1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

the right one

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findoutsthspecial, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Được findoutsthspecial sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 19/09/2005
  2. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đọc một vài tờ báo phản ánh cuộc sống hiện tại với những góc cạnh khác nhau của cuộc đời,? không diễn tả được cái cảm giác này!
    Hôm nay đi làm, sell tốt thế nhưng cũng không có được cái gì! Chẳng phải vì những chuyện vụn vặt đó mà là cái cách người ta làm việc với nhau? ngu xuẩn cả một lũ, không tả nổi! chỉ muốn nhảy chồm lên tát thẳng một cái vào mặt cho vỡ cái mồm ra! cứ xoen xoét xoen xoét! Làm việc như thế thì làm việc như thế nào?!
    Có những kinh nghiệm, đang được học hỏi và dần dần tiếp xúc với cuộc sống? chỉ muốn nhổ toẹt một cái nhưng như thế cũng chẳng ích gì! Thế là phải biến mình, phải làm cho cả lũ chúng nó nể!
    Một tháng làm việc đúng 4 ngày cuối tuần đủ tiền xài? được cái sell tốt! cứ tiếp tục như thế, khôn khéo một tí lại được việc của mình! tuần sau gấp đôi tuần trước! đáng nể lắm! Thị trường rộng và dễ, không làm được như thế thì kém lắm đấy chứ không phải vừa!
    Gặp một vài người? trẻ có, già có? lại có ý định lao vào mình! chẳng hơi sức đâu cấm cản! chỉ cười cho cái mưu tính ngớ ngẩn! Bề ngoài thôi mà cũng được việc phết! thôi thì cứ đi chơi, cứ thế cho thoải mái, cho biết với cuộc đời!
    Bị Bố la, chẳng hơi sức đâu để ý nữa? chẳng buồn nói năng gì! Mệt mỏi lắm rồi! Nhớ thời gian trước cũng dễ bỏ qua, rồi lại quấn Bố nhưng bây giờ thì? đến khi đi học tính tiếp!
    Nghĩ vẩn vơ, luẩn quẩn! S. yêu nhưng chẳng thể nào có tình cảm hơn tình yêu được. Tụi nó hỏi có nghiêm túc không? chẳng bao giờ đùa giỡn với chuyện yêu đương nhưng từ chối lại không mà cứ dang tay ra thế có chết không?! S. vẽ đến một gia đình, với những đứa con? cũng tưởng tượng nhưng không suy nghĩ được hơn, trống rỗng lắm nên đành thôi!
    Cảm thấy một chút thú vị cuộc sống của chính mình! nghĩ đến tình cảm của mọi người, nghĩ đến cuộc sống, các mối quan hệ, chỉ thế thôi? cũng hạnh phúc lắm!
  3. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Diễn tả như thế nào để đúng với cảm xúc hiện tại đây?!
    Mỗi ngày có những sự việc khác nhau xảy ra, cảm thấy cuộc sống thật tuyệt bởi tràn ngập những điều mới mẻ.
    Sáng thức dậy sớm, như một thói quen mặc dù buổi tối toàn nằm nhắn tin qua lại hay nói chuyện đến mãi nửa đêm. Không hình dung nổi mình có thể thức đến giờ này!
    Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, tất cả đều rất thú vị!
    Tắt điện thoại, thấy bực quá không thể nói chuyện được ? S. gọi rất nhiều?. biết thế nên càng làm! Hơn 10h rồi, phải làm việc cả đêm trước rồi đi tỉnh tới tối thế mà anh vẫn đến! không giận được nữa rồi! anh hỏi ?ocó yêu anh không? anh yêu em, yêu rất nhiều? em biết mà!?? không trả lời được, không thể trả lời được bởi tình yêu, không biết hình dáng của nó như thế nào? muốn ngồi thật gần, ôm anh xin thêm một chút thời gian để hiểu tình cảm đang ở đâu ? nhưng? cười rồi chuyển sang chuyện khác! Anh buồn? phải như thế nào đây?! Sao tình yêu quá phức tạp, nó như một trò chơi cút bắt mà cả người bị lẫn người được đều quá mệt mỏi!
    Sáng nay ngồi ăn sáng nói chuyện với Bố chuyện học hành ở Aus., lại thay đổi, chán thật đấy! cứ giấy tờ một chút lại bắt xin scholarship đi Sing., không, phải Aus. còn tính đường xa vời nữa! mặc kệ Bố đấy! làm sao thì làm! Người ta lo cho hết rồi, mình chỉ cần cố một tí mà không chịu! có ai thuận lợi hơn mình?!
    Nói qua chuyện bạn trai, Bố không nói thẳng nhưng hiểu Bố muốn một người con trai như thế nào để cho xứng! Nồi nào phải úp vung nấy! Bố thẳng thắn nói Bố thích Ng. hay Việt?. Việt ư? Bác H. muốn 2 đứa thành một cặp từ rất lâu rồi nhưng? Ngáo bảo nếu thế thì xứng từ đầu tới đuôi! Lần này nếu him cũng đi Aus. thì không thoát được! chẳng biết nữa chỉ biết hiện tại Nam vẫn là người Bố đồng ý! Chán Bố thật, chán Bố lắm cơ! Hình thức đâu phải là điều quan trọng? nhất lại là con trai! Bố lúc nào cũng đòi phải thật hoàn hảo, con là sản phẩm của Bố và Bố có biết con đã phải như thế nào để hài lòng Bố không ạ?! Bố làm con chán nản chính mình khi tạm thời đi lệch những tiêu chuẩn Bố đã đặt ra. Con phải nhớ mãi những câu hỏi của Bố và lúc nào cũng phải ý thức điều đó! ?o Có khen con đẹp không? có khen con giỏi không?? con đang lo sợ rồi sau này khi Nấm lớn lên nếu chẳng may Nấm không được như Bố kỳ vọng thì cháu sẽ thế nào?! Nhưng bởi Bố có tất cả, và con lại là đứa con gái được Bố yêu chiều, con chẳng dám trái lời nhưng thật sự con muốn, con rất muốn mình có con đường đi riêng của mình mà không phải suy nghĩ đến những cái gì khác liên quan.
    Thôi, rồi con cũng sẽ ra đi, Bố thì sẽ vẫn luôn là Bố với những tiêu chuẩn cho mình và cho cả những người xung quanh. Con chẳng thể nói chuyện với Bố như ngày xưa nữa nhưng con sẽ luôn ý thức rằng, con là con gái của Bố và mọi người đang nhìn vào con.

  4. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    ?oƯớc gì cứ nhỏ hoài hen!?? không Q. ah, cuộc sống thì phải vận động, phải chấp nhận điều đó! quan trọng là phải biết cách tận hưởng và biến nó thành công cụ của mình! cả 3 ngồi đối diện nhau, cũng phải 2 năm rồi không gặp; không biết diễn tả thế nào! Đã từng tự hào những người bạn của mình đều đẹp, đều lạ nhưng? khác quá! không còn là Q., là Th. nữa rồi! gương mặt hằn lên những mệt mỏi, những già nua và lo toan? một vài năm nữa gặp nhau sẽ thế nào?! Chắc còn thảm hại hơn lúc này nữa! tại sao tuổi trẻ không sống đúng là tuổi trẻ mà sớm buộc mình vào những gánh nợ đời?! nhìn mà buồn quá! hầu như ai cũng vậy! nhìn lại cả một đám bạn, hầu như chẳng có sự thay đổi nào tốt đẹp mà toàn đi theo chiều ngược lại! oái ăm thay! Chỉ còn một mình, với cuộc sống và hướng về phía trước! Q. hỏi đến bao giờ T.D. mới chịu dừng chân?! Cũng không biết được, một năm, hai năm hay lâu hơn nữa cũng không chừng ? buồn cho một người, hai người, và rất nhiều người? cũng không biết là tốt hay xấu khi mọi người đều bảo không nghĩ mình đã ở tuổi ấy! trẻ lâu thì tốt chứ!
    Tối ngồi với H. lâu rồi không gặp! nói chuyện với nhau mãi đến 10pm mới đứng dậy để đi về! H. cứ trầm trồ ? cũng chỉ cười thôi, chẳng biết phải nói sao? nghe cứ như anh chàng nào đang tán tỉnh!
    Điện thoại mãi đến 1.30am mới đi ngủ?. S. nói đi nói lại rằng anh yêu và rất yêu! 30?T? 1 tiếng với Tú, không thoải mái chút nào vì him mồm mép quá thể! Lưỡi hoạt động tốt thật! Him đòi gặp, để làm gì khi đã tính đến chuyện kết hôn với người con gái khác rồi? không thể làm bất cứ một người phụ nữ nào phải mất mát thêm nữa! G. dặn đồ nào ăn thì ăn, đồ nào cúng thì cúng, không được lẫn lộn! Cứ để mọi cái như thế thôi, cuộc sống của mình còn bao nhiêu thứ không có thời gian cho những chuyện đó! hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp! Cúc bảo sao anh Nam không vào để kềm giữ lại cái đứa như mình? giữ liệu có được khi mà muốn chạy?! thương Cúc lắm! anh Th. không phải là một người chồng, một người đàn ông của gia đình! Anh vẫn chỉ là một đứa trẻ ham chơi và rất bẩn trí!.... chán thật đấy!
    Chiều nay Manh sẽ qua rước đi coi film, thật sự với mọi người đều nhìn nhận mình khác ngày xưa lắm! thú vị với cách mọi người nhìn mình! thích điều đó cả từ đàn ông và đàn bà, cả từ con trai và con gái. Thích cuộc sống của chính mình!

  5. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Đi với Manh, cảm giác được trở lại với ngày cấp III? lần đầu tiên có được cảm giác rất vui và an toàn sau nhiều lần đi chơi cùng nhau! Đi ăn, chụp hình, coi film! Có lẽ Manh cũng vui nhiều lắm, Manh muốn lần sau đi coi Mr. Mrs. Smith nữa! rất tiếc coi film đó rồi nên đành đợi dịp khác!.... Tuyết tháng tư, cảm giác sau đó thế nào? Không diễn tả được, nhớ Nam, nhớ những gì đã có cùng anh, suy nghĩ về quyết định của mình, liệu đã đúng hay chưa?! Không làm gì cả, để mặc như thế thôi?. Một tình yêu, có phải là tình yêu không? Manh nói đó chỉ là ******** và sự đồng cảm! nhớ ai đó một lần đã nói, love = *** + passion, đồng ý với anh về điều đó. Nói với Manh, Manh lặp lại và im lặng! hai đứa nói với nhau về ước muốn sau này? càng hiểu thật hạnh phúc khi với Nam trong cuộc sống gia đình. Mong một người đàn ông thật sự sẽ đến và mang tất cả những điều đó đến cho Manh. Manh xứng đáng như vậy! đôi khi nhìn Manh giống như một maso?. Ngồi ăn chọc Manh lần này ăn mà không cảm giác được ngon vì Manh chán quá không ngắm được! Thực sự tất cả mọi cái của Manh quá nguyên tắc, quá khuôn khổ và ai sẽ là người đàn ông phù hợp với điều đó?! Manh nói ?o Ta tự hỏi sao lại nhiều người thương mi quá vậy?!? Manh cũng là một trong số đó mà, vậy Manh có trả lời được câu hỏi đó không?! chẳng biết nữa, mọi cái như thế cũng không hiểu lý do tại sao?. nhớ Trinh lắm! Tr. đã rất thương và luôn ngưỡng mộ tự hào vì được là bạn, nhưng ?. chuyện gì đang xảy ra mà Tr. đã không liên lạc?
    Q. gọi điện, nói về chuyện gia đình! Eo ôi! Đáng sợ quá! cả Cúc, cả Q. chỉ làm tăng thêm sự ngán ngẩm mà thôi! Đó là địa ngục chứ không phải là một gia đình nữa rồi! mỗi người một số phận, sẽ chẳng ai giống ai, và giận ghê gớm vì những gì đã xảy ra với cả 2 người! rồ dại quá! đã có gì đâu mà lao vào cuộc sống đó? tại sao lại ngớ ngẩn đến vậy?! có lẽ phải ly dị! cưới nhau được bao lâu? Đủ thời gian để có 1 đứa trẻ ra đời! không biết nâng niu, yêu thương chính mình thì làm được cái gì nữa! Nhớ lại gương mặt của từng người, xuống dốc một cách kinh khủng! không dám nói xấu nhưng thật sự rất tệ!
    Vui vì tình bạn với Manh đã tìm lại được, lại được Manh quan tâm, lo lắng và tha hồ đòi hỏi? S. ơi, em chọn tình bạn của em với Manh, và em không cần thời gian cho tình cảm của mình nữa! Yêu em, hãy hiểu cho em?

  6. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Anh vào với em đấy ư? Cảm giác ra sao? Em chán nản lắm! em không muốn chúng mình gần nhau nữa kìa! Nhìn anh, em không thể cứ mãi thế được! anh yêu em nhiều nhưng? biết làm sao được khi với em cảm xúc đã trở về con số không? em chẳng thể ép buộc bởi như thế là lừa dối chính mình rồi lừa dối cả anh! Ngay như lúc này đây, đáng lẽ chúng mình phải ở bên nhau thật hạnh phúc để bù đắp cho khoảng thời gian phải cách xa ?. anh có buồn em không? có giận em không? em chẳng thể nào quan tâm đến những cảm xúc của anh nữa rồi! Em nói em đã không còn tình yêu, anh bảo ?okhông, chưa bao giờ em yêu anh mà chỉ duy nhất tình yêu của anh dành cho em mà thôi!? Im lặng?. em chẳng thể nói được gì! Em biết anh đang như thế nào, nước mắt không chảy ra nhưng em hiểu khó khăn đến thế nào đối với anh!
    Gọi điện thoại anh hỏi tại sao em không đến, hết thật rồi! nóng nóng, mặn mặn ở đầu môi? em xin lỗi!
    Ngày hôm qua khi gần nhau, em đứng quan sát mọi cái từ anh? hãy đến với ai khác anh nhé! Đừng dành tình yêu đó cho em nữa? em sẽ luôn là người có lỗi với H. với anh và với cả những người khác!
    Mọi cái không thể trở lại như ngày đầu chúng mình gặp nhau, như ngày đầu anh bảo phải quyến rũ em, phải được chăm sóc, gần gũi và yêu thương em? bởi lúc ấy em đón chờ còn bây giờ ?
    Một câu duy nhất ? XIN LỖI ANH.
    [​IMG]
  7. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Vậy là anh đã trở về Hà nội mà không thông báo cho em?
    Lần cuối cùng chúng mình bên nhau, anh ôm em nhưng em tránh né? em biết sẽ như thế nào để có thể làm cho anh đau khổ!
    Đến bây giờ? mấy ngày trôi qua nhưng thật sự cảm giác của em vẫn còn mơ hồ lắm! em biết anh đang đau khổ, em biết anh đang thật sự mệt mỏi để thoát khỏi tình trạng này! nhưng em muốn, em muốn thấy anh như vậy, em muốn thấy anh thật thảm hại nữa kìa! Em vẫn còn đang kinh tởm anh đây này! em đã không tưởng tượng nổi anh với người khác trước khi đến với em, em không tưởng tượng nổi những gì anh đã làm với người đó lại xảy ra với em? anh nói với em đó là tình yêu ngày sinh viên, rằng anh chưa yêu ai nhiều như yêu em, anh chưa điên cuồng vì ai nhiều như vì em? thôi đi! Chính vì anh quá yêu em, chính vì em quá quan trọng với anh, cũng chính vì những gì anh đã làm trong quá khứ! Em sẽ làm cho anh như thế! em để cho anh sẽ phải đau khổ! Anh sẽ phải hối hận vì đã làm những điều đó! sao? Anh không nói gì ah? Tốt thôi, anh đừng nói gì cả bởi em quá kinh tởm anh rồi!
    Em tàn nhẫn ư? không, em ác độc ư? không, nếu là anh, anh sẽ như thế nào khi lòng tự trọng của anh bị tổn thương ghê gớm! sau chừng ấy năm em mới biết được sự thật ? nhìn anh chán lắm! nhìn mặt anh xem kìa! Em cảm giác nó còn tội tệ hơn cả 1 đứa bỉ ổi nhất! em ghê tởm anh!
    Đừng nói với em anh yêu em, đừng nói với em anh cần em, cũng đừng nói với em tất cả những gì anh đang làm là vì em, vì hạnh phúc của chúng mình! đừng anh? em chẳng thế nào chấp nhận nổi những điều đó đâu!
    Em cám ơn chính mình vì tình yêu với anh đã không còn, em có thể hình dung ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, rồi anh sẽ lại giống như H. cưới vợ để trả thù em, bỏ bê công việc vì không có mục đích nữa ư?! Mặc kệ anh đấy! bây giờ thì em chẳng thể nào cầu mong điều gì tốt đẹp với anh được nữa rồi! em chỉ muốn tất cả mọi cái của anh sẽ chẳng ra gì nữa! anh phải thật đau khổ vì em!!!
    Phải thay đổi tất cả mọi cái trong cuộc sống, kể cả những người bạn vừa mới quen, phải dừng lại.

  8. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Trong lòng đọng lại một vài thứ từ lúc nói chuyện điện thoại với Tr?. cũng không biết 2 tháng nữa mọi cái sẽ thế nào?! Nhưng có gì đâu mà phải suy nghĩ những chuyện như vậy khi mà mọi cái rõ ràng không thể nào khác được?! bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời, phải một mình bươn chải tất cả với những người bạn xung quanh ở môi trường hoàn toàn mới lạ!
    Một người đàn bà đã nói toàn bộ cuộc đời tôi những nét khái quát, một người đàn bà chỉ mới gặp gỡ và chỉ qua 2 câu chào hỏi! Tất cả những gì người đàn bà này nói làm tôi sợ khi tôi đứng trước mặt bà, bởi dường như bà biết cả những điều đang nằm trong suy nghĩ của tôi nữa kìa! Đã đi coi bói nhiều, gặp cũng nhiều thầy nhiều bà nhưng chẳng tin ai bởi toàn nói những gì gọi là vớ vẩn! ngày anh trai bắt đi coi thầy tử vi cũng thấy có một vài cái đúng nhưng thấy không ổn giống như vẽ hoa vẽ rắn! còn với người này thì quá sợ! nói vanh vách về tính cách, về gia đình và về cuộc sống tương lai sau này! chỉ toàn đúng thôi! Nhưng chẳng lẽ có một cuộc sống quá tốt đẹp như thế đang đợi mình ở phía trước ư? Sắc đẹp, một gia đình hạnh phúc và sự thịnh vượng? Miên man với hạnh phúc về tương lai?
    Bây giờ chẳng thể làm được gì, chỉ có thể tranh thủ học lại tiếng Pháp, bao nhiêu hứng thú đi làm tan biến khi lật qua nhiều những trang báo, có những vị trí thật thích nhưng hiện tại chưa đáp ứng được? save for the near future!
    Rồi tình yêu?! Đã biết tình yêu là gì chưa hay chỉ đón nhận nó từ những người đàn ông xung quanh? Đa tình ư? Đào hoa ư? Chẳng biết bởi có bao giờ nghĩ mình phải đến với người này hay với người kia để có được cái gì đâu? tình yêu là cái mà không thể né tránh hay điều khiển, chỉ biết tôn trọng! Nói chuyện với Tr., hiểu anh đang muốn như ngày trước và hơn cả ngày trước! anh hỏi ?oAnh sẽ vào Saigon để thăm em, em có dành thời gian cho anh không?? mỗi lần anh gọi điện, cũng không biết phải nói chuyện như thế nào? cũng không biết có còn nhớ đầy đủ những gì anh đã trao cho hay không? cái gì đó rất mâu thuẫn, thấy him là người đàn ông giỏi có cái gì đó hay hay nhưng him quá thực dụng, chạy theo vẻ đẹp bên ngoài đồng thời yêu cầu cả bên trong, mà như thế thì mệt mỏi lắm!
    Đôi khi muốn hét toáng lên, tình cảm của người này, người kia làm sao cho phải? nhưng quá trống rỗng, những điều đã qua lấy dần đi cảm xúc hay chưa bao giờ có được cảm xúc?! Đành chịu vậy? mọi cái sẽ đến đúng lúc và đúng thời điểm, chỉ 1 điều duy nhất là chuẩn bị thật tốt cho tất cả! S. vẫn quan tâm, vẫn lo lắng và?. vẫn rất yêu?
    N. ơi, anh đừng như thế, hãy giữ tất cả như một kỷ niệm thật đẹp và mở lòng mình ra với một tình yêu khác đi anh, nếu không như thế em chẳng thể nào thanh thản được! đừng trừng phạt em bằng cách ấy! một mình Hiệp thôi mà chừng ấy thời gian trôi qua em vẫn chưa thể nhẹ nhàng hơn ?
    [teal][font=.VnArial]
    Được findoutsthspecial sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 27/10/2005
  9. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Điện thoại reng?. Alo? cảm xúc của chị sau khi nghe điện thoại là thế nào? Trầm trồ?! thán phục?! hay ? Chị là bạn của anh Hà ngày đại học, chị bảo bây giờ tôi chắc lớn rồi, ngày trước chị đến ở nhà cũ tôi còn bé tí mà xinh lắm! và học rất giỏi? chị đã lấy chồng, đã có em bé vậy mà chừng bấy năm biết bao nhiêu thay đổi vì lý gì bây giờ chị gọi điện nhỉ?! Cũng phải 6,7 năm trôi qua rồi còn gì? trả lời là không đi làm nữa, chị nói ngay là chuẩn bị đi học phải không? có lẽ gia đình tôi thì đều đặt cho người ta suy nghĩ như thế không khác được, cả anh, em cả vợ chồng, lao vào học? và tôi tự hào?.
    Chỉ còn khoảng thời gian ngắn ngủi, nói chuyện với chị, cám ơn chị vì một câu tự trả lời của chị mà giúp tôi nhiều lắm! chị giúp cho tôi vượt qua chính mình trong thời gian chờ đợi này mà đôi lúc tôi muốn tung hê phá bỏ tất cả vì cuối cùng thì cũng chỉ là cuộc sống ?nhưng trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với chính bản thân, phải giữ vững mục đích của mình. Ngày hôm qua đọc được vài câu chuyện, những khó khăn đã xảy ra chỉ là chuyện không đáng để nghĩ?. Nói đi nói lại cứ thấy người ta nói đúng, số sướng thật!
    Cuối tuần đi với Cóc, với Tanh, chúng nó cứ gào lên cái mặt của mình búng ra được một bình sữa to? non chịu không nổi! con bé mới 19 tuổi mà còn kêu mình bằng bạn? trẻ lâu tốt! chúng nó không được nên cứ ghen tị thế thôi! Không quan tâm! Yêu quá cơ cái bọn này! lại còn bảo người mà môi đỏ thế này là ghê lắm?. ghê cái gì cơ nhỉ?!
    Nhớ anh, hay nhớ ai? Không biết, chỉ biết nhớ, hình ảnh của 2 người trộn lẫn vào nhau! Em sẽ tranh thủ ghé ra Hà nội, chúng mình sẽ được gần nhau và ?. Em muốn được nhìn thấy tất cả, và em muốn anh nhìn thấy em?. ?ochú ơi, mua dùm cháu!? ?ochị ơi, mua cho em?.? anh sẽ thấy em thật đẹp!
    Có nhiều chuyện xảy ra nhưng không có gì nổi trội, S. bảo đừng ham chơi nữa, phải tập trung vào mọi cái? hỏi anh về chuyện 2 quốc tịch, có rắc rối gì không khi vào Việt nam, anh bảo có anh thì lo gì? P. bày tỏ tình cảm, chỉ biết quý thôi, hơn bạn nhưng chẳng thể nào là tình yêu, chỉ là sự quý mến với các mối quan hệ và với tất cả đàn ông.

  10. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua thật vui?
    Xung quanh bạn bè thật nhiều, có ai hạnh phúc như mình không nhỉ? Bạn từ ngày còn bé tí cho đến bây giờ! sáng nằm mông lung nghĩ đến anh, sắp sinh nhật mà chẳng biết phải như thế nào để không gây cho anh thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa?. bởi đó không phải là cách người ta đáp trả lại một tình yêu, lại là tình yêu của một người đàn ông như anh! Anh đang như thế nào? Em muốn được gần anh, và cho anh biết rằng anh thật sự quan trọng với em? ngẫm lại chừng ấy thời gian, tình yêu em biết thật tuyệt vời và điều đó thật đặc biệt? chỉ có điều, anh bảo một ngày nào đó T.D sẽ đá anh ? em đã tặng anh cái bĩu môi dài để anh đặt lên đó nụ hôn thật sâu thế mà?. Mọi cái bây giờ lại là như vậy? em chẳng dám đụng đến anh, em chẳng nhấc nổi điện thoại để gọi cho anh, những chuyện đã xảy ra, như thế đã đủ làm anh ?. Đừng N. nhé, chỉ là tình yêu của em, tình yêu của một đứa trẻ vẫn chưa thế định hình được! Em hạnh phúc, tràn ngập hạnh phúc với tình yêu anh dành cho em, là một slave thật sự của em?. anh biết chuyện kết thúc chỉ là sớm muộn, cho mãi đến bây giờ em mới biết mọi cái đã khó khăn như thế nào với anh?. Em vô tâm quá! chính vì em không suy nghĩ đến càng làm khoảng cách đó rộng thêm, gia đình, xã hội và môi trường sống? chẳng thể nào viết được cổ tích thời hiện đại phải không anh? Anh đừng nói với em anh sẽ chẳng thể nào lập gia đình hay một lần nữa can đảm để yêu? em đã xa anh rồi? em chỉ là một cô gái quá đỏng đảnh với những trò chơi của mình? em đã biết anh yêu em thật nhiều, nhiều hơn những gì anh biết?
    L.P ghé chơi, lâu rồi đấy hơn 4 năm trôi qua rồi?. ngày L.P lấy chồng là lúc H. bảo ?ođám cưới của chúng mình sẽ lộng lẫy hơn, và em sẽ đẹp nhất trong tất cả những người đẹp?? em đã cười? rồi 1 năm sau đó chúng mình chia tay nhau và đến bây giờ thì không có 1 cơ hội nào để thực hiện điều đó! anh đã là chủ của một đám cưới khác mất rồi và em cũng đã không được là khách mời!
    P. bảo sao non thế này, uh? làm sao so được với người đã có 2 con nhỉ?! P. kể cuộc sống của P. hơn 4 năm qua mà như phim vậy? P. là người đã khổ tâm từ ngày còn bé tí! mà nghĩ tính cách, nó cũng là mạng số của mình đấy! tính nó lúc nào cũng lo lắng, chẳng yên chuyện gì? rồi nghĩ về Q. về T., P. nói từ ngày còn nhỏ 4 đứa chơi với nhau nhưng P. biết T.D là người sướng nhất còn P. với Q. thì khổ, T. thì bình bình? ui chao! Ai cũng bảo sướng, ai cũng bảo giàu, ai cũng bảo đẹp? thế toàn là thầy bói cả ah?! Hai đứa nói chuyện với nhau thật lâu, thật vui như được trở lại 2 cô bé lớp 6 trường Lũ Qủy Đói năm nào? thích thật!
    Chiều đi với Cúc, thương Cúc ghê vậy đó! Người ngoài còn bảo 2 đứa là chị em chứ ở nhà toàn bảo 2 đứa là lesbians! tại lúc nào cũng được cưng chiều! bà bầu khệnh khạng nhìn vui ghê cơ! Chọc Cúc, một bên anh Th. một bên mình rồi sau này 2 đứa con, đứa trước, đứa sau nữa là được hehhe?cuộc đời Cúc chẳng thoát nổi 4 người này đâu nên đừng than thở nữa mà phải hạnh phúc!
    Rồi Thúy ghé, hai đứa lên phòng nằm nói chuyện say sưa về cuộc sống gia đình, về những người xung quanh! Thuý lại sắp đi lấy chồng rồi! lôi đống đầm dài ngắn ra cho Thúy mặc thử, thích cái nào lấy cái đó! Thúy mượn luôn cái đầm soiree may ngày đám cưới của anh trai cho tiệc ở nhà của Thúy! Mọi người lần lượt lấy chồng, chẳng ai bảo hạnh phúc?. Mình thế nào nhỉ? Phải 2, 3 năm nữa cơ! Chắc chắn đó sẽ là thiên đường, với một tình yêu nồng nàn và căn nhà tràn ngập hạnh phúc cạnh bãi biển. Tình yêu của chúng mình đã gắn với biển, với Victoria Resort, và những đêm huyền diệu, phải ko anh?
    Buổi tối đi ngủ mà cảm giác hạnh phúc nhiều lắm, có thật nhiều bạn bè xung quanh, được chiều chuộng và yêu thương! yêu tất cả mọi người!

Chia sẻ trang này