1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Ring - An absolutely thriller movie!!! (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi exorcist, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    The Ring



    [​IMG]


    Before you die, you see The Ring.



    A movie reviewed by Exorcist. All right reserved. Email: tuquyen@myrealbox.com


    Rating:[​IMG]



    Những năm gần đây, những bộ phim thuộc thể loại kinh dị (horror and thriller) có vẻ không được ưa chuộng lắm tại Hollywood. Những năm 60, 70 huy hoàng cùng với Psycho, The Exorcist, The Birds, Texas Chainsaw Massacre ... đã lùi vào dĩ vãng. Những phim kinh dị gần đây của Hollywood xem chán như con gián, chẳng có tí tẹo hồi hộp nào cả, nội dung thì nhạt phèo, xem xong là almost forgetting. Trong bối cảnh đó, một bộ phim đáng xem như The Ring thành công là một lẽ đương nhiên. Bạn sẽ làm gì khi biết mình chỉ còn có 7 ngày để sống, mỗi một cú điện thoại là một tiếng chuông gọi hồn, khi hình ảnh của bạn qua các phương tiện ghi hình chỉ là những khuôn hình méo mó dị dạng? Bất chợt bạn sẽ đổ máu cam, mỗi một giấc mơ sẽ là một cơn ác mộng, và đáng sợ nhất là khi T.V tự nhiên bật lên vào lúc 10h00 PM. Khi đó ta sẽ nhận ra mỗi một giây phút được tồn tại trên đời này đều đáng quý và phải biết tận dụng nó trước khi mọi việc trở nên quá muộn. Before you die, you see the ring. Một vòng tròn lập lòe luôn ám ảnh hiện ra trước mắt, bởi vì nó là một vòng tròn nên sẽ không có điểm kết thúc. This ****ing ring won?Tt stop, my friends!!!


    [​IMG]

    Rachel​



    The Ring, bản mà exor xem là version của Mỹ, xuất xưởng vào ngày 18/10/2002, người xem được tận hưởng 1 giờ 48?T trong cảm giác hồi hộp :D. Đạo diễn là Gore Verbinski. Các diễn viên chính là Naomi Watts (vai Rachel), Martin Henderson (vai Noah), David Dorfman (vai Aidan) ...Kịch bản phim của Ehren Kruger dựa trên cuốn tiểu thuyết của Koji Suzuki. Ai có điều kiện nên xem thêm version của Nhật làm năm 1998 (tên là Ringu thì phải, không nhớ lắm ) Có lẽ các cháu dưới 13 tuổi đừng nên xem phim này, theo khuyến cáo của MPAA bởi một số hình ảnh không phù hợp với lứa tuổi hồn nhiên trong sáng ấy .


    [​IMG]

    Watching the tape​



    Cốt truyện của bộ phim xoay quanh một cuốn băng video. Có bốn người đã xem cuốn băng này, và tất cả đều chết. Rachel Keller (Naomi Watts đóng) trong khi điều tra về cái chết của một người thân cũng đã tình cờ xem phải cuộn băng quái ác này. Ngay sau khi hình ảnh cuối cùng của cuốn băng kết thúc, cô nhận được một cú điện thoại thông báo ngắn gọn ?oSeven days!?, nghĩa là cuộc sống của cô còn có đúng một tuần ngắn ngủi. Từ đó trở đi, Rachel luôn luôn gặp ác mộng bởi những hình ảnh đáng sợ trong cuốn băng, đồng hồ trên máy điện thoại đếm số ngày đã qua ... Thỉnh thoảng cô lại đổ máu cam mà không rõ nguyên nhân, những tấm hình chụp bởi máy ảnh luôn cho những bức ảnh méo mó dị dạng. Có vẻ như không gì ngăn nổi bước chân của Thần Chết. Có lẽ cô cũng sẽ bỏ mạng một cách thảm khốc vào lúc 10giờ đêm của ngày thứ bầy giống như bốn người đã từng xem cuốn băng video này trước đó.


    [​IMG]

    Simara​



    Cũng trong thời gian này, cậu con trai Aidan của Rachel (David Dorfman đóng) có những biểu hiện bất bình thường. Cậu bé mất ngủ liên tục, luôn vẽ những bức tranh có tính tiên đoán những điều khủng khiếp ... Đáng sợ hơn nữa, trong một đêm mất ngủ, cậu bé cũng đã vô tình xem phải cuộn băng video quái ác kia. Rachel kinh hoàng khi trông thấy con trai mình trao linh hồn vào tay Thần Chết, cô cùng người bạn trai cũ quyết định tìm ra bí mật của cuốn băng video kia, chỉ với một quỹ thời gian ít ỏi còn lại.


    [​IMG]

    Dưới giếng​



    Cả bộ phim đem lại cho người xem một cảm giác chông chênh, giống như ta đang đi trên một bức tường rất là cao. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra vào bất cứ thời điểm nào và hầu như không đoán trước được điều gì sẽ tới. Đạo diễn Gore Verbinski sử dụng một cách hoàn hảo các thủ thuật điện ảnh (hình ảnh xuất hiện đột ngột, những hình ảnh không sắc nét, tiếng động) để khán giả luôn trong trạng thái hồi hộp, căng thẳng khi xem phim. Câu hỏi đặt ra thì nhiều nhưng số lượng câu trả lời được để ngỏ (để các bác đạo diễn này còn cơ hội làm tiếp các phần sau --> khôn vật ).


    [​IMG]


    The Ring có lẽ thích hợp với việc xem nhóm, nhất là xem vào ban đêm thì có lẽ hay nhất. Đèn đóm nên tắt hết đi, xem trong ánh sáng lập lòe ma quái của màn ảnh cùng với hình ảnh vòng tròn lập lòe ẩn hiện trước mỗi cái chết đã được dự báo trước. Cảm nhận của từng người có lẽ sẽ khác nhau, nhưng chắc chẳng mấy ai không bị ám ảnh bởi những thước phim này. Điều gì đọng lại sau bộ phim ư? Bạn cứ xem xong phim thì biết :D.


    Chúa ơi, có tiếng chuông điện thoại !!!



    ================================================
    The hills are alive with the sound of music
    With songs they have sung for a thousand years...
  2. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    The ring f u cking rocks !!!
    Hê hê, một số anh chị chê phim này nhảm nhí, rẻ tiền, gớm chết, cứ làm như mấy anh chị ấy hay xem phim trí tuệ đau đầu lắm không bằng. Tôi ít khi thích phim rùng rợn vì xem xong đâm chém một lúc, rùng mình một tí rồi quên ngay hoặc giả phim đến mấy phần thì chắc chắn nhân vật chính không chết được => không sợ . Phim này thì k0 biết nhân vật chính có chết hay không, cách dẫn dắt hấp dẫn, một số hình ảnh trong cuộn băng giống ngoài thực nên bây giờ cứ nhìn thấy cái gương, con ruồi lại ghê ghê. Do kịch bản gốc là Nhật nên trong cốt truyện chứa nhiều tính chất mơ hồ, sự sợ hãi len lỏi trong tâm trí người xem chứ không chỉ rùng mình giây lát. Bản của Nhật dễ hiểu hơn nên bà con muốn giải thích rõ ràng thì nên xem Ringu. Nhưng mà tôi vẫn thích The ring hơn vì phim này sợ hơn, kĩ thuật quay đẹp hơn, cốt truyện mơ hồ, không lí giải hết để người xem suy nghĩ + em Naomi Watts trong vai Rachael hot hot hot
    Đánh giá : 3.5 / 4
    First rule of film club : you do not talk about film club
  3. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, còn một chi tiết nữa là màn hình TV lúc không có tín hiệu, eternity nhờ... hay là tiếng chuông điện thoại đột ngột nữa ...

    ================================================
    The hills are alive with the sound of music
    With songs they have sung for a thousand years...

  4. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Phim xem xong toát hết cả mồ hôi, nhìn lại đằng sau thấy vẫn ....toàn mạng, may mà nhà không có telephone [:D. Đâu chính là bộ phim kinh dị hay nhất mà tôi từng xem, nó hay không phải chỉ bởi cốt truyện, cách làm phim, âm thanh hay diẽn xuất mà bởi sự ám ảnh của nó còn kéo dài.Xem Giác quan thứ sáu chỉ bị ám ảnh trong 3 ngày, xem xong phim này đến cả tuần sau tỉnh dậy vào ban đêm cứ len lén nhìn ra cái TV rồi không sao ngủ được tiếp.. Chấm phim này 9/10 ( hôm nay hơi phóng tay ). "Ghét" nhất đoạn cuối lọ rõ ý làm phần tiếp theo.
    Lời khuyên cho bạn nào sắp xem phim này:
    1: Nếu bạn khoái xem phim vào buổi đêm trong bóng tối đèn đóm tắt hết ( giống tui) thì xin bạn, hãy vừa xem vừa nhai...thuốc trợ tim
    2: Trước khi xem nhớ rút dây điện thoại.
    To exorcist : SEVEN DAYS
    Hà Nội thật nhỏ bé để trốn tránh nhau nhưng lại quá rộng lớn để tìm gặp nhau.
  5. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Kể thế này thì không nhớ hết được . Ngoài mấy cảnh bác kể trên còn có đoạn em Rachael sặc nước móc ra miếng gì tròn tròn, hình như là biểu tượng phong thuỷ của Tàu Nhật gì đó. Lúc đó đang xem trong rạp hình như có một đứa đang uống nước rồi bị sặc, mấy đứa xung quanh cười phá lên
    Nói chút về 3 điểm giống nhau giữa phim này với 1 vài phim khác:
    1/ Người sẽ bị chết trong ảnh bị méo mó lấy tư tưởng từ phim The omen ( phim những năm 70 gì đấy )
    2/ Trẻ con có giao cảm rất lớn, mấy phim gần đây như The 6th sense với The others đều như vậy
    3/ Nhân vật chính là nữ, xinh xắn, bị hoảng loạn nhưng rất mạnh mẽ
    Bác xixo này, đoạn cuối hay đấy chứ, hình ảnh cuối cùng là chiếc TV xẹt xẹt trước mặt rất hiệu quả, chắc chắn là có chọn lọc hơn cảnh cuối cùng của bản Ringu. Thực ra phim kết thúc như thế hợp lí rồi : "The ring will never stop", ai ngờ bọn làm phim ham tiền làm tiếp phần nữa, thành "The film will never stop" !
    First rule of film club : you do not talk about film club
  6. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chỉ định: Những ai chưa xem phim này thì chỉ nên đọc đến đây thôi. " móc ra miếng gì tròn tròn, hình như là biểu tượng phong thuỷ của Tàu Nhật gì đó " không phải đâu, đó chỉ là cái dây đính kèm vào cái phong bì ( còn gọi là phong bì xi măng ) để đựng tài liệu, cái dây đó sẽ cuốn quanh cái gì tròn tròn ở miệng phong bì để khoá lại, ấy nhớ cái đoạn thằng người yêu lọt vào nơi đựng tài liệu chữa trị của bà này không, cái cảnh đầu tiên vào ý, sau cái cảnh chú đấy nói câu" Bà có ở đây không?", đầy rẫy 1 xấp phong bì đấy, lại còn có cảnh về sau em Watt lọt vào nhà ông bố rồi để rơi hộp có con rết ấy, cũng xuất hiện cái phong bì xi măng đấy, hình như hình ảnh phong bì này xuất hiện nhiều nhất.
    Hà Nội thật nhỏ bé để trốn tránh nhau nhưng lại quá rộng lớn để tìm gặp nhau.
  7. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em vừa xem phim này xong, làm mọi cách để cho nó sợ. Tắt đèn, ngồi không ghế tựa, âm thanh mở to hết cỡ, ti vi to đùng ................ cuối cùng, ............. không có cảm giác sợ nào cả. Hic hic OA OA,
    He he, nói thế không có nghĩa em chê phim này đâu, Phải công nhận đây là một bộ phim hay về nội dung, có hình ảnh đẹp, âm thanh tốt, rất tạo cảm giác cho người xem. Nhưng lý do gì mà em lại chẳng có cảm giác ám ảnh như các bác quảng cáo??? Em cũng khó hiểu vì sao mình lại vậy. Chẳng lẽ em vô cảm đến thế à??? Oa oa. Có lẽ hình ảnh em giật mình duy nhất có lẽ là hình ảnh đầu tiên khi cô bé mở cửa phòng và máy quay tiến đến sát với bộ mặt biến dạng. Ờ công nhận chỗ đấy hay. Nhưng về sau thì chẳng có cảnh nào khác nữa, hay ở đây thuộc về nội dung phim.
    Nhưng có lẽ vì em chú ý vào hình ảnh nhiều quá hay sao mà em không đọc hết được phụ đề. Cho em hỏi vì sao bà mẹ yêu con bé thế lại giết nó? Có phải con bé đó bị chứng mất ngủ, không thích ngựa mà ông bố lại thích ngựa nên đã giam con bé trên nóc nhà không?
    Chi tiết cuối phim thì rõ rồi, bây giờ phim nào chẳng kết mở, mà có kết đóng như ?o Gái nhảy? của VN cũng làm phần 2 cơ mà.
    Dù sao phim này em cũng cho 9/10 điểm về nội dung. 5/10 cho sự kinh dị
  8. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi các bác ngoài lề phim The Ring một cái, chuyện là thế này: Em là fans kinh dị, rõ rồi, nhưng đáng tiếc là em lại chưa sợ phim kinh dị nào 14 năm trở lại đây. Nói thế có nghĩa là 14 năm trước em đã từng xem một bộ phim kinh dị mà sau 1 tuần em không dám vào nhà vệ sinh. Hic hic. Em xem phim này ở Đức, nên không có phụ đề, không thuyết mình, mà cũng chẳng biết tên. Em kể vài chi tiết vào đây, nếu ai biết tên phim thì cho em biết với nhá. ( Phim này phim đen trắng hay màu em cũng không rõ vì tivi hồi đó là đen trắng )
    Chuyện bắt đầu bằng hình ảnh cô gái bị giết trong phòng tắm. Nội dung phim em nhớ mang máng là : Kể về một người bị tâm thần hoảng loạn, sau khi điều dưỡng trở về căn nhà ( hơi giống lâu đài ) của mình, hình ảnh đầu tiên ông ấy nhìn thấy là cánh tay rơi ra từ cánh cửa. ............. ........ Nói chung là rất nhiều hiện tượng xảy ra trong nhà ông này. Về sau người ta phát hiện ra người làm các hiện tượng kinh dị đó là mẹ vợ của ông này, bà muốn ông này bị điên để gia tài thuộc về con bà. ( HÌnh như nội dung như vậy )
    Các chi tiết ấn tượng là : Máu trào lên từ Toalet, các lỗ thông nhau giữa các phòng, người đàn bà mặc đồ đen đi lang thang khắp nơi. Cái sợ ở đây không phải là mặt kinh dị, mà chính là sự giật mình, hic, cứ mấy phút lại có một cảnh giật mình thót tim ( hè hè hình như là vậy )
    Đấy, em chỉ nhớ thế 14 năm rồi còn gì.Không hiểu hồi đó bé xem phim này thấy sợ hay đó thực sự là phim đáng sợ nhất.
    Bác nào biết thì nói cho em biết với, để em còn xem lại. Thanks!
  9. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là mẹ con bé này yêu con? Đứa bé này ra đời ngoài ý muốn của đôi vợ chồng này. Mr. Morgan chẳng nói "My wife didn't suppose to have a child" đó sao. Hai vợ chồng vì thế mới nhốt đứa bé lên gác xép của chuồng ngựa, vì ngựa nên con bé mới không ngủ được --> nó ghét ngựa cực kỳ luôn.

    ================================================
    The hills are alive with the sound of music
    With songs they have sung for a thousand years...

  10. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    ưh em biết ôong chồng nói thế nhưng em tưởng con bé chỉ là con nuôi. Hình như bà bác sỹ trên đảo nói thế mà??? Con nuôi mới giết chứ con thật giết thì í ẹ ...... ÔOng chồng ko thích nó vì nó ko thích ngựa của ôong.

Chia sẻ trang này