1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Rebel - Dòng Máu Anh Hùng - Khởi chiếu từ ngày 27/4/2007 - Review bắt đầu từ trang 4 (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 14/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Xin chúc mừng bạn!
  2. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ấy chết, nếu nền điện ảnh VN quả thực đã từng có giá trị, thì một lời của tôi làm sao xỉ nhục được nó .
    Thế bạn cho những phim như Áo Lụa Hà Đông, Dòng máu anh Hùng là tầm thường thì cho tôi biết phim nào có thể đại diện cho nền điện ảnh "giá trị" của Vn đi .
    Xin đừng kể ra những bộ phim như Mùi Đu Đủ Xanh, Ba Mùa , Xích Lô, Mê Thảo, kể cả Mùa Len Trâu, vì đó là những phim nước ngoài sản xuất, đạo diễn cũng là nước ngoài đào tạo.
    Xin cũng đừng kể ra những bộ phim từ thời xa vắng, vốn chỉ ... oanh tạc ở những liên hoan phim XHCH giải thưởng trao hữu nghị . Những bộ phim mà qua đó chỉ chứng tỏ được rằng điện ảnh Việt Nam còn sơ khai mông muôi kỹ thuật lạc hậu như thời tiền sử .
    Điện ảnh VN chỉ được thế giới hơi hơi để mắt đến qua thương hiệu của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Nghĩa là hình như cũng có những người có vẻ ... biết làm phim . Vì thế ông cũng được đặt hàng bỏ vốn làm vài bộ phim . Nhưng không gây đủ tiếng vang kể cả trong nước để có thể tự hào VN cũng có một nền điện ảnh .
    Điện Ảnh VN chỉ được manh nha biết đến khi Đời cát đoạt giải Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương . Nhưng cũng chỉ để thế giới biết rằng : VN có đạo diễn giỏi đấy, có tâm huyết đấy, nhưng công nghệ kỹ thuật làm phim vẫn còn mông muội lạc hậu như thời tiền sử. Đời Cát mắc rất rất nhiều lỗi kỹ thuật (về dựng phim, âm thanh, hậu kỳ ....), tóm lại dù đoạt giải vẫn không đủ tiêu chuẩn cho một bộ phim quốc tế đơn thuần, nên không bán được phim .
    Sau đó là Những người thợ xẻ, một phim rất hay, có đột phá, cũng có một tiếng vang tuy là nho nhỏ, nhưng cũng lại như Đời Cát, vẫn mắc phải những lỗi lầm điển hình của một nền điện ảnh lạc hậu cổ lỗ sĩ, của một đất nước chưa có nền điện ảnh đúng nghĩa và phim vẫn chưa thể bán được cho ai .
    Điện ảnh VN chỉ thực sự bắt đầu khởi sắc kể từ khi bắt đầu chủ trương xã hội hoá điện ảnh, tư nhân được phép làm phim, tạo một động lực và niềm hứng khởi mới cho các đạo diễn trẻ . Bắt đầu là Chuyện của Pao . Tuy là phim nhà nước nhưng dấu ấn, tâm huyết cá nhân của đạo diễn Ngô Quang Hải rất rõ nét, ngoài ra còn được tư nhân tài trợ trên 3 tỷ để làm phần hậu kỳ, dựng phim . Rồi sau đó là phim Áo Lụa Hà Đông, và bây giờ là Dòng Máu Anh Hùng. Những phim mà tạm chưa bàn đến nội dung thì mọi khâu làm phim đều rất đồng bộ, đạt tiêu chuẩn quốc tế . Ngoài ra còn tham dự rất nhiều những liên hoan phim quốc tế và được đánh giá không tồi . Chưa kể là Áo Lụa Hà Đông và Dòng Máu Anh Hùng còn bán được cho nước ngoài, hình như là một tiền lệ chưa từng có cho dòng phim sản xuất ở VN . Tôi tin chắc rằng Chuyện của Pao cũng sẽ bán được (có khi bán được rồi chăng? Một bộ phim chất lượng cao , đậm đà bản sắc Việt Nam,)
    Theo cái nhìn của tôi thì, một nền điện ảnh chỉ có thể được coi là được biết đến khi người ta sẵn sàng bỏ tiền ra mua phim mình về chiếu . Sản xuất ra chỉ để đắp chiếu hoặc để chiếu hữu nghị hoặc chỉ để giới thiệu cho thế giới công nghệ làm phim lạc hậu thời tiền sử của VN với những lỗi lầm về kỹ thuật , dựng phim , ánh sáng .... không đáng được coi là có thể đại diện cho một nền điện ảnh
    Được NMCuong08 sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 08/05/2007
  3. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Gửi bạn NMCuong08,
    Những gì bạn vừa viết chứng tỏ bạn không đọc kỹ những gì tôi biết, tôi chưa bao giờ nói "Áo lụa Hà Đông" là tầm thường hết!
    Tôi cũng không muốn lạm bàn, lan man sang nền điện ảnh VN, tôi chỉ đưa ra quan điểm của tôi về film DMAH, Johnny Trí Nguyễn.. thế thôi.
    Vì vậy tôi xin phép được dừng tranh luận với bạn tại đây!
  4. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    nực cười quá, bạn tự phong Trí Nguyễn là minh tinh màn bạc để rồi mỉa mai cay độc anh ta.
    Xin thưa với bạn, khái niệm minh tinh màn bạc vẫn còn xa vời , và xa lạ với người VN lắm, VN chưa hề có minh tinh màn bạc khi mà số phim sản xuất hàng năm cũng như số rạp chiếu phim chỉ đếm trên đầu ngón tay và diễn viên điện ảnh chưa thể sống được bằng nghề . Hiện nay nếu tôi không lầm chỉ gọi là có Ngôi sao ca nhạc (loại này e rằng hơi bị nhiều, có vẻ bội thực ngôi sao )
    Còn về cái gọi là tâm lý nhược tiểu, thì thực tế nó là như vậy, bạn không muốn cũng không tránh được. Nước Mỹ tỷ phú tiền đô cũng mấy trăm người, còn ở VN chỉ cần tỷ đô đã là hoành tráng nhất, được vinh danh người giàu nhất VN . Hollywood được cả thế giới ngưỡng mộ, còn VN với nền điện ảnh bán sơ khai phim làm ra chưa bán được cho ai . Chả cần so với Hollywood chỉ cần so với mấy nước châu Á khác như Â Hồng Kônng, Hồng Kông, Thái Lan, điện ảnh VN cũng chỉ như anh đồng nát đem so với đại gia, không nhược tiểu thì đại tiểu với ai ???????
    Cho hay sự nâng đời ở hai thế giới nó tồn tại trong mọi lĩnh vực . Và nó thay đổi theo thời cuộc . Cổ nhân xưa đã có câu "Xứ mù thằng chột làm vua" . Cách đây 20 năm kinh tế nước ta còn nghèo, một anh Việt Kiều làm nghề rửa chén xứ người về nước cũng có thể được thiên hạ nhìn vào như nhìn một ông hoàng. Nay thời cuộc đổi thay, nếu anh Việt kiều không phải là triệu phú tiền đô thì cũng đừng mơ . Cuối những năm 80 dân VN làm lao động xuất khẩu mấy nước Đông Âu về VN cứ gọi là được trọng vọng hơn cả tiến sĩ
    Với một nền điện ảnh lạc hậu cổ lỗ sĩ như Việt nam thì Hollywood là một thánh đường, và bất kỳ một cái tên Việt nào có thể tham gia vào guồng máy điện ảnh đó, xuất hiện trên generic một bộ phim thôi cũng đáng được coi là niềm tự hào của người Việt. Hollywood là một nơi rất khắc nghiệt ngay cả với chính người Mỹ, không phải dễ mà tồn tại được ở đó . Trụ được ở đó với vai trò đóng thế thì cả về nghề lẫn nghiệp có khi còn hơn đứt những diễn viên được đào tạo bài bản ở VN . Có đầy đủ lý do để tự hào . Có đủ lý do để được công chúng VN tôn trọng . Và với những gì đã làm được Trí Nguyễn xứng đáng được gọi là diễn viên phim võ thuật đẳng cấp của VN . Nếu bạn có thể đưa ra một cái tên đáng thuyết phục hơn, xin mời, tôi đang rất muốn biết .
    Tóm lại muốn được coi là cái gì cũng phải do những gì cụ thể người ta làm được . Như tôi với bạn chẳng hạn, bây giờ cứ hô hoán lên là chúng ta đã từng làm việc ở Hollywood rồi đứng đần ra đó xem có thể lên đời được không
    không ai coi Trí Nguyễn là leading actor nếu anh ta không tự mình chứng tỏ được điểu đó và đảm nhận một vai chính trong Dòng Máu Anh Hùng. Nhiều người đâu biết và đâu cần biết anh ta là diễn viên đóng thế, chỉ biết là anh đã đóng một vai chính trong Dòng Máu Anh Hùng và anh diễn không xoàng chút nào . Còn về chuyện tung hô, như thế nào gọi là tung hô? Không lẽ chỉ vì nói là vai diễn của anh không xoàng, những mà võ thuật ấn tượng thì có nghĩa là tung hô ? Không lẽ không được nói những lời khen ngợi thật lòng, những lời động viên khích lệ ? Tôi thì đang nhìn thấy tâm lý nhược tiểu VN ở chính những con người như bạn, cái gì của VN cũng chê bai tuốt tuột . Như thể là cứ phải chê thì mới chứng tỏ ta đây "dân trí" cao . Tội nghiệp .
    Mà thôi, cũng muốn mở mang cái nhìn hẹp hòi của bạn chút nhé, trước khi tham gia vai diễn chính trong Dòng Máu Anh Hùng thì Trí Nguyễn đã tham gia diễn xuất trong một bộ phim khá đình đám của Thái Lan, theo cái nhìn của bạn quyda thì chắc là "dân trí" của những người làm phim Thái Lan có vấn đề nên họ mới mời một Stunman của Mỹ tham gia vai chính trong phim của họ, nhỉ . Chắc là "dân trí" của bạn quyda cao quá, không biết bạn đang "chót vót" ở tận đâu, chắc đang ở trên cung trăng quá ...
    Được NMCuong08 sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 08/05/2007
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Cả hai bên cố lên, hê hê...
  6. vomynuonghn

    vomynuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hihi ... theo em thấy thì VN mình vẫn còn đại tiểu hơn Lào và Campuchia ...
    Được vomynuonghn sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 09/05/2007
  7. Krys

    Krys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đã đại rội lại còn tiểu, đại tiểu là cái mống gì thế? Các bác thật là?
    Chưa xem được cái phim này, nó chưa chịu mò ra ĐN. Nhưng tinh thần là đồng ý với bác Cường. Vì 1st kha khá khoái gã Johnny này, 2nd cái trailer no1.
  8. CanNotLove

    CanNotLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Dạ, sau khi đã xác định được rằng đây chỉ là một bộ phim giải trí thuần tuý thì em chỉ có thể thưa thốt rắng nó là một bộ phim giải trí đáng xem, nhất là nó lại có dòng máu Việt nữa.
    Gì chứ đánh đấm thế này thì không phải phim Hồng Kông, TQuốc nào cũng làm được đến thế.
    À mà Dustin đóng vai Sỹ được của nó đấy chứ, diễn xuất khá tốt.
  9. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Em vừa xem hôm qua, có vài điều bình luận :
    Chê
    1 - Nói tiếng miền Nam nghe rất khó chịu.
    2- Cảnh đánh nhau toàn trong bóng tối (trong nhà thằng Trí Nguyễn, trong chỗ hút thuốc phiện, trong toa tàu hỏa tối om om)
    3- Em Ngô Thanh Vân dễ dãi quá - làm mất hết hình tượng ng phụ nữ VN. Cái đoạn "tắm rửa" ấy - cả cái đoạn trao phân, à nhầm trao thân cho thèng Việt kiều nữa (tiếc là đoạn đấy em đi WC, lúc vào thì thấy chúng nó ôm nhau ồi )
    Khen:
    1- Phim khá chuyên nghiệp, tất cả các khâu.
    2 - Diễn viên khá ổn - diễn xuất tốt !
  10. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 11/05/2007 - 10:36 AM

    ?oKhen chê xin nhường lại cho khán giả?


    (Dân trí) - ?oNgười ta nói chín người thì mười ý, cho nên chúng tôi làm phim thì phải tin vào sự sáng tạo và trực giác của mình. Nếu nghe theo người ta rồi làm thì đó sẽ không còn là tác phẩm của mình nữa?, Jimmy Nghiêm Phạm - Giám đốc sản xuất bộ phim Dòng máu anh hùng vui vẻ nói.
    Chào Jimmy Nghiêm Phạm! Không biết tại sao anh lại chọn một bộ phim Dòng máu anh hùng là sản phẩm đầu tay của mình ?
    Mình lúc nào cũng mong muốn làm phim về lịch sử Việt Nam, nhưng nếu làm đúng nghĩa phim lịch sử thì rất là tốn kém, chẳng hạn mình đã dự tính nếu làm phim về Bùi Thị Xuân hay Hoàng Hoa Thám thì dự đoán mất khoảng 5 triệu USD trở lên. Phim lịch sử mà không làm cho tới thì bị người ta chê dữ lắm cho nên mình phải bỏ thời gian, công sức đi tìm hiểu về những nhân vật này thật nhiều. Vì thế với Dòng màu anh hùng thì mình chỉ mượn câu chuyện lịch sử để ***g vào đó câu chuyện về tình yêu, cùng với những pha hành động, mạo hiểm vào phim.
    Chọn thể loại phim lịch sử có phải là định hướng của hãng phim hay chỉ là sự ngẫu nhiên?
    Mình không bó buộc phải đi theo một thể loại phim nào, đây chỉ là sự ngẫu nhiên thôi chứ khi lập hãng phim thì mình đã xác định phải làm nhiều thể loại phim khác nhau nhưng trong đó thế mạnh là phim hành động vì mình được học hỏi và làm nhiều rồi nên làm sẽ hay hơn những loại khác.

    Xem lại phim Dòng máu anh hùng, anh có cảm thấy hài lòng về đứa con tinh thần của mình không?


    Nếu mà nói về mặt kĩ thuật thì chưa, chưa ai dám nói rằng sản phẩm mình là hoàn hảo nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng mình đã cố gắng hết sức nên mình cũng cảm thấy khá hài lòng.
    Dòng máu anh hùng là một trong những bộ phim đã lọt vào danh sách đề cử Những phim truyện được Giải thưởng Lớn của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Châu Á - Thái Bình Dương, được tổ chức tại Hoa Kỳ trong tháng 5 này.

    Theo anh thì đâu là những chi tiết, tình huống mà xem lại anh cảm thấy chưa được?


    Như đã nói ở trên, mình rất hài lòng với bộ phim này vì tụi mình đã bỏ công sức cho bộ phim đến giờ phút cuối. Xin bật mí với mọi người trước khi bộ phim trình chiếu ở Việt Nam một ngày, bộ phim vẫn còn chỉnh sửa mẫu ở Thái Lan. Nói về nghệ thuật thì tụi mình đã hoàn thành tác phẩm của mình, còn phần đánh giá khen chê hay phê bình thì xin nhường lại cho khán giả.
    Có hai nguồn dư luận khen và chê bộ phim này, quan điểm của anh thế nào?

    Người ta nói chín người thì mười ý, cho nên tụi mình làm phim thì tụi mình phải tin vào sự sáng tạo và trực giác của mình. Nếu nghe theo người ta rồi làm thì đó sẽ không còn là tác phẩm của mình nữa.

    Jimmy Nghiêm Phạm: ?oThu về 8 tỷ sau hai tuần nhưng mình đã đoán trước là bộ phim dù có thu hút đông khán giả đến kín cả rạp thì cũng chỉ thu hồi lại được một số nào đó thôi??

    Làm phim hành động ở Việt Nam có khó khăn hơn so với ở nuớc ngoài không?
    Nói về kỹ thuật thì đương nhiên không thuận lợi bằng ở nước ngoài nhưng được cái làm phim hành động ở Việt Nam thì rẻ hơn nhiều, ít tốn kém hơn nhiều so với nước ngoài, mình đã đem phim Dòng máu anh hùng giới thiệu cho những người ở bên Mỹ xem thì họ bảo ít nhất phải mất cỡ 15 đến 20 triệu đô nếu phim này được quay tại Mỹ.
    Anh có thể chia sẻ những dự án tiếp theo sau Dòng máu anh hùng?
    Cuối năm nay thì mình sẽ đưa vào sản xuất bộ phim Nửa hồn thương đau và đầu năm sẽ là phim Lửa phật, đây cũng là một phim hành động lớn nữa mà mình đầu tư rất nhiều tâm huyết vào đấy, tháng 8 thì phim Ngôi nhà bí ẩn sẽ ra mắt. Sau đó mình sẽ làm phần hai của Dòng máu anh hùng vì mới chiếu ra mắt là đã có nhiều nhà đầu tư muốn làm tiếp phần hai nên hiện giờ tụi mình đang viết kịch bản cho phần tiếp theo này.
    Nói như vậy thì phần 2 của Dòng máu anh hùng ra đời vì mục đích kinh doanh, vậy mục tiêu của Chánh Phương là làm phim nghệ thuật hay làm phim để kinh doanh?

    (Cười)?[ Khi mình làm phim thì đã là làm nghệ thuật rồi, mình thích cái gì thì làm cái đó chứ không phải thấy khán giả thích gì thì mình làm, còn bán được hay không là do khán giả, chính chất lượng của phim quyết định sự thành công của một bộ phim.
    Không biết nguyên nhân nào anh chọn trở về Việt Nam để lập nghiệp?

    Mình về Việt Nam một phần vì muốn sinh sống tại quê hương, mặt khác cũng thuận lợi cho việc làm phim của mình, làm phim ở nước ngoài thì rất đắt và ít có cơ hội cho mình thể hiện. Mình nghĩ mình cũng là người Việt Nam tại sao mình không về đây thành lập một hãng phim để thực hiện niềm đam mê của mình cũng như góp phần thúc đấy hoạt động điện ảnh tại Việt Nam phát triển hơn.
    Vậy thì anh thấy trình độ làm phim ở Việt Nam còn khoảng cách bao xa thì mới hội nhập với thế giới?

    Nói về trình độ làm phim thì mình không đo lường được. Ở Việt Nam có rất nhiều nhân tài nhưng vì không có kinh phí, không có điều kiện để làm phim nên họ không trau dồi kinh nghiệm được. Mục đích của Nghiêm về Việt Nam là mở hãng phim để hỗ trợ những người có tài nhưng không có điều kiện phát triển. Cho nên bất kỳ ai muốn làm phim mà không đủ điều kiện thì hãng phim Chánh Phương sẽ sẵn sàng hỗ trợ mọi mặt, thậm chí cả tiền bạc.
    Vậy thì để khắc phục những điều đó, anh sẽ làm gì khi bắt tay thực hiện sản xuất phim tại Việt Nam?

    Khi đã làm phim Dòng máu anh hùng, mình đã mang một ê kíp đã từng làm việc với Nghiêm hơn 10 năm ở Mỹ về cộng tác, đồng thời ở tại Việt Nam mình cũng chọn được một ê kíp rất hợp gu. Cả hai ê kíp này hợp tác rất hợp gu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Theo mình thì đó là cách trao đổi kinh nghiệm thiết thực và hữu hiệu nhất.
    Trung Thành
    Dòng Máu Anh Hùng thu về 8 tỷ sau 2 tuần chiếu!!!!!!!??????? Có nghe lộn không vậy nhỉ?????
    Nếu đúng vậy thì xin chúc mừng ekíp làm phim Dòng Máu Anh Hùng

    Được NMCuong08 sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 11/05/2007

Chia sẻ trang này