1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The reason why i love Beatles

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi phantramy, 25/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Có mỗi một nguyên nhân là ông anh yêu quý đầu độc và truyền nhiễm. Vào khoảng năm 1986 gì đấy, đang nằm khểng trên giường, nghe nhạc phát ra từ băng cassette (hồi đấy nhà có đài băng là đỉnh lắm rùi), ông anh chạy từ đâu sồng sộc về, mở FM, nhét cái băng trắng vào, bật nút ghi và nói "Mày trông hộ tao", sau đó biến mất. Vừa ấm ức, vừa phải trông cái băng ghi đến gần 30 phút, cũng tức thật, nhưng được cái nghe giai điệu là lạ, cũng hay. Tức nhất là thu xong cho ông ấy ngày nào cũng phát không dưới ba mươi lần cái băng chết tiệt đó, nghe mãi đâm nghiện. Thế đấy, nghiện vị giai điệu, về ca từ đơn giản, dễ hiểu nhưng rất sâu sắc, nghiện vì "I give her all my love, that''s all I do......"
  2. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    hờ , vào đây mới biết con gái thích Beat không phải vì thấy có 4 khuôn mặt đẹp trai .
    because Beat grow up in my heart .Mình nghe Beat lần đầu tiên khi xem cái video đen trắng của Beat. Lúc đấy xem chẳng biết đâu là John , đâu là Paul vì 2 người cứ na ná nhau ...
  3. linhdevil

    linhdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh cùfng 'àf bf́t 'Ă?u thìch beat tư? cài dào chf?ng phĂn biẶt 'ược 'Ău là? John, 'Ău là? Paul 'Ău là? George bơ?i nhì?n qua mài tòc thì? hò trĂng cùfng "na nà nhau" thẶt, rĂ?i 'Ắn cà? giòng hàt ,chà? biẮt giòng ai và?o giòng ai, vì? hĂ?i 'Ắy cùfng chưa nghe nhiĂ?u.
  4. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    The reason why I love Beatles... buổi sáng hôm nay là một buổi sáng mát mẻ & xanh ngắt, một thời khắc thật đẹp để nghĩ về Beatles & những bản tình ca đã làm mình, & những đứa giống mình, phải ngây ngất! dùng cái từ này có lẽ hơi quá, nhưng dùng như thế mình thấy mình trẻ lại, sống lại cái tuổi làm cái gì cũng "hơi quá" của mình, thích hơi quá, ghét hơi quá, vui hơi quá, buồn hơi quá nữa... giờ có lẽ mình đã trầm lắng hơn... thế mà Beatles đã không để mình trở thành như thế! thật là một thứ nhạc kỳ lạ. Phải để nghe lâu, nghe nhiều, và mỗi lần nghe lại phát hiện thêm một cảm giác lạ..!! nếu người ta nói về sự kỳ diệu của âm nhạc.. mình thấy như tâm hồn mình đam mê hơn , phong phú hơn , sôi động hơn when she was just seventeen ...., trong sáng và ấm áp hơn here making each day of the year...but she doesn''t know he''s there....and if she beside me I know I need never care ....
  5. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    and... không thể thiếu được cái "quái quái" của Beat, cái chất beat không thể lẫn vào đâu được!
    (đoạn kết cho phần trên )
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Em không phải thành viên box Beat, but I also love Beatles ^^ Là do ông anh giai yêu quý đầu độc. Khi em học lớp 3, ông anh lên lớp 10, tha về nhà một đống băng Beatles (giờ vẫn còn), bật tối ngày sáng đêm. Rồi còn làm một quyển sổ nắn nót chép lời bài hát của Beat. Rồi vác về một cây guitar vẽ lên đó chữ The Beatles, suốt ngày hành hạ bắt con em ngồi nghe ông ấy nghêu ngao mấy bài của Beat. Hồi ấy biết gì đâu, chỉ nhớ mỗi bài Obladi Oblada vì nhạc nó nhộn nhộn, vui vui
    Đến năm con em gái lên lớp 10, bắt đầu tập tọng nghe nhạc, lôi đống băng cũ của anh ra nghe. Đủ hết các album, băng cũ nghe nó cứ rè rè :P Mà lạ nghe bài nào cũng thấy giai điệu quen quen Thậm chí có bài chưa từng nghe, chỉ đọc lyric mà nhẩm ra nhạc được. Té ra nhạc Beat ngấm vào đầu từ thời bé mà không biết. Rồi đến lượt em cũng tha về nhà một đống đĩa Beatles (công nghệ tiến bộ theo thời gian hehe), cũng hì hụi ngồi chép lyrics, cũng lôi guitar của anh ra nghịch Tiếp đó là giai đoạn truyền lòng yêu Beat cho 2 đứa bạn gái thân
    Đến giờ nghe nhiều nhạc hơn, nhưng lòng yêu Beat không bao giờ giảm ^^
  7. quangminh_277

    quangminh_277 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  8. quangminh_277

    quangminh_277 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  9. kinh_can_0403

    kinh_can_0403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  10. kinh_can_0403

    kinh_can_0403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin chào!
    Đã từ rất lâu mình mong muỗn được tham gia vào bất cứ một hoạt động nào dính líu tới The Beatles nhưng chưa có cơ hội.. May thay hôm này lại xớ rớ thế nào chui được vào đây. Mình cũng là một người yêu nhạc Beatles, bởi lý do nó giản dị, trong sáng cũng rất trữ tình, sâu sắc. Tiếc thay là mình không có khiếu văn chương nên không thể diễn tả hết cái đẹp trong nhạc của Beat. Nhưng mình thích cái cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim khi nghe "When I''m 64", thả hồn mộng mơ với "And I love her", hay một nỗi buồn da diết mang tên "Yesterday" và còn nhìu nhìu lắm ..
    Và hơn nhất thảy mình chít đứ đừ cái vẻ rất hóm của John hihi
    Do you still need me?
    Do you still feed me?
    When I''m 64.

Chia sẻ trang này