1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Ring - An absolutely thriller movie!!! (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi exorcist, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huy3010

    Huy3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tôi xem bằng đĩa thuê ngoài hàng , hơi xấu ..... mà không biết có bị cắt mất đoạn nào không .... xem thì cũng hay , sợ phết ..... nhưng chẳng hiểu gì cả , tình tiết không thấy có liên quan đến nhau. Có ai hiểu rõ nội dung tóm tắt đi !!!!
    Where are my girlfriends ? ^. .^....
  2. vinasaigon

    vinasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ông thuê ở cửa hàng nào vậy cho tôi biết cái
    8463 TSAI FOREVER 8463
  3. Huy3010

    Huy3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ông thuê ở cửa hàng nào vậy cho tôi biết cái
    8463 TSAI FOREVER 8463
    [/quote]
    Tôi thuê ở chỗ phố đại la , ngay gần chỗ ngã tư cắt phố vọng i' ...... nhìn quanh quẩn sẽ thấy 2 hàng đĩa , đối diện nhau ..... hàng nhỏ hơn có nhiều phim lắm
    Where are my girlfriends ? ^. .^....
  4. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    He he, phim này xem kinh dị thật. Tâm trạng của mình cứ bị dồn nén dần, diễn tiến chậm chạp của bộ phim khiến cho người xem cứ phải suy nghĩ trước về những hình ảnh tiếp theo và chờ đợi điều gì sẽ xảy ra. Hình ảnh khiếp nhất là lúc anh chàng bị chết. Nhìn cái món tóc của con bé cứ bò dần từ dưới giếng lên, đi dần tới và bất chợt bước qua màn hình TV để đối diện với mình như bằng xương bằng thịt, ghê thật. Tôi cũng phục mấy bác xem kinh dị mà chẳng ép phê. Bản thân tôi ngủ thì vẫn ngủ nhưng khi đêm phải dậy hứng nước xong, đi vào nằm mà tâm trí cứ bị ám ảnh. Còn cái vật mà cô Rachel lấy ra từ trong miệng không phải là cái dây trên bao bì giấy đâu, đấy là cái dây nối để đo nhịp tim của người bệnh đó. Lúc cô Rachel này vào nhà của bà này, lục trong tủ thì thấy một búi giây đó. Điều ám chỉ là cả bà ấy và con gái đã từng vào bệnh viện để điều trị, và con gái bà ấy dừng điều trị theo yêu cầu của ông bố nên cái đó là thứ mà ông bố mang từ bệnh viện về đó. Thế mới khiếp.
    Sutumom
  5. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến cá nhân , bản gốc của Nhật kinh dị hơn nhiều . Kỹ xảo thì rõ ràng là không bằng Mỹ rồi , nhưng mà cùng là người châu Á , cái nét huyền bí của Châu Á nó mới gây tác đọng tâm lý nặng nề hơn. Đặc biệt , cuộn băng trong phim Mỹ dựng dở tệ , thua xa bản của Nhật . Cuộn băng của Nhật là đen trắng và có những cảnh quằn quại rất ghê gớm và màu sắc bí ẩn ( có những dòng chữ chạy ngang chạy dọc oằn oại . Cuốn băng Mỹ làm thì bình thường quá ( có màu sắc , nhiều chỗ rất vớ vẩn như kiểu bầu trời mây bay vù vù , ... )
    Hơn nữa trong phim của Nhật thì là ông bố giết con bên miệng giếng bằng một cái rìu
    Theo ý kiến cá nhân , điểm dược nhất về nội dung của phim Mỹ này chính là câu nói của thằng bé : "It'll never stop" 1 cách rất đáng sợ ,khi gần hết phim, phim Nhật không có câu này ( hay mình không nghe rõ nhỉ ) mà thay vào đó là đánh rầm mọt cái hiện ra mấy con số chỉ ngày đang trong lúc hai mẹ con vui vẻ với nhau ( lúc đấy đang xem với ông bạn mà cả hai cùng giật nảy người lên , kinh hơn hẳn của Mỹ )
    Mignon đã xem cả phần hai của phim này ( cung la phim Nhật làm , thì chán không chịu được , dở thậm tệ ) :
    http://us.imdb.com/Title?0218553
  6. nthl4e

    nthl4e Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới có một phim là Dark Water, cũng là đạo diễn Ringo (The Ring Japanese Ver) làm. Tớ thấy quảng cáo là xem
    cũng sợ dữ dội chú bộ đội, mà chắc là thế thật. Ở bên này thứ 6 tuần này là bắt đầu chiếu rồi, các bác ở nhà khéo lọ mọ đã có bản đẹp rồi cũng nên.
    Phim này Hollywood cũng đã mua bản quyền để remake rồi, đang tìm đạo diễn nên chắc đến năm sau mới release.

    Cool chicks and Lamborghini. Your life can't be better.
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có biết chỗ có bản VCD đẹp không ? Nghe các bác quảng cáo thấy hay quá mà hôm nay rước về một cái bản xấu ơi là xấu, bực quá đi mất, cụt sạch cả hứng
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  8. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ tốt nhất chú kiếm DVD, có bản đẹp rồi. Cố lên mua cái đầu DVD Tầu cũng có đắt mấy đâu, mà được xem nhiều phim hơn

    ================================================
    The hills are alive with the sound of music
    With songs they have sung for a thousand years...

  9. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí , thuê ở đâu cái film The Ring của Nhật bây giờ ??? các đồng chí thuê ở đâu đấy , mà cái film đấy làm từ năm bao nhiêu ?
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Cái The Ring đã có bản VCD đẹp rồi mà.
    Hì, hôm đấy tớ may không tả được, ra đúng cái hàng đĩa đang thanh lý phim (không làm dịch vụ cho thuê phim nữa), rinh được The ring & Chicago bản đẹp về, mà mỗi phim chỉ có 5.000, vẫn mới nguyên.
    Xem mỗi cái đoạn con bé nhớm nhát từ tivi bước ra là còn thấy ghê ghê, còn lại tớ thấy bình thường, không sợ. Nhưng cách dẫn dắt phim rất được. Đáng xem
    HIc, cái phim gì đó của nhật muốn xem thì thuê ở đâu vậy cà? Hấp dẫn nhể
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​

Chia sẻ trang này