Một bộ phim thú vị từ đầu đến cuối, về một khám phá của một nữ nhà báo tại sao 4 người trẻ tuổi xem xong một cuốn video lại chết. Xem xong phim nếu nghe thấy chuông điện thoại reo thì quả là tuyệt vời. Đã bạn nào xem phim này chưa? Hasta La Vista
Phim đã kết thúc, hình ảnh vòng tròn lập loè như vẫn đang hiện hữu trước mặt tôi. Vậy là đời mình chỉ còn tính theo ngày nữa thôi : 7 ngày ! Một con số quá nhỏ bé để thực hiện những dự tính, hoài bão lớn lao của tôi. Một khi đã biết được sự thực của chiếc băng đó thì không ai có thể tránh được đột tử, chúng ta không nhận ra ở một mức độ nào đó chính ta đã bị cướp đi 1 phần cuộc sống. Bạn có cảm nhận thấy cái chết đang cận kề ? Tôi sẽ kể cho bạn nghe về bí mật của chiếc băng, để không còn ai là nạn nhân của nó nữa. Sau khi bạn xem xong sẽ nhận được cú gọi điện thoại cho bạn biết còn sống thêm 7 ngày nữa. Những kĩ thuật ghi hình như máy quay hay chụp ảnh sẽ cho bạn hình ảnh méo mó . Bất chợt bạn sẽ chảy máu cam và khủng khiếp hơn bạn sẽ luôn bị ám ảnh bởi từng hình ảnh trong cuốn băng. Trong đó gồm có những gì ư ? Đầu tiên là , my f u cking God, có tiếng điện thoại ... First rule of film club : you do not talk about film club
Xin lỗi 2 vị nhưng em chưa được xem phim này do điều kiện khách quan, không hiểu các vị có thể nói cho em qua qua cái phim này cho em được không ạ, nghe nói phim này kinh dị lắm, không hiểu nó thế nào nhỉ? Goodbye to you, goodbye to everything I thought I knew. You were the one I loved, the one thing that I tried to hold onto
de nghi cac dong chi chi binh luan chu khong ke chi tiet phim hay noi dung phim o day nhe, phim nay tb lung suot hoi o nha, song chet gi cung phai co di xem, dung ai hon nhien ma ke het ra day nhe; cam on truoc Rise up this morning smiled with the rising sun three little birds pitch by my door step singing sweet songs of melodies pure and true...
Chẳng phải là do ít xem phim ma hay không mà em thấy phim này xem khiếp phết. Hôm em xem phim này là lúc 1h30 sáng trong..lớp học, hichic...một mình một phòng, xem xong phim công nhận là cũng sờ sợ. Bộ phim được xây dựng như một câu chuyện trinh thám, tình tiết này dẫn dắt đến tình tiết khác. Ấn tượng nhất trong phim có lẽ là bộ mặt của Katie đoạn đầu, hic hic..mỗi lần xem lại vẫn còn khiếp đảm..Ai xem xong phim này rồi nghe lại chuyện ma của Nguyễn Ngoc Ngạn cũng có ít cảm giác đấy... "Chữ ký không hợp lệ!"_Terminator3 thân tặng!
ui phim này hay, kết cục cũng khoái, nhưng có điều tui mà bị sắp chết như thế thì tui sẽ gọi khoảng10 người đi với tui khi nào có TV or ĐT bên cạnh, lúc đấy thì chấp luôn 10 con nhỏ nhảy ra khỏi TV cũng ko doạ đc tui đến chết giống ảnh chàng phóng viên kia được hi`hi` lúc đấy có khi còn ngồi cười sằng sặc nữa ấy chứ hihi.... nhưng quả thật phim này hay thiệt, lâu lâu mới có 1 phim KDị khiến mình có cảm giác sợ 1 tý ================================================ CLICK HERE AND HAVE FUN
Eo ui,cái phim này ghê chết đi được.Nghe tụi bạn bảo kinh lắm,xem xong mới thấy Blade2 ko là cái gì cả.Vốn máu phim kinh dị ,tui rủ thêm 2 con bạn đi xem cho bằng được,mà lại xem buổi tối ( cho nó máu).Mua bao nhiêu là bỏng ngô,cả khoai tây chiên nữa chứ.Đến khi vào phim ( nhất la sau cái đoạn Katie chêt ý),chăng đứa nào ăn được nữa.Con bạn bên cạnh cứ đến đoạn kinh dị là nó hét toáng cả lên,làm tui giật bắn cả mình,lại càng sợ hơn. Xem xong ,đúng là ko dám ngủ thật,phải thắp nến lên mới dám nhắm mát lại.Nịnh mãi con em nó mới chịu vào ngủ cùng Con bạn đi xem cùng hôm đấy cũng ko hơn, nó ko dám để Tv vào buổi đêm nữa( sợ cái gì đấy chui ra ) Nhưng mà ko xem thì tiếc,xem thì sợ kinh lên được ,nhưng vẫn khoái ,lâu lâu mới có 1 phim làm mình sợ đến thếKể cũng vui vui
Hehehe hôm đi xem cái phim đấy cũng buồn cười, đứa cousin với bạn zai nó cứ cắm mặt xuống đất ko dám nhìn vì sợ trong khi mình trố mắt ra nhìn vào màn ảnh. Kể ra thì phim này cũng được nhưng nghe mấy đứa Japanese kêu là ko hay bằng JP version, chưa được xem nên ko dám bình luận, tuy nhiên tôi thấy cũng ko phải là sợ lắm đâu. Tới đây có phim Willard gì đấy ( ko nhớ rõ lắm) toàn chuột với bọ xem chắc mới kinh. Xem cái commercial của nó trên TV đã thấy ghê rồi, tự nhiên thấy cả đống chuột lúc nhúc lao ra ăn thịt người, kinh wá, nghĩ đến đã rùng mình. Thi đua ta quyết thi đua. Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu. Hàng đầu rồi biết đi đâu. Đi đâu ko biết hàng đầu cứ đi.