1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

the right one

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findoutsthspecial, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết anh nghĩ gì? nhưng tôi sẽ không đụng đến anh nữa bởi đó là cách anh tự bảo vệ mình trước tôi và tôi hiểu nó khó khăn. Tôi mong cuộc sống của anh sẽ bớt vất vả và trưởng thành hơn trong tính cách của mình.
    Al. như thế nào? Chúng tôi đã có 1 ngày Mother?Ts day đáng nhớ cùng với những người thân, có khi nào đó là điều bắt đầu? chị bảo cái gì đến sẽ phải đến. Anh thật dịu dàng. Sau 4 tháng biết nhau chúng tôi mới nói chuyện và ?o??. Bác mua cho tôi áo mới, tụi ở nhà bảo ?o they want you with their son? ? tôi không biết. Cách anh an ủi tôi và lo lắng cho tôi? sau khi tôi thi xong cả nhà sẽ tổ chức tiệc để celebrate. Uhmm? tôi thích vì mình được yêu chiều như con gái của họ. Tôi yêu gia đình này. Tôi đi với họ và tôi được trở về vị trí của mình, mọi người kính trọng chào đón ở cái thành phố này. Người Hoa, một đặc trưng thật tuyệt vời, tôi vui thật nhiều. Bác cho tôi chế độ ăn kiêng vì không hiểu sao tôi bị put on weight! chị bảo rồi sẽ lại tong teo cho mà xem. Uh, phải ốm lại không thể béo thế này được!!!
    Điểm học của tôi tốt hơn và tôi tự hào khi những người lớn hỏi thăm về điểm của tôi. Tôi yêu quý những người thầy của mình, tôi chỉ muốn ôm chầm cái bụng bự của các thầy rồi vỗ vỗ vào nó thôi! Tôi thích mọi thứ tôi đang có.
  2. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thế nào nhỉ? Trên đường đi học tôi gặp rất nhiều bạn bè của mình, chúng tôi chào hỏi nhau, một vài người tôi không nhớ mình đã gặp ở đâu? tôi muốn đặt cho nó một cái tên, con đường tôi vẫn đi học. Tôi thấy vui, mọi người bảo trông tôi khác quá. Tôi thích nhìn vu vơ, nhìn những lá cây rụng, nhìn mọi người xung quanh và thỉnh thoảng phát hiện 1 cái gì đó rồi cười một mình.
    Cuộc sống của tôi đáng yêu quá! hạnh phúc khi mỗi sáng mai thức dậy; mỗi khoảng khắc tôi bắt gặp. Tôi thích cuộc sống của mình, không suy nghĩ, không tính toán. Mà có lẽ để cố tính toán một cái gì đó hơn thiệt về mình tôi cũng không tính được.
    Hè tôi sẽ đi làm, tôi sẽ vào văn phòng để làm việc và tôi muốn mình được học hỏi nhiều. Người ta thường nghĩ ngợi và tính những chuyện xa vời còn tôi, mọi cái đến thật tự nhiên và tôi nghĩ đó là cuộc sống của mình chứ không phải một ai khác. Chuyện vừa rồi, nó cũng chỉ như một giấc mơ, tôi không hình dung rằng nó đã xảy ra? mọi cái, tôi không biết đó là tốt hay xấu nhưng tính cách đó giúp tôi được nhiều thứ. Mọi người bảo, sướng cho tôi nhưng lại khổ cho những người khác? tôi không biết, càng ngày tôi càng nghiệm ra những gì người phụ nữ đó nói là đúng ?o không tình yêu, không buồn phiền bởi mọi cái người khác sẽ đem đến cho con?, sự kỳ diệu của số phận? chẳng biết, nhưng tôi hạnh phúc.
  3. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn ghi điều gì đó, mỗi khoảng khắc đều thật tuyệt vời? hôm qua gặp người học chung unit, chưa bao giờ nói chuyện với nhau, vậy mà người đó tiến lại gần chỉ đế nói ?o cái presentation của mày là cái best nhất trong unit này, rất interesting!? wow! Hihihii? tôi đã nghĩ nó không thật xuất sắc. Ngày mai tôi có bài presentation nhưng đến bay giờ vẫn chưa chuẩn bị gì. Sẽ tốt thôi.
    Sáng chạy bộ qua, chị hỏi về chuyện của anh, bây giờ thì chị hiểu tôi vô tâm đến thế nào. Nằm nói chuyện đến mãi trưa ăn cơm xong rồi anh X. chở về, mọi người đều hỏi có về VN break này không, chẳng muốn về tí nào vì đang phải chăm chăm việc làm thêm save money for around the world trip! Or at least sẽ đi với Mom cuối năm này tới conference một vài nơi. T. trở về VN rồi sau đó sẽ đi US, có lẽ tôi cũng sẽ phải đi US một lúc nào đó không xa bởi gia đình anh tôi chẳng còn ở Vn nữa, tôi muốn nhìn thấy cháu tôi.
    Ăn uống có vấn đề rồi, ăn toàn bị ói, đụng đến thịt là có chuyện ngay! Ba đứa kéo nhau qua Pharmacy school uống rượu, chẳng vì một lý do gì, chỉ muốn làm một cái gì đó thật khùng điên. Sợ camera đứa nào mặt cũng hình sự! thật vui? nghĩ đến chuyện một lúc nào đó phải đến nhà của từng đứa để xem cuộc sống của mỗi đứa sau này thế nào. Tôi nghĩ đến 1 gia đình, tôi muốn có một người chồng, và một đứa con. Tôi thích chăm sóc gia đình nhỏ của tôi và sống thật hạnh phúc? tôi thích nhìn vào mắt chồng đế biết được tôi quan trọng như thế nào với cuộc đời của anh ấy?. mọi người bảo bạn tôi sẽ phải thật đẹp nhưng, tôi chẳng cần điều đó, tôi chỉ cần một người đàn ông thật tốt, yêu tôi thật nhiều. Thế thôi, với tôi vậy là quá đủ, chỉ cần một người xứng đáng với tình yêu của tôi dành cho anh ấy. Tôi và Naz sẽ là hàng xóm sau này ở đây và chúng tôi là sisters?
  4. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi giật cả mình khi thấy bài đánh giá của mình vẫn ở đây. Cười khẩy, tôi chẳng biết người đó đã nghĩ gì mà không gọi điện cho tôi để hỏi về chúng. Tốt, xấu, thật, giả lẫn lộn, tôi chỉ thấy buồn cười. Chẳng nhẽ muốn hại tôi bằng cách nhỏ nhen này ư? chị à, để cho em chỉ cho chị cách chứ thế này thì chẳng là gì với em cả bởi thầy rất thương em nên với người khác thì khó chứ với em thì đơn giản lắm. Chị làm em sặc vì cười với cái đầu đàn bà của chị đấy chị biết không?
    Cuộc đời kể cũng lắm chuyện buồn cười! De. bảo tại vì mày có tất cả nên chẳng thể nào hiểu được con người phải sống làm sao, cười nụ cười của người khác, mang cả bộ mặt của người khác vào mình và cố gắng chống chọi để giành giật cả những điều nhỏ nhen. Đến chết vì tính cách của họ thôi.
    Tôi sẽ vượt qua điểm của họ trong kỳ thi final này. Tôi sẽ làm được điều đó, tôi để cho họ biết mức giới hạn của họ ở đâu chứ không phải cố gắng để so bì với tôi. Tôi ghét cái tính cách tỉ mỉ của những người này. Mệt thay cho họ đấy!!! Buồn cười, quá đỗi buồn cười. Hỏi làm sao bọn nó luôn nhìn người Việt theo một cách dè dặt và cảnh giác. Chơi bẩn quá hửi không được!!!
  5. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết lạnh nhiều, tôi mơ hồ cần một vòng tay của ai đó. Tôi cũng không biết mình đang đi tìm kiếm điều gì. Người này người kia nói cho tôi biết, một cách thẳng thắn hay quanh co rằng họ muốn đến với tôi, anh bạn Ivan vòng tay ôm tôi với lời giải thích vì trời lạnh. Tôi chẳng biết mình cần gì. Tôi cần 1 người như thế nào bên cạnh mình? Không biết nữa? tôi chỉ cho những người bạn của tôi hình ảnh tôi thích, người đàn ông bế đứa trẻ. Tôi thích chồng tôi là chỗ dựa vững chắc, cho tôi được cảm nhận hơi ấm từ người anh ấy, được nhìn thấy tình yêu trong ánh mắt của anh ấy và cách anh chăm sóc con. Tôi thích những điều đó ở người đàn ông của mình.
    Tôi đang nghe bản nhạc của một người gửi cho tôi, tôi nhận nó, nghe nó, thích những lời trong bài hát này. Nhưng ý tứ của người đó, tôi xin phép không đụng được đến bởi tôi biết chẳng thể nào và nếu một lần nữa nửa vời, tôi sẽ lại gây thêm lỗi lầm với một người nữa. Tôi chỉ muốn là bạn, là cái gì đó giữa tình bạn và tình yêu, tôi thích tất cả các mối quan hệ của mình ở điểm đó.
    Và tôi, tôi chỉ dành 1 tình yêu duy nhất, một tình cảm duy nhất cho người mà tôi thật sự ?o when you love some one, you do anything, you do all crazy thing that you can?Tt explain??
    Bác và Bố hài lòng với kết quả học tập của tôi vì nó vượt quá sự mong đợi của mọi người. Tôi vui khi Bác và Bố vui? Tôi sẽ đưa ra bảng điểm với những con số thật đẹp. Tôi không thích dùng một lý do gì để excuse điều mà mình kiểm soát được. Tôi sẽ vượt qua mọi người! chắc chắn thế! Đó là điều tôi đã nợ Bố nhiều năm trời. Cuộc sống của tôi, giờ đây tôi chỉ muốn nó phải thật sự tốt bởi trong quá khứ tôi đã không làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Bố. Anh bảo tôi phải học thật giỏi để xin việc làm ở đây, vâng, nhất định thế! Tôi đi từng bước nhỏ trong cuộc sống của mình rồi thì tôi sẽ có được. Mọi cái đến với tôi thật tự nhiên. Tôi thích như vậy. Tôi cần 1 người đàn ông cạnh mình? sẽ là ai?
    Được findoutsthspecial sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 25/05/2006
  6. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nói với Gi., tao sẽ sống ở đây Gi. ạ, tao không biết nữa nhưng có lẽ là thế, tao không nghĩ tao sẽ trở về. Mấy ngày hôm nay nghĩ ngợi linh tinh nhiều lắm. Đêm nằm ngủ thức dậy lúc 12h đêm chỉ để nói chuyện điện thoại và mở email? một cảm giác rất tỉnh, vô tình nhận được email của anh. Anh nói anh nhớ tôi nhiều lắm, mơ cả chuyện tôi về Hà nội và chúng tôi gặp nhau. Tôi biết anh yêu tôi nhiều như thế nào, nhưng để bảo tôi sống lại quãng thời gian đó thì thực sự tôi không còn cảm xúc. T. nói, đã qua rồi thì có nghĩa nó là quá khứ. Tôi chẳng biết, chẳng biết một cái gì cả. Với anh, với N. hay với những người đàn ông khác trong cuộc sống của mình. Tình yêu với tôi nó là một cái gì đó, có lẽ bởi tôi luôn đòi hỏi và mọi đòi hỏi đều được đáp ứng nên chẳng bao giờ tôi biết trân trọng. Tôi không thích những mối quan hệ nữa, tôi không thích trở thành nổi tiếng bởi quen với nhiều người khác nhau. Tôi muốn thuộc về một ai đó. Chính xác hơn, tôi muốn có một gia đình ở nơi này. Tôi sẽ gạt bỏ tất cả để chăm sóc gia đình, để ru cho ngủ, để vỗ về và yêu con ?oI don?Tt eat that one, it?Ts not good for my body, I want to be ***y like my Mom? hahha? Oooi Kir.! bọn nó bảo con tôi sau này sẽ như thế! v. picky like his/her Mom. Mọi người bảo tôi chỉ 19-20 thì những chuyện như vậy là quá sớm. Ừ nhỉ, nói những chuyện như thế lại bị anh chị cười cho! Có ai bảo là tôi đã 25 đâu?!
    Tôi cũng không biết mọi cái rồi sẽ thế nào, tôi cũng không hiểu được cảm giác của mình những ngày hôm nay. Có lẽ T. nhớ tôi nhiều, rồi một vài người khác bởi cảm giác trong tôi lạ lắm, rất tỉnh nhưng cũng rất mơ hồ, mọi người dễ dàng nhận ra tôi đang suy nghĩ về một ai đó. Chính mình tôi cũng không biết tôi đang nghĩ về điều gì.
  7. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như đoán tuổi của tôi là một cái gì đó rất vui...bất cứ một ai đến nhà đều được làm 1 bài kiểm tra nho nhỏ là đoán xem tôi bao nhiêu tuổi và mọi con số đều dừng lại ở 19-20 có người còn bảo 18. Eo ôi, mắt họ có vấn đề hay cái mặt của mình có vấn đề?
    Chỉ còn 2 tuần nữa là final rồi, mọi cái chẳng biết thế nào, phải cố hết sức bởi học kỳ này các môn đều dễ chứ học kỳ sau thì không tưởng tượng được đâu. Lo lắng chuyện kiếm việc làm thêm mà chẳng biết thế nào. Đừng bảo mình lại giống Vi. ở nhà, làm gì có chuyện bỏ ra $999 để mua cái O2 nhỉ?! với lại cũng không hào phóng đến mức chỉ vì trời nong mà vào luôn MNG để qươ cái dress $120. Ít ra mình vẫn phải cân nhắc ít nhất là 20?T sau đó mới rinh về để rồi tự an ủi là không sao vì quan trọng vui là chính chứ tiền bạc thì sẽ kiếm được. Mọi cái không biết đang thế nào nữa? cố hết sức nhé chứ cứ ham chơi thế này là không được đâu. Công việc, công việc, công việc... sẽ là công việc như thế nào đây? liệu tôi có được 1 cơ hội hay không? Wait and see?
  8. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nói chuyện một đám với nhau, Vivi. Có khả năng đặc biệt để biết được chuyện gì đó, mỗi người một màu sắc khác nhau trong nhà khi Vivi. gặp lần đầu tiên. Vivi. bảo màu của tôi là golden color, mọi người đoán là màu xanh hoặc màu hồng nhưng cái thấy rõ nhất xung quanh người tôi khi tôi di chuyển là golden. Đó là màu của tiền bạc, tôi sẽ rất giàu có! Eo ôi! Mom là màu cam, màu của quyền lực, Na. là màu xanh với purple rồi K. là màu brown. Xong tụi nó xúm lại golden thành ra không phải là Th.?Ts woman. Đến phần relationship thì ehhhhhkkkk, có rất nhiều người với mày nhưng mày chỉ deeply với người đầu tiên thôi? tôi cười, tôi thấy mình chẳng biết yêu được ai! Mọi người đều nhìn ra một điểm, tôi là người phụ nữ như thế ở tương lai.
    Có thời gian suy nghĩ một số chuyện, thấy cuộc sống thật sự chẳng như mình nghĩ và như cách mình sống. Bây giờ tôi mới thấy tại sao người ta phải ít lời, tại sao người ta lại thế này thế khác với tôi, tại sao những gì anh nhìn thấy được còn tôi thì không? Tôi lớn hơn một tí? mọi cái cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Gọi điện cho tôi 12h đêm để hỏi có đi hay không, chẳng phải vì tốt đẹp đến mức đấy mà chỉ vì thiếu 1 người để share tiền, cũng chẳng sao, với tôi mọi cái đều nhẹ như không, chỉ có điều, tôi đã tin đó là người tốt. Thôi thế là thôi, tôi biết tôi phải sống với chính mình và cuộc sống của mình, tôi hài lòng khi mọi người bảo tôi đẹp thế là đủ.
  9. findoutsthspecial

    findoutsthspecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em đọc email anh viết, nhiều và rất nhiều lần, bao nhiêu lần em cũng chẳng nhớ nữa? em chẳng biết trách ai đây? Em hay anh? tại sao lại thế, tại sao anh lại im lặng với em, tại sao anh không nói cho em biết? tại sao? Em chỉ cần anh nói, 1 câu thôi thì tất cả mọi cái đã khác. Em chưa bao giờ xem thường anh, em chưa bao giờ có suy nghĩ rằng anh bệ rạc trước em. Tại sao lại có ý nghĩ rằng em suy nghĩ như vậy về anh? em khóc ư? em không khóc được nữa rồi. Em vẫn còn nhớ ngày mình chính thức chia tay nhau, em không nói được lời nào, nghẹn vì nước mắt? để rồi suốt 2 năm sau đó em mới quên được anh. Tại sao cả 2 lại làm khổ nhau và làm khổ cả những người khác? vợ anh, N., em giận anh, em ghét anh mà không biết rằng anh căm thù em đến mức độ ấy. Anh nói vì em là người chủ động nên dễ dàng hơn ư? vì anh là thằng Ngốc ư? không, tất cả những điều đó tại sao anh không cho em một cơ hội để nói với anh, H. ơi, tại sao? tại sao anh lại làm cho chúng mình khổ sở đến thế này? anh bảo anh mất đi một nửa cuộc đời khi em bỏ anh ra đi, tất cả anh tưởng như mình đã?. rồi? trời ơi, em đã từng thỏa mãn, bởi em biết anh sẽ đau khổ nhưng giờ đây, em ghét mình. Sắc đẹp có lỗi ư? tại sao, em muốn dành tặng nó cho anh vậy mà đó lại là lý do anh không tin vào tình yêu em dành cho anh? đó là lý do anh nghĩ rằng em có thể với những người đàn ông giàu có hơn anh? tại sao? anh hơn em những 9 tuổi, chẳng nhẽ đó lại là lý do để anh biết mình làm đúng? Em ghét anh!!!
    Người ta thường nói về tình yêu đầu tiên, đến bây giờ em mới biết nó như thế nào? chừng đó thời gian, dù với ai em vẫn luôn làm một phép so sánh mặc dù chưa hẳn anh đã là người mà em thực sự muốn.
    Tất cả bây giờ đều đã thay đổi, em đã không còn ở Việt nam nữa và anh cũng đã có gia đình riêng của mình. Dù thế nào mọi cái đã thay đổi và không thể làm điều gì khác được phải không anh. Em yêu anh, yêu anh nhiều, rất nhiều, chỉ thế thôi, bất cứ lúc nào anh vẫn có thể với em như một người bạn, không, mà phải là người yêu đầu tiên của em. Em quyết định sẽ ở lại đây sau khi học xong và sẽ làm thêm một master nữa về bất động sản, em không làm PhD bởi em không hứng thú và không thích hợp. Em thích việc học và mọi cái của mình. Em muốn mình sẽ có tất cả ở nơi này?.
    Giữ gìn sức khỏe anh nhé?. Em yêu anh nhiều như chính tình yêu anh dành cho em.
  10. rubiks

    rubiks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tìm Người Khác Đi Bạn!
    u?c kankuli s?a vo 17:37 ngy 19/06/2006

Chia sẻ trang này