1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

the right one

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findoutsthspecial, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết 2 ngày hôm nay ở đây thật đẹp, tôi cảm nhận được sự hiện diện của mùa thu. Một bản nhạc buồn với thời tiết xung quanh, tôi yêu giây phút quá đỗi bình yên này. Trời lạnh, bàn tay tôi như cóng lên?. Anh xuất hiện! một chút hạnh phúc nhưng không quá bất ngờ vì đoán thế nào anh cũng đến, trong thời tiết như thế này tôi biết anh muốn gần tôi hơn.
    Tôi vui khi có anh kề bên?. Đó có phải là một dấu hiệu tốt? Lòng anh như tan ra khi tôi bảo chưa vượt qua được chính mình để chấp nhận tình yêu của anh?
    Một lần nữa tôi lại không biết mình phải làm sao? Khi ra khỏi Việt nam để đến nơi này, tôi mong mình được sống là mình, chỉ một số người biết tôi là ai, nhưng ở vị trí của tôi, tôi có được những thứ mình muốn và được đối xử theo một cách khác, nhiều ưu ái và trân trọng. Tôi đã cứng rắn hơn, anh bảo anh sẽ dạy cho tôi chữ ?okệ? bởi cuộc sống của tôi được bao bọc quá kỹ nên có những cái rất bình thường thì với tôi nó quá to tát và khi tôi buồn anh chẳng thể ngồi yên được. Những chuyện như vậy là cảm giác của chính tôi, anh yêu tôi có làm hộ tôi tất cả thì những điều đó tôi vẫn phải tự mình giải quyết. Tại sao? tại sao người ta lại lôi thân thế của tôi ở Việt nam ra để làm đề tài nói chuyện? để phán xét xem tôi ở đây có cư xử đúng với vị trí tôi là ai? họ không có quyền làm điều đó, họ không được phép! họ là ai mà tự cho mình cái khả năng đấy? tôi sợ rồi đấy, tôi sợ miệng lưỡi của thiên hạ, tôi sợ thật sự đấy nhưng?. như anh bảo, tôi phải vượt qua nó bởi những điều đó chẳng đáng để cho tôi bận tâm.
    Cuộc sống của tôi ở nơi này, tôi và Bố đã đánh đổi nhiều thứ để có được những gì tôi đang có; điều đó giúp tôi hiểu tôi phải như thế nào? tôi không cần quan tâm người ta suy nghĩ gì về tôi, tôi sẽ trả lời họ bằng chính việc học và công việc của tôi ở đây. Tôi thích sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên!
  2. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    I can picture Th. will cry, ***.. he''''s so nice, and cute....
    Everything he does just because of you, you will happy with him....
    I wish you and him together...
    Ngày mai thi, em phải làm bài thật tốt đã nhé!
    wish me luck!!!
    Được findoutsthspecial sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 29/03/2006
  3. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Bố lại kiêm nhiệm thêm chức vụ, sự đóng góp của Bố là điều tuyệt vời?
    Tiếc rằng, tôi lại như thế này đây! Bài thi đầu tiên của tôi, tôi đã hoàn toàn thất bại, một vài sự an ủi nhưng? 2 câu hỏi đó như cái tát thẳng trực tiếp vào mặt tôi, choáng váng, như ngất đi? 30 phút đầu tiên của 60% điểm thi tôi hoàn toàn lấy được trong thời gian rất ngắn vậy mà?
    Tôi thực sự ngạc nhiên, hoảng loạn; mọi gười cũng hoàn toàn ngạc nhiên!!! trố cả mắt ra ngạc nhiên?
    Kinh khủng, thảm hại!!!
  4. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Wow! bạn gái của anh Th. đẹp quá!
    Umm? biết mọi người đang tò mò về mình, một chút hài lòng khi đạt được mục đích! đẹp quá, xinh quá! họ chỉ mới biết bề ngoài thôi, nhưng?. tôi thích mọi người nhìn tôi rồi nhìn anh, trầm trồ?. Tôi tin, người tò mò về tôi nhất, người khát khao gặp tôi nhất là Th., tất cả sẽ truyền tai nhau tôi đẹp như thế nào rồi cứ từng người một, rồi cả nhóm người một đều muốn được nhìn thấy tôi. Sin. nói Th. muốn rủ tôi đi shopping? tôi không xuất hiện, tôi không thích xuất hiện.
  5. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo tôi, chẳng ai chọn chỗ để sinh ra, vị trí của em người ta nhìn vào làm cái gì cũng phải nghĩ đến gia đình? đôi khi muốn tung hê nhưng? tôi chẳng biết mình có lớn được không khi mà đi đâu tôi cũng không thoát được cái bóng của Bố tôi.
    Luôn là hai mặt của vấn đề?.
    Tôi lặp lại câu nói với anh đêm qua, anh sẽ khóc, sẽ đau buồn nhưng? tôi phải tự bảo vệ mình, tôi phải nghĩ đến vị trí mình là ai, tôi chẳng thể sống như mọi người.
    Bài thi vừa rồi là cái mà tôi phải đánh đổi, mặc dù vấn đề không phải vì nó nhưng chính nó lại là cái mà người ta thích thú để nhìn vào để hả hê, sung sướng. Nhận một vài tin tức của chị mà đau thắt lòng! Sau lưng tôi người ta nói tôi như thế ư? trí tưởng tượng, lòng dạ của con người, trời ơi!!!
    Tôi trở lại là mình, với những người bạn nước ngoài. Anh tôn trọng quyết định của tôi, anh xin tôi đừng vội, đừng đưa ra bất kỳ quyết định nào lúc này hãy nghĩ đến tình yêu của anh nhưng? tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ với Sven với những tình cảm thật tốt đẹp và nhẹ nhàng. Sven cho tôi cảm giác bình yên ở khuôn mặt, cách nói chuyện ?o An iu m jat niu?? cười ngất đi khi Sven nghiêm mặt cố nói cho thật rõ thứ tiếng Việt vừa mới được dạy ?oAnh yêu em rất nhiều?.
    Cái này, cái kia giúp tôi trưởng thành hơn một chút, tôi phải bước ra khỏi vỏ bọc của gia đình và tự mình đối diện với cuộc sống. Học là điều duy nhất tôi quan tâm. Cuộc sống của tôi có Bác, có Des., có Naz và thỉnh thoảng có chị, thế là đủ!
    Tạm biệt tất cả những thú vui xa xỉ, tạm biệt những người bạn đáng ?okính?, tôi xin được phép trở lại là tôi, con gái ngoan của Bố tôi, một nhân vật ở Việt nam xa xôi.
  6. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Miracle!!!
    Trông hình con trai C. yêu quá, tôi cảm thấy điều gì đó thật kỳ diệu. Đến bao giờ sẽ là của tôi? Nó sẽ trông như thế nào? Tôi có là một bà mẹ tốt hay không? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu, một thoáng xao động, tôi muốn có 1 gia đình.
    Na. hỏi anh, khi Bố tôi qua đây anh sẽ xin ông cho anh được cưới tôi, một cái nhẫn thật đẹp và lúc đó tôi không thể từ chối? tôi cười?
    Chuyện này, chuyện kia giữa hai người, chỉ có anh là người hạnh phúc, tôi một mảy may cảm xúc cũng không có, thỉnh thoảng lại so sánh, tôi sợ chính mình. Tôi chẳng thể nào không mở cửa cho anh vào, tôi chẳng thể nào thoát được, anh làm mọi cách để gần tôi? tôi phải như thế nào? Nói với anh nhiều lần, anh bảo đừng nói như vậy, cứ để anh như thế này, đừng ngăn cản anh? tôi chẳng biết phải làm sao. Tại sao lại phải khổ sở trong yêu đương như thế hả anh? đôi mắt ướt nhòe của anh lại làm tôi quên đi những gi mình cố gắng! tôi ngại những mối quan hệ của mình....
    Ngày hôm nay làm bài tốt và cảm thấy thật vui, anh bảo, bực như thế mà đã được 62% thì như thế này chắc phải 80% , tôi đã phải gặp bác sĩ tâm lý ngay sau bài thi đầu tiên vì cảm giác hoảng sợ thấm dần trong tôi. Ngày hôm nay mọi cái tốt hơn nhiều lắm! Thầy tôi, người tôi rất quý, thầy đã giúp tôi lấy lại cân bằng.
    Tôi thích mọi cái của mình, việc học và những người bạn.
  7. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    ?oMình yêu nhau nhé anh?? tôi không biết mình đã nghĩ gì lúc nói ra điều đó, mọi cái đều đơn giản và dễ dàng, không một chút trách nhiệm.
    Anh bảo, t. làm anh lo nhiều lắm, quyết định trong phút chốc như vậy anh sợ? ừ mà sợ thật đấy chứ bởi anh biết tôi chẳng có tình cảm gì với anh ngoài những cảm xúc mà anh có thể nói chính xác nó như thế nào! ?o t. ngại không dám nói thẳng vì em sợ làm anh buồn, anh biết, em không muốn gặp anh, không muốn nghe điện thoại của anh nữa, tất cả những điều đó anh biết và anh biết t. đang hành động như vậy vì lý do gì? ?o tôi im lặng, hoàn toàn im lặng. Lần đầu tiên tôi thấy anh bực với người phục vụ, tôi hiểu cảm giác anh nặng nề đến thế nào. Nhạc trong xe anh bật thật lớn, tôi vẫn chỉ là 1 cô bé, tôi hoàn toàn không trách nhiệm với bất cứ cái gì mình làm. Lúc đó tôi mới hiểu anh đã hiểu tôi như thế nào. Tôi không ý kiến, không gì cả?.
    Việc quan trọng nhất của tôi là việc học, mọi cái đến thật tự nhiên và tôi chỉ mong đó sẽ là hạnh phúc thật sự. Chẳng biết nói làm sao, tôi im lặng. Tôi rất sợ anh làm một cái gì đó nó không tốt, vì tâm lý.
    Mọi cái mâu thuẫn trong tôi nhiều lắm, anh hiểu nếu như tôi có trở thành bạn gái của anh thì đó chỉ là vẻ bề ngoài bởi mối quan hệ đó được build up duy nhất bằng tình cảm của anh. Tôi chẳng 1 suy nghĩ, chẳng 1 mảy may?
    Cái gì sẽ là tốt nhất? không biết, nhưng sau khi nói chuyện với anh xong thì cảm giác của tôi tốt lên nhiều lắm, tôi thấy được tại sao tôi có cảm giác không an toàn, có cảm giác cái gì đó nó không ổn trong cuộc sống của tôi trong những ngày qua.
    Tôi không muốn bất cứ một cái gì khác lúc này. Tôi bỏ phí thời gian cho những chuyện không đâu và đó là điều đáng tiếc. Tôi có cuộc sống của tôi trong tương lai và tôi phải điều khiển nó theo cách mà tôi muốn.
    Một lần nữa tôi dừng lại và cám ơn thật nhiều tình yêu anh dành cho tôi?
  8. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thanh thản, một cảm giác thật sự tuyệt vời và xứng đáng với những khó khăn phải chịu đựng để đến được với nó.
    Trở lại với mình, với những dự định hoài bão và dĩ nhiên, một tuổi mới cận kề, tôi thấy mình có ý nghĩa nhiều hơn. Na. bảo 2 năm nữa tôi sẽ lấy chồng! eo ôi, duyên phận, nghe nhiều về từ này nhưng nói hiểu chẳng biết thế nào.
    Một vài chuyện vẫn tiếp tục xảy ra vào tuần trước nhưng mọi cái tốt hơn nhiều lắm, cái cảm giác thật thanh thản để rồi tự hỏi tại sao mình lại nghĩ nhiều đến như vậy? làm ngôi sao thật khó!
    Tôi làm tổn thương anh không? Tôi đã không muốn quan tâm những chuyện như vậy nữa, tôi không muồn làm điều đó nữa vì mọi cái ở hiện tại tôi không muốn dính dáng gì, tôi vẫn có cảm giác mình sẽ đi Mel. sau này; trong thâm tâm tôi muốn anh giữ lại những gì đẹp nhất. Tôi đã mang lại cho anh hạnh phúc, với tôi có lẽ đó là điều tôi làm được giúp anh. Một món quà nhỏ tôi tặng anh hay anh tặng tôi, tôi không biết nhưng tôi chúc anh tất cả. Anh yêu tôi, yêu tôi nhiều? dù thế nào, điều đó vẫn vậy mà thôi, trong cuộc sống của mình, cái tôi cần là cảm giác.
    Tôi trở lại với N. hay tiếp tục con đường của mình? Khóc nhiều khi anh nói với tôi tình yêu đó, chẳng biết, cuối cùng tôi sẽ với ai, người đó sẽ như thế nào? N. hay là một người khác? Tôi không biết nhưng tôi muốn đó là 1 người đàn ông thật sự. Tôi không thích một người trẻ con hay quá trẻ con và được gọi là đàn ông.
    Bố sắp qua, có lẽ hè tôi sẽ đi Mel. thăm mọi người ở đó, sau khi làm việc xong. Một quyết định khác là tôi sẽ chuyển nhà. Tôi muốn một cái gì đó mới mẻ ?
  9. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn hai tháng, tất cả chẳng biết thế nào?
    Một cách lịch sự nhưng có lẽ sẽ làm anh đau nhiều lắm! Bao lâu anh sẽ quên được em? đừng suy nghĩ nhiều quá anh nhé!
    cảm giác một cú nhói nhẹ trong tim, nhưng em chẳng làm khác được. Em mong anh tìm được tình yêu dành cho mình, không phải mệt mỏi như khi với em?
    Không biết nói gì, một kỷ niệm ở tuổi 24
    " Người đẹp mà sao ác quá".... ôi đàn ông!
    Được findoutsthspecial sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 02/05/2006
  10. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhờ anh chở tôi tới nhà Bác, trông anh mới chán làm sao, anh bảo tôi đẹp quá, có nghĩa rằng anh chẳng phù hợp với tôi. Anh đọc thư Hi. viết, cản nhưng anh cố để đọc, không nói năng gì nhưng tôi biết anh buồn thật nhiều? dầu sao chuyện của chúng tôi cũng đã khép lại, anh chẳng thể nào là một ai đó thật đặc biệt để đứng cạnh tôi.
    Có một sự nhầm lẫn khi anh đưa tôi đến, Bác hỏi một cách rất nhẹ nhàng chuyện bạn trai ?ođẹp như ni thì thiếu gì người? ehhhh? tụi ở nhà vẫn chọc có khi they want you with their son? tôi không biết, hôm nay tôi cảm giác thật nhẹ nhàng khi với Al. anh chăm sóc và lo lắng cho tôi? uhmm? có một cái gì giữa chúng tôi không? Tôi không biết? tôi cảm thấy hạnh phúc khi với anh, ngày mai chúng tôi sẽ ăn trưa? Hai Bác không có con gái nên họ chăm lo cho tôi như con gái, điều đó thật tuyệt. Tôi không biết? có khi nào De. và Naz. nói đúng? Uhm? mọi cái là định mệnh?.
    Tôi đang hạnh phúc, và rất hạnh phúc?

Chia sẻ trang này