy.
    Bác Mod nào tốt bụng xóa hộ cái phần sau đi giùm, xin cám ơn!
    ================
    Bài này của panzerlehr
    Trích từ bài của savagebabe viết lúc 19:50 ngày 30/06/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn nói đúng, fim này khá ổn . Nói về phượng thì đây là 1 cô gái quen theo sự sắp đặt của ng` khác, đó là tính cách của 1 loại ng`, chả có gì là bôi nhọ cả. Chắc cứ fải xem fim toàn là đức tính cao đẹp, cái gì cũng đẹp mới gọi là ko bôi nhọ chắc. FIm là để fản ánh đời thực thì nó fải chân thực chứ như fim VN : ai tốt cực tốt, ai xấu cực xấu, xem mệt lắm.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Phim như thế mới được chiếu chứ
    Em vưà mới xem cuốn sách này của nhà văn Graham Green, trong lời tựa đề, ông ta có cảm ơn 1 người bạn tên là Phượng và cũng xin lỗi là đã lấy tính cách của bà ta để xây dựng nên nhân vật cũng tên là Phượng trong truyện mà ông đạo diễn phim chỉ giữ lại phần chính, bỏ đi nhiều chi tiết (cho nên nhân vật trong phim mới có vẻ "cây cảnh" như thế). Nghe đồn rằng bà cụ vẫn còn sống ở Sài Gòn hiện nay, không biết có thực không ?
    Bài này của pinksubmarine
    trong truyện của g. green:
    ông nhà báo người anh đại diện cho thời thực dân: già cỗi, mệt mỏi
    phượng đại diện cho nước thuộc địa: đẹp, nghèo, dễ bị mua chuộc.
    người mỹ trầm lặng đại diện cho thời đế quốc mới, đế quốc mỹ.
    phượng là tình nhân của ông nhà báo anh (nước thuộc địa trong tay thực dân). nhà báo hết thời, phải quay về. trước khi đi bàn giao phượng lại cho người tình mới là người mỹ trầm lặng (thực dân bàn giao cho đế quốc), bàn giao nhưng không khỏi có chút luyến tiếc.
    truyện tình của g green không hề lãng mạn. việt nam như cô gái đẹp ít hiểu đời nằm trong tay thực dân không phải là một chuyện lãng mạn.
    đạo diễn p noyce đem nhiều yêu đương say đắm vào phim cho giống kiểu hollywood làm hỏng hết không khí của g green. thực ra câu chuyện tình tay ba này có ý nghĩa lịch sử cao siêu hơn là ba cái ghen tương sến rện của ông nhà báo anh.
    phượng là cô gái đẹp bị sắp đặt trao tay như một thứ sở hữu, như một cánh hoa không làm chủ được mình, đáng lẽ phải làm cho người xem thấy xót xa như xót xa cho một miền nam lúc đó bị thực dân trao tay cho đế quốc. đàng này đạo diễn lại làm cho người xem thấy thương ông nhà báo già hay khóc và còn ngầm chê cô phượng bạc bẽo nữa...
  8. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của pesorin
    Bạn nhận xét như thế nào về phim người Mỹ trầm lặng ? ( Đề nghị bác Yuyu cho nhận xét nhé ! )
    Bài này của zsuzsi
    Phim này rất hay.Mình rất thích diễn xuát ủa chị Hải Yến trong vai Phượng,không chuyên nghiệp.nhưng cuốn hút bắng một sự tự tin.
  9. secresun

    secresun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Phim này thuộc loại nên bỏ tiền xem. Phim này cũng thuộc loại "tốt". Tây làm thì phải khá hơn Việt Nam làm rồi. Nhưng tôi cũng không thích một vài chỗ.
    Cain đóng không hay, chỉ có một gương mặt dàu dàu. Thất tình, Cain đứng dưới đường mưa nhìn lên cửa sổ rồi vô toa lét khóc hu hu. Diễn đạt vậy là hơi bị kịch và dư thừa. Cảnh ******** giữa một ông già nhăn nheo với một cô gái trẻ bị phản cảm.
    Toàn bộ diễn viên quần chúng như những bóng mờ không hồn. Cảnh Việt Nam không đẹp, thua xa cảnh trong fim "Người Tình" nhờ có nhà Nam bộ học Sơn Nam tư vấn.

Chia sẻ trang này