1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Ring - An absolutely thriller movie!!! (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi exorcist, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Phim này hôm mới chiếu ngoài rạp, mới bắt đầu được khoảng 5'', nghĩa là mới thấy tivi bắt đầu sè sè, cửa sập và nước chảy lênh láng ra nhà thôi, đã có một đám mấy chị dắt díu nhau ra ngoài vì không chịu nổi, làm cả rạp cười ầm lên.
    Tập 2 không kinh dị bằng tập một. Chỉ vui nhất đoạn cuối cô Rachel leo ra khỏi miệng giếng, sập nắp lại, đoạn nói:" I''m not ur ****ing mother"
  2. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    hic em xem phim này 3 lần
    lần 1 xem được đến cái đoạn tủ lạnh và cửa tự mở ở phút thứ 3 4 gì đó sợ quá tắt luôn
    lần 2 xem thêm được khoảng 30 giây đến đoạn con bé ở đầu phim mở cửa ra và 1 tiếng rít lên em thót cả tim nên tắt tiếp :((
    lần thứ 3 quyết tâm xem, đi sang nhà anh yêu, 10h sáng bật đèn mở hết cửa, ngồi trong lòng anh yêu vừa xem hai tay vừa ôm kín mặt nhưng hé hé ra, ấn ấn vào mắt cho nó nhoè nhoè đi ( tức là vẫn muốn xem nhưng mà nếu có gì sợ thì mình nhìn ko rõ nên ko bị sốc). Đang xem dở bà chị họ gọi Linh ơi 1 cái cũng giật nảy mình lên. Hic xem hơn lần trước được khoảng 3 phút, đến đoạn bà mẹ nói với Rachel hãy tìm xem tại sao con bà bị chết với cái khuôn mặt kinh dị như vậy. Lúc chiếu cảnh mặt con bé bị chết với cái tiếng rít lên em sợ quá nhảy bổ ra khỏi nhà nắm tay bà chị họ đứng ngớ ngẩn trước cửa run cầm cập mất 1 lúc ko nói được cái gì .
    Bây giờ tò mò quá mà không biết làm cách nào để xem được hết cái phim này đây huhu. Kíu huhu ! Mọi người làm thế nào mà xem được phim kinh dị thế ạ ?
  3. SHESS

    SHESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hiz...em ko bít có phải bị vô cảm ko nhưng em xem cái phim này chả sợ gì cả...em xem với 3 đứa nữa...buỏi tối...tắt hết đèn...còn có cảnh đang xem thì cellfone reo cơ...(về sau thì chúng nó cứ rình lúc đang cắm cúi xem thì chúng nó nháy)...xem xong có một đứa sợ duy nhất là đứa ...nằm ngủ ko xem chỉ nghe kể...
    Em xem một đoạn hôm trao giải MTV thấy khiếp lắm mà sao xem cả film chả sợ gì nhỉ...rút kinh nghiệm là từ bây giờ có film gì cũng chia sẻ cho bạn bè ( à nhà còn mấy cái xxx ở gầm giường)
    Em nói thật là ko hiểu sao ko thấy sợ một chút nào....nghe các bác tả còn sợ hơn...được cái đoạn con bé này chui ra từ miệng giếng vồ chết thằng kia...nhưng mà vô lý...sao thằng kia ko bị con bé ấy nó cầm tay hằn lên thành vết vào ngày thứ 5 giống con bé ấy nhỉ?...
  4. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    cực cực cực mê the ring..kiếm nguyên bộ của nhật về coi..thực ra lúc xem phim của nhật tui sợ hơn,vì phim của nhật nó nói rõ hơn ..xem phim nhật bị ám ảnh một tuần vì ma với chả quỷ=>sến..
    mà không hiểu sao những đứa bạn của tui ,những đứa quá quen với những phim ma quỷ,hay giết người hàng loạt(tui thích xem nhưng không đủ can đảm để xem hết..) xem phim này chúng nó lại sợ..tui xem từ đầu trơ cả mắt ra mừ chả sợ gì cả..
  5. SHESS

    SHESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thuộc dạng xem nhiều phim ma quỷ...thế mà xem phim này chẳng sợ gì cả...ah nhưng hôm trước bọn tớ nói chuyện gọi hồn thôi mà đứa nào cũng sợ...thế là seo?
  6. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    chắc bọn họ sợ ma nó nhập vào người..như cái hôm halloween tui rủ lũ bạn lên gò đống đa lúc 7h tối chơi mừ chúng nó đâu dám..sợ ma nhập....
    khi nào bác đi gọi hồn.cho tui nhập cuộc với..tò mò
  7. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 chán quá đi. Chả sợ cái khỉ gì cả. Thua xa fần một. Thảo nào chả thấy báo chí khen ngợi gì cả. Rầm rộ đc tuần đầu rồi mất tích. Xem xong bực cả mình.
  8. SHESS

    SHESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    phần 1 em xem đã chán ngắc ngoải rồi mà phần 2 còn chán hơn thì thà ko xem còn hơn...
    Em thích phim kiểu The sixth sens hơn...
    to ronal: hì,em chưa đi gọi hồn bao giờ,em nghe đã sợ lắm rồinhưng mà bao giờ cố lấy dũng cảm đi xem thì em gọi bácnhưng mà bọn bạn em nó toàn kể chuyện dì nó ngồi nhà tự nhiên mà bị nhập thôi nên có gì ko gọi bác được em về tường thuật lại cho bác nghe
  9. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    đâu có ,phần một hay mừ..
    hehe,bác làm tui liên tưởng đến cái game the sims..nửa đêm mấy thằng chồng tui giết toàn về nhập vào cái con nhân vật của tui..ngộ phết..
    mà nghe nói đứa nào yếu vía toàn bị ma nhập thoai...chắc bà dì của bạn bác cũng rứa..
    ......vẫn tò mò....
  10. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Công nghiệp giải trí của Mỹ đang bị khủng hoảng về ý tưởng. Những phim comic hero như Spiderman, X-man,... được nhai lại. Mấy phim ma cover lại của Nhật như Grudge, the Ring nổi ầm ầm. Game bây giờ vẫn chỉ phát triển theo các thể loại cũ.
    The Ring được bọn bên này ca ngợi quá trời. VC mới xem phần 1 nhưng thấy dumb quá trời. Tivi khỉ gì mà chảy nước ra trông phản cảm ghê gớm. Theo tôi, con ma không lộ diện nhiều trong phim đơn giản vì đó là chi tiết tệ hại nhất. Thằng đàn ông to vật như thế lại phải sợ một con mụ chỉ vì đầu tóc xoã xợi nước mũi lòng thòng. Chắc là sợ ...Bẩn Nếu sợ bị giết thì bán bố nó tivi đi. Vào mấy quán rượu ngồi qua đêm có thách cả nhà con ma cũng không làm gì được. Mấy thằng cơ bắp không cho tụi dưới 21 tuổi vào quán rượu.
    Nội dung mấy phim làm theo kiểu Nhật còn dở tệ, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Nhìn mấy con ma rãi rớt lòng thòng chỉ muốn pee vào nó một bãi Tui thích film kiểu 666, What lies beneath?, Gothika, 6th sense cũng tàm tạm. Ngày trước có một film chiếu trên TV là "Thừa kế của những bóng ma" cũng được lắm.
    VC

Chia sẻ trang này