1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Rebel - Dòng Máu Anh Hùng - Khởi chiếu từ ngày 27/4/2007 - Review bắt đầu từ trang 4 (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 14/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    ha ha, có khi mình cùng ngồi một rạp!
    Đoạn đấy tớ thấy anh chàng này cứ kiểu họ Sở thế nào ấy! Ghét không chịu được í!
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 29/04/2007
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    he he, bình tõm. Nếu không vì hy vọng phim hay thì người ta có bỏ tiền (hoặc để bạn bỏ tiền ) đi xem phim rạp không hở ấy? Tớ hy vọng này nọ trước khi xem phim thì có gì sai à? Mà ai bảo VN không thể làm phim khá hơn nào? Áo Lụa Hà Đông xem rõ ''được'' còn gì!
  3. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0

    he he, bình tõm. Nếu không vì hy vọng phim hay thì người ta có bỏ tiền (hoặc để bạn bỏ tiền ) đi xem phim rạp không hở ấy? Tớ hy vọng này nọ trước khi xem phim thì có gì sai à? Mà ai bảo VN không thể làm phim khá hơn nào? Áo Lụa Hà Đông xem rõ ''''được'''' còn gì!
    [-----------------
    ALHĐ gõ vào lòng trắc ẩn của người xem - Thủ pháp đó hơi thiếu quân tử. Kiểu như "Phạm công -cúc hoa" hồi trước thoai!
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he bố khỉ, phim với chả phọt. Ngoài võ thuật và quay phim thì vô lý phát sợ. Could be much better. Chỉ phê mỗi đoạn em Vân đang ngày xửa ngày xưa thì anh Johnny bảo "Cut the crap" ngay, he he.
  5. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Híc,hôm trước down đoạn giới thiệu hay lắm cơ mà .
  6. lameswan

    lameswan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đánh nhau với thằng nào mà bị nó đánh đau quá, cứ cố cười đểu mà bảo nó "mày đánh chiêu này đau quá" đảm bảo nó nhớ về DMAH, lăn ra cười, thế là chỉ việc cho nó vài quả là tiễn
  7. vothanthuan

    vothanthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thực ra các bác nói thế em nghĩ ko đúng. Bác trên kia ko nên thất vọng vì đi xem là việc của bác, nếu bác đọc review trước thì bác sẽ thấy phim này thuần túy giải trí, và với yêu cầu đó thì phim này là quá ổn. Còn nếu bác muốn xem một phim có nội dung gì gì gì gì đấy thì bác đi xem Áo Lụa Hà Đông, và nói chung là ko nên bắt buộc phim khác nó cũng phải như thế. Mỗi phim nhắm vào một mục đích và nếu như đạt được mục đích đó thì rõ là thành công rồi còn gì.
    Còn bác gì gì bảo việc gõ vào lòng trắc ẩn là thiếu quân tử thì quy cho cùng cái phim quái nào thành công chẳng phải gõ vào một cái gì đấy nhở, cứ nói thế thì chả có phim nào có thủ pháp quân tử hết! Mỗi người có một sở thích thôi mà các bác, và quy cho cùng em thấy 2 bác chê nhau nhưng các bác giống nhau ở một điểm là dứt khoát chỉ những gì mình thích thì mới không đáng để thất vọng, và dứt khoát người khác cũng phải thế!
    Còn phim The Rebel thì em rất khoái, vì em mua vé vào rạp với tâm trạng cực kỳ thanh thản là em đi giải trí. Thế nên miễn cái gì nó không gây ức chế, không tệ hại quá là em xem vui vẻ thôi, nên chẳng có gì để thất vọng cả. Mỗi tội tiếng nói trong phim hơi khó nghe, nhiều câu rõ ràng tiếng Việt nhưng nhân vật nói nhanh em nghe ko kịp ! Ngay xem rồi nhưng nếu có khả năng lừa được con gà nào bao vé em vẫn sẵn sàng đi xem lần nữa, chẳng sao cả, rất vui vẻ là đằng khác ! Còn công nhận là nội dung và các tình tiết thì vô lý cả buồng thật, cơ mà em bảo nếu nó không vô lý thế để dẫn dắt thì các bác có cười thoải mái và xem biểu diễn võ thuật đẹp mắt thế được ko ?
    Còn Áo Lụa Hà Đông em cũng xem và cũng thấy rất hay, nhưng nó hay về nội dung, tình tiết, câu chuyện... Em xem và thấy cả 2 đều hay vì mỗi lần đi xem với một ý định khác nhau, chẳng sao cả !
    HỊ hị, có mấy lời như vầy! Em non nớt ấu trĩ, điều này Đảng và nhà nước cũng đóng dấu vào trán em rồi, nên các bác định chửi em như thế lần nữa thì không cần đâu ạ, để hơi sức tán phim cho nó khoái !
    Được vothanthuan sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 30/04/2007
  8. abc

    abc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cũng vui, vừa đang là hai bên đối địch vừa mới thổ lộ tâm tình một tí là đã vật nhau ra được. Ở ngoài đời mà dễ dàng thế thì tỷ lệ phá thai còn cao nữa.
  9. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác vừa xem xong. Một phim được về màn đấm đá, hay hơn vạn lần phim của cha con Lý Huỳnh-Lý Hùng.
    Về cốt truyện thì 80% là Thập Diện Mai Phục.
    Diễn viên thì đóng đạt chỉ dở nhất là anh Cường đôi khi ngố ngố . Hạn chế của diễn viên là lời thoại quá dở nói chuyện nhiều khi ngô nghê.
    Phim nhiều chỗ phi logic, nhưng giải trí thì cũng không cần quan tâm lắm .
    Nhiều người thắc mắc về bối cảnh: bối cảnh thì miền bắc nhưng diễn viên lại nói tiếng Nam nhưng chỉ cần chú ý một chút thì bản đồ treo trên phòng của quan Tây là bản đồ của vùng Tây Nam Bộ (đồng bằng sông Cửu Long). Đây cũng là một điểm bất hợp lý .
    ---
    Điều thất vọng nhất của mình sau khi xem phim là nhân vật Đề Cảnh, anh hùng cầm đầu nghĩa quân gì mà ngu ngu , chẳng có khí khái gì cả

  10. kocogimaami

    kocogimaami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trước đây không mê điện ảnh Việt Nam cho lắm nhưng cuối cùng đưa đẩy thế nào xem đủ cả 5 phim Việt từ Tết tới giờ. Ba phim đầu chắc mọi người cũng bàn mãi rồi và tựu trung ở bốn chữ coi thường khán giả.
    "Áo Lụa Hà Đông" mặc dù đầu tư và thực hiện rất tốt nhưng còn khá nhiều khiếm khuyết để trở thành một phim nghệ thuật xuất sắc. Còn cái "Dòng Máu Anh Hùng" hôm nay đi xem thì có lẽ ổn hơn cả. Bởi đơn giản bộ phim đơn thuần ở tính giải trí của nó. Goofs thì đúng là đầy rẫy, chuyện tình cảm thì đúng là "Cut the crap" như bạn Vinhattieu nói nhưng tớ thấy oánh đấm nhau như thế là quá ổn rồi. Chả bù cho hồi đi xem "Long Hổ Môn" cứ như bị ông Diệp Vỹ Tín lừa.
    Mà qua đây mới thấy một điều mọi người rất khắt khe với phim Việt nhé. Việt Nam mà làm phim kiểu "Scary Movie" hay "Norbit" thì chắc là bị oánh cho tơi tả chứ như Hollywood làm thì lại ối người khen hay, hài, dễ chịu, xem xong rồi quên hết cho xem.
    Thôi, mấy hôm nữa đi xem nốt "Sài Gòn Nhật Thực" cho đủ bộ - nhưng ko mong chờ phim này bằng hai phim vừa qua. Xem trailer thấy Trương Ngọc Ánh nói tiếng Anh hơi ớn...
    Có đôi ba dòng góp vui cùng mọi người!

Chia sẻ trang này