1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Rebel - Dòng Máu Anh Hùng - Khởi chiếu từ ngày 27/4/2007 - Review bắt đầu từ trang 4 (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 14/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng chiếu rồi đó:
    thisisme gửi ngày 09/05/07
    Vui quá là lá la , đi lanh thang tự nhiên bắt gặp cái poster . Chạy vô hỏi liền lun .
    Ai ở Đà Nẵng thì đi với tui nhá !
    Rạp Cinezen (Trần Phú ) - khoảng 12/5
    Rạp Quang Trung (Quang Trung) - Ngày 11/5
    Rạp Lê Độ (Trần Phú ) - Ngày 12/5
    Rạp Diamond Cinema ( Siêu Thị Bài Thơ ) - khoảng 12/5thisisme

  2. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    em vứa lóc cóc đi xem về
    hĩ, ngồi thui thủi 1 minh trong mega mah nhin bác johnny với ngô thanh vân thấy tủi thân kinh khủng
    :((
    em là em ngưòi VN nên em ủng hộ hàng Vn, dù chưa hoàn thiện nhưng thế cũng là khá rồi, chứ nhìn ky thì mặt ai chẳng rỗ
    nhưng có đoạn em thực sự ko hiểu là cái lúc nằm trên oto về bãi sắt í, nằm chình ình như thế mah bọn pháp đi sau ko nhìn thấy ah
  3. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Cái ấy tớ lại chẳng thấy ngạc nhiên, có ngạc nhiên là chả biết làm thế quái nào hai anh chị chui tọt được vào trong xe ngồi
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Trecon nghe nhắc đến DMAHtừ bạn bunni trước khi công chiếu 1 tuần nhưng cũng không có ấn tượng gì lắm.Sau đó lại tiếp tục được nghe nhắc đến 1 vài lần nữa nhưng cũng không chú ý luôn.Mấy hôm sau tình cờ vào MB thấy bà con khen ngợi tá lả nên ờ thì :"dòng máu anh hùng"^^!
    Tối thứ 3hẹn bạn bunni 7 giờ ở cinebox HB.Trecon đến muộn 5'',Bunni thông báo hết vé,2 đứa lại vòng ra rạp Thăng Long ở Cao thắng.Sau khi thoát ra từ mê cung chỗ gửi xe,trecon và B vào rạp khi phim đã bắt đầu được 1 vài phút.Tiết tấu phim khá nhanh,các cảnh đánh đấm chân thật ra phết,công nhận đúng như bạn Bunni quảng cáo,đánh nhau hay hơn cả phim Mĩ và Hongkong^^.Phim đầy rẫy các cảnh bạo lực,mô típ phim quá cunễn ngoại trừ mấy màn đánh võ đẹp mắt ra trecon thấy không có gì để nói nhiều..Nếu nhìn tương quan trên ĐA VN bây giờ thì đây là phim coi được còn nếu xét nét,bắt bẻ thì phim có quá nhiều tình tiết vô lý,thiếu lôgic kinh khủng^^.Như cảnh 2 anh chị Cường và Thuý trốn trên nóc chiếc xe tải chẳng hạn,ngay đằng sau có mấy met là 1 chiếc xe jeep chở quân Pháp mà chúng không hề phát hiện ra,hoá ra nóc xe tải mà làm như nóc nhà cao tầng á^^Mà bọn lính gác trên xe cũng kỳ nữa,lúc lên 1 đằng,lúc xuống tự nhiên xuất hiện 1 anh đẹp trai và 1 chị đẹp gái nổi trội như thế cũng chẳng thèm thắc mắc gì..bó tay thật^^.Vô lý tiếp theo là đoạn chạy trốn trong rừng,rõ ràng là lúc trước,chị Thuý này vô cùng cảnh giác với anh Cường kia thế mà chỉ sau 1 vài câu tình cảm,2 anh chị đã lại lăn ra ấy ấy .... rồi,ngại ghê:))hehe....Vô lý nhất là tự dưng xuất hiện 1 chiếc giường ,rồi chăn ấm nệm êm đầy đủ như ở hotel^^<Vụ này là do bunni nói trecon mới chú ý^^> mới ghê chứ^^...Vô lý nữa là tự dưng nhân vật do Dustin N chẳng hề có chút manh mối ,chẳng biết dựa vào cái gì mà tìm được đến chỗ cánh rừng 2 người kia đang trốn ,lại còn biết họ đang ở chỗ ngôi nhà hoang 2 người kia ngủ với nhau để ngắm trộm vài phát^^và vứt lại ám hiệu(mẩu đầu lọc thuốc lá^^).Ngoài ra,rõ ràng là Dustin N giải ông Đề cảnh đi được bao lâu rồi thì Thuý và Cường mới chạy thoát thế mà lúc sau anh kia đã bị 2 người này phục kích giữa đường mới sợ:o,kiểu này quá đi bằng tên lửa đến quá^^.....Còn nhiều,rất nhiều chi tiết nữa mà có lẽ kể ra thì hết cả phim quá^^hehe......Mà xem phim này thấy người thời xưa khoẻ kinh hồn,ai cũng như rambô cả,từ chị Thuý đến anh Cường.....tay mật thám tóc đuôi ngựa đến tay sĩ quan pháp đầu trọc,đặc biệt nhất là nhân vật do Dustin N đóng,gươm, giáo chém vào người o xi nhê,o chảy máu...bị đánh như điên cũng không sao,đâm chém tá lả cũng không chết.Từ đầu đến giờ trecon không thể nói tên của nhân vật do Dustin N đóng vì thực sự chẳng thấy đề cập đến tên của anh này gì cả,lúc xem bảng CAST thì cũng lướt qua nên không thể nhớ được.Tuy trong phim ai cũng có tên nhưng ngoài vụ Dustin N hét tên của Jonny TRÍ NGUYỄN ra ,rồi bảng cáo thị có tên của NHân vật do NGÔ THANH VÂN đóng còn lại toàn bộ mấy người khác có tên cũng như không^^!
    Ặc.thêm 1 vụ nữa là âm thanh của phim,rất khó nghe....chỉ ước giá mà nó có phụ đề như những đoạn đối thoại của DTN và tay sĩ quan pháp thì tốt qúa^^
    Yếu tố cuối cùng mà trecon muốn nói tới là diễn viên của phim,các diễn viên trong phim đóng rất hay nhưng về ngoại hình thì có lẽ 1 cô gái có khuôn mặt quá tây như NGÔ THANH VÂN không thích hợp lắm cho vai diễn 1 cô thôn nữ Việt Nam .Tiếc là các diễn viên thuần việt thì chưa chắc có người đóng được như cô ấy!! Amen^^!!
    [​IMG]
  5. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hả hả chẹp chẹp
  6. letdown

    letdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Để xem phim này mình đã mất 150nghìn cho 2 lần mua vé Một lần nhìn nhầm giờ chiếu đến muộn rạp không cho vào. Phim này đúng ra là phim võ thuật, bối cảnh chống Pháp chỉ là cái nền để đánh đấm thôi nên tình tiết thiếu logic. Nhưng xem đánh đấm cũng hay.
  7. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Dòng máu anh hùng đoạt giải thưởng lớn tại LHP Los Angeles châu Á - Thái Bình Dương
    01:01:43, 12/05/2007

    Chiều 11/5, nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, Giám đốc Hãng phim Chánh Phương từ Mỹ thông báo với Thanh Niên qua điện thoại là Dòng máu anh hùng đã đoạt Giải thưởng lớn của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Los Angeles châu Á-Thái Bình Dương.
    Trong số 150 phim đã được gửi đến tham dự liên hoan từ ngày 3 - 10.5.2007 tại Los Angeles (Mỹ), có 4 phim nói tiếng Việt Nam là Bolinao 52, Saigon Eclipse (Sài Gòn nhật thực), The Rebel (Dòng máu anh hùng), The Story Of Spirits (Câu chuyện của những linh hồn). Ba phim Bolinao 52, Câu chuyện của những linh hồn và Dòng máu anh hùng được đề cử Giải thưởng lớn của ban giám khảo. Trong 3 phim đề cử nói trên, chỉ có Dòng máu anh hùng được lọt vào vòng chung kết cùng 11 phim của các nước khác.
    Tin, ảnh: V.N
  8. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì phim nào mà chả có chỗ vô lý, nhất là phim hành động / võ thuật . Cứ nhìn phim Điệp viên 007 xem, đầy cảnh vô lý đùng đùng. Các ông trùm điệp viên cũng như cả đạo diễn và nhà sản xuất đều thừa nhận, nếu ngoài đời thực thì Điệp viên 007 sẽ bị tiêu diệt ngay trong ... 5 phút đầu tiên. Vậy mà anh ta vẫn sống nhăn , trong mọi tình huống ... phi lý nhất .
  9. LordOfSnake

    LordOfSnake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thối nhất là bọn ko dam mở miệng chê phim Mẽo mà sẵn sàng mở miệng chửi phim việt nam và tự cho là như thế là sành.
  10. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay tôi mới được xem. Phải nói là chưa xem phim nào của Việt Nam đánh võ hay như phim này. Không biết khi đóng các cảnh võ thuật này có phải dùng nhiều thiết bị hỗ trợ không?
    Cặp diễn viên nam - nữ chính (Johnny Trí Nguyễn - Ngô Thanh Vân) cũng khá nổi bật. Nếu so với cặp Quốc Khánh - Trương Ngọc Ánh trong "Áo lụa Hà Đông" thì tôi thấy cặp này ấn tượng hơn.
    Cái cảnh trong nhà hoang cũng na ná giống "Áo lụa Hà Đông" nhỉ

Chia sẻ trang này