1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Rebel - Dòng Máu Anh Hùng - Khởi chiếu từ ngày 27/4/2007 - Review bắt đầu từ trang 4 (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 14/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ôi
    pó cẳng với kiểu coi phim rồi giải thích kiểu này
  2. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Trời, bạn nvl nổi danh thiên hạ thế mà sao lại nhầm nhọt sang trồng trọt thế này.
    Đồng chí Sỹ ấy luyện Kim Cang hay cái gì ấy làm cho mình đồng da sắt. Dao chém kiếm đâm không hề hấn gì hết. Bù lại sẽ tổn thọ, nhất là khi bị đánh đấm nhiều, tóc bạc, sức khỏe cũng bị ảnh hường... Theo tớ hiểu thì da của bác này thì là đồng sắt thật, nhưng mắt vânkhông phải mắt đồng , thế nên dao đâm vào đó thì tử nạn. Hic, nhưng xem màn này cũng thấy kinh thật.
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Giải thích thế không ổn. Nếu thằng đó mà mình đồng da sắt thật thì nó cứ đứng yên cho người ta đâm chém, đấm đá, chả cần phải né tránh gì. Đằng này đoạn cuối phim nó bị ăn đòn như thụi, khi đấu kiếm vẫn phải đỡ gạt bình thường vì quên không mặc giáp. Nếu nó có mình đồng da sắt thật, thì tại sao lúc đoàn tàu bị bắn, nó không hiên ngang đi giữa làn đạn như kiểu Terminator?
  4. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Người xem chỉ có đôi chút thắc mắc khi giữa đám người trần mắt thịt bỗng đâu xuất hiện một nhân vật siêu phàm dao cứa không đứt, đánh vào bật ra như mật thám Sĩ. Giải thích cho điều này, Dustin Trí Nguyễn - người thủ vai - cho biết, thực ra phim đã bị cắt mất phần khá quan trọng mà nhà biên kịch cố gắng nói cho rõ nguyên do. Để có được khả năng không đau đớn ấy, trước đó Sĩ phải nhờ cậy tới một thày cúng, uống vào người thứ thuốc mà ông ta điều chế giúp con người "mình đồng da sắt". Cái gì cũng có giá, và cái giá mà Sĩ phải chấp nhận khi luyện thứ thần công này đó là lục phủ ngũ tạng suy yếu, giảm tuổi thọ, tóc tai đổi màu, sức khỏe cũng dần suy sụp nếu cơ thể liên tục phải căng thẳng đối phó và hứng chịu đòn roi... Điều đó lý giải vì sao ở đầu phim, dao đâm vào người Sĩ bị bật ra, nhưng đến cuối phim, Sĩ yếu dần và bị Cường đánh gãy tay.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/San-khau-Dien-anh/2007/04/3B9F53F5/
    Poly và Charlie Nguyễn -Đạo diễn phim Dòng Máu Anh Hùng-The Rebel
    [​IMG]
    Chỉ được trò chuyện với bác Charlie khỏang 20p,được nghe về Dòng máu 2 và 3 đã quá.
    [​IMG]
    Y sa,và hai người producer của phim Dòng Máu Anh Hùng :Tawny Thanh Trúc và Jimmy Nghiêm Phạm
    Mong chờ qua năm sau
  5. Tramyhaykhoc

    Tramyhaykhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chưa xem DVD bao giờ thật mà, khổ quên sướng không chịu nổi hihi. Sau phim này còn phần 2, 3 nữa hả các bác? Có Links không cho em download với
  6. Tramyhaykhoc

    Tramyhaykhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Về nội dung thì phim này cũng thường thôi, kịch bản quá đơn giản cốt chuyện không kịch tính. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có một số lỗi nhỏ chẳng hạn như em không hiểu tại sao sau khi hai người chạy trốn khỏi thành phố lại phải rúc vào cái mỏ than chết tiệt để bị chúng nó đánh đấm cho tơi bời, rồi lại chạy trốn được một cách khá là đơn giản.
    Nói là như thế nhưng phim này chiếu rạp khá ổn! Chất lượng các pha hành động và "tươi mát" đạt chuẩn American standard
  7. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Được poly sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 16/10/2007
  8. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói phim này vẫn chưa thu hồi được vốn hả mọi người? Tại vốn bỏ ra nhiều quá, gán cả xưởng phim. Giờ đĩa lậu lại hoành hành. Các bác ơi có mua đĩa thì mua đĩa xịn ủng hộ nhà bác Chánh nhé, cho các bác ấy giữ được nhà cửa xưởng phim mới có phần hai phần ba mà xem chứ.
  9. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    trong box cũng có nhười bán dvd lậu
    http://www8.ttvnol.com/forum/mfc/070173.ttvn
  10. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Phim lậu ?oDòng Máu Anh Hùng? giả làm phim gốc, bán giá thật cao
    Bản lậu phim Dòng Máu Anh Hùng, đang bán tại các tiệm băng đĩa ở Little Saigon. Bản gốc chưa phát hành.
    Đĩa lậu này còn in thêm hình Dustin Nguyễn khiến bìa có hình 3 người khác với bản gốc - nhưng tiệm xưng gọi là phim gốc để bán với giá cao hơn.
    WESTMINSTER, California (NV) - Nhiều cửa tiệm băng đĩa đang bán DVD lậu phim ?oDòng Máu Anh Hùng? nhưng lại giả mạo là phim thật để bán với giá cắt cổ, theo báo động từ đoàn làm phim và tìm hiểu của báo Người Việt.
    Cuốn phim ăn khách nhất tại Việt Nam từ nhiều năm nay, do đạo diễn người Mỹ gốc Việt Charlie Nguyễn thực hiện, đã xuất hiện dưới dạng DVD lậu, vẫn còn cả ký hiệu sao chép trên đĩa, tại nhiều cửa tiệm trong vùng Little Saigon.
    Mặc dù tất cả đĩa đều là lậu, một số được gọi là ?ogốc? để bán với giá cao hơn.
    Tại một tiệm video trong khu Little Saigon, người mua được chào hàng ?omuốn mua đĩa chép hay đĩa gốc.? Ðĩa chép trong tiệm này là một đĩa DVD chép bằng computer, đựng trong bao ny lông, bán với giá $5.
    Cũng trong tiệm đó, người mua được giới thiệu một đĩa DVD được sao chép hàng loạt, đựng trong hộp có bìa, bán với giá $10, và được gọi là đĩa ?ogốc.?
    Mặc dù đĩa gọi là ?ogốc? này cũng là đĩa lậu, nhân viên bán hàng cố gắng thuyết phục người mua đĩa lậu này với lý do ?omua đĩa gốc ủng hộ người làm phim?!
    Tại một tiệm video khác, cũng trong khu Little Saigon, một đĩa DVD ?oDòng Máu Anh Hùng? khác, cũng lậu, được bán với giá $20, cũng với lý do đây gọi là đĩa ?ogốc.?
    ?oBán đĩa lậu là gian lận, là cướp công của nghệ sĩ. Bán đĩa lậu mà gọi là đĩa gốc, lại còn giả nêu lý do ủng hộ người làm phim nữa, thì là một hành động lường gạt người mua rất nặng nề,? đạo diễn Charlie Nguyễn lên tiếng với báo Người Việt.
    ?oTôi không hiểu tại sao họ lại có thể lường gạt đồng hương tới mức như vậy được,? Charlie Nguyễn nói tiếp. ?oBăng đĩa lậu là một thứ tệ nạn lâu năm rồi, điều đó chưa nói tới. Nhưng đã bán băng đĩa lậu mà còn lường gạt là băng gốc thì thật là chưa từng thấy.?
    Sau khi xem thử cả ba loại DVD giá $5, $10, $20, đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết, ?oCả ba đều là đĩa lậu, đều chép từ đĩa chúng tôi dùng để gửi cho người ta xem thử.?
    Charlie Nguyễn giải thích, ?oKhi chúng tôi quay phim, thì quay bằng phim nhựa. Quay xong phim, chúng tôi cho vào máy ?~scan?T vào computer, y như ?~scan?T một tấm hình vào computer để gửi email vậy.?
    Khi scan, máy computer ghi lại mã số cho từng khuôn hình, chứ về chất lượng hình ảnh thì không quan trọng. ?oVì chúng tôi không dùng bản scan đẻ chiếu cho ai hết. Tôi dùng bản scan để cắt ráp phim,? Charlie cho biết.
    Cắt ráp xong, bản mã số các khuôn hình được gửi cho dịch vụ tráng rửa phim. ?oHọ dựa trên mã số đó mà cắt ráp phim nhựa theo đúng thứ tự mà tôi đã cắt ráp trên computer.?
    Charlie cho biết: ?oBản dùng trên computer có độ phân giải chỉ vừa đủ để cho tôi cắt ráp.?
    Bản này, đoàn làm phim dùng để ?ogửi cho các đại hội điện ảnh để làm mẫu, vì nhiều khi họ cũng chỉ xem bằng computer. Nếu được nhận thì chúng tôi chiếu bằng phim nhựa.?
    Ngoài chất lượng phim kém, Charlie cho biết, ?obản này còn có in số bản sao, để chúng tôi biết bản nào gửi cho ai.?
    Trên bản mua tại Little Saigon, thỉnh thoảng hàng số ?oCP0...? hiện ra. ?oÐó, số đó,? Charlie thốt lên.
    Nhà sản xuất phim ?oDòng Máu Anh Hùng? là Tawny Trúc Nguyễn cho báo Người Việt biết phim dự tính sẽ chiếu tại rạp ở Mỹ vào Tháng Ba năm 2008.
    Sau khi chiếu tại rạp, ?ophim sẽ phát hành qua DVD vào Tháng Năm hay Tháng Sáu.?
    DVD của phim ?oDòng Máu Anh Hùng? sẽ do công ty Weinstein, một trong những nhà sản xuất phim lớn nhất của Hollywood, phát hành, theo Tawny Nguyễn.
    ?oBản DVD thật khi đó tất nhiên sẽ có chất lượng digital thật cao, và có những phần đặc biệt của DVD như phim tài liệu hậu trường làm phim, có các cảnh bị cắt, và nhiều hơn nữa,? Charlie Nguyễn cho biết.
    ?oVà tất nhiên là có nhãn hiệu của công ty Weinstein chứ không có nhưng chữ Tàu linh tinh như đĩa giả,? Charlie nói thêm.
    Phim ?oDòng Máu Anh Hùng? lấy bối cảnh Việt Nam thời Pháp thuộc, cụ thể là vào năm 1922. Một tờ yết thị xuất hiện ngay gần đầu cuốn phim có ghi rõ năm Âm lịch: Nhâm Tuất. Phim có bốn nhân vật chính thì hết ba người là mật thám cho Pháp: Sỹ (Dustin Nguyễn đóng), Cường (Johnny Trí Nguyễn đóng), và Danh (Nguyễn Thắng đóng).
    Ba viên mật thám này được giao cho cùng một nhiệm vụ là đánh bại nghĩa quân của Ðề Cảnh. Cùng trong một nhóm, nhưng ba người có ba tham vọng khác nhau. Danh muốn leo thang danh vọng. Cường còn đang tìm con đường cho mình - phe Việt hay phe Tây. Ngay trong những phút bắt đầu cuốn phim, Cường đã thổ lộ băn khoăn này cho cha mình (Nguyễn Chánh Tín đóng). Riêng Sỹ có tham vọng cao nhất. Sỹ muốn xóa hết tính Việt trong người mình, tự thấm lấy chất Tây chính cống, để tìm đường leo lên làm trùm mật thám Ðông Dương.
    Ba cái đầu có ba lối suy nghĩ khác nhau, nên khi bắt được con gái của Ðề Cảnh là Võ Thanh Thúy (Ngô Thanh Vân đóng), cả ba đều có ý nghĩ dùng Thúy làm công cụ phục vụ cho mục đích của riêng mình.
    Và như thế ba viên mật thám và một nữ tù kháng Pháp dẫn khán giả đi qua một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm - và rất nhiều pha đấm đá ngoạn mục. (HNV)
    nguồn blog đạo diễn Charlie Nguyen
    http://blog.360.yahoo.com/blog-wRfWq_Eyc6d1s_jyhLEzOULckQ--?cq=1&p=399&n=28500

Chia sẻ trang này