1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

the right one

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findoutsthspecial, 18/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sự trở về, có chăng là điều tốt đẹp? ngồi ngắm nhìn xung quanh đầu óc vẩn vơ? phải bắt đầu ra sao và như thế nào đây? Mọi cái mâu thuẫn, mâu thuẫn đến lạ lùng?

    Cảm giác được sự yêu thương, chiều chuộng của mọi người dành cho mình? một chút hạnh phúc len lỏi trong chuỗi ngày buồn chán. Cảm nhận cái gì đó chỉ dành riêng cho mình mà không phải bất kỳ ai cũng có được?. may mắn hay đáng thương? Không hiểu nổi chỉ biết đang hạnh phúc, hạnh phúc khi đòi hỏi của mình được đáp ứng.

    Mò mẫm dò tìm một công việc, cũng chẳng biết mình sẽ phù hợp với cái gì và không? Thôi thì tuổi trẻ, tài cao cứ phải lăn xả. Vốn cuộc đời chẳng mấy tốt đẹp với bản thân, phải lăn lộn, phải mò mẫm, phải dò tìm rồi thì mọi cái sẽ phải về đúng quy luật của nó thôi, có một niềm tin, niềm tin vào sự hiền từ của thượng đế.

    Mọi người bảo mình chảnh vì những vị trí quá tốt mà lại bỏ dở, có ai hiểu được bản thân mình muốn gì đâu?. Cần một cái gì đó, không định hình nổi nhưng thật sự là rất cần nhưng không ai hiểu cho mình?. quá nhỏ bé trong biển đời mênh mông, tự hiểu rằng bản thân còn phải học hỏi nhiều nào dám làm mình làm mấy với công việc nhưng nếu ép buộc bản thân vào một điều không thích thì làm sao mà tiếp tục?!

    Công việc sắp tới là công việc mình thích, một công việc mang tính quyết đoán và đầu óc hơn. Dĩ nhiên đòi hỏi mình phải thật sự xuất sắc so với các ứng cử viên khác? nhưng đó là nơi mình có cơ hội để thể hiện và chứng minh khả năng của mình và quan trọng hơn hết được là mình, được sống với chính con người của mình chứ không phải là ai khác. Điều đó đáng để hạnh phúc, để tận hưởng điều tuyệt diệu đang và sẽ đến chứ.

    Mơ màng với những dự định. Chấm dứt thật sự những ngày tháng rỗi rãi không biết phải làm gì để giết chết thời gian?. Một cảm giác nhẹ nhàng lắm, nghĩ đến ngày tháng lại được vũng vẫy làm việc và cống hiến để được hiểu ý nghĩa của chính cuộc đời mình mà đôi khi đã mất niềm tin vào nó.

    Thương quá đi thôi, yêu nhiều quá đi thôi?
    [​IMG]
  2. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mắt cay xè.. đây là lần thứ mấy? một lần, hai lần? không nhớ nổi được nữa rồi? cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đi học, thương quá đi thôi? sao lại khổ sở đến thế này?! Sao cuộc sống lại cứ như trêu ngươi thế này?! Mọi cái phải khác đi chứ, chắc chắn thế! Lần này phải khác, lần này phải như là nó chứ không phải một cái tương tự như thế để rồi bao nhiêu công sức, bao nhiêu sự cố gắng cuối cùng lại chỉ là một con số không ?..
    Chỉ biết tin vào mình, duy nhất vào mình thôi?
    Gọi điện cho Ngáo, nói với Ngáo là nhớ Ngáo nhiều lắm?. lâu quá rồi còn gì. Lúc trước muốn ôm hay nhõng nhẽo gì cũng được, bây giờ chỉ biết để mes. rồi nhận trả lời ?onghe thương quá đi thôi?.
    Nửa đêm nhớ anh kinh khủng? có lẽ được gần anh rồi nên mới nhớ nhiều đến thế, cũng sẽ lại ngắn ngủi như những lần trước thôi... Cũng không biết chọn đúng hay sai? chỉ biết yêu, điên cuồng yêu và nhớ nhau mà thôi? *sighs*? đã 3 năm rồi, thuộc về nhau nhưng chưa được ở bên nhau? phải cố gắng, sự nghiệp, công việc, học hành?
    Tình cảm lung tung quá! Vẫn muốn chỉ một người duy nhất, được ở bên cạnh nhau?. Nhưng cứ người này người kia, chỉ đối với họ như bạn bè mà cũng khó khăn! Người ta chỉ chạy theo cái vẻ bề ngoài thôi, nếu biết trống rỗng thế này chắc cũng không ai dám?! Cái gì cũng không rõ ràng? giá như được gần anh, tốt biết bao nhiê[​IMG]
  3. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [blue][/blue]Nửa đêm thức giấc, tin nhắn của anh? có lẽ bây giờ anh mới xong công việc?! cảm giác đang như thế nào đây? Buồn vô hạn? nhưng biết làm sao được?! cả chán nản, giận dỗi nữa? vậy là lần này anh vẫn chưa vào được với em! Đành phải để lần sau vậy!!! Bỗng chốc nhận ra ích kỷ quá đỗi! ghen cả với những người không quen biết vì họ yêu nhau và được ở gần nhau. Nhưng? phải thông cảm cho chính mình thôi?mới ngày hôm qua cảm giác sẽ có anh ngay cạnh bên để yêu em, nâng niu, vỗ về em? vậy mà? *sighs*? cũng đã mấy tháng rồi .. Ngáo nói ?ovợ chồng Ngâu?? gượng cười mà chua chát lắm!!!
    Sao thế này? Sao không tìm con đường đi riêng cho mỗi người, sao trái tim không bình yên, hạnh phúc khi đến với một nơi khác ấm áp và được chăm sóc tốt hơn? Không biết được, không ai có thể biết được, bởi chúng mình đã thuộc về nhau mất rồi?
    Chưa hiểu cũng như chưa thể chia sẻ cuộc sống với anh, ví như thêm một gánh nặng mà anh phải mang ? yêu em nhiều thế, anh có giận mình không?!
    Đến một ngày một ngày nào đó
    Em xa anh một ngày nào đó
    Anh nhớ có một lần một lần mình nói
    Ta yêu nhau có vầng trăng làm chứng
    Bầu trời nhiêu sao sáng đêm nay
    Nhiều như những gì mình muốn có
    Một lần đã trọn vẹn ái ân
    Với anh em mãi là người tình trăm năm
    Và nếu như có một ngày một ngày nào đó
    Em sang ngang một ngày nào đó
    Anh sẽ chúc em được được nhiều hạnh phúc
    Cho em luôn luôn được gì em muốn
    Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
    Nhiều như những gì mình đã có
    Một lần đã trọn vẹn hiến dâng
    Với Anh em mãi là người tình trăm năm
    Nhưng vòng yêu dấu đã xa rồi
    như con tàu ra khơi
    Đến một ngày nào đó em sẽ biết rằng
    Anh yêu em nhiều bao nhiêu
    Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
    Nhiều như những gì mình đã mất
    Một lần đã trọn vẹn hiến dâng
    Với anh em mãi là người tình trăm năm
    Và nếu như có một ngày một ngày nào đó
    Em quên anh một ngày nào đó
    Những ân tình nhạt nhòa phai dấu
    Trong con tim chẳng còn thương đau
    Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
    Nhiều như những kỷ niệm qua tay
    Một lần đã trọn vẹn ái ân
    Với, anh em mãi là người tình trăm năm?.[​IMG]
  4. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ngồi với một người và trả lời điện thoại với một người khác? phải xếp mình vào loại người nào đây?!
    Đồng nghiệp cũ, sao khác quá, khác ngày đầu gặp nhau nhìn thật hiền lành nhưng con người bây giờ? người ta nói phát tướng phát tài, có lẽ vậy!!! Cùng tuổi nhưng?. Cuộc sống, phải lăn lộn chắc buộc người ta tự biến mình như thế? c?Test la vie! Đã từng hy vọng, và cũng đã từng trân trọng tình cảm có được nhưng? bây giờ chỉ biết cười, một nụ cười mệt mỏi!
    Nó hỏi có phải Bố là người đó không? Cũng chỉ vì điều ngớ ngấn đó mà rời khỏi chỗ đó cả năm trời rồi vậy mà vẫn căn vặn?. để làm gì? Tụm năm tụm ba tưởng tượng ra những câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn để chiêu dụ thêm một mớ những kẻ thiển cận ư?! Không hiểu nổi? con người thật kỳ lạ! trong môi trường đó, có lẽ có muốn cũng không khác được? tuổi trẻ sao không cải thiện mà hùa vào tự biến mình thành những kẻ có đầu óc của thập niên trước?! Nghĩ mà buồn? cứ tưởng khá hơn nhưng đúng là cây nào thì trái đấy thôi. Ở môi trường đó rèn luyện cho người ta nhiều khả năng mà nghe hay chỉ mới nhìn qua thôi cũng đã phải khâm phục? kể ra thì phải dẫn chứng, mà dẫn chứng lại dài dòng? thôi thì im lặng vậy!
    Không hiểu người ta đang làm gì nhau? Đang toan tính gì nhau? Cái liêm sỉ cũng chẳng còn! Khổ thật! làm người khổ thật!

  5. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Him lại gọi điện thoại, có vẻ như mỗi ngày? hỏi xem đã ngủ dậy chưa? Đã tập thể dục chưa? Đã ăn sáng chưa? Ăn cái gì? Có ngon không? etc? ngẫm lại giống như đang trả lời bác sĩ vậy! chắc là bác sĩ riêng của mình đây ơ nhưng nào có nhu cầu?!
    Đến giờ hẹn, vội vàng thay đồ, vội vàng đi ? lần nào cũng vậy! toujours? trễ 5?T cho dù tự hứa sẽ cố gắng sửa chữa ở lần sau. Đến nơi mọi người đã ngồi ngay ngắn làm test rồi. Nhìn xung quanh, không quá shock như lần trước nhưng cũng là người nhỏ tuổi nhất trong group. Nhất định phải impress như đã từng ở HSB..! phải xuất sắc nhất vì công việc này là của mình!.... 1 and half hour left? cảm giác rất vui, viết không dài nhưng tin sẽ gây ấn tượng rất tốt với Mr.RM như đã từng khi nộp application.
    Ngồi đợi để staff làm một số việc cần thiết, ngó xung quanh? không hiện đại như môi trường trước nhưng nhỏ và gọn! hứa hẹn những điều thú vị và học hỏi được nhiều? chỉ có điều hơi ngại vì gần chỗ cũ quá vô tình gặp nhau như bữa trước thì ?không thoải mái lắm! Nghĩ lại cũng không biết mình khác với trước quá hay mắt mr.H có vấn đề mà ko nhìn thấy mình! nhưng mà không! Chắc là đi ra ngoài đường dán tên AN? trước ngực, mặt him gởi ở trên cao nên không nhìn ai được ở dưới này!!! Rõ khổ! Làm sao lại phải mệt mỏi thế?!
    Không biết Bố và mẹ đi chơi thế nào rồi? honeymoon của ông bà nội! nhắc lại thấy nhớ Nấm của cô quá đi thôi. Để chiều đi dạo xem có cái gì hay hay mua cho Nấm chứ; để Nấm chơi ngoan mà còn bú bình cho mau lớn! Chẳng mấy chốc nữa cô lại không còn ở Việt nam, cả Nấm cũng thế! Hai cô cháu mình phải tranh thủ Nấm nhỉ! Ông Bà đi thế chắc nhớ Nấm nhiều lắm!....
    Coi như ngày cuối tuần thế là xong việc, muốn ghé duty free nhưng lười quá! Ngày mai từ chối đi chơi với him rồi? cũng không biết him có suy nghĩ gì không? thôi thì để lần sau vậy, có cảm xúc một chút đi sẽ vui hơn.. Như thế này mà đi thì lại trở thành người vô duyên mất!
    *sighs*
    [​IMG]
    Được findoutsthspecial sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 20/08/2005
  6. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình, không biết buồn hay vui nữa? có lẽ thú vị!
    Nhìn thấy cũng có một vài người ghé vào đọc?. không biết có bị chửi rủa gì không? viết lăng nhăng, đọc mất thời gian!
    Chiều ngủ một giấc đến những 5:20pm mới dậy? kinh khủng thật! phải tranh thủ chứ wk mà! Lại lấp liếm đây! Gọi điện cho tiểu đệ rủ đi may đồ nhưng nó mắc đi sinh nhật rồi! ? cũng không biết bao giờ mới bỏ cái nickname này cho nó nữa?! Chắc phải 2-3 năm nữa đến khi mình đi lấy chồng!?nghĩ lại thấy của nó vẫn nhẹ nhàng chán! của mình còn khiếp hơn! ?ođại ca? nghe mà hồn vía bay cả trên mây! Nhìn cái mặt với cái nick nó chỏi nhau giống như voi mà mặc áo yếm ấy!
    Gọi rủ thêm vài đứa nhưng đành phải solo.. chuẩn bị tâm lý Mr.Ng này chảnh lắm, cũng không hiểu quan tâm tới vấn đề đó làm gì .. đến thấy him cũng nice, trông bụi bặm một tí? túm lại thấy excite vì him có phong cách! càng ngông càng thấy thích! Làm mấy cái nghề như him thì chính những kẻ như thế mới là kẻ có tài! cũng không hứng thú chọn? him automatic làm tất! mỗi nhiệm vụ đứng cho người ta đo? him chọc mấy câu? không có ý kiến gì!chỉ cười? Chắc lại bảo sao con bé này hiền thế.. hiền thì được chứ mà bảo khờ thì lại khổ!!! Hai đứa kia ký gửi ở đó những 4 pants, him hỏi có chọn thêm không? ? nghe đâu chị Vân nhà mình thích lắm đang chuẩn bị tậu thêm những mấy cái nữa? phải nhịn ăn mà may đồ! Ngất!!!
    Nhắc đến ăn uống chắc mình sắp rơi vào báo động đỏ? bây giờ ăn đồ cứng hay dầu mỡ một chút là khó chịu toàn phải ói ra... món khoai tây chiên với beefsteaks có muốn cũng ăn không được nữa rồi! chẳng mấy chốc lại ốm tong cho xem?
    Đi lăng quang mua vài thứ ?nói kiếm đồ cho Nấm nhưng nhìn lại chỉ toàn đồ của cô! Chán cô thật!!!
    Đọc vài thông tin của công ty để tuần sau khi interview còn biết mà nói? hầu như những công ty này xu hướng đều lấy người từ ngân hàng thôi! Ngay cả IBRD/IFC hay Mekong Fund thấy hồi bảo chỗ mình qua bên đấy cũng nhiều! thấy vui khi nghĩ đến công việc mới... cũng muốn được làm người của worldwide nhưng đi từng bước vậy? giai đoạn này đang phải tích lũy đủ thứ! Thôi thì ?osave for the future?.
    Him nhắn tin, cũng ko biết trả lời làm sao?! Nhức đầu! coi Jessica Simpson bài ?o these bootings are made for walkin? ấn tượng her body? nghĩ đến Bố, chán quá!!!
    Nhớ một người, nhớ hai người? và nhớ rất nhiều người?
  7. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    em xin chen ngang một chút,cắt dọc dòng tâm sự của bà chị..em thấy bà chị có vẻ quan tâm tới thời trang và làm đẹp..đó chính là cách relax tốt đấy..em có mấy tủ MANGO,MORGAN,..toàn hàng mới nhập,đồ anh,pháp,ý đủ cả..nói chung là cực hippi đi hoang và bohêmiêng thảo nguyên..bà chị để thời gian mà ăn chơi..tâm sự mãi..chị chắc rảnh rỗi..thế thì đi ăn chơi đi..bà chị đẹp,tự tin..lại giỏi giang..lại tâm hồn nữa...thế thì sao lại trăn trở thế nhỉ...
  8. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua Cúc thông báo đã có em bé rồi! có lẽ được một tháng? cảm giác là lạ? thế là sẽ được là mẹ nuôi? lúc đầu phản đối nhiều lắm vì cuộc sống của Cúc đã có gì đâu! ?nhưng ai cũng ủng hộ nên rốt cuộc cũng không có kí lô nào! Bây giờ thì vui vui?
    Nếu, đúng? nếu..hay giá như? ngày đó anh dành nhiều thời gian hơn cho em, em không quá con nít như thế và anh tự tin vào mình hơn thì có lẽ bây giờ mình đã có những đứa trẻ?. Vậy mà! Em đã không biết rằng đó là lần cuối cùng, lần cuối cùng mình được bên nhau ? em cho mình cái quyền làm cho anh đau khổ, em nghĩ anh yêu em rất nhiều và rồi cũng sẽ như hàng trăm, hàng ngàn lần trước anh sẽ lại bỏ qua và đến bên em?. Nhưng? có lẽ đó là giới hạn cuối cùng mà anh có thể chịu đựng! một người con gái đã đến và đỡ anh dậy? một năm sau đó em mới biết rằng anh đã có gia đình? cảm giác thế nào? Cười? mà thật ra là khóc! là ngỡ ngàng?. em muốn được nhìn thấy cuộc sống của anh hiện tại, em muốn được lại gần và ôm đứa trẻ mang tên em? ngày đó sẽ không xa.... em sẽ làm điều đó! Lòng em thắt lại khi nghe N. nói cuộc sống gia đình của anh không hạnh phúc và gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh? càng như thế em lại càng trách mình nhiều hơn? nhưng liệu rằng nếu, vâng? nếu ngày ấy chúng mình lấy nhau thì đã tốt hơn bây giờ? hay cũng chỉ toàn giận hờn như lúc yêu nhau? Có những lúc em muốn gạt bỏ tất cả và đến với anh nhưng ? cuộc sống bây giờ không chỉ có em, có anh mà còn cả N., vợ và con anh nữa? và nếu em làm điều đó, một lần nữa sai lầm được lập lại.
    Anh biết không? đã 3 năm rồi?nhiều hơn cả thời gian mình yêu nhau nhưng mọi ký ức về anh vẫn như thế? ánh mắt, vóc dáng, khuôn mặt? H. ơi, hãy hiểu duy nhất một điều? em đã yêu anh rất nhiều? chỉ duy nhất một điều đó thôi.
    Có ai đó đọc và dường như phản đối? cả một chút mỉa mai? chỉ buồn cười? dầu sao thì cũng cám ơn.
    Một tuần bận rộn bắt đầu? lại mong chờ đến wk và những buổi tối được một mình? lại nhớ câu Jay nói rồi gương mặt him lúc nghe iPOD mà gào lên?
    Lonely I''m Mr Lonely,
    I have nobody,
    For my owwnnn
    I''m so lonely, I''m Mr. Lonely
    I have nobody,
    For my owwnnn
    I''m so lonely,
    So handsome!!!

    Được findoutsthspecial sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 21/08/2005
  9. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhận email Dh kể wedding của L. bên Florida? ngạc nhiên đầy bất ngờ! chồng của Loan lại là XH. vui nhỉ? Cuộc đời kể cũng lạ! không ngờ lại biết nhau hết! Lần này phải tin thật rồi? có duyên có số cả, cố tránh cũng không được. Lần trước về đây? cứ ngỡ his wife sẽ là Chinese cơ mà! Mà anh chàng này cũng lăng nhăng lắm cơ! Chỉ có điều him yêu ai thì hết mình! Toàn những bất ngờ thú vị! cũng nhờ điều đó mà cảm thấy còn chút gì vớt vát?!
    Ghé một vài topic thấy mọi người choảng nhau khiếp quá ? ngồi đọc mà có cảm giác đạn lạc cả vào mình! nhưng cũng không biết? cảm giác gần gũi vì hình như tính cách của mọi người đều khá giống nhau. Dĩ nhiên mỗi người là một người nhưng những gì khái quát nhất trên cơ bản là giống nhau.
    Anh UNIDO nào đó bị mọi người tấn công dồn dập thế không biết liệu phòng thủ có chắc chắn chưa chứ đạn bắn lại trông chiều cũng yếu lắm! thôi thì cố lên anh ah! Mọi người đang thử khả năng của anh đấy!
    Ngày đầu tiên đi làm mệt thật! lâu rồi không làm việc? cũng chỉ nghe mấy cái policies mà ngồi mỏi cả mông. Chiều ra khỏi building trời cũng đã tối? băng qua đường sợ quá cơ! Cứ tưởng được xe hôn cho một cái để bày tỏ yêu thương. Mọi người đi xe vui thật! Mình đi xe cũng vui thật! Chị đồng nghiệp hỏi thăm nhưng lười nói chuyện chỉ cười trừ? có lẽ làm cũng không lâu vì không thích lắm! để cho người khác thích hợp hơn nhưng dù sao cũng phải làm đến khi CB? kêu! Có lẽ xong xuôi thủ tục cũng phải giữa tháng 9 mới bắt đầu.
    Đêm qua về phát hiện bị mất nhiều thứ ngay trong chính nhà mình! Có những thứ thấy được và những thứ không thấy được ? buồn miên man!
    [​IMG]
  10. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thật sự hai ngày nay tâm trạng không thoải mái một chút nào! Mọi chuyện dồn dập quá!
    Bây giờ chỉ muốn được ở riêng? đã quá mệt mỏi với tất cả mọi cái xung quanh rồi? đó là cách duy nhất? nhưng trong cùng thành phố thì làm sao mà đi được?! phải chờ đến lúc đi học có nghĩa là phải 4 tháng nữa! Đó là con đường tốt nhất để không bao giờ phải phụ thuộc vào bất kỳ ai! Nhớ ai đó hỏi, ước mơ của em là gì? Nhiều lắm nhưng điều đầu tiên và trên tất cả đó là rời khỏi đây hay chính xác hơn là rời khỏi căn nhà của chính bố mẹ mình. Có lẽ ai đó sẽ nói chưa chính chắn ? mỗi người có những khó khăn khác nhau nhưng đó là quyết định đúng đắn nếu có thể thực hiện được. Đôi lúc muốn xin việc ở đâu đó thật xa trong khoảng thời gian còn lại này nhưng rồi có những ràng buộc mà hiện tại chưa thể bứt ra? thôi thì phải nhẫn nhịn để đến lúc được dịp vùng vẫy thì sẽ chẳng bao giờ trở lại đây nữa!
    Càng nghĩ mọi cái ở hiện tại càng hiểu mình cần phải có một người đàn ông như thế nào trong cuộc sống riêng sau này. Đó phải là một người đàn ông thật sự! đàn ông thì phải là đàn ông chứ không thể vừa là đàn ông lại vừa là đàn bà! Cũng may, thầy tử vi bảo cung phu thê của mình cực tốt! Thương quá đi! Uh! Thầy còn bảo là vợ chồng đẹp đôi nữa cơ đấy! Chồng ơi chồng ah!
    Tìm một con đường tìm một lối đi
    Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi
    Lạc loài niềm tin sống không ngày mai
    Sống quen không ai cần ai cứ vui cho trọn hôm nay
    Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
    Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
    Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại
    tình yêu đến cho tôi ngày mai
    tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
    tôi hy vọng được ơn cứu rỗi

Chia sẻ trang này