1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

the right one

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findoutsthspecial, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Tôi không nhớ anh, tôi muốn viết một cái gì đó cho anh nhưng? tôi không có cảm xúc!
    Sáng nay, tôi phải giải quyết những rắc rối từ ngày hôm trước của mình. Tôi không biết mình nên bắt đầu như thế nào, nó có những cái không thể giải thích nổi? và rồi tất cả đều tốt đẹp?. khi tôi lo lắng về một cái gì đó thì tự khắc số mệnh giải thoát cho tôi.
    Bác gọi điện? tôi mừng, nó giúp tôi mang tâm lý dễ dàng hơn khi đến văn phòng của Bác. Bởi tôi không phải là người có lỗi nhưng tôi phải thoát ra khỏi tình trạng đó. Tôi đã tức giận Bác, tôi ghét Bác nhưng? mỗi thứ ở cuộc sống mới này đều của Bác dành cho tôi? cầm cái ly uống nước đó là ly của Bác cho tôi, dáng Bác tất bật tìm cho tôi vì Bác biết nó phù hợp với tôi, có bông hoa và những khối màu; cái tô để ăn cơm, cái nồi để nấu? hay đơn giản nhất là cái muỗng tôi dung để ăn yahourt vào mỗi sáng sớm thì cũng của Bác mang đến cho tôi. Bác thương tôi như con gái của mình, Bác la tôi khi tôi phạm lỗi nhưng lại chăm sóc và thương yêu tôi hết mình. Tôi là một đứa con gái đỏng đảnh và là một đứa quá thông minh để biết mình nên như thế nào để dành tất cả tình thương đó chỉ duy nhất cho mình. Tôi biết Bác thích cách tôi trả lời, Bác lo lắng tôi không biết đường đến chỗ văn phòng làm việc của Bác, nhưng tôi bảo ?o con sẽ tìm ra? Bác thích câu trả lời đó của tôi và Bác đánh giá cao điều đó, bác nói với Dr. như một cách phát hiện về tính cách của tôi là adventure. Tôi đã chạy như một đứa trẻ vui mừng thích thú sau một chặng đường dài và thấy được ông Bố đầy tình yêu thương đang chờ đón nó. Khi tôi ngồi đợi ở ngoài, Bác bệ vệ đứng đó cười vẫy tay kêu tôi, tôi chạy ào đến thật nhanh. Tôi tin Bác hạnh phúc. Bác thương, rất thương tôi? mọi cái của tôi, Bác lo cho tôi hết mình. Bác bảo cuối tuần phải sang nhà Bác, Bác gái sẽ nấu cho tôi ăn? hihi? chẳng hiểu nổi, có lẽ đó là số mệnh! Tôi xa nhà thế mà tôi chẳng có cảm giác nào xa nhà vì tất cả mọi người đều rất chăm lo cho tôi, từng chút từng chút một. Tôi hạnh phúc.
    Trưa mai tôi được Dr. mời cơm, tôi rất vui vì những tình cảm tốt đẹp mà tôi có được từ mọi người. Dr. luôn nói tôi là con gái của ông ấy để bảo lãnh tôi trước Dean của trường tôi hihiih? tôi thích một câu của Bác ?oNgười khác thì không nhưng con thì được, không có vấn đề gì? chỉ bởi sau lưng tôi có Bác và Dr. Vấn đề duy nhất mọi người đòi hỏi tôi đó là bảng điểm thật đẹp 80-90 trong các học kỳ của mình. Tôi sẽ đạt được! Các bạn cùng nhà tất cả chúng nó đều nghĩ Bác chính là Bố tôi bởi cách Bác lo cho tôi chỉ có Bố mới lo được cho con gái như thế. Tôi rất vui, tôi tràn ngập trong hạnh phúc bởi mọi cái đều rất tuyệt vời chào đón tôi đến với nơi này. Vấn đề học hành của tôi cũng được mổ xẻ, Bác đã từng rất lo lắng tiếng Anh của tôi vì sợ tôi cũng như HH nhưng?. chỉ 2 phút sau khi nghe tôi làm việc về accommodation thì ngay sau đó Bác chỉ ngồi chơi đợi tôi mà không ở ngay kế bên để canh chừng phải làm cái gì đó giúp tôi. Bố muốn tôi học một course English bởi Bố muốn tôi thật vững và tự tin để bắt đầu chính khóa nhưng Bác nhất định không cho vì Bác bảo với người khác thì cần nhưng cháu thì không, cháu giỏi hơn họ rất nhiều và chắc chắn việc học Master không có một vấn đề gì với tôi. Không được tốn thời gian như thế, mà phải dành thời gian đó cho cái Master thứ hai. Việc này được consider rất kỹ càng nên tôi hoàn toàn không băn khoăn. Bác muốn sau này tôi sẽ là chief là top chứ không là một officer hay staff bình thường và điều đó có nghĩa tôi phải bắt đầu với finance chứ không phải ngành học tôi đã lựa chọn. Tôi dùng thời gian này để làm quen với mọi cái và chắc chắn tôi sẽ làm hài lòng mọi người. Chị Tiên bảo Finance sẽ rất dễ dàng với em. Tôi chưa hình dung được nhưng tôi tin mọi người nói đúng. Ai cũng bảo tôi may mắn, may mắn ư? Có lẽ bởi mọi cái đến giờ này tôi mới cảm nhận được sự may mắn của mình! Cuộc sống cho tôi rất nhiều thứ và tôi hạnh phúc?..
    Thêm một lần nữa mọi thứ đang xảy ra tôi lại biết người phụ nữ đó đã đúng.
  2. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi khóc?
    Cũng lâu từ ngày qua đây tôi đã không có cơ hội để viết cho mình môt cái gì đó.
    Gần hai tháng trôi qua cuộc sống đã mang đến những điều tốt đẹp nhất, và trên tất cả là hạnh phúc.
    Tình yêu ư? Tình yêu của những người con trai khác nhau không làm tôi mảy may rung động. Một nụ cười nhạt cho ý nghĩ làm sao được đến gần tôi của những người đàn ông nơi đây. Đời chỉ thế thôi sao? người ta đến với nhau chỉ vì sắc đẹp thôi hay sao? Bao nhiêu người rồi nhỉ, 5 người, 6 người có khi còn nhiều hơn nữa mà tôi chưa kịp đếm trong vọn vẹn 1 tháng 2 tuần. Tôi đến những nơi mà người đi học như tôi chẳng dám đến khi nhanh chóng làm một phép tính nhẩm. Nhưng sau những cuộc gặp gỡ trong tôi lại chẳng còn gì. Ứơc muốn của tôi là mệnh lệnh? tôi cũng không biết mình cần gì và muốn gì trong cuộc sống của mình. Cô bạn mới quen của tôi đã phải ngồi tận tình chỉ cho tôi cái mà tôi có được khi mà với gần như tất cả những người khác phải mơ ước với cái thứ tiếng Việt lơ lớ. Tôi chỉ cười? tôi chẳng suy nghĩ được gì, tôi cảm nhận mình thuộc về nơi này nhưng bằng cách nào và bao giờ thì tôi không biết!
    Tôi có được những người bạn rất tốt, và tôi được yêu chiều như một đứa trẻ. Tôi đã 25 ư? thế mà vẫn đâu đó còn hỏi học lớp mấy? Bố của cô bạn cùng nhà nghĩ rằng tôi chỉ cỡ tuổi con gái ông, cái tuổi mà tôi trải qua 6 năm trước đây. Tôi cám ơn thật nhiều sự yêu thương, chăm lo của mọi người dành cho tôi? tôi biết ơn tất cả. Mọi cái quá tốt đẹp và quá tuyệt vời!
    Tôi dừng lại, có nhiều điều muốn nói nhưng? tối qua tôi chỉ ngủ có 2 tiếng đồng hồ? điều gì sắp xảy ra? Tôi mong chờ nó?
  3. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi trở về nhà sau một ngày ở bên ngoài? ăn và shopping!
    Tôi biết nói như thế nào? Lòng tự ái, mọi cái, không cho phép tôi có thể làm cái gì đó khác hơn! Quan hệ là điều khó khăn đối với tôi, tôi vẫn còn như một đứa trẻ và luôn phải gồng mình lên với tất cả. Nhưng? mọi cái rồi lại sẽ thuận lợi và dễ dàng bởi tôi biết làm sao để làm điều đó. Với tôi, tôi thích mệnh lệnh và sự phục tùng.
    Anh yêu tôi, tôi ư? Tôi không biết? cảm xúc, tình yêu là cái gì đó quá xa vời! có nhiều, và quá nhiều những người con trai khác nhau đến và yêu tôi. Bùa ư? Tôi chẳng biết, bởi tôi chẳng có được tình yêu với bất cứ ai? bao giờ và người đàn ông nào sẽ thuộc về tôi? mọi người thuộc về tôi nhưng tôi thuộc về ai? Tôi không biết?
    Phải nghĩ như thế nào? nếu tôi chấp nhận? anh đưa đến cho tôi tất cả những gì tôi muốn, một căn nhà ở ngay cạnh bãi biển ở Úc này với những người láng giềng giàu có! tình yêu của anh, cuộc sống của anh nhưng?. Không, tôi không thể như vậy, tôi không được phép làm như thế với bất kỳ ai nữa cho đến khi tôi nghiêm túc thật sự trong tình yêu.
    Tôi qua đây, tôi không phải tính toán bất cứ một điều gì bởi tôi biết mọi cái tôi sẽ có tất cả? tôi biết mọi người, cả con trai và con gái đều muốn được gặp tôi. Khi tôi xuất hiện, những người đàn bà, họ nhìn tôi bằng con mắt khắt khe, bằng sự đánh giá của các nhà phân tích. Tôi mặc kệ bởi họ chẳng có gì. Họ đang ghen tị, đang ước ao?.
    Hôm nay sinh nhật anh, tôi không thích cảm giác của người đến sau. Bởi một vài người muốn biết tôi là ai, như thế nào để trả lời câu hỏi vì sao anh lại yêu tôi, vì sao tôi làm anh biết yêu trở lại? Từ chối tất cả bởi nó không có ý nghĩa gì. Họ cố trang hoàng thật lộng lẫy chỉ cố để được tôi biết họ là ai? nực cười.
    Ngày mai tôi bắt đầu học, tôi yêu mọi cái ở đây và điều đó thật tuyệt vời như những ngày tôi sống ở đây. Tôi tin mình có tất cả?
  4. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đi học, vui nhiều lắm, phải diễn tả thế nào? chẳng biết được! Mọi người đều hỏi thăm? thích thú và đặt nhiều quyết tâm. Chẳng có gì khó khăn bởi mọi cái tôi cảm thấy đều thuộc về mình; tôi tin một lúc nào đó, mọi người sẽ biết người đạt điểm cao nhất trong lớp là tôi, một người con gái nhỏ đến từ Việt nam. Tôi nghĩ đến ngày tốt nghiệp với sự tự hào trên gương mặt Bố. Tôi muốn đó là món quà dành cho Bố, tôi muốn Bố thật hạnh phúc. Bốn môn không quá căng thẳng hay khó khăn, để cho tôi kết quả tốt nhất. Anh bạn người Đức thật dễ thương!
    Tối hôm qua chúng tôi ngồi nói chuyện, tôi không biết anh cảm nhận gì sau đó nhưng phải thật dứt khoát thôi. Anh muốn tôi vẫn cho anh được gần tôi và có cơ hội nào đó cho anh nhưng?. Tôi không muốn, tôi không thể. Thà 1 lần làm đau anh như thế này còn hơn là trăm ngàn lần khác. Anh không hiểu rằng khi tôi từ chối có nghĩa rằng tôi đang giúp anh. Tụi bạn cùng nhà gào toáng lên khi tôi trở về nhà thông báo, tao đã nói tất cả. ?oNil, you hav 2 give him a chance, you should learn n you will fall in luv later. He?Ts so cute n sweet, he loves you a lot! He is not handsome enough 4 ya?? để làm gì phải không anh? Vì anh là người rất tốt nên em không thể, em không muốn. Anh nói anh là người không thành công trong chuyện tình cảm, nếu thêm một lần nữa với em thì anh lại thất bại mà thôi, Tốt nhất hãy tìm một ai khác, em chỉ thuộc về duy nhất một ai đó, không thể dành cho tất cả, em xin lỗi ?
    Thời tiết nóng nhiều, trời gió nhưng vẫn nóng. Cảm nhận một cái gì đó không rõ ràng? Anh Q. qua nhà nấu bữa tối, tôi mong anh xem tôi như một người em, tôi sợ quan hệ của tôi với những người con trai bởi chẳng bao giờ tôi thanh thản trở thành bạn của mọi người ?. Sắc đẹp là công cụ giúp tôi được gần gũi mọi người dễ dàng nhưng đó lại là bước cản trở lớn nhất của hạnh phúc. Có ai hiểu rằng tôi đang rất cô đơn và mong có một bờ vai để dựa vào?
    Chẳng muốn suy nghĩ nữa bởi mọi cái quá mệt mỏi. Tôi được yêu thương, được cưng chiều bởi tình yêu của những người bạn.
  5. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em nhắn tin cho anh, em ko biết, em đang xem Brokeback mountain? nhớ anh nhiều. Đã lâu lắm rồi mới lại có cảm giác như thế, ngay đêm qua em nằm mơ về anh. Thỉnh thoảng vẫn như thế nhưng em không hiểu ý nghĩa từng giấc mơ của mình.
    Em trả tự do lại cho anh, một thứ tự do nửa vời bởi em biết em đã lấy đi mất của anh một nửa. Em chẳng biết phải làm sao, người phụ nữ nào tiếp theo? Tình yêu của chúng mình mãi là điều kỳ diệu, một tình yêu thực sự chỉ để cho và nhận phải không anh? Cám ơn anh đã yêu em thật nhiều, đem đến cho em đầy đủ sự đam mê và cuồng nhiệt. Cám ơn tình yêu của em. Anh nói với em thời tiết Hà nội nóng và ẩm?. em vẫn muốn lúc nào đó khi em trở về, em sẽ đến Hà nội để được gần anh và gần cả những điều khác nữa. Yêu anh nhiều, nhiều lắm và một điều duy nhất và cũng là cuối cùng nhất.... xin lỗi.
    Mọi người cười vui, trong em đầy đủ mọi cảm xúc. Em lo sợ, em chẳng biết, cảm giác cô đơn thật nhiều khi không có ai kề bên, khi không có một ai để em có thể tin tưởng. Em không biết một vài người trong số đó suy nghĩ gì và như thế nào. Đầu óc của em, nó không còn đủ tỉnh táo để có thể nói và làm ở hai trạng thái khác nhau. em phải làm sao đây? bởi mọi cái đang ở một tình huống mà rất dễ để đẩy nó lên cao trào tạo nên một câu chuyện tuyệt vời với đầy đủ sự ly kỳ và hấp dẫn!
    Bắt gặp ánh mặt, hành động và cử chỉ cũng như rất nhiều những người con trai khác. Nhỏ hơn một tuổi và 3 tuổi, như thế nào? Yêu lắm nhưng chị là chị cơ mà. Đây là lần gặp thứ 2 phải không? vội vàng quá.
    Bao giờ tôi sẽ có một bờ vai để dựa vào, để cùng nhìn ngắm bầu trời và những vì sao? để cùng nằm trên thảm cỏ và nhìn xuống thành phố? để, để, để làm rất nhiều nhiều những thứ khác nữa; trên tất cả là đắm chìm trong hạnh phúc ??.Đến bao giờ?!
  6. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào nhỉ?
    Tôi chẳng biết, những cử chỉ thân mật giữa tôi và anh là gì? Không nhận thấy sự khác biệt nhưng tụi cùng nhà thì bảo so sweet. Hoàn toàn vô vị! Tôi không muốn anh lại phải thất bại bởi tôi biết mình sẽ chẳng thể có nổi tình cảm nào khác ngoài tình bạn dù tôi có cho anh thêm thời gian?. tôi biết đó là điều không thể. Mỗi ngày anh yêu tôi nhiều hơn, anh can thiệp vào cuộc sống của tôi nhiều hơn? nhưng nó không cùng mang một ý nghĩa rằng anh có thể. Hai điều đó hoàn toàn khác nhau. Anh nói cho tôi nghe những tình cảm trước đây của anh, một nhúm người nhỏ xíu, sống theo lối sống bầy đàn. Kinh tởm!!!
    Bọn cùng nhà bảo tôi ác quá, ác là thế nào? Tôi không thể cho anh cơ hội khi mà tôi biết mười mươi cơ hội đó không dành cho anh. Tôi tiết kiệm thời gian cho anh, và hơn một lần nữa tôi giữ cho trái tim anh không bị tổn thương.
    Ai? Ai? Ai sẽ là người đàn ông của tôi? giống như anh bảo, anh đã gặp rất nhiều người khác nhau nhưng cuối cùng khi Ci? giói thiệu em với anh thì anh lại thế này đây, anh không biết mình đang làm gì! chẳng ai biết được tương lai, tôi chỉ biết nỗ lực của bản thân là học thật tốt bởi học kỳ tới Bác muốn tôi vào làm việc tại văn phòng và điều đó thật tuyệt vời. Tôi sẽ có tất cả khi tôi vào làm việc ở đó.
    Tôi cười khi nghĩ đến điều anh nói, ấn tượng ngày đầu tiên anh gặp tôi, tôi là một đứa con gái hư hỏng, với lối sống hưởng thụ, chơi bời nên gia đình gởi tôi qua đây. Tôi học under, rồi này kia, thêm nữa cái tôi impress anh là tôi đẹp và ***y. Rồi từng ngày trôi qua anh biết mọi đánh giá của anh đều sai lầm! tôi làm anh đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác! Và điều đó làm anh yêu tôi nhiều hơn! Thật thú vị! tôi cho mọi người thấy những hình ảnh khác nhau và đôi lúc trái ngược.
    Không biết hôm nay mọi người sẽ thế nào, nhưng? tôi đã không đến. Tôi để cho mọi người càng khát khao đựơc gặp tôi, được nhìn thấy tôi và gần tôi. Tôi sẽ là người bí ẩn, bởi tôi trưởng thành hơn; biết từng chút một tự bảo vệ mình trước cuộc sống, để làm mọi cái như tôi muốn phải ở một trật tự như thế.
  7. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa?.
    Anh ôm em, em lại để điều đó xảy ra? em nghĩ mình làm một cái gì đó để mang lại hạnh phúc cho anh, làm cho anh yêu em nhiều hơn và chính điều đó sẽ giúp anh nhưng? không, em sẽ làm anh khổ nhiều hơn, đau nhiều hơn gấp một trăm, một ngàn lần những gì người khác đã làm đối với anh bởi em biết em sẽ chẳng thể nào có một chút tình cảm nào với anh ngoài sự quý mến. Đừng như thế được không anh? đừng tốn thời gian với em bởi điều anh muốn không bao giờ có thể. Em sẽ không nhận điện thoại của anh, sẽ không cho anh gần em nữa, đau khổ nhưng nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nếu em cứ để mọi cái thế này. Anh vẫn được sự ủng hộ hết sức mạnh mẽ từ các bạn của em, nhưng?.
    Anh bạn người Đức thế nào nhỉ? Umm? hơi gần gũi nhau hơn những người bạn học, biết nói làm sao? dịu dàng, cả một chút tế nhị nữa. Có khi nào, có một cái gì khác từ phía người đó và cả từ phía mình không? với mọi người đều chỉ là cảm xúc làm bạn mà thôi, biết đến bao giờ mới yêu một ai đó và có trách nhiệm với tình yêu của mình dành cho một ai đó?!
    Tụi bạn cùng nhà gào toáng lên, tao thích body của mày, chạy rầm rầm khắp nhà! Vui nhiều. Tôi chẳng biết với người khác thế nào nhưng với tôi, tôi thích học, một cảm giác rất tuyệt vời khi tôi lao vào học. Tôi thích điều đó. Bác muốn tôi làm PhD sau khi xong Master, một vài ý kiến của các anh chị nhưng? có lẽ tôi dừng lại vì tôi sợ khoảng cách quá xa của mình với những người con trai. Để ở một mức độ vừa phải giúp tôi có nhiều cơ hội chọn lựa hơn, cả công việc lẫn tình yêu. Tôi thích cảm giác khi mình ra quyết định, và đó là quyết định cuối cùng mà cả nhóm làm theo. Thật thú vị! Người con gái duy nhất trong nhóm, lại là bé nhỏ nhất! Tôi tưởng tượng đến gương mặt tự hào của Bác khi tôi báo với Bác bảng điểm của tôi. Sẽ là cao nhất!!!
    Con nít, uh! Big bab, vấn đề gì nhỉ? Không, bởi điều đó có khi lại tốt, chỉ cần vẫn biết ở lứa tuổi của mình phải làm những gì cho cuộc sống sau này mà thôi.
    Nhẹ nhàng, dịu dàng? vui vì sau 2 tháng, tiếng của tôi tốt hơn rất nhiều... tôi tin một thời gian ngắn tất cả đều có thể!
    Được findoutsthspecial sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 06/03/2006
  8. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay luôn là ngày đặc biệt!
    Cảm giác ngày 8/3 vẫn còn đâu đây, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Em không nhớ rõ, 4 hay 5 năm? Anh như điên dại lên vì yêu em? với em đó là điều tuyệt vời.
    Còn ngày hôm nay? thế nào? Em không biết? anh nói anh lại bắt đầu yêu, anh lại bắt đầu một lần nữa trở thành đứa trẻ để yêu em. Ăn tối và nói chuyện, em chẳng biết phải thế nào đây! Em ngăn anh, đừng làm như vậy, đừng yêu em mà chẳng thể được nữa rồi. Anh hát cho em nghe, giọng hát nhẹ nhàng như tính cách của anh vậy! Nhưng điều đó làm em lo lắng ? anh hỏi tại sao trông em buồn? em lo sợ, em sợ mình làm anh khổ nhiều lắm! anh yêu em nhiều bao nhiêu, anh sẽ khổ như thế. Mà như thế thì không được, đã rất nhiều người khác nhau chứ không phải anh là trường hợp đầu tiên. Em phải làm sao? Em phải làm sao với tình yêu em có được từ những người đàn ông xung quanh mình? Giá như em biết yêu một ai đó. Em có đang giúp anh không? Hay em làm khổ anh nhiều hơn tất cả những người khác cộng lại? Em muốn anh yêu em thật nhiều để quên đi những điều không may mắn với anh nhưng? cuối cùng anh được cái gì? điều đó em giúp anh hay em lại dìm anh xuống sâu hơn? Anh nói, anh đang hạnh phúc? người ta chỉ hạnh phúc khi yêu và được đáp lại, còn anh, anh hạnh phúc chỉ duy nhất vì anh yêu em? một lần nữa tình yêu từ một phía? em phải làm sao với anh đây?!
    Em chẳng biết?
    Hai tháng rời khỏi Việt nam, thời gian trôi thật nhanh! Rồi sẽ đi làm, rồi cuộc sống của một người trưởng thành sau 2 năm nữa lại bắt đầu, Tất cả những điều đó sẽ đến, mọi cái sẽ thế nào? chắc chắn nó sẽ thật tuyệt vời.
    Em muốn ngủ vì em phải chuẩn bị nhiều thứ nữa cho việc học của mình. Đó là điều quan trọng bởi hạnh phúc của Bố và của em. Với việc học và công việc, em biết rõ mình phải làm gì và như thế nào; những chuyện khác, em vẫn phải học!
  9. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích cuộc sống nơi đây vào mỗi sáng mai tôi thức dậy!
    Gặp một vài người bạn Việt mới, tất cả đều nghĩ rằng tôi học Under? mọi người tròn xoe mắt ngạc nhiên khi tôi bảo tôi đã 25? ?oôi! Sao trẻ thế?!? biết nói thế nào? giống như khi Naz bảo ?o khi tao nghe bài young forever thì tao luôn nhớ tới D.. ?o tụi nó đoán già đoán non lúc tôi 40 tuổi vẫn trông như twenty and sth? tôi hỏi như thế là good or bad? Always being 2 sides, tôi đồng ý với Des. Nhưng tôi vui vì mình được trẻ lâu.
    Một vài người nghĩ tôi là local, có lẽ vì họ không quen nên chưa nhận ra giọng của tôi không phải là local? tôi ước mình là local! một thời gian sau cũng có thể tôi sẽ nói giống giọng Úc nhưng? tôi biết chắc một điều, tôi sẽ làm điều đó với con cái của tôi. Chúng sẽ sinh ở đây và có cuộc sống ở đây! Tôi thích chúng nói chuyện một cách tự nhiên như chính văn hóa của chúng chứ không phải cố để hòa nhập vào nó như tôi. Nhưng.. tôi biết ơn Bố mẹ tôi, người đã cho tôi cơ hội làm được điều này. Tôi sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình? mặc dù, đôi lúc còn đâu đó sự phân biệt giữa người Á châu với các nước khác? tôi sẽ làm thay đổi điều đó. Des.. đồng ý với tôi cái mà tôi cảm nhận sau hơn 2 tháng ở nơi này.
    Anh được lòng của tất cả những đứa bạn cùng nhà?. Anh yêu tôi nhiều, và rất nhiều? lúc đầu Des. đưa ra thời gian để thử thách với anh nhưng bây giờ thì Des bảo điều đó không cần thiết vì him quá yêu mày? em chẳng biết, em cũng chẳng mang nó vào suy nghĩ của mình? Bởi em nghĩ em có thể có tất cả bằng chính khả năng của mình và tình yêu, người đàn ông đó phải thật vượt xa em về mọi mặt? anh là người tốt, rất tốt nhưng? tình yêu thì không thể nói tốt hay không?anh hạnh phúc khi ở bên em, được gần em? điều duy nhất để đáp lại tình cảm của anh là cho anh được gần em?. Nhưng?. em cảm thấy có lỗi thật nhiều? biết làm sao đây huh anh? Em ước rằng mình có một chút cảm xúc nào đó dành cho anh?.
    Chiều đi học, tuần sau sẽ presentation, mọi cái thật tuyệt vời ở nơi đây! Tôi tin mình là người xuất sắc. Tôi sẽ vượt qua luôn cả anh H. về bảng điểm, tôi tin như thế!
    Mùa đông sắp về, có lẽ anh sẽ mua nhiều quần áo cho tôi? tôi háo hức đón chờ nó bởi tôi chưa bao giờ biết được mùa đông khi tôi ở Việtnam.
  10. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhận email của Bố, Bố thông báo tôi sẽ có học bổng cho semester tới vào tháng 4. Điều đó thật tuyệt vời! trên cả tuyệt vời! tôi hạnh phúc nhiều lắm nhưng kèm theo đó cả những cảm giác lo sợ? hình như có cái gì đó, chỉ là nhắc nhở nhưng? trong giấc mơ của mình tôi thấy nó mạnh mẽ hơn? tôi mơ hồ sợ hãi? niềm vui này tôi chẳng dám nói với ai, những chuyện đã xảy ra tôi đã không hình dung được hậu quả của nó. Tôi vui và hạnh phúc?. thật tuyệt vời bởi điều đó sẽ giúp tôi rất nhiều, tôi sẽ cố gắng tất cả để đạt được điều mình muốn!
    Những mối quan hệ của tôi, tôi buộc phải dừng lại, buộc phải có những khoảng cách nhất định, trong cả lời nói lẫn hành động. Tôi như khủng hoảng khi nhận lại được lời nói của chính mình từ một người đã được nhận nó từ người khác! Kinh khủng quá! Anh bảo, ở Vietnam cũng vậy mà ở cái nơi chật hẹp này lại phải càng cẩn thận hơn. Tôi phải thận trọng trong những mối quan hệ của mình. Des. bảo, tôi chỉ cần với anh là đủ, tôi chẳng cần những mối quan hệ khác và mong chờ người ta sẽ đối xử những điều tốt đẹp như mình đã dành cho họ. Có lẽ là thế, tôi có anh, và việc học của tôi, có lẽ như thế là tốt.
    Đôi khi những chuyện xảy ra, tôi phải nhìn lại tất cả! cú điện thoại, người mà tôi đã coi là chị, người mà tôi thật sự dựa dẫm vào lại mang nội dung đấy ư? anh hỏi tôi lo vì tình yêu anh dành cho tôi ư?! tôi chẳng biết? tôi không biết mọi người nghĩ gì? anh yêu tôi nhiều và anh làm mọi cái để tôi hạnh phúc? với tôi, tôi chấp nhận điều đó từ anh. Họ nghĩ tôi như thế nào trong mối quan hệ này? lợi dụng ư? tôi chẳng nói gì được bởi mọi cái họ nhìn thấy nó thực sự là như thế, họ biết làm sao tôi sẽ với anh; điều đó với anh là quá xa vời! chính tôi, tôi cũng lo sợ vì biết rằng anh chẳng thể nào là người yêu của tôi khi anh có quá nhiều thứ để tôi phải suy nghĩ?
    Cin. bảo, Th. muốn được gặp tôi, Th. hỏi về tôi, umm? đã như thế tôi lại phải làm cho anh điên cuồng với tôi nhiều hơn ư?! một ý nghĩ khùng điên biến anh thành trò chơi của mình để Th. biết được anh yêu tôi nhiều như thế nào. Tôi bật cười!
    Lớn dần và ít lời? một vài điều ngộ ra, giật mình, sững sờ!!!

Chia sẻ trang này