1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

the right one

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findoutsthspecial, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, trời ơi mệt mỏi quá!
    Nghĩ ra một hướng để có thể phát triển nhưng điều đó có nghĩa phải thay đổi toàn bộ! nhưng là điều mong ước cho tương lai sau này từ 1 năm trước đây! Cuối tuần sẽ đi xem ?rồi về bắt tay vào làm!
    Hôm nay break time ngồi nhìn ngắm quan sát mọi người trong công ty một chút! ở đây chán quá! chán từ chỗ giữ xe cho đến building! Giống như ai đó nói, đạp hết gián vẫn chưa hết chán! Chắc cái building này có tuổi thọ cao nhất thành phố! Mà dễ cái gì chán lại hay bám mình dai lắm! (Lạy trời đừng như thế!!!) cứ như lúc chơi bài, chán cái con 3, con 4 cay đắng, thế mà chơi mấy mươi ván thì y như rằng có bấy nhiêu con 3, con 4 mà thiếu con 5! Cú kinh khủng!
    Anh email về nói là đang nói chuyện với Bố, lại nghe Bố lý luận gì, quay qua nói lại mình! bảo lớn rồi, nếu Bố mẹ giúp được thì tốt còn không thì phải phải tự mà xin scholarship! Oh hay người ta không có điều kiện thì thôi đằng này? thế thì ?ono mama no papa give me one dollar? hạnh phúc hơn mình chán! Người ngoài nói thế được chứ trong nhà mà nói kiểu đấy thì? bó chân! Phải hiểu rằng mình đã rất cố gắng! nhưng mà khổ? cứ càng cố lại càng trầy trật! biết mà cứ nói?. Tức chịu không được? dễ gần 10 lần rồi đấy em không tiếp được nữa đâu.
    Chị chỗ làm tâm sự về bạn trai? ui chao hạnh phúc ghê cơ! Không nghĩ, không nhớ gì đâu! Thấy hời hợt quá! mình hay người ta?!
    Hôm nay gặp chị kia giọng Đà Nẵng, nhớ chị T. nhiều lắm? bây giờ chị đang như thế nào? Có còn nhớ em hay không? có còn thương em nữa không? đã có cái gì mới với chị chưa? Chị là điều duy nhất em còn lại trong chỗ cũ đấy! Nhớ những lần vừa nói chuyện, vừa làm việc mãi đến 10:30pm mới rời NH. Tiếc là ko claim over time được chị nhỉ hihih? có mà thế thì Pe.K ngất mất!
    Thôi dừng lại? sao thế này? Mọi cái của mình sao thế này? Đầu tháng phải học lại tiếng Pháp, khiếp!!! mãi vẫn chưa xong được lớp sơ cấp! chắc cộng lại phải được năm năm rồi đấy! rồi tiếng Nhật nữa?
  2. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Được findoutsthspecial sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 24/08/2005
  3. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    The right one... is bigger than the left one.
    Mama mia!!!! I need balance!!!!
    Bu ơi, hòn bên phải to hơn... hic.... Lệch rùi. SAng box GDGT hỏi xem có sao không nào.
  4. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em đang rối rắm? em đang mâu thuẫn ?
    Hãy chiếu một ánh sáng, dù chỉ là le lói ở cuối con đường để cho em kịp nhìn thấy một lối thoát cho mình!
    giúp em!
  5. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tuần, mọi người rất nôn nao? duy tâm rõ khổ! Cúng kiến khói bay mịt mù ? Ngồi bâng quơ, nhìn xuống đường, trưa nắng quá ?. Cảm giác buồn mà không rõ lý do, chỉ cảm nhận một thất bại, một thất bại thật sự ở chính mình! tệ quá! không biết phải diễn tả như thế nào về cái sự tệ hại này đây của mình nữa!!!
    Mọi người hỏi chừng nào lấy chồng?. trả lời như thế nào đây? cái tuổi nó đang đuổi cái xuân ? nghe mà già quá cơ! Chưa định hình nổi, ngay lúc này đây vẫn chưa biết được tương lai ngày mai mình như thế nào? đôi lúc cảm giác như mình đang có tất cả, nhưng phút chốc nhận ra rằng đó chỉ là mớ hỗn độn, không hình thù và vô nghĩa?
    Phải làm sao? Phải như thế nào? Ngày mai vẫn phải đến công ty? không dám nghĩ đến nhưng dường như mọi cái có vẻ như tệ hơn mỗi ngày! Nhìn lại một quá trình, tất cả liên quan đến cuộc sống của mình đều đi xuống nhiều lắm! đôi khi tự nhủ lòng? có như thế mới thú vị bởi có khó khăn, đau khổ hay thất bại thì chính cuộc sống sẽ dạy cho mình biết điều gì là quý giá! Nhưng? đôi lúc không dám đối diện, đôi lúc nghi ngờ con đường mình chọn, nghi ngờ bản thân và quay lại sỉ vả chính mình?
    Không hình dung nổi mình đã thất bại đến vậy! Ngày mai phải đến công ty ?
    [​IMG]
  6. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi với Ngáo, thời gian trôi nhanh thật? hai đứa cười thật nhiều? cố gắng nhìn cuộc sống theo một cách khác, không lối mòn, không buồn bực!
    Wht do ya know abt luv? Wht do you probably know abt love?
    Nói chuyện, rồi nhớ chuyện chị đồng nghiệp kể? em nhận ra rằng chúng mình phải chia tay nhau, phải dừng lại thật rồi! như thế em còn có thể để lại sự tôn trọng nơi anh? chưa bao giờ như lúc này đây em hiểu rằng đó là điều tốt đẹp nhất để em còn có anh đâu đó trong cuộc sống của mình. Nếu không làm như thế, thêm một lần nữa em cũng lại sẽ mất anh như em đã từng mất H. và không bao giờ dù chỉ là một phút giây nào đó thoáng qua em muốn điều đó xảy ra.
    Lúc này đây em muốn mình được nói chuyện với nhau để rõ ràng cho quyết định của em nhưng thật khó khăn! Em không biết nói gì và sẽ như thế nào. Đã từ lâu em biết mình không còn cảm xúc hay bất kỳ một sự hứng thú nào khi chúng mình gần nhau ?. mâu thuẫn nhiều lắm vì tình yêu hay vì điều gì em không định hình nổi nhưng một sự cảm nhận rất rõ ràng? em hiểu anh yêu em nhiều biết bao nhiêu và em cũng vậy, giây phút đó mãnh liệt lắm nhưng rồi cũng qua thật nhanh. Em cảm giác khó chịu vì giống như có một cái gì đó rất vô hình gắn hai chúng mình lại mà cả hai đang cố vùng vẫy để bứt ra ?. Một sự ràng buộc mà càng giãy giụa lại càng đem đến cảm giác khó chịu nhiều hơn.
    Như thế nhẹ nhàng lắm! đến bao giờ em cũng không biết nhưng với em anh sẽ là một người bạn.
    Tối nay Manh rước đi dạo, hai đứa quý nhau nhưng lại có cái gì đó, một khoảng cách rất vô hình? ko hiểu nổi!
    Nghe Hurrican của Eric benect, thích giai điệu, thích gào lên một cách da diết đầy tâm trạng cho chính mình, cuộc sống, công việc? ?ohurrican!?
  7. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Ghi cái gì bây giờ? đầu óc không biết đang suy nghĩ cái gì nữa?
    Soạn một mớ giấy tờ trong phòng? khiếp! dơ thật đấy!
    Cảm giác buồn ghê gớm vì sự thất bại thảm hại mà không hình dung ra được! thất bại đến thế là cùng!!! Tả tơi, bầm dập?
    Tình cờ thấy bức thư Bố gửi cho hồi năm ngoái lúc tự ý nghỉ làm ở VC? đọc đi đọc lại? ngày ấy tự ái lắm chẳng đọc đâu vì biết thế nào cũng bị chỉ trích, phê phán và ?okhông tưởng tượng nổi? nên không đụng đến?. thấy tội nghiệp cho mình quá! tội nghiệp cho cái tính hiếu thắng và bướng bỉnh đến mức ngu ngốc của mình. May là sau đó cũng chứng tỏ được mình như tuyên bố chứ nếu không chắc cũng không có cái lỗ nào mà chui vào! Nhưng mà ngu ngốc quá cơ!!! Không biết đến bao giờ mới thôi đi cái tính láu táu, bốc đồng này nữa! Ôi! Cứ càng nghĩ lại càng xấu hổ!!! xấu hổ chết đi!
    Bây giờ mọi chuyện không thuận lợi, nghĩ mà buồn nhiều lắm! tại sao như thế này? Tại sao lại bị tổ trác đến vậy? tại sao lại bị rơi vào tình huống này để phải hạ mình đến thế? tại sao và tại sao? Mọi sự cố gắng đều vô ích ư? Nếu cứ như thế này thì đâu cần phải cố gắng đến thế? Chỉ cần bình thường thôi cũng hơn thế này nhiều rồi! tại sao???? Vô nghĩa, vô nghĩa đến kỳ lạ.
    Ai đó nói, mỗi người một số phận! có lẽ số phận mình nó phải vất vả đến vậy!!!
    Đi gặp cô nàng sinh năm 86 nghe đâu 19 tuổi ấy thế mà kêu mình bằng bạn! ekkkkk? người này phá kỷ lục của Nguyệt rồi!
    Nhàn lại chuẩn bị qua Thai thi GRE, hic?hic? Nhàn ui, em có nên làm cái GMATH ko đây chị?! lần này Aus. mà ko ổn thì chắc em đi tu luôn thôi! Ko học hành, ko thi cử cái gì nữa đâu! Có nhiều chật nhà chứ cứ như hiện tại em thấy những cái em đã có cũng không giúp gì được. Em tệ quá!!! tệ lắm cơ!!! Em chán đời kinh khủng đây này!
  8. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Cảm giác hôm nay như thế nào nhỉ? Không rõ?
    Đi làm, mới ngày đầu tuần? không hiểu sao ngủ tỉnh thế? đêm qua mãi gần 1 hay 2am gì đấy vẫn nằm nấu cháo điện thoại cơ mà! Đáng lẽ mình phải có cái giề giề ý từ bưu chính đấy! điện thoại đường dài mà cứ quất một phát 3, 4 tiếng!
    Sáng đờ đẫn? cả tuần nay toàn ngủ khuya, làm việc thì ít mà buôn thì nhiều!!! nghĩ con trai lạ thật hay vô phúc cho mình toàn gặp những đứa vớ vẩn?! nghĩ mà nhức mình nhức mẩy lắm cơ!!!
    Vào đến công ty, hầu như đi làm chỗ nào, thấy đáng yêu nhất vẫn là mấy anh giữ xe! Trễ rồi không quan tâm gì tất! chạy ào ào quên cả thẻ, cả chìa khoá? sáng nay họp hành căng thẳng thật nhá! Nói nhau kịch liệt lắm cơ! Sale tháng rồi không ra cái gì? đã thế ngồi gần, nghe nói hăng quá điếc cả lỗ tai! Chắc mọi người nghĩ nghe chăm chú lắm? chẳng qua vờ mắt thiên hạ thôi! Mắt cứ díu lại? nếu có chấm điểm nghiêm túc thế nào cũng được sao, ai bảo thức khuya cho lắm vào? càng nghĩ càng chán cái chỗ này! Người ta nhảy bổ vào nhau! Mình cứ vướng tay vướng chân thế này cũng bị lên lò thôi! Cơ mà chỗ nào mình cũng chán! Đêm qua bị sạc cho một trận vẫn chưa chừa! chán thật!
    Ngẫm lại mình tệ lắm! tệ cả một quá trình chứ không phải một giai đoạn! tệ tất cả mọi thứ chứ không chỉ một vấn đề nào! em Q. học Havard rồi đấy!!! ôi chết mất thôi!!!
    Cúc gọi bảo đêm qua đi coi film những 12am mới về! chẳng nhẽ hét toáng vào mặt nó bảo mày như con chó hùa ah?! Mệt quá cơ chẳng hơi sức đâu nữa! mọi người rủ đi coi ca nhạc?. vốn chẳng ưa những chỗ như thế! Đủ loại người phức tạp lắm! chỉ có nhúm này thôi mà đã đủ loại rồi! *sighs*?.
    Lần này lại muốn SCC, nghĩ vẫn buồn ? chẳng biết thế nào nữa đây!
    Wish me luck huh?!

  9. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đi với mọi người? cũng lượng lự chẳng biết nên đi hay không?! sao cứ phải múa may quay cuồng thế? Sao lại phải cố khoác lên mình một gương mặt khác? Cứ huỵch toẹch ra cho dễ sống, khổ sở thật! nhưng thôi có một người như thế lại thấy hay?. Cứ mà thẳng thừng ra thì làm sao mà thú vị nữa?. chỉ buồn cười cho cái sống sượng mà cố tạo nên! ?otake one to know one? vậy người con trai đó như thế nào? Có lẽ cũng ko ra gì! Cuộc đời mà?. Cứ đợi him vào đến ngày gặp xem thế nào!

    Nói chuyện điện thoại đến tận khuya nữa?. tình yêu là cái gì? Yêu một người đã khó huống hồ là trên 2? Thời gian gặp lại đã bao nhiêu đâu mặc dù ngày trước học chung cấp III thế mà nói yêu? Là yêu thế nào? 3 năm trước là người con gái xen giữa 2 người đàn ông? còn bây giờ, phải làm sao? Cũng chẳng yêu đương gì chỉ thấy vui vui nhưng Manh lại yêu người con trai đó rất nhiều ? để cho tán tỉnh, nếu Manh biết được sẽ như thế nào?! Không biết suy nghĩ làm sao?
    Con trai hay đàn ông ư? Như thầy bảo, đàn ông cũng chỉ là một đứa trẻ nít có râu ? nhớ gương mặt thầy? sao thầy và H. giống nhau đến thể? Giống cả tính cách nữa? giống một cách kinh khủng! Mọi người tưởng mình cũng như một vài đứa con gái khác, được thầy ?oquan tâm? thế thì sướng? haha? gặp đứa khác chắc thầy ?ogiết? chết tươi vì cái tội ?ođẹp nên chảnh lắm!? thầy kết luận, cũng may gốc mình to!
    Thấy vô vị nhiều lắm! đi làm mà chán! Một số thì gườm gườm, một số thì lại gần xuýt xoa cái này cái kia? ôi! Đời! tất cả phải thay đổi ngay trong tháng 9 này!!! Một chỗ làm mới ngay lập tức!!! đừng có bất kỳ thử thách nào nữa? chán lắm rồi!
  10. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Mở mắt ra?. không biết, nhớ đến một người, cầm máy lên? không có gì cả! hơn 3 giờ sáng? cảm giác kỳ lắm! thiếp đi?
    Điện thoại reng? ghét quá cứ để nhưvậy thôi? lại gọi nữa! phải nhấc máy? ?oem dậy chưa? Dậy đi làm kìa, mặt trời lên cao rồi đó em có thấy không?!? ?ouhmhmhhh? ?odậy đi nha, không lười nè!? hix?hix?
    Lên công ty phải nhắn tin lại là đến nơi an toàn? không hiểu sao buồn lắm! không diễn tả nổi nhưng buồn chết đi được!
    Đang nói chuyện điện thoại với T., điện thoại bị nhiễu? tưởng là của T., số máy lạ lắm! ?o alo!? im lặng?. ?oalo! Có phải là máy của hoa hậu T.D. đó không??? trời ơi! Một năm trôi qua, không liên lạc, không gì cả? chỉ biết cười? Tr. đấy ư?.... không biết nói gì?! Thỉnh thoảng cũng suy nghĩ, suy nghĩ những tình cảm đã qua? tuần trước đã giật mình vì nhận được email của T. ! lại thêm một lần nữa với người này! Khó xử quá! thời gian làm việc với nhau không nhiều? và tình cảm ngày đó cũng chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi nhưng có lẽ đàn ông ở lứa tuổi đó thì nghiêm túc hơn?!? mọi người tưởng mình là đứa cơ hội lợi dụng hình thức? cũng không nói năng gì? khi bỏ ra đi đó là câu trả lời rồi! vẫn còn bộp chộp nhiều lắm! phải khôn ngoan và sắc sảo hơn! Anh nói anh ra lại Hà Nội sống với các cụ, cho phép anh được thỉnh thoảng gọi điện, anh nói ra Hà Nội với anh đi? cũng không biết được, cảm giác nợ nần với Hà Nội nhiều lắm! nhưng sẽ phải ra thôi, bởi có quá nhiều thứ cần được nhìn để mà thanh thản đi được những bước tiếp theo trong cuộc đời.
    N. ơi, em cố gắng để có được những cảm xúc với anh như ngày ấy nhưng sao khó quá! giờ đây chỉ là cảm giác rất bình thường như với những người khác mà thôi! Em không muốn như thế ? nhưng?. Mọi cái nó lại như thế mất rồi! Hãy yêu một người con gái khác đi anh? hãy đến với người ta và gửi em vào quá khứ! Đừng yêu em nữa, đừng nghĩ đến em nữa? em xin lỗi? em cũng không biết sau này em sẽ như thế nào? Ai sẽ kềm giữ lại trái tim của em đây ? em muốn được thuộc về anh và thời gian đó đủ dài để hiểu rằng anh thật đặc biệt vậy mà? em không thể giải thích bất cứ điều gì? ngay cả lúc này đây với những người con trai khác nhau em vẫn không thể nói được điều gì? em làm bố mẹ lo sợ? Anh đừng gồng mình lên nữa nhé! Thả lỏng mình ra và hãy để cho người khác có cơ hội gần anh! Em đã là người ra đi rồi! tổn thương ư? Đừng anh? bởi em không xứng đáng để anh phải bị như thế! một người khác vừa vặn với anh hơn, không buộc anh phải chịu quá nhiều áp lực? khi đó sẽ dễ chịu hơn! Với em, anh sẽ vẫn mãi là người tình, những gì đã có với nhau đó là điều tuyệt vời! anh sẽ mãi như thế với em!
    Công việc, học hành? mọi cái đang quấn chân em! Ngay lúc này đây em chưa thể nghĩ được bất cứ cái gì? và đó cũng không phải là thói quen của em! Em muốn một cuộc sống gia đình nhiều lắm chứ! được nhìn thấy anh mỗi sáng thức dậy, được cùng anh làm mọi thứ, và em biết em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất với tất cả cuộc sống của anh? nhưng? hiện tại em chưa thể và cảm xúc đã không còn!

    Được findoutsthspecial sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 14/09/2005

Chia sẻ trang này