Thế ra Tôi vẫn là một thằng bất tài! Thật nực cười khi nhận ra được điều đấy. Nhưng dù sao vẫn còn hơn là không dám nhìn nhận nó. Dù sao thì cung xin các bác bỏ qua cho khi tui viết bài này. Nhưng mà có lẽ một lúc nào đó các bác sẽ hiểu tôi hơn. hi vọng là một khi nào đó sẽ gặp các bác trên đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chào các bác Được Ica sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 30/06/2003
Đương nhiên! Nếu cậu là 1 thằng con trai thì cậu chỉ là một thằng bất tài. Cậu không thể nào là hai hay ba, bốn thằng bất tài được cả Trời ơi
Đừng tự ti như thế bà bé 83 à Thế có bác nào trên TTVNOL này dám tự nhận mình có tài ko ? Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ. Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.
Tui nè, tui có tài... tiêu tiền! Cái này ai ai cũng có, mình nên tự hào vì ít ra mình cũng có được một cái tài năng nào đó! hehehe Hết rồi, đọc gì nữa?
Uh, bat' tai` thi sao? Nhan ra duoc roi the co' muon' su*?a khong? Muon thi try (2 nghia~) di. Chi ngoi do ma noi: "Toi nhan ra minh bat tai va toi chap nhan" thi dung la bat tai qua roi. Each of us has our own 2 windows..
Hic! chị sinh 83, hơn tieulongnu 1 tuổi. Nghe chị khóc lóc mà longnu thấy mủi lòng, chị đừng buồn, chị có thể là người bất tài, nhưng không ai có thể gọi chị là Thằng bất tài được. Có chăng thì gọi là con bt thui. hì hì Thân là nữ nhi, tài hay không tài có chi quan trọng đâu chị. Không làm quan thì ta làm dân, không làm chồng thì ta làm vợ, không làm ở chợ thì ở nhà chị em mình làm nội trợ, sợ chi ai. Em không cần nhiều tài năng, chỉ cần chồng em nó thương em là đủ. phá cường địch, báo hoàng ân
Mới sinh năm 1983 mà đã kêu là bất tài rồi ??? ở tuổi này chỉ có học thôi ... Nếu biết mình có tài hay không có tài sau này ra làm việc mới dõ ... Nói chung ở tuổi bạn đừng kêu ca mình bất tài ??? có cái quái gì đâu , không tài ở điểm này thì lại tài ở điểm khác ... Rock tí nhờ
bất tài thì đã làm sao,nhiều thằng lãnh đạo bây giờ bất tài bỏ **** mà vẫn ngồi lên đầu những thằng có tài(như tui đây) để mà đè đầu cưỡi cổ đó thôi.Yên tâm đi,còn sống ở VN thì cơ hội cho những người bất tài nhiều lắm,vì họ chuộng loại bất tài mà...... Union is strenght,united we stand,devided we fall,many hands make light work.