1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Rebel - Dòng Máu Anh Hùng - Khởi chiếu từ ngày 27/4/2007 - Review bắt đầu từ trang 4 (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 14/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    bài review cop từ blog một người bạn
    Đây là lần đầu tiên phim của hãng phim tư nhân được chọn để chiếu kỷ niệm trong ngày lễ 30-4. Đây cũng là một bước ngoặt lớn để cho thấy sự trưởng thành của các hãng phim tư nhân hiện nay?
    Gọi là khung lịch sử vì đây là một phim hành động trong bối cảnh lịch sử thời Pháp thuộc. Nhưng cũng có thể gọi đây là phim lịch sử Việt Nam vì bối cảnh phim ở vào những năm 20 của thế kỷ XX với đầy đủ những cuộc đàn áp đẫm máu và chính sách bóc lột tàn nhẫn của thực dân với nhân dân Việt Nam thời bấy giờ.
    Tuy vậy, lịch sử chỉ giống như cái khung cho nội dung chính là những pha đấu võ thuật cực kỳ hấp dẫn giữa hai phe chính tà. Đây là phong cách quen thuộc của những phim kungfu Trung Quốc, Hồng Công về những nhân vật lịch sử của họ như Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Giáp?
    Dòng máu anh hùng cũng đi theo con đường đó, nhưng khác ở chỗ không chọn một nhân vật lịch sử cụ thể, nên phim không phải để tôn vinh nhân vật lịch sử. Và tất nhiên Đề Cảnh, thủ lĩnh nghĩa quân trong phim chỉ là cái cớ để các nhân vật chính thi thố võ công. Nhân vật chính là Cường, một tên mật thám cho Pháp và câu chuyện xoay quanh sự thức tỉnh trở về cùng dân tộc của Cường (Johnny Trí Nguyễn).
    Tất nhiên chất xúc tác cho sự thức tỉnh ấy chính là một cô gái đẹp, cô Thúy con gái của thủ lĩnh nghĩa quân Đề Cảnh. Và cũng để chuẩn bị cho sự trở về này, mở đầu phim, trong những xen hành động cuộc ám sát tên sĩ quan Pháp trên đường phố, Cường đã bộc lộ tư tưởng bất mãn?
    Cuộc ám sát thất bại, nghĩa quân nhiều người bị giết và Thúy bị bắt. Cường chứng kiến cảnh Sĩ (Dustin Trí Nguyễn), tên mật thám nguy hiểm từng là kẻ đồng sự của mình, tra tấn cô gái dã man, và? bắt đầu từ đó, anh đã bẻ ngoặt con đường của mình: từ một kẻ săn đuổi người khác trở thành kẻ bị săn đuổi. Và cũng từ đây, sau khi cứu Thúy ra khỏi ngục, Cường trở thành kẻ đối đầu với Sĩ. Rất nhiều cảnh rượt đuổi, rất nhiều pha võ thuật thực sự là võ thuật giữa hai kẻ đối đầu ấy?
    Và cuối cùng kẻ ác phải đền tội. Một đoạn kết có hậu nhẹ nhõm sau khi được thưởng thức một bữa đại yến về võ thuật, đó chính là yếu tố làm vừa lòng khán giả, nhất là khán giả Việt Nam. Bởi đây là lần đầu tiên phim Việt Nam có những cảnh đánh đấm không kém phim kungfu nào của nước ngoài, từ kỹ thuật âm thanh đến động tác máy cốt nâng hiệu quả đến mức tối đa những cú đấm như sấm sét, những cú đá song phi như vũ bão của hai nhân vật chính Cường và Sĩ.
    Ngay cả cô gái rất mỏng manh như Thúy (Ngô Thanh Vân) mà cũng quyền cước như một võ sĩ thứ thiệt không thua kém các nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc trong những cú bay người kẹp cổ kẻ thù bằng song cước ngoạn mục. Và những gì đọng lại trong lòng người xem đó là một thứ cảm xúc mạnh xen lẫn niềm tự hào.
    Niềm tự hào được vứt đi gánh nặng mặc cảm khó chịu về phim võ thuật Việt Nam từ bấy lâu nay, niềm tự hào được chắp cánh những mơ ước, những khát vọng sánh vai cùng phim võ thuật nước ngoài cũng bắt đầu từ đây. Đó chính là cái lớn nhất mà Dòng máu anh hùng đã đem lại cho điện ảnh Việt Nam, cho khán giả Việt Nam.
    Đạo diễn Charlie Nguyễn Chánh Trực đã tâm sự rằng cũng như Thúy là cầu nối để nhân vật Cường trở về với quê hương mình, anh mong bộ phim sẽ là cầu nối để anh và những người anh em Johnny Trí Nguyễn, Dustin Trí Nguyễn trở về với quê hương. Quê hương trong anh là hình ảnh người ông võ sĩ và là một chiến sĩ cách mạng.
    Và đó chính là ý tưởng lắng sâu vào tâm thức, để anh không bao giờ quên trong anh đang chảy dòng máu anh hùng của một dân tộc mà anh đã rời xa từ thuở nhỏ. Nhưng cũng chính vì không có nhiều vốn sống về dân tộc mình nên người xem sẽ dễ dàng nhận ra những chi tiết khá bối rối trong việc xây dựng hình ảnh người thủ lĩnh nghĩa quân trong cái nhìn của đạo diễn.
    Sự mờ nhạt và thụ động đến mức khó hiểu này tất sẽ làm tăng đất diễn tung hoành cho hai nhân vật Cường và Sĩ, nhưng sẽ làm cái hồn của Dòng máu anh hùng khó có thể thăng hoa. Vì thế, khán giả sẽ rất khó cảm nhận được bản anh hùng ca của cả dân tộc, dù đó là ước vọng của tác giả, bởi phim chỉ xoay quanh những pha quyền cước dồn vào 3 nhân vật chính: Cường, Sĩ, Thúy. Cảm xúc của khán giả sẽ sâu hơn, mạnh mẽ hơn nếu đạo diễn biết tiết chế những pha hành động để đi vào tâm hồn người xem bằng những tình tiết xúc động về tấm lòng yêu nước nồng nàn của những người áo vải bình thường.
    Chánh Tín không để lại 1 ấn tượng gì cho ngươì xem, phần thoại cuả ông quá bình thường và không thể hiện nhiều cảm xúc. Chính phần thoại cuả Sĩ (Dustin Trí Nguyễn) mới là hay nhất, thể hiện bản chất tàn nhẫn, ngạo mạn cuả nhân vật. Ngồi trong rạp là thấy được khán giả thích phần thoaị này thế nào.
    Chỉ có nhân vật Thuý (NTV) là phần thoại dở, thể hiện nhiều cảm xúc chưa tới (chưa đủ tinh tế chứ không phải có cảm xúc).
    http://blog.360.yahoo.com/blog-5ZMZ7DIhdLL...;p=667#comments
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    đính chính nguồn
    bài trên của báo SGGP
    http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2007/4/97279/
    P/S :
    TTVNOL ko cho e*** bài nữa phải ko các bác ?
  3. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu căn cứ vào đâu mà các bác bảo là Bối cảnh miền Bắc????
    Diễn xuất quá tồi, hầu như chẳng diễn gì, giọng thì lờ nhờ vô cảm, kịch bản thì đầy "kịch" tính, lời thoại ngô nghê, đôi chỗ có bắt chước những đoạn thoại hài hước trong film Mỹ nhưng không thành, dẫn đến lố bịch, phản cảm!
    hehe Đóng thể ở Mỹ về VN nghiễm nhiên thành Biên kịch kiêm minh tinh màn bạc, chỉ có ở VN!
    This mov sucks big time!
    Ai khen hay thì chịu:-(
    Àh quên, tất nhiên hay hơn film cởi truồng của những ông "Lê Hoàng"
  4. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ngày giờ cập nhật: 29.04.2007 - 20:51

    ?oXét nghiệm? Dòng máu anh hùng
    Sẽ là không thực tế nếu đi xem một phim võ hiệp tân thời như Dòng máu anh hùng mà cứ cố tự đặt mình ở vị trí một nhà? sử học. Cái nền lịch sử mỏng manh chỉ là cái cớ cho một câu chuyện tình yêu với những mô-típ rất? phổ thông, và trên tất cả là những màn biểu diễn võ thuật ngoạn mục. Tất nhiên, Dòng máu anh hùng , dù là phim võ hiệp giải trí, cũng có những tầng nghĩa sâu hơn cái bề mặt ăn khách một cách? cố ý!
    Trong phim, bối cảnh, không gian, thời gian không phải là đối tượng khiến người xem phải quan tâm. Chuyện nhân vật nói giọng miền Nam không có nghĩa truyện phim đang xảy ra ở Nam bộ.
    Những người làm phim Dòng máu anh hùng cũng tính toán rất kỹ để không ?olộ? ra một từ nào cho biết địa điểm câu chuyện diễn ra là ở đâu. Đường phố Hội An, mỏ sắt Thái Nguyên hay núi rừng Lạng Sơn chỉ là những bối cảnh luân phiên cho thành phố hay ngoại thành phố mà thôi.
    Sự kiện lịch sử cùng với nhân vật lịch sử hư cấu trên cái nền là khoảng thời gian mà những cuộc khởi nghĩa chống Pháp diễn ra liên tục, và Đề Cảnh, nhân vật bí ẩn đứng đằng sau mọi diễn biến ly kỳ của câu chuyện phim, có thể được lấy hình mẫu từ một thủ lĩnh nào đó, Hoàng Hoa Thám chẳng hạn, và sẽ không chịu một ?otrách nhiệm? nào về tính dã sử của bộ phim.
    Khi đã ?oquán triệt? được tinh thần ấy, việc tiếp nhận một phim như Dòng máu anh hùng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Những lời khen rải rác xuất hiện trước khi phim công chiếu, đại loại ?ođây là phim võ hiệp hay nhất của Việt Nam từ trước tới nay!? rõ ràng là có cơ sở, chứ không phải ngoa ngôn.
    Những màn đấu Vovinam đẹp mắt, được dàn dựng công phu cộng với sự hết mình của các diễn viên ?" dù đã là dân ?ochuyên trị? đánh nhau trên màn ảnh, như Johnny Trí Nguyễn, hay tay ngang lần đầu làm nữ hiệp như Ngô Thanh Vân.
    Không có nhiều bất ngờ - hầu hết những tình huống trong phim đều rất dễ đoán trước. Nhưng sức hấp dẫn của những màn đánh nhau dữ dội, khá giống cách dàn dựng cảnh đấm đá trên các phim Hong Kong những năm 80 đã níu khán giả ngồi lại với phim. Qua đó họ được tận hưởng thêm những khuôn hình tuyệt đẹp, trau chuốt kỹ, và được xem một ?ocảnh nóng? có thể là đẹp nhất trong các phim Việt Nam từ trước tới giờ.
    Trục chính của truyện phim Dòng máu anh hùng chủ yếu xoay quanh cuộc đào tẩu của Cường (Johnny Trí Nguyễn) và Thuý (Ngô Thanh Vân). Họ bị hai sát thủ máu lạnh là Sỹ (Dustin Nguyễn) và Danh (Nguyễn Thắng) truy đuổi sát nút.
    Phim bị cho là giống Thập diện mai phục cũng là ở chỗ này, chưa cần kể tới ?ođồng loã? là cánh rừng tre trúc, nhưng chỉ là chút hơi hướng thế thôi, như một mẫu số chung của các loại phim truy đuổi.
    Một trong những yếu tố hấp dẫn của câu chuyện, khiến người xem sẽ phải sốt ruột, hồi hộp chờ đợi, là để xem Sỹ, kẻ đại gian đại ác sẽ? chết như thế nào, khi mà trước đó hắn như người mình đồng da sắt.

    Hơi tiếc, theo giải thích của Johnny Trí Nguyễn, là phim đã bị cắt một đoạn giải thích cho việc ấy. Tuy nhiên, phép ?ogồng? của Sỹ không phải là điều gì quá lạ với những người am hiểu võ học hay chuyên đọc truyện, xem phim võ hiệp.
    Nhưng với nhiều khán giả bình thường, nó vẫn gây nhiều thắc mắc. Và chính thắc mắc ấy tạo nên sức hấp dẫn của truyện phim khi người xem đòi hỏi phải được biết bí ẩn nằm ở đâu.
    Ở cảnh cuối phim, khi Sỹ bị đâm vào mắt, gục xuống (có thể chết hoặc không) thì những nút thắt được cởi. Thứ nhất, ai cũng có gót chân Achilles. Thứ hai, Sỹ phải trả giá cho một tội ác dã man mà hắn gây ra ?" móc mắt cha của Cường.
    Từ một câu chuyện ?oanh hùng cứu mỹ nhân? đẩy lên thành cuộc đối đầu chính nghĩa ?" phi nghĩa, giữa thực dân áp bức và dân nghèo vùng lên khởi nghĩa, phim Dòng máu anh hùng áp dụng những công thức Hollywood khá hiệu quả, dù hơi máy móc với một phim giải trí.
    Có anh hùng cứu người đẹp. Có truy đuổi đánh nhau tơi bời. Có những cảnh thơ mộng làm nhẹ đi sự căng thẳng. Có những tình huống hài hước (bà già đánh gục một tên lính) như một cách dựng lên những hình tượng về tình cảm con người v.v và v.v? Người xem được hưởng một bữa tiệc hiệu quả hình ảnh và âm thanh đúng chất hành động.
    Đã có những hy vọng nhen nhóm sau buổi công chiếu Dòng máu anh hùng về một dòng phim hành động Việt Nam, tuy nhiên, nói đến những ?odòng? ấy lúc này là hơi sớm. Vả lại, cái gì thành phong trào cũng dễ biến thành hời hợt. Vậy cứ coi Dòng máu anh hùng là một phim ?ođột biến?, tạo sức hấp dẫn với người xem mà không dùng đến ?ocông thức phim tết? với những trò thọc lét hay ám chỉ giới tính này nọ.
    Nguyễn Minh

  5. canhbuomden

    canhbuomden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    hôm Tết trên VTV có chiếu về võ VN, xem phim này xong nữa thấy muốn.......mình có võ,
    he he cái chiêu bay người kẹp cổ công nhận độc đáo thật
    sửa tý thấy các bác tranh cãi về Nam hay Bắc
    đầu phim có chiếu rõ cáo thị:Nam kì lục tỉnh Wanted mà
    Được canhbuomden sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 03/05/2007
  6. nevermind011

    nevermind011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua vừa xem nó ở Vincom.
    Phải nói là hay tuyệt.
    Xem phim Việt Nam mà cứ tưởng đang xem phim Hồng Kông, mà thực sự là mình khoái mấy pha hành động trong phim này hơn vì diễn rất thật, không có những chi tiết vô lý trong những cảnh hành động như một số phim võ thuật Hồng KÔng (có những cảnh đối phương nhảy lên, ưỡn ngực cho nhân vật song phi ...). vừa kết hợp được sự đẹp mắt trong các thế võ kiểu phim châu Á, vừa thể hiện được sự mạnh mẽ đến khốc liệt kiểu phim hành động Mỹ, quả không hổ danh Trí Nguyễn. Hơn nữa những với những pha Vovinam đẹp mắt thể hiện rất rõ rằng đây là võ của Việt Nam, không phải võ Tây võ Tàu gì gì hết, tăng thêm ý nghĩa cho cái tựa Dòng Máu Anh Hùng.
    Về phần nội dung phim thì mình thích nhất tình huống nhân vật phản diện Sỹ đã quay lại thịt mấy thằng Pháp, điều đó tạo sự bất ngờ cho người xem vì đã kéo Sỹ ra khỏi Motip nhân vật phản diện quen thuộc, Sỹ không thực sự là một "chó săn", là một tay sai cho ngoại bang, hắn cũng có lý tưởng riêng và lòng tự tôn của hắn, nhưng Sỹ đã tự phải trả giá vì chính bản chất con người quá nham hiểm và tàn độc của hắn.
    Trên đây là vài nhận xét nhỏ của tớ. Tất nhiên là DMAH chưa phải là hoàn hảo và còn thua kém nhiều nếu đem so sánh dưới bất kỳ mặt nào với các phim nước ngoài. Nhưng tớ nghĩ mọi người nên ủng hộ, đây quả là bước tiến mới cho nền Điện Ảnh giải trí Việt Nam.
  7. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đi xem được ! Vào muộn 2'' ! Bỏ lỡ mất cái trailer đầu .
    Đánh giá chung : Đây là một phim xem khá được của nó. Giải trí đơn thuần ! Và chỉ cần có vậy, The Rebel đã khá thành công.
    Rated :8/10 (xem giải trí thì cực ổn)
    The Rebel làm mình liên tưởng đến vài đoạn trong Ong Bak với Tom Yum Goong của Thái. Nội dung thì khá giống , thôi các bạn cứ đi xem thì biết !
    Đánh giá chi tiết thì ngắn gọn thế này thôi :
    + Kịch bản : Yếu tố yếu nhất của phim. Khá dễ đoán, giống nhiều film nổi tiếng, thoại không tốt lắm (khá buồn cười), nhiều nhân vật được xây dựng không tốt, các nhân vật chính cũng không có gì quá ấn tường hay nổi bật. Nói chung chuyện film đơn giản, dễ hiểu... Nhưng đây là một bộ phim hành động nên yếu tố kịch bản không được chú trọng cũng là điều dễ hiểu. Người làm phim chỉ cần kịch bản đó trình diễn nhiều pha hành động, các nhân vật được làm nổi bật theo đúng đắc tính hành động, thế là đủ. Đứng ở cương vị một phim hành động võ thuật, có têể nói kịch bản The Rebel coi như chấp nhận được.
    Kịch bản 5/10
    + Hình ảnh : Không có gì nếu so với nhưng bộ phim hành động khác. Có cái là đạo diễn và nhà quay phim đã có cách chơi màu cũ khá hay . Tông màu của phim khá ổn. Chỉ có vài đoạn tự nhiên lại làm trong vắt không thống nhất lắm.
    Mình xe bản ở Megastar không rõ có làm sao không nhưng vài cảnh đánh nhau trong nội, xem không rõ lắm !
    But...nói chung là OK
    Quay Phim 7/10
    + Diễn xuất : Thực ra cũng không có gì nổi bật trừ Ngô Thanh Vân làm mình khá bất ngờ về màn biểu diễn võ thuật. Johnny Trí Nguyễn thì vẫn vậy, hơi bị vô hồn. Dustin Nguyễn mình thích hơn cả, không quá xuất sắc nhưng không hiểu sao mình rất có thiện cảm với nhân vật Sỹ !
    Diễn xuất 7/10
    + Chỉ đạo diễn xuất : Quá ấn tượng với màn biểu diễn võ thuật của các diễn viên. Nói chung so với mặt bằng thế giới thì có thể chỉ là bình thường nhưng khía cạnh phim Việt Nam như vậy là xuất sắc. Màn võ thuật làm mình nhớ đến mấy film của Thái đã nhắc ở trên !
    Công nhận mà nói các nhà làm film đã lăng xê Vovinam khá ổn. Những pha phi thân kẹp cổ, xoay 2,3 vòng trên không tung đá... làm khán giả cuốn hút (thực sự Vovinam không ghê gớm lắm trong giời võ thế giới đâu). Đây cũng là phần nhấn chính của bộ phim và được thực hiện tốt. Chính thành công của phim là ở đây !
    Chỉ đạo võ thuật : 9,5/10
    Khói lửa, đạo cụ : Vì là phim hành động và rất chuyện nghiệp nên yếu tố này được thiết kế khá chuẩn. Vừa phải đủ dùng.
    Rated : 9.5/10
    + Âm Thanh : Tốt. Chỉ đơn giản vậy vì nhạc phim cũng như các âm thanh được sử dụng được thiết kế rất phù hợp với film, đạt hiệu quả tác động đến người xem !
    Rated : 9,5/10
    Tóm lại, nói chung The Rebel nếu xem để giải trí thì ổn. Film không có gì, trôi tuột từ đầu đến cuối, nhưng cuốn hút bởi những màn võ thuật.
    Xem xong film, mình càng thấy phục những nhà làm phim Việt Kiều. Chính môi trường chuyên nghiệp đã giúp họ tư duy và đạt mục đích của mình thật rõ ràng, rành mạch. Nghệ thuật ra nghệ thuật, giải trí đơn thuần ra đúng chất giải trí, cuốn hút người xem.
    Tự nhiên lại nghĩ đến các film trong nước . Nghệ thuật thì quá "cao siêu", mà giải trí lại hóa thành ... "giải" !
    Các bạn có thời gian, hoặc đang căng thẳng hay stress thì nên đi xem. Đảm bảo Relax and Refresh ngay !
    P/S : Có một đoạn rất ngu, là cái đoạn anh Johnny vật chị Vân ra, đoạn đó xem cứ gọi là bó tay. Xém tí thì bằng Chuông reo là ... cởi ! :)) Just Kidding !
  8. Cuc_Gach

    Cuc_Gach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác Quyda này vẫn thế nhìn, nhìn đâu cũng bằngg con mắt hằn học.
  9. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Bác này có lẽ không để ý đến đoạn thoại của thằng Sỹ với ông thủ lĩnh nghĩa quân, nhỉ?
    Nó giết mấy thằng Pháp đâu vì mục đích yêu tổ quốc, yêu đồng bào như quân khởi nghĩa????
    Nó giết vì muốn lên thay chức để tiếp tục giết dân VN mà;-)
    Vẫn là "chó săn" mà thôi
  10. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    "hehe Đóng thể ở Mỹ về VN nghiễm nhiên thành Biên kịch kiêm minh tinh màn bạc, chỉ có ở VN! "
    xuất thân từ đâu không quan trọng
    quan trọng là bíêt học hỏi và đã làm và có thành quả

Chia sẻ trang này