1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Rebel - Dòng Máu Anh Hùng - Khởi chiếu từ ngày 27/4/2007 - Review bắt đầu từ trang 4 (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 14/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lấn cấn mãi nên tối thứ bảy vừa rồi mới đi xem được phim Dòng Máu Anh Hùng. Và bây giờ mới có thảnh thơi để viết vài dòng nhận xét .
    Xuất chiếu 18h15 tối thứ bảy tại Megastar . Khoảng hơn 60 người xem, một con số ấn tượng với phim Việt Nam. Hiện một ngày Megastar có 5 xuất chiếu Dòng Máu Anh Hùng, theo lời mấy em nhân viên bán vé thì phim khá đông khách .
    Đối với NMC thì bộ phim này quá ổn, có thể nói là bộ phim hành động (hay võ thuật cũng được) xuất sắc nhất của VN mà NMC đã từng được xem, từ trước đến giờ . Có thể do NMC quá ưu ái phim VN chăng? nhưng NMC không có thói quen xem phim chỉ để ... nhặt sạn, kể cả phim nước ngoài . Thật nực cười khi một số phóng viên đi xem mấy bộ phim có tiếng vang của VN gần đây do tư nhân làm chỉ cốt ... tìm ra sạn . Bố nhắng bố nhít mấy loại phóng viên này . Chắc bọn nó không bao giờ xem phim nước ngoài ? Hay chúng nó mít đặc nên không biết là kể cả bộ phim xuất sắc nhất thế giới đoạt nhiều giải Oscar nhất thì nếu muốn một kẻ vớ vẩn không biết làm phim cũng có thể nhặt ra khối sạn ????
    Trước giờ phim VN làm do nhiều điều kiện khách quan chủ yếu là do chính sách bao cấp làm phim cúng cụ phim làm ra dek cần khán giả dek quan tâm khán giả nghĩ gì nói gì về bộ phim, cứ việc làm ra để ... chất trong kho thỉnh thoảng chiếu miễn phí đãi bôi ... thế là xong cả công việc của cả hãng phim lẫn đạo diễn. Một chính sách tệ hại làm trì trệ bệ rạc cả nền điện ảnh VN . Phim làm ra , chưa cần nói đến nội dung, mà về mặt dàn dựng, kỹ thuật, bối cảnh, âm nhạc, âm thanh, quay phim, chỉ đạo nghệ thuật, phục trang và hóa trang, màu sắc, dựng phim... đều lạc hậu và mắc nhiều lỗi thô thiển đến mức chỉ có khán giả thời tiền sử (nghĩa là ở vùng sâu vùng xa mù tịt về thông tin văn hoá điện ảnh thế giới) mới có thể xem được mà không khó chịu. Còn khán giả những đô thị lớn điển hình là HN và TPHCM những người cập nhật liên tục những bộ phim mới nhất của điện ảnh thế giới và những người sẵn sàng bỏ tiền mua vé xem phim thì từ lâu đã quay lưng hoàn toàn với những bộ phim loại đó.
    NMC chỉ bắt đầu quan tâm đến điện ảnh VN khi manh nha chủ trương xã hội hoá điện ảnh và cho phép tư nhân làm phim . Đã đi xem hầu hết những bộ phim VN từ thời điểm đó bắt đầu là Những cô gái chân dài . Để cốt xem tình hình tiến triển của Điện Ảnh VN . Chỉ trừ Gái nhảy Trai ôm Chuông reo là ... cởi thì không xem (vì chả cần xem cũng biết nó thế nào) .
    Sự phấn khởi, háo hức, niềm tự hào bắt đầu đến từ phim Chuyện của Pao. Tiếp sau là Áo Lụa Hà Đông và bây giờ là Dòng Máu Anh Hùng. Như đã nói, khi xem phim nhất là phim VN thì NMC không hay bắt bẻ về phần nội dung, bắt bẻ cái điều này là điều nực cười nhất mà ai cũng có thể làm được, vì xét cho cùng thì ai mà chả có ý kiến riêng của mình . Mà NMC chỉ chú ý về mặt dàn dựng, kỹ thuật, bối cảnh, âm nhạc, âm thanh, quay phim, chỉ đạo nghệ thuật, phục trang và hóa trang, màu sắc, dựng phim, ... và về những mặt này thì Dòng Máu Anh Hùng không chê vào đâu được, gần như mọi khâu trong bộ phim này đều đông bộ và đạt chuẩn quốc tế . Thật tự hào khi cuối cùng VN cũng có được một bộ phim võ thuật/hành động cho ra hồn .
    Dustin Nguyễn đã có một vai diễn xuất sắc ! Những màn đánh võ của Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân và Dustin Nguyễn hết sức xuất sắc, không thể nào thật hơn được nữa.
    Một bộ phim đáng xem nhất mùa phim Việt năm này, cùng với Áo Lụa Hà Đông !
  2. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ít ra thì nhờ có những phim này người ta mới biết đến nền điện ảnh VN để mà đánh giá xem nó tầm thường hay không, và theo tôi thấy thì không có đánh giá nào tầm thường trừ ý kiến của bạn . Chứ còn trước đây thì người ta còn không biết là Vn cũng có nền điện ảnh cơ, như vậy cái nào đáng giá hơn nếu bạn không đến nỗi mít đặc chắc cũng tự hiểu chứ, phải không ?
  3. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Coi rồi, ai chưa coi chưa biết thì đừng chê, phim Việt Nam như vậy là quá tốt rồi, mình coi mà còn không dám tin là phim Việt nam cơ đấy. Nói chung là hay, đáng xem, dĩ nhiên không thể không có sai sót nhưng bỏ qua được hết.
  4. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác quyda vừa từ xứ khỉ ho cò gáy mù tịt về tình hình thế giới, nên không biết là đối với điện ảnh thế giới nói chung điển hình là kinh đô điện ảnh Hollywood thì không chỉ đóng thế mà bồi bàn hay quét rác cũng có thể trở thành diễn viên siêu sao, thậm chí cả đạo diễn hay nhà sản xuất phim nếu có thể thuyết phục được hãng phim bằng khả năng của mình . Ở những nơi đó không có khái niệm về trường đào tạo đạo diễn hay diễn viên chuyên nghiệp . Trường đời, năng lực và kinh nghiệm là quan trọng nhất .
    Một tỷ phú (hay trọc phú - theo cách gọi ghen ăn tức ở đúng bản chất một số người VN chẳng hạn như bạn quyda) cũng có thể trở thành nhà sản xuất những bộ phim để đời đi vào huyền thoại : Howard Hughes, David Lynch ... và nhiều người nữa.
    Với Dòng Máu Anh Hùng thì cũng nhờ kinh nghiệm đóng thế dày dạn mà Johny Trí Nguyễn mới có thể chỉ đạo những màn võ thuật xuất sắc và chân thật đến như vậy . Quá chuẩn rồi còn gì . Xét cho cùng thì có gì không ổn nhỉ?
    Được NMCuong08 sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 07/05/2007
    Được Giao_Hoang sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 07/05/2007
  5. cunghuongtoithanhcong

    cunghuongtoithanhcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em thấy phim này không hay
    Công ty Quảng cáo và Hội chợ triển lãm Vinexad
    www.vinexad.com.vn​
  6. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Thây kệ em
    Được Lioncouer sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 07/05/2007
  7. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    theo bạn thì phim nào hay ?
  8. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Hehe, nói câu "nhờ có những phim này người ta mới biết đến nền điện ảnh VN để mà đánh giá xem nó tầm thường hay không" thì mới là khinh thường điện ảnh, tôi không chú ý đến điện ảnh VN lắm những cũng biết rằng có nhiều film có giá trị hơn bộ film "giải trí" này.
    Ai dám nói là film này hay hơn (đơn cử) Áo lụa Hà Đông, nếu không hay hơn thì sao dám "đại diện" cho điện ảnh VN đây???
    Hơn nữa Không phải lúc nào số đông cũng đúng, bạn nên nhớ nhé, Thử so sánh những film về Ca sỹ, người mẫu, gái nhảy... với những film "hàn lâm" của VN xem ai ăn khách hơn, như vậy có đồng nghĩa với việc những film **** (có nhiều người xem hơn) là hay hơn film "hàn lâm" VN không??? Cái này mít đặc tôi chẳng thể hiểu nổi, mong bạn chỉ giúp!
    Mời bạn trích dẫn dùm tôi chứng cớ là sau khi có "Dòng máu anh hùng", người ta biết đến điện ảnh Việt Nam, tôi mít đặc lắm, không biết chuyện đấy!
    Xin lỗi bạn chứ, bạn nói cái câu mà tôi đã highlight ra nghe nó xỉ nhục điện ảnh VN lắm!
    Tôi không nói về sự xuất thân, mà tôi nói đến sự nâng đời ở hai thế giới.
    Nếu như anh Trí Nguyễn từ một anh đóng thế chở thành minh tinh màn bạc Holywood thì quá là "Vietnamese American" dream rồi còn gì, nhưng không, anh chỉ là đóng thế ở Mỹ, về VN anh nghiễm nhiên nổi tiếng như minh tinh màn bạc, như vậy là do tôi gato, hay vì tâm lý nhược tiểu của dân VN ta????
    Ở đây, cùng một cái mà theo bạn gọi là "Trường đời, năng lực và kinh nghiệm", anh Stunman ở Mỹ được coi như Leading actor ở VN, như vậy nên mừng cho "Trường đời, năng lực và kinh nghiệm" của anh Trí Nguyễn hay nên buồn cho "dân trí" của những người tung hô anh ta??? Và tôi nên cần phải sống ở xứ khỉ ho cò gáy nào thì mới có tể chấp nhận được điều cao siêu này đây??? Mời bạn chỉ giúp!
    Về phần võ thuật của film, tôi không có nhận xét gì, thậm chí tôi còn khen là hay hơn "Thăng Long đệ nhất kiếm cơ mà":-D hehe
    Cuối cùng, tôi vào MFC để đưa lên nhận xét của tôi, có gì ảnh hưởng mà nhiều người vào "vùi dập" thế nhỉ;-)
  9. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Như vậy không có nghĩa là số ít thì đúng nhé
  10. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Nếu bạn cho là có nhiều phim "giá trị" hơn bộ phim "giải trí" này thì không có nghĩa bộ phim này "không có giá trị"
    Ai dám nói là film này hay hơn Áo lụa Hà Đông? Tui là người đầu tiên giơ tay hưởng ứng đây. Xin lỗi, tôi là người chỉ biết thưởng thức cái "giá trị" bình dân, tư tưởng cao cả như Áo Lụa Hà Đông (hay những phim "giá trị" hơn của bác) tôi nuốt không trôi

Chia sẻ trang này