1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Rebel - Dòng Máu Anh Hùng - Khởi chiếu từ ngày 27/4/2007 - Review bắt đầu từ trang 4 (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 14/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhung_em

    nhung_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    The Rebel - movie
    Cat mới coi phim Dòng máu anh hùng xong!
    Có vẻ điện ảnh Việt Nam đã bắt đầu khởi sắc.
    Hôm trước, Lễ trao giải Cánh diều vàng thật hoành tráng, các đoạn trailer trích chiếu cũng được chọn lọc chu đáo, các khách mời đều lộng lẫy, có dáng dấp của Lễ Oscar. Nhưng mà chất lượng phim được trao giải không thật xuất sắc, tiêu chí chấm giải thì có nhiều bất thường, ngay cả việc tổ chức Lễ trao giải Cánh diều vàng cũng im ắng một cách đáng sợ. Lúc đó, cat thất vọng gì đâu!!
    Bực thật!! Phim đoạt giải Cánh diều vàng là phim gì chả ai biết. Hà Nội - Hà Nội. Nhờ coi Lễ trao giải mới biết có phim đó. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là diễn viên người Trung Quốc. Nghe vô lý quá! Can Đình Đình đóng phim đó đã không mấy người biết, ở Trung Quốc cũng chẳng phải là người tiếng tăm. Qua Việt Nam đóng phim, tạo một cái scandal tình ái với Minh Tiệp, lình xình một thời gian rồi cũng chìm xuồng. Hình như, scandal đó chấm dứt trước khi phim công chiếu được vài bữa, chắc lại là một chiêu của showbiz để thu hút khán giả đi coi phim. Nhưng mà, khán giả thì không thấy, chỉ thấy câu được giải Cánh diều vàng. Nói chung là tuyệt chiêu này khá thành công!!!
    Phim Hà Nội - Hà Nội được đề cử một đống giải Cánh diều vàng và cũng đoạt được kha khá giải. Nhưng mà mấy giải dành tặng cho phía Trung Quốc hợp tác chẳng có người nào đến nhận. Chẳng biết tại họ không trân trọng hay thấy không cần thiết hoặc quá nhảm nhí nên toàn cử đại diện xuất hiện. Chán ơi là chán! Háo hức chờ coi mặt diễn viên nữ chính xuất sắc nhất mà chỉ thấy một bà cô Trung Hoa mắtđầy dấu chân chim, hic hic...
    Giải phim hoạt hình xuất sắc nhất được trao một cách thật sự thiếu nghiêm túc, không hề có người giới thiệu, không hề chiếu trích đoạn tiêu biểu, chỉ nhờ 2 MC thông báo khơi khơi, đoàn làm phim cũng không lên nhận quyết định, chỉ đứng dậy vẫy vẫy tay. Hết! Không tạo được một chút xíu ấn tượng nào, đến mức mặc dù cat rất quan tâm nhưng cũng không thể nhớ được phim nào được giải.
    Nhưng mà phim Dòng máu anh hùng hôm qua thì khá hơn nhiều.
    Cũng tương tự như Áo lụa Hà Đông, đây là một phim có công nghệ lăng xê, quảng bá hình ảnh khá tốt. Thu hút được một lượng khán giả đáng kể, tạo được tiếng vang lớn. Ngay từ đầu, phim đã gây được sự tò mò bởi những quảng cáo về các pha biểu diễn võ thuật, dàn diễn viên từ Holywood trẻ đẹp, việc hợp tác thuận lợi giữa nhà sản xuất Việt Nam và nước ngoài. Và thật lòng công nhận, phim đã đáp ứng tốt mong đợi của khán giả đúng theo hiệu quả quảng cáo.

    Về cơ bản, nội dung phim khá giống Thập diện mai phục. Cũng tình huống anh hùng cứu mỹ nhân, cũng là mỹ nhân là trọng phạm và anh hùng là kẻ ác, cũng rượt đuổi, bỏ trốn, yêu nhau và đi đến kết thúc tốt đẹp (riêng điểm này thì hơi khác, kết thúc của 2 nhân vật chính của Thập diện mai phục bi thảm hơn!). Về ánh sáng và góc quay, chắc đã có sự học tập và kế thừa từ những phim ăn khách của màn ảnh Hoa ngữ nên cảnh đẹp, lãng mạn, có phong vị cổ xưa. Ánh sáng sử dụng khá thành công, màu sắc đẹp, cả bộ phim tương đối ấm áp. Nhưng hình như, cảnh sắc chính trong phim không phải là khung cảnh của miền quê Nam bộ. Thấy lạ lắm, mà nếu ai nói với cat đó là núi rừng Tây Bắc thì cat tin ngay.
    Ưu điểm rất lớn của phim này là hành động và võ thuật. Trước giờ, coi phim đấm đá của Việt Nam, không mắc cười mới lạ. Nhưng ở đây, biểu diễn võ thuật thật sự đẹp mắt, trong cách ra đòn cảm nhận được uy lực, rõ xứng đáng với danh hiệu các cascadeur của Holywood. Nhưng mà hơi ngộ, hình như do đề cao tiêu chuẩn đẹp, nên đánh nhau cứ thấy hoài một thế bay lên 2 vòng - rớt xuống - kẹp cổ đối thủ - đè xuống đất. Chắc tại thế này gần với Vovinam nhất thì được trưng dụng thường xuyên!!? Đặc biệt coi phim, cat vô cùng hâm mộ nhân vật Sỹ, thân mang tuyệt thế võ công, chắc chắn đã luyện thành chiêu Kim cương bất hoại, đao chém không đứt, gươm cứa không xi nhê gì hết, dùng tay chân đấm đá là chuyện nhỏ. Thiệt tình ngoài đời mà có cao thủ như thế chắc là độc bá quần hùng, thiên hạ vô địch. Có lẽ, tác giả kịch bản hơi quá tay khi xây dựng hình tượng nhân vật này.

    Thứ hai là thế mạnh ở dàn diễn viên Việt kiều trẻ đẹp. Hầu như tất cả diễn viên (đương nhiên không tính diễn viên quần chúng) đều là người nước ngoài hoặc Việt kiều. Chỉ thấy có Nguyễn Chánh Tín là quen mặt. Tuy trẻ trung, xinh đẹp nhưng đài từ còn quá yếu. Mỗi lần nghe nhân vật lên tiếng là thấy trớt quớt, dzô dziên gì đâu, giọng nói không có tình cảm, lơ lớ. Đã vật, bộ phận equalizer lại chỉnh âm thoại lớn, nên khuyết điểm này càng không thể che giấu được. Thử nghe câu thoại của Dustin Nguyễn và Nguyễn Chánh Tín, có lẽ không nên so sánh vì quá cách biệt, một trời và một vực...

    Ngô Thanh Vân đóng vai nữ chính khá đạt. Chăm chỉ tập luyện võ thuật, tay nổi gân quá chừng, thương ghê! Nhưng mà nữ nông dân mà sơn móng tay, móng cắt tỉa vuông, hơi bị moden. Coi nguyên phim, lúc nào cũng thấy Ngô Thanh Vân trắng trẻo, xinh đẹp, tóc duỗi dài, mặt phấn trắng mịn. Dù bị tra tấn dã man, dù chạy trốn thở không ra hơi, dù lao động lam lũ ở mỏ sắt, nhan sắc ấy vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi. Chi tiết này làm cat nhớ phim Kingkong quá! Naomi Watts trong Kingkong cũng vậy, lúc chạy trong rừng rậm, té lên té xuống, trợt chân ở đỉnh đồi, lăn lông lốc mà mặt mũi tay chân chẳng hề có một vết trầy xướt. Chỉ có áo quần là rách rưới chút xíu để tăng phầm gợi cảm. Chắc tại cỏ rừng mịn như nhung và sỏi đá mềm như xốp nên thế! Lỗi sơ đẳng trong việc hóa trang hay tại diễn viên không muốn tự làm xấu nhỉ???

    Đoạn cuối, hai nhân vật chính cùng nhau chèo xuồng làm nghi lễ thiên táng cho những người đã khuất. Điểm này thực sự lạ bởi người Việt Nam cho đến bây giờ vẫn chỉ ưa địa táng mà thôi. Nhất là vào thời điểm những năm đầu 1990, đa số là nông dân, sống chết bám lấy đất, mà lúc đó đất rộng người thưa, việc an táng là hoàn toàn hợp lý. Đằng này, chả biết bắt chước phim gì hay nhằm nâng cao hiệu quả thị giác, toàn bộ dân làng xấu số được thiêu thành một hũ cốt to tướng, Ngô Thanh Vân một tay ôm hũ, một tay bốc cốt rãi khắp mặt sông ... ặc ặc ... ghê gì đâu...

    Trong phim, Mr Đề Cảnh được suy tôn là linh hồn của lực lượng nghĩa quân. Vậy mà từ đầu đến cuối, ông ta chỉ được thoại vài câu, mà chẳng câu nào mang khí phách của người lãnh đạo. Coi phim, vai trò của ông ta chỉ được thể hiện ở đoạn thắp nhang làm lễ cho những người đã khuất.
    Đặc biệt dị ứng bởi câu chuyện về người mẹ đã khuất của Thúy. Phụ nữ Việt Nam yêu chồng, thương con, sẵn sàng hy sinh tất cả. Nhưng cách thức để đổi lấy tự do cho chồng của mẹ Thúy có vẻ quá phi lý, và nếu như điều đó có thật, thì theo có lẽ, người phụ nữ đó cũng chẳng còn tha thiết sống làm gì. Đằng này ? bà ấy chỉ chán sống sau một thời gian dài bị chồng ghẻ lạnh. Bên cạnh đó, hình ảnh người cha của Thúy cũng không mang cá tính của đàn ông Việt Nam, trọng nghĩa hơn tình. Chỉ có người Tây phương mới đam mê tình yêu, đề cao luyến ái. Khi đứng trước một tấm gương hy sinh quá lớn, đặc biệt lại là hy sinh cho lợi ích của bản thân mình, một người đàn ông (lại là Lãnh đạo Nghĩa quân) không thể nào xử sự theo kiểu ?otừ đó ba mẹ em sống với nhau như 2 người xa lạ? như thế được. Với cách sống thiếu tình nghĩa đó, làm sao ông ta có thể tạo được uy tín với nhân dân???
    Một điểm đáng thất vọng nữa là phim không có soundtrack đặc sắc. Toàn bộ phim chỉ có âm thanh của bộ gõ là chủ đạo, hoặc nhạc về hòa tấu. Mà dạo gần đây, nhiều khi cat coi phim chỉ để nghe OST, thật đáng tiếc.
    Phim còn nhiều sạn nữa. Nhưng những lỗi đó đã được biết đến trước khi coi phim, và cat thấy rằng có thể chấp nhận được.
    Dù gì, đây vẫn là phim hấp dẫn, thắng lợi về mặt doanh thu, đem lại một tia hy vọng cho phim truyện nhựa Việt Nam.
    Mà sao cat nghi ? chắc phim này sẽ đoạt giải Cánh diều vàng 2007 quá, ặc ặc?
    Được nhung_em sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 17/05/2007
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.213
    Đã được thích:
    2.248
    Có ai có thông tin gì về việc phim này sẽ phát hành DVD không nhỉ . Tớ muốn mua về để dành
  3. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Hehe, phim võ lúc nào chả thế. Tony Jaa trong OngBak suốt ngày cứ bẻ chân với oánh lọi tay, xương cứ kêu rôm rốp. Anh Jet Li thì có một ngón tuyệt chiêu mà làm miết, Hoàng Phi Hồng cũng Vô Ảnh Cước, Hồng Hi Quan cũng Vô Ảnh Cước
  4. milani

    milani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    phim này xem về hình ảnh thì tốt nhưng khi xem thì
    hơi bất bình ở cách thoại của diễn viên : QUÁ CHUỐI ! kiểu như k thuộc lời và để ngwơi khác fải nhắc , cộng thêm là k biết cách diễn đạt để biểu lộ tình cảm nhân vật cần fải nói gì .
    thứ 2 , dựng phim + ***g nhạc cũng hơi k đc hay cho lắm . các cảnh dựng đầu phim k ăn khớp nhau , đang xem cảnh này chưa kịp cảm nhận j thì đã Đọp !!! chuyển ngay sang cảnh sau mà chẳng mấy ý nghĩa . Nhạc trong phim gần như bị lu mờ , những cảnh gay cấn khi đi bị truy đuổi k hề thấy bóng dáng nổi trội của âm thanh
    thư 3 , nội dung kịch bản , chắc do k fải là dân viết kbản chuyên nghiệp nên nội dung chưa mang tính chất giải trí , cũng k mang tính chất ca ngợi "dòng máu AH" ;
    Vê phần hình ảnh thì k thể chê đc , quay đẹp , kỹ thuật quay quá đỉnh cao, tạo hình nhân vật tốt nhưng có 1 số hình ảnh trông hơi giống Phong Vân - có lẽ do PV quá nổi tiếng - chắc do hình ảnh của phim này là đỉnh cao nhất trong tất cả các phim VN nên các phần chê trách bên trên coi như 3,5 lạng chúng ta còn 6lạng rưỡi đáng để thưởng thức. Các cảnh chiến đấu tán thủ thật như phim HK !
  5. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Chòi, nhạc phim tuyệt vời như vậy mà lại chê. Tớ thì chỉ mong có DVD ra để nghe lại soundtrack của nó thôi
  6. ecoprovn

    ecoprovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mới xem ạ
    "Rằng hay thì thật là hay"...Nhưng mà mấy đoạn máu me, mắt miếc, sợ thật
  7. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác quảng cáo khiếp quá, đành nghiến răng lên Vincom xem phim.
    Phim này đúng là na ná Thập diện mai phục, kiểu như là The Departed với Vô gian đạo. Nhưng chắc là Việt Nam mình không có kiểu mua bản quyền rùi
    Phim đúng là rất hay, tốc độ phim nhanh, chỉ có vài cảnh trầm trầm (mây đoạn có Đề Cảnh và ông bố của Cường là rề rà và chán òm) còn đâu là rất bất ngờ và ấn tượng.
    Công nhận là các màn đánh đấm của phim rất thật. Đòn đánh nào cũng mang tính triệt hạ đối thủ, nhất kích tất sát. Thế mới là đòn đánh chiến trường chứ, hơn đứt kiểu đánh đẹp mắt mà không hiệu quả của phim Thập diện mai phục. Nhất là đoạn cuối cùng Cường đánh nhau với Sỹ, đòn đánh cuối cắm con dao vào mắt Sĩ, cảnh đó vãi lúa, các chị em trong rạp kinh hãi kêu khóc, Trương Nghệ Mưu nên vác sách sang học .
    Nói túm lại xem phim này em thấy xứng đáng đồng tiền bát gạo. Ai chưa đi xem thì nên đi xem đi
  8. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác quảng cáo khiếp quá, đành nghiến răng lên Vincom xem phim.
    Phim này đúng là na ná Thập diện mai phục, kiểu như là The Departed với Vô gian đạo. Nhưng chắc là Việt Nam mình không có kiểu mua bản quyền rùi
    Phim đúng là rất hay, tốc độ phim nhanh, chỉ có vài cảnh trầm trầm (mây đoạn có Đề Cảnh và ông bố của Cường là rề rà và chán òm) còn đâu là rất bất ngờ và ấn tượng.
    Công nhận là các màn đánh đấm của phim rất thật. Đòn đánh nào cũng mang tính triệt hạ đối thủ, nhất kích tất sát. Thế mới là đòn đánh chiến trường chứ, hơn đứt kiểu đánh đẹp mắt mà không hiệu quả của phim Thập diện mai phục. Nhất là đoạn cuối cùng Cường đánh nhau với Sỹ, đòn đánh cuối cắm con dao vào mắt Sĩ, cảnh đó vãi lúa, các chị em trong rạp kinh hãi kêu khóc, Trương Nghệ Mưu nên vác sách sang học .
    Nói túm lại xem phim này em thấy xứng đáng đồng tiền bát gạo. Ai chưa đi xem thì nên đi xem đi
  9. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bạn thisisme bên movies.boom, NMC mạn phép post lại ở đây:
    thisisme gửi ngày 20/05/07 Từ 27/4 công chiếu ở Sài Gòn cho đến ngày 14/5 ở Đà Nẵng chỉ khoảng là dăm bữa nửa tháng , nhưng đối với một người háo hức trông chờ như tôi thì đây đúng là một khoảng thời gian cực dài , có thể nói là 2,3 tháng chứ chả chơi .Và một điều làm tôi ngạc nhiên nữa là phim chiếu sau TP HCM chỉ khoảng nửa tháng , trong khi theo thường lệ là 2 đến 3 tháng , đặc biệt có những phim như Mật Mã Tình Yêu chiếu sau cả năm trời ! Có lẽ doanh thu cao của bộ phim đã tác động đến Fafilm Đà Nẵng chăng ? Tôi thì không biết rõ , và cũng chẳng hề muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao , bởi vì Dòng Máu Anh Hùng công chiếu là tôi đã mừng lắm rồi , chẳng cần màng đến chuyện gì nữa ...
    Chuyện đi xem phim thì thật tình phải nói là cực nhọc nhất trong các lần ra rạp của tôi , kể ra thì cũng dài dòng và buồn ngủ . Thôi thì cứ tóm gọn như thế này , nôm na là rạp nó treo đầu dê bán thịt chó , dán chữ công chiếu 12/5 mà mãi đến 14/5 mới có phim , làm cho tôi phải quần rạp này , quần rạp kia , phải đi hỏi hết cả 4 rạp chỉ bằng cái ? xe đạp . Nghe nó cũng phê phê chứ nhỉ ?
    Thú vị nhất có lẽ là ở rạp Cinezen , khi tôi đến thì có khoảng 3,4 cô bé vây quanh và hỏi tôi rằng có phải là đi mua vé cho xuất chiếu tiếp theo . Tôi vừa ừ một tiếng thì đã bị tiếng quảng cáo tới tấp của phim Hãy Nói Yêu Em làm ù cả tai ?ophim hay lắm đó anh? ?odiễn viên đẹp mê ly? , có lẽ các bé không biết tôi gần đây tẩy chay phim tình cảm Hàn Quốc vì nội dung nhạt toẹt , và mục đích của tôi đến đây là để mua vé xem phim Dòng Máu Anh Hùng cơ mà . Tôi đã cố tìm cách từ chối một cách lịch sự nhất , vậy mà không hiểu sao miệng tôi thì nó thao thao ?ophim dở lắm , poster ko thật sự xuất sắc , anh phán một câu nhé : Dở? và rồi tìm cách ra về vì phim hôm sau mới chiếu. Trông các cô bé có vẻ tiu nghỉu ( bán vé ko được thì buồn cũng đúng ) , tôi thì cũng thấy tội tội nên bỏ ngỏ ?oSao tụi em không bán vé Dòng Máu Anh Hùng , anh là người Việt nên xem ủng hộ phim Việt? . Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác của mình : rất hãnh diện và chảnh vì đã bắn trúng 2 con chim : lòng tự trọng của các bé và tự hào mình là người Việt . Không biết sau khi tôi đi rồi các bé có nói gì về tôi không nữa .
    Sắp xếp xong , tôi cũng mua được vé xem phim vào thứ hai ở rạp Quang Trung . Tôi có thể lựa chọn những rạp khác có ghế ngồi sướng hơn , nhưng Diamond thì quá bất lịch sự ( một chị người Bắc nói như chửi vào mặt tôi , ấy , mày bực à , anh mày cũng cự với mày nhá , quân khốn nạn ), Cinezen quá ?ogà? và Lê Độ thì ......dơ . Thành ra cứ Quang Trung mà thằng tiến thôi , thói quen của tôi nó đã thành ra như vậy đấy , âu cũng là vì cái tình . Phải kể đến là lần đầu tiên đi xem phim thì tôi đã đi rạp Quang Trung , lúc đó tôi chỉ mới học lớp 6 , sau một lần được xem giới thiệu Bí Mật Ngôi Mộ Cổ trên VTV3 thì đã quyết định xem. Tôi nhớ lúc ấy mình còn rất nhỏ , tiền không có nhiều , nên mỗi lúc đi xem phim thì phải nhịn ăn sáng cả tuần mới có đủ 12K mà mua vé . Rồi cũng có những lúc vé tăng giá đột ngột , tôi chẳng có đủ tiền , tiu nghỉu ra về thì lại được bác giữ xe ?oviện trợ? , tôi lúc ấy chỉ biết há hốc mồm mà cảm ơn ?obác tốt bụng? .
    Xem phim vào thứ 2 mà tôi thấy nhiều người đến như thế , cũng khoảng trên dưới 70 người , vì đa số người Đà Nẵng đi xem phim vào thứ 7 và Chủ nhật . Trước lúc vào thì cũng băn khoăn lắm , không biết là phim sẽ mở đầu như thế nào đây ? Đây là một dạng phim lịch sử xen lẫn hành động , một thể loại khá khó để opening( hãy khoan hãy nói đến những phim nhảm như Võ Lâm hay Chuông Reo nhé ) . Thích nhất là cái intro như nước ngoài , có những text giới thiệu chứ ko nhào vô phim liền như đa số film VN khác. Và trong màn mở đầu , tôi đã bị thuyết phục , thuyết phục hoàn toàn .
    Trước khi xem thì tôi đã đọc khá nhiều lời nhận xét của báo chí cũng như là những người từng đi coi , tất cả đều có điểm chung là phần thoại của các nhân vật ? dở , khó nghe . Có lẽ do tôi khác người hay sao mà chính cái phần thoại mới là yếu tố thu hút chính và dẫn dắt tôi vào câu chuyện chính của phim lúc nào không hay . Phim được thu tiếng trực tiếp nên âm thanh nghe rất thật , rất đã , và thì tôi cũng chẳng khó khăn mấy khi đoán nghĩa phần nói , cả phim chỉ không nghe được 2,3 câu mà thôi . Là người sống bằng cảm xúc , nên quan điểm hàng đầu của tôi vẫn là sự thật thà và niềm tin , tất nhiên ngược lại sẽ là ghét cay ghét đắng sự giả tạo . Mà tiếng nói của các nhân vật thì quá thật ! Không còn gì để chê . Phim này mà ***g tiếng sến rện của miền Bắc hay biểu cảm thái quá của miền Nam thì chắc tôi bỏ rạp mà về quá , thích phim này và Mùi Ngò Gai vì đều thu trực tiếp >> tạo ra cảm xúc chân thật cho người xem .
    Về phần hình ảnh thì màu sắc khá tốt , đạo diễn ánh sáng Dominic Pereira đã hoàn thành tốt vai trò của mình . Có những đoạn sử dụng gam màu ngọc bích như cảnh Thúy chèo thuyền , có những cảnh sử dụng gam màu tối như đoạn đầu phim và cả những gam màu nóng trong cảnh ?onghệ thuật? của phim . Âm thanh thì cho luôn 10/10 , những bản hòa tấu của Christopher Wong đã đẩy mạnh cao trào , kịch tính cho người xem và lắng dịu những cảm xúc cần thiết . Phải nói là nhạc phim đã đóng góp một phần không nhỏ thành công cho bộ phim !
    Võ thuật thì xem thấy hay , đẹp và tự hào . Vì thấy hay hơn Lý Liên Kiệt , thật hơn Thành Long và đỉnh hơn cả Hollywood . Có những chiêu rất đẹp mà tôi suýt soa như đá xoay người của Cường , bay lên kẹp cổ của Thúy , buồn cười nhất là đoạn đánh nhau với Dustin buổi sáng . Trước đó một lúc là đoạn nói chuyện của phim nên cả rạp xì xầm xì xầm và tiếng ? xạo xạo của những bao thức ăn vang lên nghe rất lớn ( thói quen đi xem rạp của người Việt mà ) , còn khi mà đánh rồi thì cả rạp im ru , im phăng phắc luôn ấy . hết đoạn thì cùng thở phào ra và ?okinh quá !? .
    Bên cạnh đó thì cũng có những cảnh gây cảm xúc cho người xem như cụ gài cầm cây phang thằng Pháp ( cả rạp vỗ tay luôn ) , ôm đứa bé gái và chia lìa người thân . Nhớ là lúc xem đoạn cả làng bị bắn , mình thấy cảm xúc dâng mạnh mẽ và gần khóc luôn .
    Biết mình chẳng giỏi viết review cho phim nên tôi cũng không dám viết nhiều nữa . Phim nào cũng giống phim nào , đều có mặt được và chưa được , nhưng tôi xin phép không nhắc đến những hạt sạn của bộ phim , hãy xem như đây là cách cảm ơn và cổ vũ của tôi cho tập thể đã hoàn thành bộ phim một cách xuất sắc . Cảm ơn , cảm ơn và chân thành cảm ơn đã cho tôi nhìn thấy được và tự hào về dòng máu anh hùng của mình .
    Tôi thì vậy đó , còn bạn thì sao ? Bạn đã đi xem Dòng Máu Anh Hùng ngay hôm nay chưa ?
  10. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bạn thisisme bên movies.boom, NMC mạn phép post lại ở đây:
    thisisme gửi ngày 20/05/07 Từ 27/4 công chiếu ở Sài Gòn cho đến ngày 14/5 ở Đà Nẵng chỉ khoảng là dăm bữa nửa tháng , nhưng đối với một người háo hức trông chờ như tôi thì đây đúng là một khoảng thời gian cực dài , có thể nói là 2,3 tháng chứ chả chơi .Và một điều làm tôi ngạc nhiên nữa là phim chiếu sau TP HCM chỉ khoảng nửa tháng , trong khi theo thường lệ là 2 đến 3 tháng , đặc biệt có những phim như Mật Mã Tình Yêu chiếu sau cả năm trời ! Có lẽ doanh thu cao của bộ phim đã tác động đến Fafilm Đà Nẵng chăng ? Tôi thì không biết rõ , và cũng chẳng hề muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao , bởi vì Dòng Máu Anh Hùng công chiếu là tôi đã mừng lắm rồi , chẳng cần màng đến chuyện gì nữa ...
    Chuyện đi xem phim thì thật tình phải nói là cực nhọc nhất trong các lần ra rạp của tôi , kể ra thì cũng dài dòng và buồn ngủ . Thôi thì cứ tóm gọn như thế này , nôm na là rạp nó treo đầu dê bán thịt chó , dán chữ công chiếu 12/5 mà mãi đến 14/5 mới có phim , làm cho tôi phải quần rạp này , quần rạp kia , phải đi hỏi hết cả 4 rạp chỉ bằng cái ? xe đạp . Nghe nó cũng phê phê chứ nhỉ ?
    Thú vị nhất có lẽ là ở rạp Cinezen , khi tôi đến thì có khoảng 3,4 cô bé vây quanh và hỏi tôi rằng có phải là đi mua vé cho xuất chiếu tiếp theo . Tôi vừa ừ một tiếng thì đã bị tiếng quảng cáo tới tấp của phim Hãy Nói Yêu Em làm ù cả tai ?ophim hay lắm đó anh? ?odiễn viên đẹp mê ly? , có lẽ các bé không biết tôi gần đây tẩy chay phim tình cảm Hàn Quốc vì nội dung nhạt toẹt , và mục đích của tôi đến đây là để mua vé xem phim Dòng Máu Anh Hùng cơ mà . Tôi đã cố tìm cách từ chối một cách lịch sự nhất , vậy mà không hiểu sao miệng tôi thì nó thao thao ?ophim dở lắm , poster ko thật sự xuất sắc , anh phán một câu nhé : Dở? và rồi tìm cách ra về vì phim hôm sau mới chiếu. Trông các cô bé có vẻ tiu nghỉu ( bán vé ko được thì buồn cũng đúng ) , tôi thì cũng thấy tội tội nên bỏ ngỏ ?oSao tụi em không bán vé Dòng Máu Anh Hùng , anh là người Việt nên xem ủng hộ phim Việt? . Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác của mình : rất hãnh diện và chảnh vì đã bắn trúng 2 con chim : lòng tự trọng của các bé và tự hào mình là người Việt . Không biết sau khi tôi đi rồi các bé có nói gì về tôi không nữa .
    Sắp xếp xong , tôi cũng mua được vé xem phim vào thứ hai ở rạp Quang Trung . Tôi có thể lựa chọn những rạp khác có ghế ngồi sướng hơn , nhưng Diamond thì quá bất lịch sự ( một chị người Bắc nói như chửi vào mặt tôi , ấy , mày bực à , anh mày cũng cự với mày nhá , quân khốn nạn ), Cinezen quá ?ogà? và Lê Độ thì ......dơ . Thành ra cứ Quang Trung mà thằng tiến thôi , thói quen của tôi nó đã thành ra như vậy đấy , âu cũng là vì cái tình . Phải kể đến là lần đầu tiên đi xem phim thì tôi đã đi rạp Quang Trung , lúc đó tôi chỉ mới học lớp 6 , sau một lần được xem giới thiệu Bí Mật Ngôi Mộ Cổ trên VTV3 thì đã quyết định xem. Tôi nhớ lúc ấy mình còn rất nhỏ , tiền không có nhiều , nên mỗi lúc đi xem phim thì phải nhịn ăn sáng cả tuần mới có đủ 12K mà mua vé . Rồi cũng có những lúc vé tăng giá đột ngột , tôi chẳng có đủ tiền , tiu nghỉu ra về thì lại được bác giữ xe ?oviện trợ? , tôi lúc ấy chỉ biết há hốc mồm mà cảm ơn ?obác tốt bụng? .
    Xem phim vào thứ 2 mà tôi thấy nhiều người đến như thế , cũng khoảng trên dưới 70 người , vì đa số người Đà Nẵng đi xem phim vào thứ 7 và Chủ nhật . Trước lúc vào thì cũng băn khoăn lắm , không biết là phim sẽ mở đầu như thế nào đây ? Đây là một dạng phim lịch sử xen lẫn hành động , một thể loại khá khó để opening( hãy khoan hãy nói đến những phim nhảm như Võ Lâm hay Chuông Reo nhé ) . Thích nhất là cái intro như nước ngoài , có những text giới thiệu chứ ko nhào vô phim liền như đa số film VN khác. Và trong màn mở đầu , tôi đã bị thuyết phục , thuyết phục hoàn toàn .
    Trước khi xem thì tôi đã đọc khá nhiều lời nhận xét của báo chí cũng như là những người từng đi coi , tất cả đều có điểm chung là phần thoại của các nhân vật ? dở , khó nghe . Có lẽ do tôi khác người hay sao mà chính cái phần thoại mới là yếu tố thu hút chính và dẫn dắt tôi vào câu chuyện chính của phim lúc nào không hay . Phim được thu tiếng trực tiếp nên âm thanh nghe rất thật , rất đã , và thì tôi cũng chẳng khó khăn mấy khi đoán nghĩa phần nói , cả phim chỉ không nghe được 2,3 câu mà thôi . Là người sống bằng cảm xúc , nên quan điểm hàng đầu của tôi vẫn là sự thật thà và niềm tin , tất nhiên ngược lại sẽ là ghét cay ghét đắng sự giả tạo . Mà tiếng nói của các nhân vật thì quá thật ! Không còn gì để chê . Phim này mà ***g tiếng sến rện của miền Bắc hay biểu cảm thái quá của miền Nam thì chắc tôi bỏ rạp mà về quá , thích phim này và Mùi Ngò Gai vì đều thu trực tiếp >> tạo ra cảm xúc chân thật cho người xem .
    Về phần hình ảnh thì màu sắc khá tốt , đạo diễn ánh sáng Dominic Pereira đã hoàn thành tốt vai trò của mình . Có những đoạn sử dụng gam màu ngọc bích như cảnh Thúy chèo thuyền , có những cảnh sử dụng gam màu tối như đoạn đầu phim và cả những gam màu nóng trong cảnh ?onghệ thuật? của phim . Âm thanh thì cho luôn 10/10 , những bản hòa tấu của Christopher Wong đã đẩy mạnh cao trào , kịch tính cho người xem và lắng dịu những cảm xúc cần thiết . Phải nói là nhạc phim đã đóng góp một phần không nhỏ thành công cho bộ phim !
    Võ thuật thì xem thấy hay , đẹp và tự hào . Vì thấy hay hơn Lý Liên Kiệt , thật hơn Thành Long và đỉnh hơn cả Hollywood . Có những chiêu rất đẹp mà tôi suýt soa như đá xoay người của Cường , bay lên kẹp cổ của Thúy , buồn cười nhất là đoạn đánh nhau với Dustin buổi sáng . Trước đó một lúc là đoạn nói chuyện của phim nên cả rạp xì xầm xì xầm và tiếng ? xạo xạo của những bao thức ăn vang lên nghe rất lớn ( thói quen đi xem rạp của người Việt mà ) , còn khi mà đánh rồi thì cả rạp im ru , im phăng phắc luôn ấy . hết đoạn thì cùng thở phào ra và ?okinh quá !? .
    Bên cạnh đó thì cũng có những cảnh gây cảm xúc cho người xem như cụ gài cầm cây phang thằng Pháp ( cả rạp vỗ tay luôn ) , ôm đứa bé gái và chia lìa người thân . Nhớ là lúc xem đoạn cả làng bị bắn , mình thấy cảm xúc dâng mạnh mẽ và gần khóc luôn .
    Biết mình chẳng giỏi viết review cho phim nên tôi cũng không dám viết nhiều nữa . Phim nào cũng giống phim nào , đều có mặt được và chưa được , nhưng tôi xin phép không nhắc đến những hạt sạn của bộ phim , hãy xem như đây là cách cảm ơn và cổ vũ của tôi cho tập thể đã hoàn thành bộ phim một cách xuất sắc . Cảm ơn , cảm ơn và chân thành cảm ơn đã cho tôi nhìn thấy được và tự hào về dòng máu anh hùng của mình .
    Tôi thì vậy đó , còn bạn thì sao ? Bạn đã đi xem Dòng Máu Anh Hùng ngay hôm nay chưa ?

Chia sẻ trang này